|
|
Lời Cám Ơn của Cha Phaolồ Thãnh KIM KHÁNH LINH MỤC 28.6.2008
Trọng kính Cha Tổng Đại diện giáo phận Vĩnh Long Kính quí Cha và các tu sỉ nam nữ Kính thưa bà con, bạn bè và quí khách xa gần, Kính thưa tất cả anh chị em giáo dân thuộc các họ đạo mà trước đây tôi đã đi qua, Long Hiệp, Xuân Hiệp, Giồng Trôm, Kính thưa Quới chức và anh chị em nam nữ các họ đạo thuộc khu vực Bãixan mà tôi đang đảm trách. Hôm nay 28 tháng 6 Cách đây 50 năm, cũng đúng vào ngày nầy, con được thụ phong linh mục do tay Đức Cha Simon-Hoà Hiền tại Nhà Thờ Thị Nghè Sàigòn sau khi mản Đại Chủng Viện Xuân Bích. Năm 1983, cũng vào ngày nầy và tại đây, con đã khóc để mừng Lể Bạc, kỹ niệm 25 năm linh mục cũa con. Trong những ngày tĩnh tâm riêng trước Kim Khánh nầy, con đã có dịp để nhìn lại đời sống mình như một cuồn phim đi qua rất nhanh. Với tuổi đời được 75, con đã sống được 27395 ngày trên cõi đời nầy, trong số đó có 18.250 ngày trong đời sống linh mục. Với một thể xác èo uột mong manh, bệnh hoạn sống đi chết lại nhiều lần, tới nay con vẩn chưa hiểu nổi tại sao mình sống được đến tuổi nầy.. Lại nữa, một con người dở dang tầm thường như con, tại sao Chúa lại cho con được nhiều vinh dự lớn lao và đặc biệt mà xét ra con chẵng xứng đáng chút nào. Dỉ nhiên,tất cả đó là hồng ân mà Chúa đã thương ban cho con. Vì thế hôm nay, trong dịp Kim khánh nầy, trước mặt cộng đoàn dân Chúa đang hiện diện, con xin long trọng và lớn tiếng nói lên lời cảm tạ Chúa về những hồng ân đó. Con cũng xin Cha Tổng đại diện, quí Cha, quí tu sỉ và tất cả Cộng đoàn tham dự Thánh Lễ hôm nay cùng hợp lòng hợp tiếng với con để dâng lên Chúa những lời Tạ ơn sốt sắng nhứt. Đặc biệt, con không quên cám ơn Đức Mẹ Maria. Vì từ khi mới lên 7, con đã mất mẹ dứói đất, thì Mẹ trên trời đã trở thành nơi nương tựa đặc biệt của con. Con cũng đặc biệt cám ơn Thánh bổn mạng Phaolồ người đã luôn tiêm nhiểm cho con tinh thần tông đồ quyết liệt cũa Ngài. Và tiếp đây hôm nay, xin cho phép con đặc biệt cám ơn một số người mà cuộc sống mấy mươi năm qua đã liên kết con lại với họ. Trước tiên, xin cám ơn Cha Tổng đại diện và các Cha trong linh mục đoàn giáo phận VĩnhLong mà Chúa quan phòng đã sắp đăt cho con được đồng hành với quí Cha trong suốt 50 năm qua. Con nhớ tới trước tiên bao nhiêu linh mục đàn anh, nay đã ra đi. Đặc biệt là Đức Cha Raphae Diệp là người đã dẩn dắt con trong những bước đầu cũa đời sống linh mục lúc con làm phó ngài tại Bãixan nầy. Con cũng không quên các linh mục đồng trang lứa là những người bạn chí cốt đã không ngừng giúp đở ủi an con trong cuộc sống. Con cũng rất yêu thương các linh mục đàn em đang là lớp nhân sự ưu tú của giáo phận. Với tất cả các Cha đàn anh, các cha bạn bè, các cha đàn em, người còn sống cũng như đã qua đời, hôm nay con xin cám ơn tất cả quí Cha. Đặc biệt nhứt là con xin cám ơn tất các cha đã đồng hành với con trong thời gian