Vị khách thứ :
 

Website Traffic Statistics

 



 

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN
Mùa Vọng | Mùa Giáng Sinh | Mùa Thường Niên 1| Lễ Dân Tộc
Mùa Chay | Mùa Phục Sinh | Mùa Thường Niên 2
NĂM 2007 : THÁNG: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
NĂM 2008 : THÁNG: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Chúa Nhật XVIII
Chúa Nhật XIX
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Chúa Nhât XX
Chúa Nhật XXI

CHÚA NHẬT XVIII
05/08/2007

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Loài người thường ước muốn được thật nhiều của cải, tài sản vật chất. Nhưng Chúa Giêsu lại dạy chúng ta phải ước muốn gia tài thiên đàng, cho sự sống đời đời. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho chính mình và cho mọi người:

- Có người thưa với Chúa Giêsu rằng: “Xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi” . Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, không ngừng ban phát ơn cứu độ cho mọi người, tiến tới sự sống đời đời trên thiên đàng.

- Chúa Giêsu phán: “Mạng sống con người không nhờ của cải mà được bảo đảm đâu” . Chúng ta cầu nguyện cho những người đang giàu có, biết dùng của cải mình để giúp người nghèo, mà làm giàu cho gia tài trên trời.

- Người phú hộ tự nhủ: “Ta cứ nghỉ ngơi ăn uống vui chơi cho đã” . Chúng ta cầu nguyện cho những người nghèo, đang phải vất vả mưu sinh, cũng biết chăm lo cho có sự sống thiên đàng, và tích luỹ gia tài thuộc Nước Trời.

- Chúa Giêsu phán: “Hãy lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa” . Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết giúp đỡ nhau sống đạo, làm giàu cho gia tài trên trời, và cũng giúp nhau thoát khỏi cảnh đói nghèo.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muốn mọi người được hưởng phúc trường sinh. Chúa đã ban Ngôi Lời và Thánh Thần dẫn đưa chúng con đến sự sống viên mãn. Xin cho chúng con biết tìm kiếm và tích trữ gia tài cho sự sống đời đời, trong Nước Trời. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT XIX
12/08/2007

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Mọi người sống trong trần gian đều muốn tìm kiếm hạnh phúc thật và trường tồn. Điều đó chỉ có nơi Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói: “Chúa Cha vui lòng ban Nước của Người cho các con”. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

- Chúa Giêsu phán: “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé của Thầy, đừng sợ hãi”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn can đảm làm chứng cho Tình thương của Chúa, trước mọi nghịch cảnh và sự gian ác của trần gian.

- Chúa Giêsu phán: “Hãy sắm sẵn cho mình kho tàng ở trên trời”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, tích cực sống đạo và thực hành nhiều việc lành thánh, và sắm sẵn cho mình một kho tàng chắc chắn trong Nước Trời.

- Chúa Giêsu phán: “Hãy thắt lưng và thắp đèn cho sẵn”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, luôn túc trực sẵn sàng trong ơn nghĩa Chúa, thắp sáng ngọn lửa đức tin, mà chắc chắn được ơn cứu độ.

- Chúa Giêsu phán: “Ai đã được giao phó nhiều, thì sẽ bị đòi kết quả nhiều hơn”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn chu toàn các bổn phận làm con Chúa, và các bổn phận trong gia đình mình.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muốn mọi người được hạnh phúc đời đời trong Nước Chúa. Chúng con nài xin Chúa ban Thánh Thần đốt lửa tin-cậy-mến-Chúa trong lòng chúng con, hầu cho chúng con dám sắm sẵn kho tàng trên trời, ngay ở đây và bây giờ. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI
15/08/2007

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Chúa thưởng Đức Trinh Nữ Maria hồn xác lên trời; Chúa cũng sẽ ban Nước Trời ấy cho những ai được cứu độ. Mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời hôm nay, chúng ta cùng hiệp lòng cầu nguyện cho chúng ta và cho mọi người:

- Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Hội Thánh. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh: sống các nhân đức rạng ngời của Mẹ Maria, nhất là việc sống đạo, thực hành ý Chúa, và loan báo Tin Mừng cho muôn dân.

- Hôm nay kỷ niệm thụ phong Giám mục của Đức cha Tôma và Đức cha Raphae. Chúng ta cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng và các Đức Giám mục, được mạnh hồn khoẻ xác, mà hướng dẫn Hội Thánh tới Quê Thiên đàng.

