Vị khách thứ :
 

Website Traffic Statistics

 



 

Ý TRUYỀN GIÁO
Tháng 01/ 2008

Ý truyền giáo: Cầu cho Hội Thánh tại Châu Phi.

Xin cho Hội Thánh tại Châu Phi, đang chuẩn bị Hội nghị Đặc biệt lần thứ hai của Thượng Hội Đồng Giám Mục, tiếp tục là dấu chỉ và khí cụ của hòa giải và công bằng, trong một lục địa vẫn còn đang đau khổ vì chiến tranh, bóc lột và nghèo đói.

VƯỢT MỌI RÀO CẢN

Trong thế giới chúng ta đang sống, có rất nhiều vật mang ý nghĩa biểu tượng: nước, lửa, ánh sáng… Trong tương quan hằng ngày giữa những con người với nhau cũng vậy, cũng có những ý nghĩa biểu tượng để nói lên tâm tình bên trong hay sứ điệp mà người ta muốn bày tỏ cho nhau mà đôi khi khó diễn tả bằng lời. Những ý nghĩa biểu tượng đó người ta gọi là những dấu chỉ.

Trong Kitô giáo, Chúa Giêsu là một dấu chỉ tuyệt vời, và là quà tặng tình yêu của Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu Ngài cũng đã thiết lập các Bí Tích như là những dấu chỉ của sự hiện diện của tình yêu Thiên Chúa trong lòng Hội Thánh.

Đặc biệt, trong tháng giêng này Giáo hội tại Châu Phi nói riêng và Giáo hội toàn cầu nói chung được mời gọi trở nên dấu chỉ và khí cụ của hòa giải và công bằng. Muốn được trở nên dấu chỉ và khí cụ của hòa giải và công bằng thiết tưởng nên nhìn lại các trang sách Tin Mừng để học những gì Chúa Giêsu dạy và thực hành theo những gì Chúa Giêsu đã làm. Làm được như thế chắc chắn sẽ không lạc lối bởi Chúa Giêsu là dấu chỉ cao cả của Thiên Chúa Cha.

Đọc lại đoạn Tin Mừng theo thánh Lc10, 25-37 ta sẽ thấy được những lời dạy tuyệt vời của Chúa Giêsu về tình thương không ích kỷ, tính toán, vụ lợi. Có một nhà thông luật hỏi Chúa Giêsu xem ai là người thân cận, ai là người cần được yêu thương như chính mình để ông có thể chu toàn lề luật thì Chúa kể cho nghe một dụ ngôn: Một người Do Thái bị cướp đánh tơi tả nằm ở vệ đường đang cần sự giúp đỡ cảm thông. Một thầy tư tế Do Thái đi qua, thấy nhưng bỏ đi. Một thầy trợ tế đi qua, thấy nhưng lại bỏ qua. Một người Samaria đi qua đó, thấy, chạnh lòng thương, dừng lại băng bó vết thương, mang lên lừa đưa về quán trọ nhờ chăm sóc và chịu trả mọi phí tổn…Kết thúc dụ ngôn Chúa Giêsu hỏi ông “Ai là người đã tỏ ra là người thân cận với người bị cướp” và Chúa mời gọi “Ông cũng hãy đi và làm như vậy”.

Qua dụ ngôn này đưa đến hai điều cần lưu ý.

  • Chúng ta nên biết người Samaria là những người bị người Do Thái khinh chê, đố kỵ. Họ cho là người Samaria là người phản đạo. Họ khinh thường đến độ người Do thái chính thống nào mà tiếp xúc với họ thì cũng bị ô uế. Thế mà người Samaria mà Chúa nêu gương này không chút tị hiềm, không một chút ý định trả thù… mà vượt qua mọi rào cản của tôn giáo, của xã hội, vượt qua nguy hiểm của địa lý, của hoàn cảnh để giúp người bởi thấy có người đang cần sự giúp đỡ của mình. Thế thôi.
  • Trong khi câu hỏi của người luật sĩ “Ai là người thân cận của tôi” thì Chúa Giêsu sau khi kể cho các ông nghe dụ ngôn thì hỏi lại “Ai là người đã tỏ ra là người thân cận của người bị cướp”. Chủ thể đã thay đổi. Thay vì lấy mình làm trung tâm của lòng nhân ái thì Chúa Giêsu mời gọi phải lấy tha nhân làm trung tâm cho lòng nhân ái. Nói cách khác, thay vì mong chờ sự yêu thưong của tha nhân dành cho ta thì ta mới đáp lại thì Chúa mời gọi phải đi bước trước yêu thương tha nhân như chính mình.

Mỗi người chúng ta đang được mời gọi để trở nên những người Samaria trong thế giới hôm nay biết vượt qua những rào cản của tôn giáo, của tự ái dân tộc, của ranh giới quốc gia… để biết yêu thương, dám dấn thân vì một xã hội còn nghèo đói, còn chiến tranh, còn bất công xảy ra khắp nơi và trở nên dấu chỉ hòa giải cho những dân tộc đang còn hận thù chia cắt.

Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con và cho chúng con cả thế giới này để hưởng dùng và phụng sự Chúa. Xin Chúa cho chúng con luôn ý thức tất cả mọi người chúng con đều là con cái Chúa, đều là anh em của nhau. Tin chắc rằng khi chúng con luôn tâm niệm như thế thì nhờ tình yêu vô biên của Chúa Chúa sẽ cho chúng con trở nên những khí cụ hòa giải và dấu chỉ cho tình yêu của Chúa nơi trần gian này.

 

 


Web GiaophanVinhLong





Mọi thư từ, bài vở, tin tức,
xin gởi về địa chỉ:

pettham@gmail.com

 
Posted by VinhLong Bishop's House
Hosted by Web Hosting Cong Giao - www.conggiaovn.net
Webmaster: tgmvinhlong@gmail.com

Site designed by tamle