LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Tất cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh, nên chúng ta có bổn phận giúp nhau nên thánh. Chúa Giêsu dạy ta biết cách sửa lỗi nhau, và nên cầu nguyện chung, để Hội Thánh mỗi ngày một hoàn hảo hơn. Chúng ta cùng chung lòng hợp ý cầu nguyện:
Chúa phán: "Khi anh em con phạm tội, hãy đi sửa lỗi nó". Chúng ta cầu nguyện cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh, luôn nhẫn nại và hiền hòa khi tha thứ, và cương trực khi phải sửa lỗi anh chị em, trong cộng đồng dân Chúa.
Có những người thường hay lỗi phạm luật Chúa, nhưng lại không có dịp nhận lỗi và sửa lỗi. Chúng ta cầu nguyện cho những người này, gặp được cơ hội trở về, khiêm tốn nhận tội, và tích cực đưa ra phương cách khắc phục những sai trái của mình.
Chúa phán: "Dưới đất, các con tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy". Chúng ta cầu nguyện cho bậc làm cha mẹ, được ơn khôn ngoan, dạy con từ lúc ấu thơ, và nhân từ tha thứ những lầm lỗi của con cái mình, khi chúng nhận lỗi.
Chúa Giêsu hiện diện giữa những người họp nhau cầu nguyện nhân danh Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta: siêng năng đọc kinh chung trong gia đình, và cùng với họ đạo dự lễ đọc kinh trong Nhà Thờ.
Kết thúc: Lạy Chúa là Đấng cứu chuộc loài người, Chúa dạy chúng con phải nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng Chí Thánh. Xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con biết nhận lỗi mình, và tế nhị sửa lỗi anh em, hầu mọi người đạt tới hạnh phúc Nước Trời. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, đã dùng cây Thánh Giá cùng với cuộc khổ nạn của Người, mà đem lại ơn cứu độ vinh quang cho nhân loại. Chúng ta hãy cùng suy tôn thánh giá Chúa, và hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:
Hội Thánh là cộng đoàn những người tin vào Đức Giêsu Kitô trên cây thánh giá. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, biết chịu khó hy sinh, biết sắp xếp công việc, để đem ơn cứu độ của Chúa đến cho mọi người.
Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người. Chúng ta cầu nguyện cho mọi dân tộc trên thế giới, khi suy tôn thánh giá Chúa Kitô, đều cảm nhận được tình yêu Chúa, để có đức tin, mà được sống đời đời.
Chúa phán: "Hãy vác thập giá mình mỗi ngày mà theo Ta". Chúng ta cầu nguyện cho những người đang chịu đau khổ, già yếu, bệnh tật, biết nối kết thập giá mình làm một với thánh giá Chúa, mà đạt tới ơn cứu độ vinh quang.
Chúa phán: "Đức Kitô phải chịu treo lên thập giá, chịu chết, rồi mới sống lại". Chúng ta cầu nguyện cho các gia đình trong họ đạo chúng ta, hiểu được giá trị của thập giá, của hy sinh, để đem lại hạnh phúc cho gia đình mình.
Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Con yêu dấu Chúa chịu chết trên thánh giá, để cứu chuộc nhân loại, và để bày tỏ tình yêu Chúa. Xin cho chúng con, khi nhận ơn Chúa cứu chuộc, cũng biết dùng đời sống mình, mà loan truyền ơn cứu chuộc Chúa cho anh em. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phải nên trọn lành như Cha trên trời là Đấng trọn lành: là phải hết lòng tha thứ cho anh em mình. Chúng ta cám ơn Chúa vì đã nhiều lần tha thứ cho chúng ta về những lỗi phạm. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:
- Chúa Giêsu trao cho Hội Thánh quyền tha tội dưới đất. Chúng ta cầu nguyện cho các linh mục, chủ chăn trong Hội Thánh, luôn thể hiện lòng nhân từ hay tha thứ của Thiên Chúa, mà ân cần ban Bí tích Hoà giải cho các tín hữu Chúa.
- Ông chủ chạnh lòng thương, tha cho y tất cả món nợ. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang sống trong tình trạng tội lỗi, xa cách Chúa, mau quay về với Chúa, thú nhận tội lỗi, để được ơn tha thứ của Chúa.
