|
|
THÁNG 7 HÀNH HƯƠNG ĐÌNH KHAO Giáo Phận Vĩnh Long được vun trồng và phát triển từ hạt giống các Thánh Tử Đạo, được làm cho màu mở từ dòng máu của các Ngài đổ ra, được nưôi dưỡng và lớn mạnh nhờ hồng ân của những vị anh hùng dám hy sinh cuộc sống của mình làm chứng cho Đức Tin kiên trung. Những người con của Vĩnh Long làm rạng rở cho Giáo Hội, cho Giáo Phận. Truyền thống Địa Linh Nhân Kiệt đã làm cho Vĩnh Long mỗi ngày được vững vàng hơn trong việc làm chứng Đức Tin.
Bước vào những ngày đầu tháng 07, Trung Tâm Hành Hương Đình Khao của Giáo Phận Vĩnh Long, nơi mà 155 năm trước, một người con ưu tú của Giáo Phận đã dùng máu của mình tưới xuống nơi gọi là Đình Khao; chiếc đầu của Ngài cũng bị tách lìa khỏi thân xác cũng tại Đình Khao. Tưởng như mọi việc đã đi vào quên lãng; nhưng không thể được: hạt giống đã được gieo xuống, đã được tưới bởi dòng máu đỏ thắm, đang âm thầm mọc lên với sức sống mãnh liệt mà Thiên Chúa đã trao ban. Đêm ngày nó phát triển như thế nào không ai hay biết. Thời gian trải qua 155 năm, Đình Khao vẫn còn đó, nhưng không phải là nơi chỉ để khao quân khi chiến thắng, cũng không phải là nơi mà mọi người phải khiếp sợ vì đầu rơi máu đổ, càng không phải là nơi mà mọi người đến đó để than khóc. Nhưng từ nhiều năm qua, cứ vào ngày 03 tháng 07, mọi người quy tụ về Đình Khao để tìm hiểu những bước chân hào hùng của người con ưu tú của Giáo Phận mà tìm cho mình một hướng đi, một lối sống đức tin vững vàng trong thời đại mới.
Ngày 03 tháng 07 năm 2008 cũng thế. Trung Tâm Hành Hương Đình Khao đã được chuẩn bị thật chu đáo với những gì cần thiết, cho những tâm hồn biết ưu tư tìm cho mình một lối sống anh hùng trong thời đại mới này.
17 giờ ngày 02 tháng 07 khai mạc ngày hành hương cầu nguyện với thánh lễ do Đức Giám Mục Giáo Phận Tôma Nguyễn Văn Tân chủ sự. Trong thánh lễ với bài giảng, Ngài đưa mọi người trở về với Abraham, rồi Môisen là những người được Thiên Chúa kêu mời cách đặc biệt để làm công việc cho Ngài; nhưng trước tiên những người này được đưa đi để từ bỏ những gì là riêng tư của mình, được Thiên Chúa giáo dục mà thực hiện chương trình của Ngài, nhờ đó thánh ý Chúa mới được thực hiện, mọi người mới nhận được Hồng Ân Chúa. Thiên Chúa cũng mời gọi mọi người theo Ngài ttrong mọi thời đại, Ngài hướng dẫn, giáo dục và trao trách nhiệm để mọi người hoàn thành. Thánh Phil. Phan Văn Minh đã hoàn thành cách anh dũng những gì mà Ngài đã nhận được, Ngài đã để lại gương hy sinh tuyệt vời cho mọi người; giờ đây mỗi người chu toàn trách nhiệm trong cuộc sống để biết làm cho gia đình mình tốt hơn, làm cho những người chung quanh mình nhận biết được hồng ân cứu rỗi.
19 giờ 30 ngày 02 tháng 07 bắt đầu giờ canh thức cầu nguyện trong đêm với chủ đề GIÁO DỤC GIA ĐÌNH. Các cha hướng dẫn mọi người đi vào thực tế đời sống gia đình với trách nhiệm của mỗi người hết sức cụ thể. Hội dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum và Cái Mơn cùng góp sức, giúp cho đêm cầu nguyện được sinh động hơn với hình thức cầu nguyện bằng hình ảnh và cử chỉ, qua những bài múa minh họa và những lời cầu nguyện êm ái ngọt ngào.
Sáng ngày 03 tháng 07 ngày hành hương chánh thức kính nhớ Thánh Phil. Minh cũng là ngày Đại Hội Thiếu Nhi Giáo Phận Vĩnh Long. Trước thánh lễ, cha Phaolô Lưu Văn Kiệu, đại diện cho tất cả các linh mục, tu sĩ và giáo dân Giáo Phận chào mừng thánh quan thầy Đức Giám Mục, với lời hứa long trọng là sẽ kề vai sát cánh với Đức Giám Mục trong mọi hoàn cảnh. Hơn 100 linh mục của Giáo Phận, 2052 em thiếu nhi và hơn 2000 những người đến hành hương cầu nguyện có mặt tham dự thánh lễ, vui mừng nói lên sự đồng lòng của mình với những tràng vỗ tay hưởng ứng.
