Vị khách thứ :
 

Website Traffic Statistics

 



 

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN
Mùa Vọng | Mùa Giáng Sinh | Mùa Thường Niên 1| Lễ Dân Tộc
Mùa Chay | Mùa Phục Sinh | Mùa Thường Niên 2
NĂM 2007 : THÁNG: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
NĂM 2008 : THÁNG: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG A
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG
CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG
CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG
LỄ CHÚA GIÁNG SINH
CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT
THÁNG MƯỜI HAI: XÂY DỰNG NỀN VĂN MINH TÌNH THƯƠNG

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG A
02/12/2007

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Mùa Vọng khởi đầu Năm Phụng Vụ, là mùa dọn lòng chúng ta đón tiếp Chúa Giêsu. Chúa nói với chúng ta: “Các con phải tỉnh thức và sẵn sàng”. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện cho chúng ta và cho mọi người:

- Chúa phán: “Các con hãy canh thức và hãy sẵn sàng”. Chúng ta cầu nguyện cho toàn thể Hội Thánh luôn là một cộng đoàn thức tỉnh và sẵn sàng, để làm chứng cho mọi người về ơn cứu độ trong Nước Thiên Chúa đang đến.

- Chúa phán: “Thời ông Nôê thế nào, thì ngày Con Người Quang lâm cũng sẽ như vậy”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, biết chừa bỏ những tội lỗi, để thực thi mọi thánh chỉ của Luật Chúa, và để được đón tiếp vào vinh quang Nước Trời.

- Chúa phán: “Các con không biết ngày nào Chúa các con sẽ đến”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu biết xa lánh tội lỗi, giữ tâm hồn thanh sạch, và ra sức làm nhiều việc lành, mà chờ đợi đón tiếp Đấng là “ Thiên Chúa ở cùng chúng ta ” .

- Chúa phán: “Chính giờ phút các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn tỉnh thức và sẵn sàng, bằng cách siêng năng tham dự thánh lễ, lãnh nhận các bí tích, và đọc kinh cầu nguyện.

Kết thúc: Lạy Chúa, là Thiên Chúa cứu chuộc chúng con. Chúng con đang sống trong trần gian thế tục, có nguy cơ từ chối Chúa. Xin Chúa ban Thánh Thần giúp chúng con biết tỉnh thức và sẵn sàng, giúp chúng con luôn can đảm giữ vững đức tin và lòng trông cậy nơi Chúa. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG
09/12/2007

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Đã qua một tuần sống tinh thần Mùa Vọng, mong đợi Chúa đến. Hôm nay lời thánh Gioan Tẩy Giả một lần nữa nhắc nhở chúng ta: “Phải sám hối và sinh hoa quả là các việc lành”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin ơn Chúa, giúp chúng ta dọn lòng xứng đáng đón mừng Chúa:

- Chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh: Xin cho mọi thành phần Dân Chúa, biết thực hành lời dạy của thánh Gioan Tiền Hô, mà sám hối tội lỗi, lãnh nhận phép Giải tội, và tích cực làm các việc lành, việc đạo đức, cho Danh Chúa được cả sáng.

- Chúng ta cầu nguyện cho anh chị em Kitô-giáo khác và cho lương dân: Xin cho các Kitô-hữu và lương dân, nhờ không khí và màu sắc của cả mùa lễ Giáng sinh, mà nhận thấy Ánh sáng Ơn Cứu Độ của Chúa Giêsu, Người là Đấng Cứu độ trần gian.

- Chúng ta cầu nguyện cho những người nghèo: túng thiếu về vật chất, và về tinh thần. Xin cho những người này sớm nhận được niềm an ủi, nơi những dấu chỉ tình thương của Chúa cứu Thế, nơi các việc bác ái của Hội Thánh Chúa.

- Chúng ta cùng cầu nguyện cho hết mọi người trong họ đạo. Xin cho các Linh mục, hàng Quới chức, bậc làm cha mẹ, các giáo lý viên … được sức khoẻ hồn xác, hầu giúp mọi người chuẩn bị xứng đáng Mừng Chúa Giêsu ngự đến.

