Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

TRUNG TÂM LA MÃ MỪNG LỄ KỶ NIỆM 99 NĂM MẸ HIỆN RA TẠI FATIMA

IMG 3551

          Hòa cùng niềm vui với Hội Thánh nhân ngày Đại Lễ, Trung Tâm Hành Hương La Mã Bến Tre cũng tổ chức hành hương và Thánh Lễ tạ ơn. Tưởng chừng con cái của Mẹ sẽ vắng bớt vì mới cử hành kỷ niệm Mẹ Lộ Hình vào ngày 7 tháng 10 vừa qua nhưng vì lòng mến, con cái của Mẹ đến từ rất nhiều nơi cũng như đến rất đông đảo.

          Từ sáng sớm, con cái đã về La Mã để hành hương kính Mẹ nhân dịp kỷ niệm 99 năm biến cố Fatima. Từng đoàn người dắt díu nhau về với mảnh đất thiêng La Mã này.

          8 giờ 30, cộng đoàn cùng nhau sốt sắng dâng Thánh Lễ tạ ơn do ChaPhêrô Phạm Văn Dương,Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời. Thánh Lễ rất đặc biệt bởi lẽ Chủ tế là Cha bị khiếm thị do virus đặc biệt tấn công.

          Thánh Lễ do Cha Phêrô cử hành khép lại để chuẩn bị cho giờ hành hương và Thánh Lễ tạ ơn tiếp theo.

          Đang khi đó, các tòa giải tội vẫn tiếp đón rất đông người đến để lãnh bí tích Hòa Giải.

          10 giờ 00, cộng đoàn cùng nhau tham dự giờ hành hương Kính Mẹ với chủ đề “Đức Maria trong tháng Mân Côi”

          Kính thưa cộng đoàn, hôm nay, chúng ta sẽ chiêm ngắm Đức Maria trong mầu nhiệm Mân Côi.

Trước hết, chúng ta tìm hiểu với nhau về chuỗi Mân Côi. Chuỗi Mân Côi ngày nay gồm 200 kinh Kính Mừng, chia thành 20 chục kinh. Mỗi chục kinh suy niệm về một mầu nhiệm cuộc đời của Chúa Kitô, được bắt đầu bởi kinh Lạy Cha và kết thúc bằng kinh Sáng Danh.

Chuỗi kinh Mân Côi có rất nhiều ý nghĩa. Lời kinh Mân Côi là lời kinh bình dân được mọi người ưa thích. Hoặc lời kinh Mân Côi được Đức Hồng Y Newman nói : đó là lời kinh vun trồng đức tin, là lời kinh cầu nguyện từ kinh Tin Kính. Hay kinh Mân Côi là lời cầu nguyện đầy khiêm tốn. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ suy nghĩ với nhau về khía cạnh này : lời kinh Mân Côi có sức truyền giáo. Lời kinh Mân Côi có sức truyền giáo bởi vì lời kinh có sức biến đổi con người nên tốt lành và giúp họ đưa những người khác về với Chúa.

Lời kinh Mân Côi là một phương thế giúp người ta hoán cải đời sống. Khi miệng chúng ta râm ran đọc kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh và tâm trí chúng ta chiêm ngắm những mầu nhiệm cuộc đời của Chúa Giêsu : Vui, Sáng, Thương, Mừng thì mỗi người cũng được Giáo Hội mời gọi hãy học lấy một nhân đức mà noi theo Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Nếu đọc kinh Mân Côi bằng cả tấm lòng và chính cuộc đời mình thì chúng ta chắc chắn sẽ được ơn thánh của Chúa biến đổi nên tốt lành như Đức Kitô.

Kính thưa cộng đoàn,

Biết bao nhiêu tháng Mân Côi đến với chúng ta và đã ra đi. Biết bao lần chúng ta đọc kinh Mân Côi nhưng đời sống chúng ta vẫn như vậy. Có lẽ chúng ta đọc kinh bằng môi miệng mà chưa đọc vang lên bằng chính tâm hồn và đời sống của mình. Nếu chúng ta đọc kinh Mân Côi với hết cả tâm hồn thì chắc chắn hình ảnh Chúa Giêsu và các nhân đức của Ngài sẽ được ghi khắc vào trong tâm hồn và nhờ đó cũng được thể hiện ra nơi cuộc sống thường ngày của chúng ta.

Mẹ Maria mời gọi mỗi người, mỗi cộng đoàn lần hạt Mân Côi để biết ăn năn, hoán cải đời sống. Vậy chúng ta càng quyết tâm và cố gắng hơn để không phải là những cái máy đọc kinh mà là những tâm hồn đang khát khao mở rộng đón nhận ơn đổi mới và thánh hóa của Thiên Chúa.

Chúng ta xin Mẹ dạy mỗi người biết đọc kinh Mân Côi để nhờ đó Chúa Giêsu Con Mẹ bước vào trong đời sống của chúng ta ...

10 giờ 30, Thánh Lễ tạ ơn kỷ niệm 99 năm biến cố Mẹ hiện ra tại Fatima được cử hành cách trọng thể. Chủ tế là Cha Đaminh Nguyễn Hữu Trung – Quản Nhiệm Trung Tâm Hành Hương La Mã. Cùng đồng tế có quý cha ở các họ đạo lân cận và có sự hiện diện của Cha Phêrô Phạm Văn Dương.

Mở đầu Thánh Lễ, Cha Đaminh gợi lại ý nghĩa của Thánh Lễ kỷ niệm 99 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Cha ngỏ với cộng đoàn là “Xin cho chúng ta nhận ra tình yêu của Chúa trên cuộc đời của chúng ta ...” đã bước vào Thánh Lễ hôm nay.

   Trong bài chia sẻ, Cha giảng mời gọi cộng đoàn cùng nhau chiêm ngắm lòng thương xót mà Thiên Chúa trào tràn trên cuộc đời của Mẹ và xin Mẹ giúp cho mỗi người nhận ra tình thương của Chúa và chia sẻ tình thương của Chúa cho anh chị em đồng loại.

   Thánh Lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 99 năm biến cố Mẹ hiện ra tại Fatima khép lại trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Con cái của Mẹ vẫn nán lại để cầu xin Mẹ những ơn lành cần thiết.

   Sau Thánh Lễ, nhóm thiện nguyện của giáo xứ Lạc Quang đã đến hành hương kính Mẹ cũng như chia sẻ một chút gì đó gọi là tấm lòng với những người nghèo trong họ đạo La Mã này. Những phần quà tuy nhỏ nhưng gói ghém tấm lòng thành của những tấm lòng thiện nguyện.

Con cái của Mẹ lại trở về với gia đình sau ngày dài hành hương mệt nhọc nhưng vẫn tin rằng Mẹ luôn luôn đồng hành và giúp đỡ con cái của Mẹ khi con cái Mẹ kêu cầu bởi Mẹ mãi mãi là Mẹ Hằng Cứu Giúp.

 

IMG 3486

 

IMG 3487

 

IMG 3488

 

IMG 3490

 

IMG 3491

 

IMG 3492

 

IMG 3493

 

IMG 3494

 

IMG 3495

 

IMG 3496

 

IMG 3497

 

IMG 3500

 

IMG 3503

 

IMG 3519

 

IMG 3526

 

IMG 3528

IMG 3529

927    13-10-2016 20:37:38