Đại Hội Thiếu Nhi năm 2008 này, Đức Giám Mục chính thức công nhận: ThiẾu Nhi Thánh ThỂ Giáo PhẬn Vĩnh Long. Trước đó các cha đã lo cho các em thiếu nhi được học biết đời sống đạo tại các nơi mà mỗi người chịu trách nhiệm. Nhưng ngày hôm nay, tất cả các thiếu nhi trong Giáo Phận Vĩnh Long có được một danh hiệu chánh thức với tên:THIẾU NHI THÁNH THỂ. Trong thánh lễ 9 giờ ngày 03 tháng 07 năm 2008, Đức Giám Mục Giáo Phận làm phép và trao khăn quàng cho các em với những lời mời gọi các em siêng năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể để làm bạn và sống với Ngài. 2052 chiếc khăn được trao tận tay các em, những đôi vai bé nhỏ giờ đây vui mừng vì được nhận chiếc khăn quàng và tự hào vì thấy mình được thương yêu chăm sóc cách đặc biệt. Sự vui mừng làm cho các em không còn biết đến ánh nắng chói chang đang chiếu xuống như thiêu đốt những da thịt còn non nớt của các em; các em không còn biết đến những giọt mồ hôi đang di chuyển trên mặt và trên khắp cả người; các em chỉ còn biết đến hôm nay mình có một danh hiệu chánh thức và được thương yêu chăm sóc cách đặc biệt hơn. 2052 chiếc khăn quàng được vươn lên cao bởi những bàn tay bé nhỏ để Đức Giám Mục làm phép, cả một rừng cờ khăn quàng chiếm lĩnh lấy không gian của Trung Tâm Hành hương Đình Khao. Nhận chiếc khăn quàng, các em cảm thấy mình lớn hơn, ý thức hơn và luôn học hỏi để biết sống xứng đáng hơn.
Các em thiếu nhi Giáo Phận Vĩnh Long, kể từ ngày 03 tháng 07 năm 2008, được có danh hiệu chánh thức là THIẾU NHI THÁNH THỂ GIÁO PHẬN VĨNH LONG. Các em có mặt tại trung tâm từ 6 giờ sáng ngày 03 tháng 07 năm 2008, các em tham dự những bài học hỏi, cách sinh hoạt, cách sống, với tất cả sự nhiệt tình, qua sự trình bài của các linh hoạt viên của Giáo Phận là các Cha trong ban Thiếu nhi Giáo Phận và các huynh trưởng từ khắp nơi trong Giáo phận quy tụ về. Tham dự thánh lễ và nhận khăn quàng xong, các em còn chương trình sinh hoạt cho đến 15 giờ cùng ngày. Các em được phân chia làm 3 nhóm theo đơn vị tỉnh để cho tiện việc học hỏi những điều căn bản: tỉnh Trà Vinh, Bến Tre và Vĩnh Long. Càng vể cuối nhìn thấy các em càng khỏe hơn, nguồn lực trong con người của các em dường như luôn được đong đầy. Các em tham gia hưởng ứng tích cực chương trình mà ban tổ chức đề ra; các em còn muốn nhiều hơn nữa, nhưng thời giờ có hạn và những người có trách nhiệm nhìn thấy được những gì cần thiết cho các em, cũng như nhìn thấy các em cần phải được chăm sóc điều độ trong mọi việc.
15 giờ ngày 02 tháng 07 năm 2008, Đức Giám Mục Giáo Phận gặp gỡ chúc lành và tiễn các em lên đường trở về. Các em không chịu rời xa Giám Mục của mình, tìm cách vây quanh cố làm sao để chỉ cần Đức Giám Mục nhìn thấy là đủ cho các em rồi, hình ảnh thật đẹp, vị chủ chăn nhân hậu và đàn chiên bé nhỏ.
Ngày hành hương với biết bao niềm vui: Cả Giáo Phận Chúc mừng Bổn Mạng của vị Chủ Chăn với lời hứa long trọng kề vai sát cánh trong mọi hoàn cảnh. Các em thiếu nhi Giáo Phận với niềm vui mới là được một danh nghĩa chánh thức. Nhưng niềm vui lớn lao hơn, kéo dài hơn, là noi gương Thánh Phil. Phan Văn Minh, noi gương Gia Đình Đạo Đức của Ngài, mọi người quyết tâm với tất cả ý thức trách nhiệm của mình, làm cho gia đình trở nên tốt hơn, làm cho những mầm non của Giáo Phận, của gia đình mỗi ngày trở nên xứng đáng hơn, làm cho những bước chân Anh Hùng của Vị Tử Đạo luôn có người bước theo. |
|
|
|||
Posted by VinhLong Bishop's House
Hosted by Web Hosting Cong Giao - www.conggiaovn.net Webmaster: tgmvinhlong@gmail.com Site designed by tamle |