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, Chúa đã yêu thương chúng con quá bội, đã ban Con Chúa cứu độ chúng con. Xin ban Thánh Thần Chúa, giúp chúng con mạnh sức quyết tâm sám hối mọi tội lỗi, và làm nhiều việc lành phước đức, để đón mừng Con Chúa đang ngự đến. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG
16/12/2007

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu đã dùng việc làm và lời rao giảng, để chứng minh sứ mạng Thiên Sai của Ngài. Gioan Tẩy Giả đã dùng hoàn cảnh bị ngồi tù, để giới thiệu Đấng Cứu Thế cho các môn đệ mình. Chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện cho mình và cho mọi người đón nhận Chúa Cứu thế:

- Hội Thánh là dấu chỉ ơn cứu độ của Chúa Giêsu Kitô giữa trần gian. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, biết dùng lời nói và đời sống của mình, mà giới thiệu ơn cứu độ của Chúa cho mọi người chung quanh.

- Đang ngồi tù, thánh Gioan nghe biết những việc Chúa Giêsu đã làm. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trên thế giới, nhờ nghe đọc Phúc Âm và tham dự Phụng vụ, mà nhận biết Chúa Giêsu là Đấng Cứu độ trần gian.

- Chúa Giêsu phán: “Hãy về thuật lại cho Gioan: những điều mắt thấy tai nghe”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, biết dùng đời sống đạo, đời sống đức tin, mà thuật lại cho mọi người nhận biết ơn cứu độ của Chúa.

- Kinh Thánh chép rằng: “Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước Con, dọn đường cho Con”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, dọn lòng xứng đáng để mừng Chúa Giáng Sinh, và trở nên sứ giả Tin Mừng của Chúa cho mọi người.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa đã ban Con Một Chúa cứu độ trần gian. Xin cho chúng con mở lòng đón tiếp Con Chúa, hầu chúng con được ơn cứu độ, và được vui mừng hoan hỷ trong ngày quang lâm của Con Chúa, là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG
23/12/2007

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Tiên tri Isaia đã loan báo Đấng Cứu thế được gọi là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta". Đó là một hồng ân cho mọi người, và là niềm mong đợi của mọi người. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu xin cho mọi người, chuẩn bị tâm hồn mình xứng đáng để mừng đón Chúa:

- Chúa là Đấng Chí Thánh, tư tưởng của Chúa không ai hiểu thấu. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn tin tưởng mà đón nhận thánh ý Chúa, và diễn tả sự hiện diện đầy tình thương của Chúa ở giữa trần gian.

- Emmanuel có nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta". Chúng ta cầu nguyện cho mọi kitô-hữu, và cho những người chưa tin Chúa Kitô, nhờ bầu khí của dịp lễ Giáng sinh này, được ơn đón nhận chính Chúa Kitô vào đời sống của mình.

- Thánh Giuse chỗi dậy và thực hiện như lời thiên thần Chúa dạy. Chúng ta cầu nguyện cho những người nghèo khổ, bệnh tật, xa gia đình, gặp được nhiều an ủi, khi tin tưởng nơi Chúa, mà sống công chính theo Lời Chúa dạy.

- Chúa phán: “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, năng rước lễ, và ý thức Chúa đang sống trong mọi hoạt động của mình.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa trung tín giữ lời hứa ban Đấng Cứu Chuộc loài người. Xin cho chúng con biết mở lòng đón nhận Con Một Chúa, đón nhận thánh Ý Chúa; và biết diễn tả sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô ở giữa mọi người, hầu ngày sau được lên thiên đàng. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

LỄ CHÚA GIÁNG SINH
24/12/2007

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Vì yêu thương nhân loại, Thiên Chúa đã giáng sinh làm người, và cứu độ chúng ta. Mừng lễ Chúa Giáng sinh, chúng ta cùng cảm tạ Chúa và cố gắng mời Chúa ở lại trong chúng ta. Vậy chúng ta hãy thành khẩn cầu nguyện:

- “Chúa giáng sinh làm người và ở cùng chúng ta”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn là dấu chỉ cho sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa Cứu thế, và là dấu chỉ của sự hiệp thông trong sức sống của Thiên Chúa.

- Chúa Cứu thế là Vua Thái bình, Ngài giáng sinh xuống trần gian, để khai mở một kỷ nguyên bình an. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, đang sống trong thời gian cứu độ của Chúa Giêsu, đều hưởng được ơn hòa bình viên mãn.

- Chúa Giêsu là Đấng Thiên-Chúa-làm-người, Ngài vừa là Thiên Chúa, vừa là con người. Chúng ta cầu nguyện cho mọi kitô-hữu, diễn tả sự hiện diện của Chúa trong đời sống mình, và nhìn thấy sự hiện diện của Chúa trong các anh chị em mình.

