Thiếu Nhi Tìm Hiểu
Tin : giữ đúng lời hứa. Nho giáo dậy con người ta ở đời phải coi trọng lời nói. Người quân tử nói năng điềm đạm, chính đính, chững chạc, không bao giờ dùng "xảo ngôn"...
Khi Thiên Chúa đã "dùng sự khôn ngoan Chúa mà cấu tạo con người, để con người làm chủ mọi loài Chúa dựng nên" (Kn 9, 2), chính là Người đã thể hiện một Tình Yêu nhưng không...
Lương tâm là cõi lòng (tấm lòng) tốt lành, chính trực sẵn có của con người (lương : ngay thẳng tốt lành ; tâm : trái tim, cõi lòng). Đó là tiếng nói phát xuất tự đáy lòng như...
Nhân bản học Kitô Giáo từ nền tảng "mến Chúa yêu người" đã chỉ ra các nhân đức (đức độ của con người) ở cả 2 chiều kích : 'đối nhân' và 'đối thần'. Có 5 nhân đức...
Con người khi đã ý thức được giá trị đích thực của nhân bản, thì cũng là lúc nhận ra được hướng đi về mặt tinh thần cho cuộc đời mình được trưởng thành. Đó chính...
Con người là hình ảnh Thiên Chúa và Thiên Chúa lại là một cộng đoàn ba ngôi vị ; vì thế, đặc tính cộng đoàn đã được in sâu vào bản tính con người. Thật vậy, con người...
Lục Tích sinh vào đời Đông Hán, mới lên 6 tuổi, đã biết hiếu thảo. Có một hôm theo cha sang quận Cửu giang với Viên Thuật; Thuật làm tiệc thết đãi. Tích thấy trong tiệc có...
Nhị thập tứ hiếu (chữ Hán: 二十四孝 ) là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp (có sách ghi Quách Cư Kinh 郭居敬...
Trước là thờ phụng tiền nhân, Sớm thăm tối viếng ân cần đỡ anh. Bốn phương chàng hãy kinh doanh, Dùi mài kinh sử tập tành cung tên.
Công là đủ mùi xôi, thức bánh, Nhiệm nhặt thay đường chỉ mũi kim. Dung là nét mặt ngọc trang nghiêm, Không tha thiết, không chiều lả tả. Ngôn là dạy trình thưa vâng dạ, Hạnh...
Nguyễn Trãi (1380-1442) hiệu là Ức Trai, là một anh hùng dân tộc, một danh nhân văn hóa thế giới. Quê ông là làng Chi Ngại, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương và về sau dời về sống...
Cầu nguyện là để tùy Thiên Chúa định liệu cho chúng ta và để chúng ta tập làm công việc của Thiên Chúa (Madeleine Delbrel).
Con người thời đại thích nghe các chứng nhân hơn là các bậc thầy, hoặc nếu có nghe các bậc thầy, là vì các bậc thầy nầy là những chứng nhân (ĐGH. Phaolô VI).
Sở dĩ Thiên Chúa để nhiều điều mờ mịt khó hiểu bởi vì Người muốn niềm tin phải là một hành động tín nhiệm sâu xa vào Người (Dom Marmion).
Sự thầm lặng là một nhu cầu của con người. Kẻ nào chỉ cho ra mà không bao giờ múc đầy lại thì cuối cùng sẽ bị dốc cạn....
Chỉ khi nào biết xả thân cho người khác, chúng ta mới thành công trong đời sống và mới cảm nghiệm được nỗi vui mừng của Thiên Chúa (Michel Quoist).
Những kẻ hay chê bai chỉ làm những công việc vô vị; những kẻ uể oải chỉ làm những công việc buồn tẻ, những kẻ bi quan chỉ làm những công việc ảm đạm (G. Courtois).
00:51:02 - Ngày: 20-06-2013 |
Vatican 07/6 -13/6/2013
|
|