Vị khách thứ :
 

Website Traffic Statistics

 



 

Ý TRUYỀN GIÁO
Tháng 06/ 2008

Ý truyền giáo: Cầu cho Bí tích Thánh Thể trở nên Trái tim của Hội Thánh.

Xin cho Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế tại Quebec, Canada, giúp cho các Ki tô hữu hiểu rõ hơn rằng Bí tích Thánh Thể là Trái tim của Hội Thánh và là nguồn mạch việc loan báo Tin Mừng.

BÍ TÍCH THÁNH THỂ
TỘT ĐÌNH CỦA ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU.

Trước khi về trời Chúa Giêsu đã hứa “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20), lời hứa này của Chúa Giêsu làm sao có thể thực hiện được khi Người đã về trời. Người sẽ hiện diện với các môn đệ của Người bằng cách nào để cho họ nhận biết rõ ràng rằng Thầy mình đang hiện diện một cách thực sự?

Biết được sự hiện diện của mình là sự sống còn của cộng đoàn của các Kitô hữu nên Chúa Giêsu đã lập Bí tích Thánh Thể là sự hiện diện hữu hình của Người trong cộng đoàn các tín hữu. “Này là Mình Thầy. Này là Máu Thầy….” (xLc 22, 19) là câu nói của Chúa Giêsu chứng thực sự hiện diện của Thân thể mầu nhiệm của Người trong Bí Tích Thánh Thể.

Trong cộng đoàn các Kitô hữu tiên khởi, chính nhờ việc cử hành Bí Tích Thánh Thể mà cộng đoàn sống hiệp nhất và số người tin vào Chúa ngày một thêm đông số (x Cv 2). Có thể nói chính nhờ Bí tích Thánh Thể mà mọi tín hữu được hiệp nhất cùng nhau. Thực sự sự sống con người không chỉ nhờ cơm bánh (xMt 4, 4) nhưng sự sống con người có được là nhờ múc lấy sự sống từ nơi Thiên Chúa, sự sống ấy làm sao con người có được một cách trọn hảo nếu không múc lấy sự sống ấy nơi Chúa Kitô qua Bí tích Thánh Thể. Có vẻ như khó diễn tả được khía cạnh này nhưng một cách nào đó chúng ta có thể hiểu được khi chúng ta biết được rằng sự sống tự nhiên của con người rất hữu hạn và sự sống ấy cũng đầy những bất toàn, bấp bênh cho kiếp sống con người. Nhưng chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng sự sống con người đầy cao quý nhờ được thông chia sự sống nơi Thiên Chúa, đặc biệt được nhận lấy sự sống Thiên Chúa để trở nên sự sống của mình và biến đổi mình nên giống Chúa. Như thế, Bí tích Thánh Thể chính là nguồn mạch phát sinh sự sống thần linh nơi người tín hữu, là nguồn hồng ân cho mọi ân sủng, là sự sống cho những ai biết đón nhận sự sống nơi Thiên Chúa.

Bí tích Thánh Thể còn là tột đỉnh của đời sống Kitô hữu hay có thể nói Bí tích Thánh Thể chính là đích đến của đời sống người Kitô hữu. Bí tích Thánh Thể chính là sự hiện diện của Thiên Chúa tình yêu, Ngài muốn trở nên hữu hình để mời gọi con người đến với Chúa. Đến với Chúa không phải để Chúa thêm vinh quang nhưng để cho con người được thông chia vinh quang với Chúa. Trong Bí tích Thánh Thể con người được cùng Chúa Giêsu hiệp dâng lên Thiên Chúa Cha lời ca ngợi, tôn vinh…nhờ đó mà con người được phúc kết hợp với Chúa, nên giống Chúa. Cùng đích của đời sống Ki tô hữu là gì nếu không phải là được nên một trong Chúa, thì đây Bí tích Thánh Thể mà Chúa Giêsu đã lập đã làm cho chúng ta được kết hợp với Chúa, nên một với Chúa ngay tại thế này.

“Quen quá hoá nhàm” đó là tình trạng của con người ngày nay khi đến với Bí Tích Thánh Thể. Có thể người ta chưa cảm nhận được tình yêu cao vời của Thiên Chúa dành cho mình, nhưng cũng có thể người ta cảm thấy “quen rồi” với hồng ân của Chúa. Làm sao có thể đón nhận được một ơn cao cả như thế chỉ với khía cạnh con người, phải có ơn sủng của Thiên Chúa người ta mới có thể đón nhận hồng ân Thiên Chúa trở nên của ăn nuôi sống nhân loại, Thiên Chúa trở nên một “hiện hữu” cho con người…Nhưng làm sao để có ơn Chúa? Phải cầu nguyện, phải xin Chúa cho ta thêm lòng tin, xin Chúa cho ta mở rộng tâm hồn để ta đón nhận hồng ân lớn lao nơi Bí tích Thánh Thể.

Không có sự sống vĩnh cữu nào khác ngoài việc kết hợp với Thiên Chúa, mà con đường ngắn nhất, hữu hiệu nhất là nơi Bí Tích Thánh Thể, nơi Con Thiên Chúa hiến mình trở nên của ăn, thức uống. Cũng không có cùng đích nào cho con người ngoài nên một với Chúa, mà việc nên một với Chúa cách dễ dàng hơn hết là rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào trong tâm hồn mình để ta được sự sống Thiên Chúa và nên một với Chúa. Không ai trong số những phàm nhân lại không muốn lên thiên đàng mà thiên đàng là gì nếu không phải là nên một với Chúa, sống trong Chúa. Vậy khi ta đón nhận Bí Tích Thánh Thể với tâm hồn trong sạch và đơn thành thì ta đã nhận được sự sống nơi Thiên Chúa và nên một với Chúa.

Lạy Chúa, Chúa đã vì yêu thương nhân loại nên đã hiến mình cho chúng con bằng cái chết trên thập giá, Chúa lại còn hiến mình hằng ngày nơi Bí tích Thánh Thể để cho chúng con được hưởng nhờ sự sống của Chúa. Xin cho chúng con luôn biết quý trọng Bí tích tình yêu này và năng tìm đến với Bí tích Thánh Thể để cho chúng con được sự sống đời đời trong Thiên Chúa.

 

 


Web GiaophanVinhLong





Mọi thư từ, bài vở, tin tức,
xin gởi về địa chỉ:

pettham@gmail.com

 
Posted by VinhLong Bishop's House
Hosted by Web Hosting Cong Giao - www.conggiaovn.net
Webmaster: tgmvinhlong@gmail.com

Site designed by tamle