- Chúa Giêsu giáng sinh, là Bánh hằng sống từ trời xuống. Chúng ta cầu xin cho mọi người trong họ đạo chúng ta, siêng năng tham dự thánh lễ, rước lễ và kết hợp với Chúa trong hết mọi sự, mà loan báo ơn cứu độ của Chúa cho mọi người.

Kết thúc: Lạy Đấng Emmanuel, là Thiên Chúa ở cùng loài người, Chúa đang ngự giữa chúng con để giáo dục chúng con, cho chúng con nên con Thiên Chúa. Xin cho chúng con vâng nghe lời dạy của Chúa, để chúng con hân hoan đón mừng Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.

CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT.
30/12/2007

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Gia đình là nền tảng của xã hội và Giáo Hội, việc giáo dục của gia đình là một quyền và bổn phận không thể thay thế, không thể bị cưỡng đoạt. Gia đình là trường dạy đức tin, là nơi rèn luyện nhân cách. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho các gia đình:

- Hội Thánh tôn trọng quyền giáo dục của gia đình: thông truyền sự sống, nhân cách và đức tin. Chúng ta cầu nguyện cho các gia đình Công giáo, quan tâm giáo dục đức tính nhân bản và giáo dục đức tin, theo nề nếp thánh Gia Thất.

- Do ảnh hưởng xã hội, nhiều gia đình mất sự êm ấm hạnh phúc. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả các gia đình đang gặp cảnh bất hạnh, vâng giữ lời dạy yêu thương của Chúa Giêsu, mà được lại cuộc sống bình an và hạnh phúc.

- Sự giáo dục trong gia đình là hết sức quan trọng. Chúng ta cầu nguyện cho các bậc làm cha mẹ, ông bà, biết luôn quan tâm đến việc giáo dục đức tin và nhân cách cho con cháu, bằng lời nói và bằng những gương sáng tốt lành.

- Gia đình hạnh phúc là gia đình biết sống lời Chúa dạy. Chúng ta cầu nguyện cho các gia đình trong họ đạo chúng ta, cho từng thành phần của gia đình, biết thực hành lời Chúa dạy, yêu thương giúp đỡ nhau, và chu toàn bổn phận của mình.

Kết thúc: Lạy Chúa,Thánh Gia Thất quả thật là một gương mẫu tuyệt hảo cho tất cả các gia đình Công giáo. Xin cho chúng con biết noi gương Thánh Gia Thất, sống một cuộc đời đẹp lòng Chúa, hầu đáng được vui mừng thông phần sự sống vĩnh cửu trong Nhà Chúa muôn đời. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.

THÁNG MƯỜI HAI
XÂY DỰNG NỀN VĂN MINH TÌNH THƯƠNG

LỜI NGUYỆN CHUNG.

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa là Tình yêu, Ngài dựng nên loài người giống hình ảnh Thiên Chúa. Con người ngày càng khám phá tình yêu Thiên Chúa, và nỗ lực xây dựng tình người trong tình Chúa. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho mọi người biết yêu thương nhau:

- “Hãy xem, Họ yêu thương nhau biết là dường nào!”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh đoàn kết yêu thương nhau, theo điều răn mới của Chúa, làm cho mọi người cũng nhận biết Thiên Chúa là Tình yêu.

- Chúa phán: “Các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, biết cùng nhau xây dựng nền văn minh tình thương, theo mẫu gương yêu thương của Chúa.

- Chúa phán: “Các con sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống”. Chúng ta cầu nguyện cho Kitô-hữu, biết cùng nhau xây dựng nền văn hoá sự sống: tôn trọng và phát triển sự sống trần gian, hầu đạt tới sự sống thiên đàng.

- Chúa phán: “Ta ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết kiến tạo văn hoá sự sống, và xa lánh văn hoá sự chết, xa lánh mọi tội lỗi.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa ban tình thương và sự sống Chúa cho trần gian. Xin cũng ban Thần Trí Chúa, giúp chúng con biết yêu thương nhau, và nâng đỡ nhau tiến triển tới sự sống muôn đời trên thiên đàng. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.Amen

 

 


Web GiaophanVinhLong





Mọi thư từ, bài vở, tin tức,
xin gởi về địa chỉ:

pettham@gmail.com

 
Posted by VinhLong Bishop's House
Hosted by Web Hosting Cong Giao - www.conggiaovn.net
Webmaster: tgmvinhlong@gmail.com

Site designed by tamle