hơn 30 năm qua tại họ Bãixan nầy. Con muốn nhắc tới cha Gioan Hoàn, Cha Phêrô Thứ, Cha Phanxicô Việt, cha Gioan B. Bạch, Cha Phêrô Đổ, cha Philipphê Thường, Cha Phêrô Dương, Cha Phêrô Hãi, cha Đaminh Sơn, cha Tôma Tuấn… Các cha là những người đã cực khổ chia sẻ trách nhiệm với con tại Bãixan nầy. Con xin nhắc đến quí cha trong dịp nầy để đặc biệt cám ơn quí Cha. Và con cũng xin các Cha tha thứ cho những khuyết điểm lổi lầm có thể làm phiền lòng các cha ít nhiều,trong cuộc sống với nhau trước đây, cũng như trong những công việc chung lo cho họ đạo. Xin cám ơn riêng 2 cha phó đương kim đã cùng với Quới chức và họ đạo, phối hợp tổ chức Lễ Kim Khánh nầy với bao công phu vất vã, ròng rã trong vòng mấy tháng nay. Tất cả cuộc lễ hôm nay sở dỉ được tươm tất là nhơ 2 Cha. Với tư cách là anh em trong nhà, tôi xin cám ơn hai Cha, một cách rất đặc biệt.. Xin cám ơn các tu sỉ nam nữ, các sơ các dì , những sơ dì gốc Bãixan, những sơ dì bà con quen biết, nhứt là các sơ các dì đã có thời gian ở đây để phục vụ cho các họ đạo trong khu vực Bãixan nầy. Tôi xin cám ơn. Và nếu lúc cộng tac làm việc ở đây, tôi có làm lổi gì với ai trong sự gì, tôi cũng xin mọi người vui vẻ bỏ qua cho. Xin cám ơn các ân nhân xa gần, người trong nước cũng như ngoài nước, thời gian qua đã cung cấp phương tiện để nuôi sống và phát triển họ đạo Bãixan cũa chúng tôi , hôm nay lại cũng yểm trợ cho việc tổ chức lễ Kim Khánh nầy. Thay mặt cho họ đạo và với tư cách cá nhân, tôi xin công khai nói lên lòng tri ân với hết mọi người. Xin cám ơn bà con giáo dân trước đây cũa tôi ở các họ đạo Long Hiệp, Xuân Hiệp và Giồng Trôm, hôm nay đại diện họ đạo mình đến đây mừng lễ kim khánh cũa tôi . Tôi rất cảm động khi gặp lai bà con dịp nầy tại đây. Xin rất cám ơn. Đã gần 40 năm trời xa cách nhau, tôi vẩn thấy tình nghĩa giửa tôi với anh chị em như hãy còn mới như những ngày nào. Xin cám ơn các quí khách, về dự lễ cũa tôi hôm nay. Quí khách là những người mà tôi quen biết ở khắp nơi, không thể đếm được. Chúa quan phòng bằng cách nầy hay cách khác, đã nối kết tôi lại với anh chị em trong cuộc sống cũng như trong nghĩa vụ. Tôi rất phấn khởi khi nghỉ rằng: Trái đất cũa chúng ta rộng mênh mông. Mọi người trên trái đất nầy đều có quan hệ với nhau. Sống trên đời nầy tôi không thể nói tôi chỉ có quan hệ với một hai người .Tôi quen biết với hết mọi người. Tôi thương mến hết mọi người. Tôi có qua có lại với hết mọi người. Tôi đã cùng đồng hành trong cuộc sống với hết mọi người. Trong tâm tình nầy, hôm nay tôi rất vui được đón tiếp quí khách và xin thành thật cám ơn hết tất cả. Cuối cùng,tôi xin có mấy lời với anh chị em trong 4 họ đạo thuộc khu vực Bãixan cũa tôi . Trước tiên tôi xin cám ơn Quới chức và mọi người lớn nhỏ trong họ đạo đã cùng nhau lo tổ chức cuộc lễ nầy để mừng tôi. Hôm nay tôi co đề nghị Ban tổ chức lễ mời tất cả anh chị em trong họ đạo