Sidebar

Thứ Tư
24.04.2024

Vương Quốc Tình Yêu

Không cần đợi đến ngày cánh chung mới phân ra cảnh thiên đàng địa ngục hai bên rạch ròi. Nhưng việc này đang xảy ra giữa cuộc sống của chúng ta ở đây, lúc này... Song song với hai cảnh giới nói trên, thì cuộc sống của chúng ta cũng được phân ra hai hạng người như thế: thiện nhân và ác nhân.

Cuộc sống sẽ trở nên thiên đàng, khi có nhiều người biết chia sẻ với đồng loại. 
Cuộc sống sẽ hóa thành hỏa ngục, khi có nhiều kẻ đóng kín lòng mình lại, trước nỗi khổ đau của đồng loại.

Viễn cảnh chung thẩm, luôn nhắc chúng ta tỉnh thức, và hướng lòng trông đợi về Chúa Kitô, Vua Tình yêu. Nhưng Chúa đó ! Chúa không ở trong người nghèo khó, như ta vẫn thường nói. Nhưng Chúa ở trong sự chia sẻ với người nghèo, Chúa ở trong sự cảm thông với kẻ bé mọn. 

Mỗi lần chúng ta bẻ tấm bánh đời mình ra là có Chúa hiện diện, trong cử chỉ sẻ chia đó. Đó là vinh quang của Thiên Chúa.

Đức Giêsu không tỏa sáng, không làm vua trong lâu đài diễm lệ, hay trên ngai vàng lộng lẫy. Nhưng Chính Ngài làm vua, và hiện diện ở nơi nào có tình liên đới, yêu thương, và sẻ chia giữa người với người...

Lạy Chúa Giêsu Kitô là vua của mọi tâm hồn, xin cho chúng con luôn ý thức về sự hiện diện sống động của vương quyền Chúa trong mọi khoảnh khắc cuộc đời chúng con luôn mãi...

CÁT BIỂN

833    24-11-2014 15:24:46