|
|
Ý TRUYỀN GIÁO Ý truyền giáo: Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương các thánh Tông Đồ Xin cho Đức Trinh Nữ Maria, là Ngôi Sao hướng dẫn việc loan báo Tin Mừng và là Nữ Vương các thánh Tông Đồ, xưa đã đồng hành với các Tông Đồ trong giai đoạn khởi đầu của Hội Thánh, nay cũng lấy tình mẫu tử dẫn dắt các nhà truyền giáo trên khắp hoàn cầu. ĐỨC MARIA, NGƯỜI NỮ TÔNG ĐỒ.
Trước khi về trời Chúa Giêsu đã truyền cho các môn đệ “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ…” (Mt 28, 19). Lệnh truyền này của Chúa Giêsu đã được các tông đồ thực hiện một cách triệt để trong công cuộc rao giảng một Đức Giêsu chịu chết và sống lại. Nhưng việc truyền giáo cách đích thực là gì? Phải chăng là dạy cho người ta một mớ giáo lý về đạo? Phải chăng là buộc người ta phải tuân giữ những luật luân lý được truyền lại? Nếu chỉ nghĩ truyền giáo là như thế thì chỉ nghĩ được một vài khía cạnh. Thực chất của việc truyền giáo là đem Chúa đến cho người khác, còn học hỏi giáo lý, tuân giữ giới răn… là những phương tiện để người ta hiểu biết và yêu mến Chúa nhiều hơn. Như vậy, người tông đồ truyền giáo đầu tiên phải là Đức Maria, một tông đồ truyền giáo tuyệt vời. Ngay sau ngày nhận lời làm Mẹ Đấng Cứu Thế bởi lời truyền tin của sứ thần Gapriel, Mẹ đã vội vã lên đường đem Chúa đến cho người chị em của mình. Mẹ lên đường không phải để khoe với mọi người về chức vị mà Mẹ vừa đón nhận, cũng không phải để tìm lời giải đáp cho lời của sứ thần “chị họ của Bà đã có thai được sáu tháng” có thật hay không… Mẹ lên đường vì Mẹ muốn mang niềm hạnh phúc vì Chúa đang hiện diện trong Mẹ, Mẹ lên đường vì Mẹ muốn chia sẻ nỗi vất vả trong lúc thai kỳ của chị mình và đặc biệt Mẹ đem Chúa đến cho gia đình ông Dacaria và bà Ysave. Rõ ràng với sự hiện diện của Mẹ mà đặc biệt là sự hiện diện của Hài Nhi trong lòng Mẹ thì niềm hân hoan như tràn ngập trong cuộc gặp gỡ. Bà Ysave lên tiếng ca tụng Thiên Chúa, Mẹ Maria lên tiếng chúc tụng Chúa, hài nhi Gioan trong lòng bà Ysave nhảy mừng vì được đón nhận Đấng Cứu Thế. Trong cuộc đời dương thế của Chúa Giêsu, Mẹ Maria vẫn luôn đồng hành với con của mình trên mọi nẻo đường. Trên hết, nơi trên đồi Canvê Mẹ đã giới thiệu cho nhân loại một Vị Cứu Thế đã chịu chết thay cho tội lỗi nhân loại, một Vì Cứu Thế hiền lành chết thay cho nhân loại hung tàn. Mẹ đã ẵm xác con, cùng chịu đau khổ với con để giới thiệu khuôn mặt một Thiên Chúa tình yêu. Sau khi sống lại, thời Giáo hội sơ khai, sự hiện diện của Mẹ nơi cộng đoàn Giáo hội tiên khởi như là lời chứng sống động cho các môn đệ về niềm tin vào Đức Giêsu phục sinh. Nhờ Mẹ mà các tông đồ thêm vững tin để các ông có thể thực hiện sứ mạng mà Chúa Giêsu mời gọi. Như thế có thể nói được rằng: Mẹ Maria chính là mẫu gương cho công cuộc truyền giáo. Bởi Mẹ đã giới thiệu Chúa cho mọi người bằng hành động, bằng cầu nguyện và bằng đời sống chứng tá. Noi gương Mẹ và với sự bảo trợ của Mẹ, Giáo hội hăng say công tác truyền giáo và tin chắc rằng sẽ thu hoạch được nhiều thành quả tốt đẹp. Lạy Mẹ Maria, xưa Mẹ đã chia sẻ niềm hạnh phúc vì sự hiện diện của Chúa trong Mẹ, xin cho chúng con cũng biết cảm nhận niềm vui này để chúng con cũng biết chia sẻ cho những người chung quanh chúng con. Xin Mẹ nâng đỡ công cuộc truyền giáo của Giáo hội để mọi người được tin nhận Đức Giêsu là Đấng Cứu Tinh cho cuộc đời mình. |
|
|
|||
Posted by VinhLong Bishop's House
Hosted by Web Hosting Cong Giao - www.conggiaovn.net Webmaster: tgmvinhlong@gmail.com Site designed by tamle |