đến dùng cơm đơn giản với tôi,uống với nhau một chút ruợu để chúng ta cùng vui với nhau trong dịp lể. Tôi luôn có ý nghỉ nầy là Lể Kim Khánh hôm nay không phãi là lể riêng cũa tôi, mà là lễ chung cũa họ đạo, và cũng là lễ riêng cũa mọi người trong họ đạo đã cùng đồng hành với tôi tại đây trong thời gian qua. Nhớ lại năm 1958 mới chịu chức ở Sàigòn về, ghé VĩnhLong trình diện Đức Cha Ngô, tôi nhận dược giấy bổ nhiệm về làm phó Bãixan. Hai tuần lể sau, tôi đến Bãixan nhận việc, làm phó Đức Cha Raphae Diệp 3 năm. Dức Cha Diệp về Vĩnh Long năm 1961, Cha Etienne Hồng đến thay thế. Hai năm sau, năm 1963, tôi rời Bãixan về làm sở Long Hiệp. Đó là giai doạn đầu tôi ở làm phó Bãixan 5 năm Ngày 21 tháng 5 năm 1975, vâng lệnh Đức Cha Giacôbê, từ Giồng Trôm, tôi đi khẩn cấp, âm thầm và một mình đến nhận họ Bãixan một lần nữa, đang trong cảnh dầu sôi nước bỏng. Thời gian thấm thoát trôi qua, đến nay ngôi tính lại đã hơn 33 năm. Cộng với 5 năm làm phó truớc đây thì đã có chung 38 trên số 50 năm, ăn cơm và ngủ nghỉ tại nhà xứ Bãixan nầy. Nhưng kính thưa anh chị em, thời gian thì có lâu. Nhưng thấy mình không làm được việc gì nhiều. Cứ lo mình ăn cơm cũa nhà chung mà không làm được gì nhiều cho họ đạo, cho anh chị em. Dịp nầy, tôi thành thật xin lổi anh chị em về những lầm lổi và kém khuyết cũa tôi. Ho đạo vẫn còn đó : với đầy dẩy những người lôi thôi trể nải, tình trạng đạo đức cũa tuổi trẻ đang xuống cấp trầm trọng, tình trạng nghèo đói cũa nhiều người trong họ đạo vẩn chưa được cải thiện. Còn rất nhiều trăn trở khác nữa, nhưng không biết phãi làm sao. Làm cha sở họ đạo, tôi luôn coi mình như một kẻ đưa đò qua sông. Nhiệm vụ chính yếu cũa tôi là đưa mọi người từ bờ bên nầy cũa cuộc sống, để qua được đến bờ bên kia. Đưa được người nào đến bờ bên kia, thì không có gì vui sướng bằng. Nhưng nếu có trục trặc gì mà tôi không đưa được một người đến bờ bên kiạ , thì đó sẻ là một sự ân hận lớn lao cho tôi, vì tôi đã không hoàn thành trách nhiệm cũa mình , là người đưa đò qua sông. Một tháng trước lễ Kim Khánh nầy, tôi được 75 tuổi và tôi đã nộp đơn xin nghỉ hưu theo luật địa phận. Những ngày sắp tới đây, nếu tôi còn tạm ở lại với anh chị em ngày nào nữa thì xin anh chị em cũng thông cảm và hiểu cho tôi rằng đến tuổi nầy năng xuất làm việc cũa tôi chẳng còn được bao nhiêu, lại nữa càng lớn tuổi càng có nhiều chưng tật và sai sót hơn. Xin anh chị em thông cảm và cầu nguyện cho tôi nhiều . Đến đây con xin kết thúc. Một lần nữa, con xin cám ơn Cha Tổng đại diện, quí Cha trong ngoài giáo phận và tất cả mọi người có mặt trong Thánh Lễ hôm nay để ban cho con được niềm vui và sự khích lệ. Xin cám ơn.
NB: Xin giữ nguyên văn bài cám ơn của Cha Phaolồ Nguyễn Văn Thãnh |
|
|
|||
Posted by VinhLong Bishop's House
Hosted by Web Hosting Cong Giao - www.conggiaovn.net Webmaster: tgmvinhlong@gmail.com Site designed by tamle |