|
|
THÁNG 4 ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VĨNH LONG DÂNG THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI.
Từ 45 năm qua Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, đã kêu mời cầu nguyện cho Ơn Gọi Linh Mục và Tu Sĩ. Tâm tình của Người Mục Tử nhân lành giống như Chúa Giêsu, nhìn thấy còn biết bao con chiên chưa thuộc về đàn chiên để được chăm sóc, Ngài kêu mời mọi người cầu nguyện cho có nhiều Ơn Gọi Linh Mục và Tu Sĩ, để có nhiều mục tử như lòng Chúa Mong Ước mà chăm sóc đàn chiên Chúa.
Ngày cầu nguyện cho Ơn Gọi lần thứ 45, vào Chúa Nhật thứ IV Phục Sinh, nhằm ngày 13 tháng 04 năm 2008. Hưởng ứng lời kêu mời của ĐGH, Giáo Phận Vĩnh Long tổ chức ngày cầu nguyện cho Ơn Gọi tại Trung Tâm Hành Hương Đình Khao, nơi Thánh Philipphê Phan Văn Minh Tử Đạo. Các cảm tình viên, những dự tu của các dòng trong Giáo Phận và các dự tu Chủng Viện về tham dự. Ngoài ra còn có các Dự Tu và đệ tử Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho tham gia làm cho bầu khí càng thêm ấm cúng.
Từ rất sớm ngày 13 tháng 04 năm 2008, những người bạn rất trẻ từ khắp nơi, hướng về nơi mà Thánh Philipphê Phan Văn Minh đã dùng máu mình tưới cho đất thêm màu mỡ. Mặt trời càng lên cao, bóng tối bị xua tan, thì hình dáng các bạn trẻ càng được tỏ hiện. Những mầm non tràn đầy sức sống, với tuổi xuân tô thắm cho đời thêm rạng rỡ, trên những đôi chân nhanh nhẹn, các bạn tiến về nơi đã quy định.
Vào lúc 7 giờ các bạn tề tựu đông đủ với con số hơn 270 người. Các bạn được hướng dẫn ổn định và làm quen, với những khởi động nhẹ làm cho bầu nhiệt huyết trong các bạn đã nóng giờ càng thêm nóng hơn. Cha Micae Nguyễn Hồng Sung, khai triển Sứ Điệp Ơn Gọi của Đức Thánh Cha Benedictô XVI, vào lúc 9giờ. Các bạn được hướng dẫn cho những bước chân trên đường Ơn Gọi của mình, các bạn cũng được hướng dẫn để cầu nguyện cho có nhiều tâm hồn quảng đại, biết hy sinh bước theo con đường Ơn Gọi để phục vụ cho nước Chúa.
Đức Giám Mục Giáo Phận dâng thánh lễ cầu nguyện cho Ơn Gọi vào lúc 10 giờ. Ngôi nhà nguyện của Trung Tâm thường ngày thật nhỏ bé, giờ đây không thể bao bọc chở che cho hết những người nhiệt tình trong Ơn Gọi. Nhưng không sao, Thiên Chúa Quan Phòng đã chuẩn bị mọi sự: ngôi nhà nguyện đã được nâng cấp, có được hành lang hai bên, với những tiện nghi mà các bạn tạm chấp nhận được. Bầu khí thật trang nghiêm, khi Đức Giám Mục bắt đầu thánh lễ. Ngài kêu mời mọi người cầu nguyện cho mình được can đảm lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa mời gọi. Ngài cũng không quên mời gọi mọi người cầu nguyện cho ngày càng có nhiều người biết hy sinh mà bước theo con đường Ơn Gọi phục vụ theo lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng trong Sứ Điệp Ơn Gọi. trong bài giảng, Đức Giám Mục hướng dẫn các bạn trẻ trong bước đường Ơn Gọi: trước tiên là Ơn Gọi làm người được Chúa thương yêu; Ơn Gọi làm người Công Giáo, được biết Chúa thương yêu mình và có bổn phận đền đáp tình thương yêu đó. giờ đây mỗi người đang tìm hiểu và bước theo con đường Ơn Gọi để Phục Vụ, một Hồng Ân mà chỉ những người biết lắng nghe mới nhận ra và đáp trả cho xứng đáng.
Sau bữa cơm trưa để lấy lại sức vào lúc 11 giờ 30, sau đó, lúc 12 giờ 30 phút các bạn trình bày những hiểu biết, những tâm tư nguyện vọng của mình để đáp lại lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng. Các bạn trình bày theo đơn vị dòng tu.
Nhóm dự tu và đệ tử của mỗi dòng chuẩn bị cho mình câu trả lời theo những gợi ý và có hình ảnh minh họa những gì mình trình bày, để cùng hướng đến tương lai theo lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng trong Sứ Điệp. Những con người trẻ, sức sống trẻ đang vươn lên thật mãnh liệt với biết bao mơ ước cùng với sự quyết tâm để thực hiện mơ ước. Các bạn nêu lên tình hình thực tế của xã hội, với những tiện nghi vật chất làm cho con người sống ích kỷ, chỉ biết lo cho mình; những tệ đoan xã hội, những trở ngại trong cuộc sống… tất cả những thứ đó không làm cho các bạn chùn bước. Các bạn cũng trình bày những quyết tâm của mình để vững bước trên con đường Ơn Gọi. Thật cảm động thay, các bạn diễn đột xuất nhưng thật nhập tâm và khóc ngay trên sàn diễn trước mặt những khán giả đồng cảm với mình. Cũng có bạn trình bày những ưu tư và không thể nói hết lời vì dòng nước mắt đã làm cho tiếng nói bị trôi đi. Cách trình bày vấn đề thật đơn sơ nhưng với tất cả tâm tình. Những câu chuyện , những bài hát, múa minh họa thật sống động với những nghệ sĩ không chuyên, nhưng đã làm cho mọi người đều cảm nhận được, vì nó đi vào sâu trong tâm hồn, đề cập sát với những gì mà các bạn đang quan tâm.
15 giờ 30, mặt trời đã nghiêng bóng, các bạn cũng tìm được một chút gì đó cho bước đường Ơn gọi để can đảm bước đi vững vàng hơn. Những lời chia tay, những lời từ biệt đi đôi với những lời cám ơn chân thành vì những hành trang mà các bạn được trang bị thêm trong ngày hôm nay. Phép lành Mình Thánh Chúa bế mạc thật thâm trầm, để Chúa cùng đi với các bạn trên từng bước chân của cuộc đời, Chúa đồng hành với các bạn trong từng giây phút để giúp các các bạn vượt qua những trở ngại trong đời.
Người ta thường chú ý đến tiếng gẫy đổ của cây cổ thụ để rồi nuối tiếc; nhưng người ta thường không chú ý đến sức sống mãnh liệt của những chồi non đang vươn lên và không có gì ngăn được. Những chồi non Ơn Gọi của Giáo Phận Vĩnh Long, những chồi non của Giáo Hội, Những chồi non nếu gặp được mảnh đất tốt, được chăm sóc chu đáo, thì sẽ là những cây cổ thụ của mai sau, tỏa cành lá xum xuê cho mọi người đến trú ngụ. |
|
|
|||
Posted by VinhLong Bishop's House
Hosted by Web Hosting Cong Giao - www.conggiaovn.net Webmaster: tgmvinhlong@gmail.com Site designed by tamle |