|
|
|
..............Tông Đồ Thánh Nhạc
Dẫn Nhập
Tông Đồ Bài 1
Tông Đồ Bài 2
Tông Đồ Bài 3
DẪN NHẬP
Trong chương trình “TẬP HUẤN CÁC CA ĐOÀN NHÀ THỜ CHÍNH TÒA VĨNH LONG” do Linh mục Ben. Bùi Châu Thiên tổ chức thường niên. Sáng Chúa nhật 15. 1. 2006, có một buổi hội thảo với chủ đề “Làm thế nào để nâng cao chất lượng và số lượng ca viên của các ca đoàn”.
Buổi thảo luận diễn ra sôi nổi và được đúc kết với những ý tưởng tâm huyết có nội dung như sau:
“Tại sao những hoạt động trong ca đoàn của chúng ta từ trước cho đến nay, đơn thuần chỉ là những ca viên, chỉ là những ca trưởng, những người đệm đàn… mà không làm khác hơn nữa. Có vẻ chúng ta đang bằng lòng và thỏa mãn với những gì đã có và đang có. Chúng ta đã tự trấn an mình: “sao cũng được, tới đâu hay tới đó”. Đa số anh chị em chúng ta giống như những nhánh lục bình trên sông, lờ lững trôi theo dòng nước lên - xuống, tới - lui theo thủy triều.
“Tại sao chúng ta không trang bị thêm cho mình một tinh thần mới, cách làm việc và quyết tâm mới.
“Một nổ lực vượt bực và liên lỹ, sự nhiệt tình cao độ và bền vững. Từ nay chúng ta phải quyết tâm trở thành những TÔNG ĐỒ THÁNH NHẠC. 1

1 TÔNG ĐỒ THÁNH NHẠC là một danh xưng mới, được chị Lệ Mai, ca viên ca đoàn Mông Triệu (nhà thờ chính tòa Vĩnh Long) đề xướng.
TÔNG ĐỒ
Tông đồ là người bảo vệ hay truyền bá một chủ nghĩa.
(Thanh Nghị)
Tông đồ là tín đồ tích cực truyền bá một tín ngưỡng tôn giáo.
(Từ điển tiếng Việt - 1998)
Tông đồ là người được sai đi để phục vụ Lời của Thiên Chúa, người đại diện cho Chúa để loan báo Tin mừng cứu độ.
(Lm. Anrê Đỗ Xuân Quế O.P)
“Đẹp thay trên núi đồi
bước chân Người loan báo Tin mừng,
loan báo sự bình an”. (Is. 52, 7)
Giáo hội luôn cần những Tông đồ nhiệt thành để góp phần xây dựng và phát triển Hội thánh Chúa. Bằng nhiều phương cách, tùy từng thời điểm mà các Tông đồ đem Lời Chúa đến cho mọi người, bởi vì:
“Lời Chúa là đèn soi cho con bước,
là ánh sáng chỉ đường con đi”. (Tv 118, 105)
THÁNH NHẠC
Thánh nhạc là loại hình âm nhạc dùng trong thánh lễ, trong nhà thờ, trong các nghi lễ công giáo cũng như trong các sinh hoạt đạo đức của tín hữu.
Vì là nhạc cho nên thánh nhạc cũng thuộc bộ môn âm nhạc, là phải tuân theo những luật lệ và đáp ứng những đòi hỏi của âm nhạc. Bởi vậy, những gì phải có để được gọi là âm nhạc thì thánh nhạc cũng phải có.
Ngoài ra, thánh nhạc lại còn phải hội đủ ba điều kiện sau đây là thánh thiện, nghệ thuật và phổ quát.
(Trích BÀN VỀ THÁNH NHẠC - Lm. Anrê Đỗ Xuân Quế O.P)
Như vậy, TÔNG ĐỒ THÁNH NHẠC là người được sai đi để phục vụ Lời của Thiên Chúa, người đại diện cho Chúa để loan báo Tin mừng cứu độ trong lãnh vực âm nhạc.
Vì thế, từ đây:
- Các ca viên trong ca đoàn là những TÔNG ĐỒ THÁNH NHẠC vì mỗi khi hát thánh ca, họ sẽ dùng lời ca tiếng hát của mình để thi hành sứ vụ cao cả: giới thiệu và rao truyền Lời Chúa cho mọi người.
Ca viên đã dành nhiều thời gian và công sức để được huấn luyện về ca hát, họ chuyên cần tập hát hằng tuần - thậm chí hằng ngày - để có những bài thánh ca phục vụ cho các nghi lễ theo mùa phụng vụ.
- Các ca trưởng là những TÔNG ĐỒ THÁNH NHẠC khi họ cũng đã hy sinh nhiều thời gian, cống hiến nhiều công sức một cách tự nguyện để thực hiện vai trò và trách nhiệm của mình đối với ca đoàn. Họ đã nổ lực hết sức mình, đã vượt qua bao nhiêu khó khăn và thử thách để kéo dài sự tồn tại của ca đoàn mà mình đang phụ trách.
