LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN
Mùa Vọng | Mùa Giáng Sinh | Mùa Thường Niên 1| Lễ Dân Tộc
Mùa Chay | Mùa Phục Sinh | Mùa Thường Niên 2
NĂM 2007 : THÁNG: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
NĂM 2008 : THÁNG: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
CHÚA NHẬT 05/10/2008 LỄ ĐỨC MẸ MÔI KHÔI
CHÚA NHẬT 05/10/2008 TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT 12/10/2008 TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT 19/10/2008 TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT 19/10/2008 CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO
CHÚA NHẬT 26/10/2008 TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN
LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Thiên thần chào Đức Maria là "Đấng đầy ơn phước", vì Thiên Chúa ở cùng Bà. Mừng lễ Đức Mẹ Môi Khôi, chúng ta tôn kính Đức Mẹ tuyệt mỹ, đầy ơn phước, Đức Mẹ chiến thắng. Chúng ta cùng hiệp ý dâng lời cầu nguyện cho mọi người:
- "Giáo Hội sơ khởi siêng năng cầu nguyện cùng với Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh ngày nay, cũng biết siêng năng cầu nguyện với Đức Mẹ Maria, bằng cách lần chuỗi Môi Khôi.
- Thiên thần chào Đức Maria: "Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng Bà". Chúng ta cầu nguyện mọi Kitô-hữu, năng tôn kính Mẹ Maria, bắt chước các nhân đức của Mẹ, mà thờ phượng và kính mến Chúa trên hết mọi sự.
- Thiên thần nói: "Xin Bà Maria đừng sợ, vì Bà đã đẹp lòng Thiên Chúa". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người thuộc mọi dân tộc, nhờ mến yêu và vâng lời Đức Mẹ, noi theo gương nhơn đức của Mẹ, mà luôn sống đẹp lòng Chúa.
- Thiên thần nói: "Đối với Thiên Chúa, thì không có gì là không thể làm được". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, hết lòng kính mến Đức Mẹ, sốt sắng lần chuỗi Môi Khôi, mà vững lòng tin cậy nơi Chúa.
Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa đã chọn Đức Maria làm Mẹ của Con Chúa, thì chắc hẳn Người tuyệt mỹ, đẹp lòng Chúa. Xin cho chúng con siêng năng lần chuỗi Môi Khôi, để vừa bắt chước các nhân đức của Người, vừa suy gẫm cuộc đời của Chúa Cứu Thế, Người là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN
LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Tuỳ khả năng mỗi người, Chúa giao cho họ một sứ mạng riêng, trong vườn nho Chúa, để đem lại ích lợi phần rỗi của mình và của anh em. Chúng ta phải hoàn thành sứ mạng ấy, cho tới khi ra trước toà Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mình và cho mọi người:
- Hội Thánh là vườn nho, gồm những người được Chúa cứu chuộc. Chúng ta cầu nguyện cho các phẩm trật trong Hội Thánh, được tràn đầy ơn khôn ngoan và can đảm của Chúa Thánh Thần, để hướng dẫn Dân Chúa đến quê hương bình an.
- "Ông chủ sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu phần hoa lợi". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội, biết quan tâm đến nhu cầu hạnh phúc của các anh em, nhất là về việc phát triển ơn gọi nên thánh ở nơi họ.
- "Ông chủ lại sai một số đầy tớ khác, đông hơn trước". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu khắp nơi trên thế giới, giữa một xã hội trần tục hoá, biết luôn vững tin vào Chúa, và biết làm chứng cho đức tin và niềm hy vọng của Hội Thánh.
- Chúa phán: "Nước Thiên Chúa sẽ được ban cho một dân biết làm cho sinh hoa lợi". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết múc lấy nguồn sống Nước Trời, nơi bí tích Thánh Thể và Lời Chúa, mà trổ sinh hoa trái thánh thiện.
Kết thúc: Lạy Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, Chúa đã ban Con Một Chúa để cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con biết luôn thờ phượng Chúa, và luôn yêu mến Con Một Chúa là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Người là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN
LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Tình thương Thiên Chúa vô cùng lớn lao, Ngài dọn tiệc Nước Trời, tiệc cứu độ cho tất cả mọi người. Ngài mời gọi mọi người hãy đến tận hưởng tình thương cứu độ của Ngài. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa, và dâng lời cầu nguyện cho mọi người:
- Chúa phán: "Nước Trời như chuyện một ông vua mở tiệc cưới cho hoàng tử". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, khi được mời vào bữa tiệc, được xứng đáng tận hưởng niềm vui của Nước Trời.
- Chúa phán: "Có những người được mời, nhưng đã không đến dự tiệc". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người lắng nghe được tiếng Chúa mời gọi, biết tìm đến lãnh nhận các bí tích, tham dự Tiệc Thánh Thể, và nuôi hy vọng đến Bữa Tiệc Nước Trời.
- "Nhà Vua thấy trong số những người dự tiệc, có một người không mặc y phục lễ cưới". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, khi đã vào Hội Thánh, thì luôn sống đạo sốt sắng, luôn tuân giữ các điều răn của Chúa, và luật của Hội Thánh.
- "Kẻ được gọi thì nhiều, nhưng người được chọn thì ít". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, thường xuyên tham dự Thánh Lễ, dọn lòng xứng đáng lãnh nhận bí tích, siêng năng đọc kinh sáng tối, và sống lời Chúa hằng ngày.
