Vị khách thứ :
 

Website Traffic Statistics

 



 

THÁNG 4

ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VĨNH LONG
VIẾNG THĂM MỤC VỤ

VÀ LÀM PHÉP NHÀ THỜ GIỒNG TRE
(huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre).

 

 Cơn bão Durian vào cuối năm 2006 đổ bộ vào khu vực phía Nam và tàn phá dữ dội. Huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre là nơi mà cơn bão hết sức ưu ái, đã viếng thăm thật nhiệt tình và cũng để lại dấu ấn không thể nào quên. Cơn bão viếng thăm và ra đi để lại một khung cảnh hoàn toàn mới: nhà cửa, vườn đất và cả con người đã thay đối hoàn toàn sau cuộc viếng thăm không ai chờ đợi này. Mọi vật không còn ở yên nơi vị trí đã ổn định từ rất lâu, vườn cây không còn là nguồn lợi mà con người chờ đợi để có phương tiện sống; ngôi nhà không còn là nơi trú ngụ an toàn nữa mà nó đành bỏ con người để ra đi không lời từ biệt; những con người vui tươi hoạt bát tràn đầy sức sống của ngày nào, giờ đây hằn sâu nét ưu tư và lo lắng, không biết tương lai ra sao. Ngôi nhà thờ Giồng Tre cũng trong tình trạng như thế; bàn tay của cơn bão lướt qua đã thay đỗi vị trí của những viên ngói trên mái nhà, những gì ở trên cao giờ đây nằm yên dưới nền đất và chung quanh hành lang, mặc tình cho gió mưa thay nhau đùa cợt.

 

Trong cơn tuyệt vọng, mọi người vẫn phải lo làm sao để có nơi tụ họp thờ phượng Chúa. Thiên Chúa vẫn hiện diện kề cận và đồng hành với con người trong mọi hoàn cảnh, cho dù con người có nhận ra hay không. Những nạn nhân của cơn bão không cô đơn, họ không bị bỏ rơi trong cơn hoạn nạn. Rất nhiều người tìm đến cùng nắm tay để xây dựng lại những gì đã mất.

 

Họ đạo Giồng Tre tọa lạc trên con đường tỉnh lộ 883 chiều dài hơn 40km dẫn từ ngã tư huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre đến trung tâm thị trấn huyện Bình Đại. Giồng Tre cách Bình Đại hơn 10km, ngay trên đường đi nhìn thấy rất rỏ ngôi nhà thờ. Người dân ở đây bám lấy mãnh ruộng, một ít vườn dừa và rẫy mía là phương tiện sinh sống. Sau cơn bão quái ác tàn phá, những người dân của Giồng Tre cũng được những nhà hảo tâm viếng thăm, những mái nhà mới cũng được hiện diện, những vật dụng cần thiết cho cuộc sống để con người được no và ấm cũng được trao tận tay cho những người cần thiết.

 

Ngôi nhà thờ cũng trong tình trạng cần được tu sửa lại, vì nó đã trơ gan cùng tuế nguyệt hơn 50 năm. Từ năm 1954, Cha Antôn Phùng Quang Thành về chăm sóc Giồng Tre, ngôi nhà thờ kiên cố được dựng lên để cho mọi người có được nơi thờ phượng vững chắc.

 

Năm 1989 Cha Tôma Vũ Hữu Hiệp về chăm sóc Giồng Tre, với tình hình thời cuộc bấy giờ, cha cũng cố gắng cùng với những tâm hồn đơn sơ chân chất để có từng bước đi lên cả tinh thần lẫn cơ sở vật chất. Khoảng 850 con chiên cùng chủ chăn nắm tay nhau để xây dựng Giồng Tre như ngày hôm nay. Xứ đất giồng và nước mặn thường xuyên, nên đất Giồng Tre không ưu đãi con người lắm; nhưng những người đã được sinh ra và sống tại Giồng Tre thì luôn bám lấy đất và không thể nào đành bỏ quê hương để ra đi được, do đó mãnh đất càng thắm đượm tình người, còn con người thì chân chất thật thà đơn sơ như đất. Đến Giồng Tre không thể tìm thấy những khu vui chơi du lịch, cũng không thể tìm được khu du lịch sinh thái, nhưng đến đó mọi người sẽ tìm được những con người với tất cả tình người, những người biết vượt qua những khó khăn mà vươn lên. Cũng như ngôi nhà thờ mới đã được hình thành thay thế cho ngôi nhà thờ cũ với tuổi đời hơn năm mươi mà còn bị cơn bão làm cho tệ hại hơn. Nhưng như lời Đức Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long Tôma Nguyễn Văn Tân nói trong thánh lễ tạ ơn và làm phép ngôi nhà thờ mới:

Ôi cơn bão hồng phúc, nhờ có cơn bão mà có được ngôi nhà thờ khang trang và đẹp hơn. Nhờ có cơn bão mà nhiều người biết đến Giống Tre để làm cho nó được vươn lên.

 

Vào lúc 9 giờ 30 ngày 10 tháng 04 năm 2008 Đức Giám Mục Giáo Phận mới chủ sự thánh lễ tạ ơn làm phép nhà thờ mới; nhưng từ nhiều ngày trước, Giồng Tre tưng bừng với những điều cần phải chuẩn bị để cho ngày lễ thực sự là một ngày vui của mọi người. Niềm vui chung hiển hiện trên nét mặt từ chủ chăn đến đàn chiên. Nhiều vị khách từ rất xa và có lẽ chỉ nhờ sau cơn bão mới biết đến Giồng Tre, sự có mặt của các vị khách làm cho Giồng Tre thêm vui mừng và tăng thêm phần long trọng. Phong cách tiếp khách thật là Giồng Tre, không tìm thấy được nơi nào như thế, những lời cám ơn chân thành cũng là Giồng Tre, chất giọng trong lời kinh tiếng hát cũng rất Giồng Tre. Trong lời huấn từ kết thúc buổi lễ Đức Giám Mục dí dỏm nói hôm nay làm phép nhà thờ Hai Lúa. mọi người đếu vui mừng và chấp nhận hết sức thoải mái phong cách Giồng Tre.

 

Ngôi nhà thờ mới là niềm tự hào của cả chủ chăn và đàn chiên Giồng Tre, nó không sang trọng không quý giá như nhiều ngôi nhà thờ khác, nhưng nó là niềm vui rất lớn cho những con người mang tính chất của Giồng Tre, vì với những gì có trong tay, mọi người không dám mơ ước có được ngôi nhà thờ như thế. Chúa quang phòng đã an bài tất cả.

Hồng Ân Thiên Chúa bao la,

Muôn đời con sẽ ngợi ca Ơn Người

 

xem hình

 

 


Web GiaophanVinhLong





Mọi thư từ, bài vở, tin tức,
xin gởi về địa chỉ:

pettham@gmail.com

 
Posted by VinhLong Bishop's House
Hosted by Web Hosting Cong Giao - www.conggiaovn.net
Webmaster: tgmvinhlong@gmail.com

Site designed by tamle