Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Trống Vắng

Sa mạc là một giai đoạn bình thường của hành trình đức tin. Có những lúc thế giới hiện ra trống rỗng. Trống rỗng những gì chúng ta cần, trống rỗng mọi ý nghĩa. Không còn gì cho nhu cầu cuộc sống, không còn gì có thể củng cố sức mạnh và duy trì niềm vui sống của chúng ta.

Sự trống rỗng này có vẻ chỉ là bình diện đầu tiên của của một trống rỗng đáng sợ hơn, đó là sự vắng bóng Thiên Chúa. Vì thế gian quá thiếu tình người nên Thiên Chúa cần phải can thiệp. Người vẫn có đó nhưng lại cố ý ẩn mình. Phải chăng Người coi thường những lời kêu van của loài người ?

Sự can thiệp của Thiên Chúa cho ta thấy Ngài không phải là một Đấng vô biên xa vời, dửng dưng với tạo vật. Thiên Chúa qua Đức Giêsu đã nhập thể trong thân xác của một con người; Ngài cũng có những cảm xúc, những bồi hồi, những xót xa của kiếp người... Ngài cũng chạnh lòng thương xót trước số mệnh của thế nhân.

Đức tin mạc khải cho ta nhận biết Thiên Chúa chính là sự sống vĩnh cửu. Sự sống thần linh của Chúa sẽ biến đổi ta, làm cho ta không còn sống theo thói tham lam,  ích kỷ, hờn ghen giận ghét, không còn mê tìm hư danh, sống bon chen vụ lợi, và tham hưởng lạc thú như trước nữa. Nhưng biết sống vị tha, yêu thương, tìm hạnh phúc cho tha nhân, đem niềm vui cho mọi người.

Chúng ta phải tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục tin tưởng vào Thiên Chúa; ngay những lúc gặp khó khăn, thử thách, và đau khổ nhất.

Ngay cả những lúc có cuộc sống tốt đẹp thánh thiện, một cuộc sống gắn bó ân nghĩa với Thiên Chúa cũng sẽ không giải thoát con người khỏi thảm cảnh sự chết. Trước những đau khổ, thử thách. Điều chúng ta có thể làm được, đó là phó thác chính mạng sống mình cho sự quan phòng chăm sóc của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu ! Mỗi khi đau khổ, bệnh tật... chúng con có cảm giác là dường như Thiên Chúa vắng mặt. Dường như Thiên Chúa để mặc cho sự dữ mặc sức tung hoành, muốn làm gì thì làm, mặc sức vùi dập con cái của Ngài. Nhưng khi cầu nguyện chúng con nhận ra rằng Ngài không hề vắng mặt, mà đang hiện diện trong nỗi đau khổ của chúng con.

Thiên Chúa hằng ở với chúng con. Chính Ngài là niềm hy vọng của chúng con trong những nghịch cảnh, và là sức mạnh của chúng con trong những cơn yếu đuối !

CÁT BIỂN

1210    28-07-2014 08:11:45