Các ca trưởng phải là những người có sức chịu đựng bền bỉ, khi họ vừa phải đáp ứng những yêu cầu khắt khe theo quy luật của thánh nhạc, vừa phải mềm mỏng, uyển chuyển khi ra sức tìm tòi những bài thánh ca phù hợp với ca đoàn mà mình đang hướng dẫn.
- Các nhạc sĩ thánh nhạc là những TÔNG ĐỒ THÁNH NHẠC vì đã đưa Lời Chúa đến với mọi người thông qua những giai điệu mượt mà, thi vị. Họ đã khéo léo chuyển biến những bài suy niệm Lời Chúa của mình thành những bài thánh ca hữu dụng.
Thật vậy, các nhạc sĩ đã tìm tòi và cần mẫn sáng tạo những tác phẩm, như những nông dân cần cù trên nương đồng và vườn nho của mình. Những đêm thức trắng? Thời gian và công sức, lòng nhiệt huyết đối với thánh nhạc, sự tập trung liên tục và căng thẳng để phối hợp, thêu dệt các bản văn khô khan thành những tác phẩm âm nhạc. Một sự kết hợp diệu kỳ giữa ca từ và giai điệu đầy tính nghệ thuật.
- Những người đệm đàn là những TÔNG ĐỒ THÁNH NHẠC khi họ dùng tiếng đàn của mình như một khí cụ để làm tăng thêm tầm vóc cho bài thánh ca. Bản đệm đàn của họ có ảnh hưởng và tác động sâu sắc đến ca đoàn cũng như cộng đoàn, khi “có sức thuyết phục người hát, làm hài lòng người nghe, tưởng như chất xúc tác làm tăng thêm sự trang trọng trong bầu khí trang nghiêm, củng có niềm xác tín khi tham dự các nghi thức phụng vụ và tăng thêm lòng sốt sắng nhiệt thành khi được đắm chìm trong một không gian thánh thiện”.
(Trích LÝ THUYẾT ÂM NHẠC & PHƯƠNG PHÁP ĐỆM
ĐÀN ORGAN TRONG PHỤNG VỤ - trang 11 - quyển 1)
Thật vậy, để trở thành một người đệm đàn đúng nghĩa, họ phải khổ công học hành, trải qua trường lớp và kiên trì tập luyện để những âm thanh phát ra từ tiếng đàn của họ là một quá trình chắt lọc tinh tế, nhuần nhuyễn. Họ cũng đã hy sinh nhiều thời gian và công sức để có những bản đệm đàn đầy sáng tạo mang tính nghệ thuật - kỹ thuật nhưng vẫn phù hợp với tinh thần phụng vụ, theo phong cách thánh nhạc.
- Các nhà hoạt động về thánh ca - thánh nhạc (những người phụ trách ban thánh nhạc của các giáo phận, các chuyên viên, các nhà lý luận và phê bình, nhạc trưởng các nhạc đoàn…) cũng sẽ là những TÔNG ĐỒ THÁNH NHẠC, khi họ được giao trọng trách làm sao cho nền thánh ca, thánh nhạc ngày càng khởi sắc và có chất lượng hơn.
Họ ngày đêm thao thức, suy nghĩ và hành động để có những chương trình thánh nhạc quy mô, hoành tráng, mang tính nghệ thuật kinh điển sao cho hài hòa và xứng tầm với một cuộc sống mới: năng động và đầy sáng tạo.
“Thật vậy, tất cả những người sáng tác các bản nhạc với tất cả tài nghệ của mình, và những người điều khiển hay trình diễn trong một ca đoàn hay dàn nhạc, chắc chắn đều làm việc tông đồ chân chính, đích thực cho dù dưới nhiều hình thức khác nhau. Họ sẽ nhận được dư đầy nơi Đức Kitô, Chúa chúng ta, những phần thưởng và vinh dự dành cho các tông đồ, mỗi người tùy theo mức độ trung tín với bổn phận mình. Vì thế, tất cả phải hết sức quý mến việc bổn phận nầy, vì nó làm cho họ trở nên chẳng những nghệ sĩ mà bậc thầy trong ngành nghệ thuật mình theo đuổi, mà còn là thừa tác viên của Chúa Kitô, và là cộng sự viên của Người trong công việc tông đồ”… “Chúng tôi xin chân thành gởi đến tất cả… cách đặt biệt hơn, đến những ai thực hiện các nguyện ước của chúng tôi, bằng cách tận tình lo cho thánh nhạc được tiến triển - với phép lành của tòa thánh”.
(Trích thông điệp KỶ LUẬT VỀ THÁNH NHẠC CỦA ĐỨC PIÔ XII) |
|
|