Sidebar

Thứ Sáu
29.03.2024

Vòng Xoay!!!

Khi di chuyển trên đường, mỗi người trong chúng ta ắt sẽ có đôi lần đối diện với những vòng xoay (round-point) chia ra nhiều ngã đường khác nhau, để chúng ta chọn một ngã đi cho riêng mình. 
Việc di chuyển quanh cái vòng xoay ấy cũng chẳng dễ dàng gì, khi xe cộ ngày càng đông còn kích cỡ đường xá thì chẳng thay đổi được bao nhiêu; tạo cho ta cảm giác như cung đường mình đang đi hình như quá nhỏ bé, đang chìm lẫn vào khói bụi xe cộ và tiếng động ồn ào náo nhiệt của cuộc sống...

Có lẽ cuộc đời mỗi con người cũng thế. Chúng ta đã đối diện, đang đối diện, và sẽ đối diện với rất nhiều vòng xoay của cuộc đời. Mỗi người phải tự chọn cho mình một con đường để đi. Tuy mỗi con đường sẽ dẫn ta đến những nơi khác nhau, nhưng nó đều có ảnh hưởng nhất định đến cuộc đời của mỗi người... 


Trong thực tại ta lại thấy ta tầm thường, nhỏ bé, cô độc đi giữa cuộc đời... Hoài nghi nhìn dòng đời... Kiêu hãnh đối diện nó... Giấu nhẹm đi những chông chênh, những tổn thương, những tủi buồn mà ta đang chạm đến... Có một điều chắc chắn là dù thế nào đi nữa, thì chúng ta cũng phải đối diện với nó dù chúng ta có muốn hay không ! Chúng ta sẽ còn phải đối diện với nhiều vòng xoay như vậy nữa trong cuộc đời. Và sẽ còn phải đối diện với đủ thứ xô bồ tại những vòng xoay đó trước khi có thể tới được ngã đường mà mình mong muốn; trong khi sự sống vẫn đang nảy mầm mỗi ngày ở miền đất chết... Niềm tin vẫn được gieo trên những mảnh đất tâm hồn u hoài... Tin yêu vẫn đang triển nở từ những tổn thương thầm kín... Rồi để có những lúc ta lại thấy hoang mang, lại thấy sự vô định, chòng chành, lắc lư, không bền vững theo nhịp sống... xoay vòng.

Đứng trước những thách đố, chông chênh của cuộc sống; ta hãy mạnh mẽ đối diện và chấp nhận những vòng xoay của cuộc đời mình; để khỏi lạc lối chọn lựa giữa vô vàn ngã rẽ phía trước !!!...

CÁT BIỂN

1102    22-06-2014 20:28:16