- Ông chủ nói: "Sao ngươi không thương bạn ngươi, như ta đã thương ngươi?". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, sống yêu thương nhau theo lời Chúa dạy, giúp đỡ nhau, và sẵn sàng tha thứ cho nhau, nếu khi có chuyện phải oán trách nhau.
- "Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, đã nhận ơn tha thứ của Chúa, thì nên giống như Chúa, mà tha thứ cho nhau, để làm chứng về lòng nhân từ của Chúa.
Kết thúc: Lạy Chúa là Cha nhân từ vô cùng, Chúa hằng rộng lòng tha thứ cho chúng con, cho dầu chúng con đã phạm nhiều tội nặng nề. Xin cho chúng con biết thực hành lời dạy của Con Chúa, mà hết lòng tha thứ cho nhau, để xứng đáng lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa cứu chuộc chúng ta là Thiên Chúa tình yêu, Chúa muốn mời gọi hết mọi người vào Hội Thánh để tận hưởng tình yêu cứu chuộc của Chúa, và tận hưởng sự sống vĩnh cửu của Chúa. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa, và cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:
- Ông chủ bảo họ: "Cả các anh nữa, hãy vào làm vườn nho ta". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, với khả năng riêng của mỗi người, mà kêu mời thật nhiều người vào Hội Thánh, để cùng được hưởng ơn cứu độ.
- Họ đáp: "Vì không có ai mướn chúng tôi". Chúng ta cầu nguyện cho những người đang ra sức tìm chân lý cứu độ, gặp được Chúa Kitô là Đấng Cứu độ duy nhất, để họ mau bước vào vườn nho Hội Thánh, mà tận hưởng nguồn ơn cứu độ.
- Họ than phiền rằng: "Những người này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, cảm nhận được tình Chúa thương mình, cũng như mọi người, mà yêu thương hoà thuận với anh em.
- Ông chủ đáp: "Nầy bạn, tôi không đối xử bất công với bạn đâu". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn cảm phục lòng quảng đại của Chúa, góp phần phục vụ anh em, và chân thành sống trong vườn nho Chúa.
Kết thúc: Lạy Chúa là Đấng rộng lượng từ bi, giàu tình thương và thành tín: Chúa luôn đối xử cách quảng đại với hết mọi người. Xin cho chúng con cũng biết ứng xử cách quảng đại đối với nhau, trong gia đình, trong họ đạo và trong xã hội, hầu đáng được lên thiên đàng với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Trong kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện: "Vâng Ý Cha dưới đất cũng như trên trời". Chúng ta phải tuân giữ các giới răn Chúa. Nhưng nếu chúng ta lỗi phạm, thì phải bỏ đường tội lỗi, mà sám hối trở về. Chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:
- Hội Thánh là Vườn Nho của Chúa, gồm những người được Chúa kêu gọi và tuyển chọn. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn thi hành ý Chúa, theo như ơn Chúa gọi mình, và tích cực xây dựng Hội Thánh Chúa.
- Có những người đã "thưa vâng, thưa tin" trong phép Rửa Tội, nhưng lại không sống đạo. Chúng ta cầu nguyện cho những người này, sớm thành tâm sám hối, trở về với Chúa tình thương, mà sống đức tin Công Giáo trong vườn nho Hội Thánh.
- Có những hôn nhân "khác đạo", hoặc "rối đạo": người thì thờ Chúa, kẻ thì không. Chúng ta cầu nguyện cho các gia đình này, nghe được lời kêu mời của Chúa, tìm học giáo lý mà tin Chúa, để tất cả cùng được hưởng ơn cứu độ trong vườn nho Chúa.
- Chúa phán: "Người tội lỗi hối cải, sẽ được vào nước Thiên Đàng". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, năng xét mình, xưng tội, và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, để xứng đáng là người con biết vâng lời Cha.
Kết thúc: Lạy Chúa là Đấng chí thánh. Xin cho chúng con biết từ bỏ nếp sống tội lỗi, để mặc lấy con người mới của Chúa Kitô, dám "vâng lời Chúa cho đến chết", hầu xứng đáng làm con Chúa ở đời này và đáng hưởng gia nghiệp vĩnh cửu đời sau. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.