Kết thúc: Lạy Chúa là Cha chí thánh, Chúa rộng lượng vô biên, đã mở toan cánh cửa Nước Trời cho hết mọi người. Xin cho chúng con biết làm cho Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, và cho chúng con đáng được hưởng phần phúc Thiên Đàng. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN
LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa là Đấng sáng tạo nên trời đất, muôn loài muôn vật. Tất cả đều thuộc về Chúa. Mọi loài, nhất là loài người, phải tôn thờ và cảm tạ Chúa, và phải làm cho Danh Chúa cả sáng. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:
- Giáo Hội đang sống trong trần gian, là một Giáo Hội có phẩm trật. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Dân Chúa, hàng giáo phẩm và giáo dân, có được mối liên hệ mật thiết, cùng hợp tác với nhau, để loan truyền ơn cứu độ cho trần gian.
- Chúa phán: "Của Cêza, thì hãy trả về cho Cêza". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người sống trong xã hội trần thế, biết tôn trọng mọi luật lệ chính đáng, cộng tác với nhau xây dựng một xã hội công bằng, hoà bình, và yêu thương.
- Chúa phán: "Của Thiên Chúa, thì hãy trả về cho Thiên Chúa". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, biết nhận định các giá trị thiêng liêng của việc làm, ưu tiên cho việc tìm kiếm Nước Chúa, để luôn tôn thờ và cảm tạ Chúa cho xứng đáng.
- Người biệt phái nói với Chúa Giêsu rằng: "Thầy là người chân thật, dạy đường lối của Thiên Chúa". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn tuân giữ luật Chúa, sống Lời Chúa dạy, và năng kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể.
Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muốn mọi người tôn trọng công bình, các nhà cầm quyền được cứu độ. Xin cho chúng con, khi chu toàn các bổn phận trần thế, cũng biết tìm kiếm và đạt tới lẽ công bằng, hầu được hưởng sự sống Nước Trời. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO
LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Hội Thánh ý thức sứ mạng rao giảng Tin Mừng, được chính Chúa Giêsu trao phó cho mình, nên hằng năm Hội Thánh tổ chức Ngày Truyền Giáo: mỗi Kitô-hữu chúng ta phải truyền giáo theo khả năng của mình. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:
- Hội Thánh luôn quan tâm rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, tùy khả năng và hoàn cảnh của mình, luôn chú tâm trình bày giáo lý đạo Chúa, cho những người đang sống chung quanh mình.
- Có những nhóm người hiến thân trọn đời cho việc rao giảng Tin Mừng. Chúng ta cầu nguyện cho những người này: thắng vượt mọi khó khăn trở ngại, quyết tâm phụng sự Chúa, và thu được nhiều kết quả tốt đẹp, trong công cuộc truyền giáo.
- Chúa phán: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít". Nghĩa là vẫn còn nhiều người chưa thờ phượng Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho giới trẻ trong Hội Thánh đáp lời Chúa mời gọi, can đảm dấn thân nhiều vào công cuộc loan báo Tin Mừng.
- Chúa phán: "Hãy đến với muôn dân, làm cho họ nên môn đệ Thầy". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, siêng năng Dự Lễ, và rước lễ, để được nung đốt lòng mến Chúa yêu người, mà loan truyền đạo Chúa.
Kết thúc: Lạy Chúa là Chúa trời đất, muôn dân thiên hạ đều phải phượng thờ Chúa. Xin cho chúng con biết làm cho muôn dân thờ phượng Chúa. Xin Thánh Thần Chúa giúp chúng con làm cho sáng danh Chúa ở đời này, hầu ngày sau đặng hưởng vinh phước vô cùng.
Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN
LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Để trả lời câu hỏi của người biệt phái, Chúa Giêsu nói cho chúng ta biết: "Điều răn trọng nhất là Kính mến Chúa và yêu thương người". Giữ điều luật này, là chúng ta chu toàn cả lề luật. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:
- Hội Thánh là cộng đoàn được Chúa yêu thương. Chúng ta cầu nguyện cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh, chân thành kính mến Chúa, và hết lòng yêu thương đoàn chiên, mà hướng dẫn dân Chúa tiến đến Nước Trời, hưởng tận tình yêu vĩnh cửu.
- Chúa phán: "Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu các con". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu đang sống giữa xã hội, biết thật lòng yêu thương nhau, để làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa đối với mọi người.
- Chúa phán: "Do điều này mà mọi người nhận biết chúng con là môn đệ Thầy, là chúng cho yêu thương nhau". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, khi thấy các hoạt động bác ái của Hội Thánh, thì cũng nhận biết Thiên Chúa là tình yêu.
- "Thiên Chúa đã yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con Một mình, để những ai tin vào Con của Người, thì được sống đời đời". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết đáp lại tình yêu Chúa, bằng nhiều việc làm đẹp lòng Chúa.
Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa dựng nên loài người chúng con giống hình ảnh Chúa, để chúng con diễn tả tình yêu Chúa. Xin Chúa ban Thánh Thần đốt lửa yêu mến trong lòng chúng con, để chúng con kính mến Chúa trên hết mọi sự, và vì Chúa mà chúng con yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.