- Đức Maria vội vã ra đi lên miền núi, vào thăm gia đình bà Isave. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, mang Chúa Kitô đi khắp nơi, giúp nhiều người đón nhận ơn cứu độ, và giúp nhau sống đạo Chúa, hầu đạt tới hạnh phúc Nước Trời.

- Đáp lời bà Isave, Đức Maria cất tiếng hát: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, biết dùng lời nói và lối sống đạo, để ngợi khen và cảm tạ Chúa, nên gương sáng cho mọi người thờ phượng Chúa.

- Đức Maria quả quyết rằng: “Đấng Toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, nhận thấy ơn Chúa đã ban cho mình, để luôn dâng lời ngợi khen và cảm tạ Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa đã thưởng Đức Maria hồn xác lên trời. Xin cho chúng con biết noi gương Đức Mẹ Maria: góp phần loan báo Tin Mừng và khiêm tốn “ xin vâng ” ý Chúa; hầu ngày sau cũng được hưởng vinh phước trên Thiên Đàng. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT XX
19/08/2007

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu đem thứ lửa tình yêu, lửa cứu độ của Chúa đến, để khôi phục tình trạng nguyên tuyền của trần gian. Chúa muốn ngọn lửa ấy cháy lên cho tới khi hoàn tất. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

- Chúa phán: “Thầy những ước mong lửa ấy cháy bùng lên”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, tích cực loan truyền ơn cứu độ của Chúa Kitô, làm cho mọi người được cháy lên ngọn lửa kính mến Chúa.

- Chúa Giêsu phán: “Thầy còn một phép rửa phải chịu”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, khi đã chịu phép Rửa Tội, được ơn vững mạnh trong đức tin, kiên trì trong đức cậy, và nhiệt thành trong đức ái.

- Chúa phán: “Lòng Thầy khắc khoải biết bao, cho đến khi “phép rửa” hoàn tất”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, mau mắn đón nhận Tin Mừng, chịu phép Thánh Tẩy, sống đạo, và ngày càng tiến tới Nước Trời.

- Chúa phán: “Các con tưởng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao?”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, quyết tâm lo sống đạo tốt, tận hưởng bình an trong Chúa, giúp nhau đạt tới thiên đàng.

Kết thúc: Lạy Chúa, Con Chúa đã yêu thương thế gian, đã chịu khổ hình để cứu chuộc nhân loại. Xin ban Thánh Thần Chúa đốt lửa kính mến Chúa trong lòng chúng con, cho ngày sau đặng hưởng phước thiên đàng đời đời. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT XXI
26/08/2007

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu đến trần gian, mở ra con đường cứu độ, đường lên thiên đàng; nhưng đó là con đường hẹp, phải ép mình chịu khó, mới có thể đi vào được. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho chính mình và cho mọi người:

- Hội Thánh là Nhiệm thể Chúa Kitô. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn gắn bó mật thiết với Chúa Kitô trong mọi sự, trong mọi hoàn cảnh, để cùng được hưởng vinh quang với Chúa trên thiên đàng.

- Chúa Giêsu phán: “Hãy phấn đấu đi qua cửa hẹp mà vào”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người thuộc mọi dân tộc, nhận biết con đường cứu độ mà Chúa Kitô đã vạch ra, và quyết chí đi trên con đường ấy mà được cứu độ.

- Chúa phán: “Có nhiều người tìm cách vào mà không được”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, biết tránh xa những con đường tội lỗi, biết quảng đại với Chúa và với tha nhân, để cùng đi trên con đường nên thánh.

- Chúa phán: “Thiên hạ từ khắp nơi sẽ đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, chăm lo sống đạo tốt, kết hợp với Chúa, và thực hành lời Chúa, để được dự tiệc Nước Trời.

Kết thúc: Lạy Chúa là nguồn mọi ơn thánh. Chúa ban Con Chúa làm Đấng Cứu Độ chúng con. Xin cho chúng con luôn trung thành kết hợp với Chúa Giêsu Kitô, Con Chúa, hầu đáng được hưởng hạnh phúc đời đời trong Nước Chúa. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

 


Web GiaophanVinhLong





Mọi thư từ, bài vở, tin tức,
xin gởi về địa chỉ:

pettham@gmail.com

 
Posted by VinhLong Bishop's House
Hosted by Web Hosting Cong Giao - www.conggiaovn.net
Webmaster: tgmvinhlong@gmail.com

Site designed by tamle