|
|
LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN CHÚA NHẬT XIV QN LỜI CẦU NGUYỆN Kêu mời : Anh chị em thân mến, - Chúa Giêsu phán: “Cha Ta đã giao phó mọi sự cho Ta”. Chúng ta cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Bênêđitô, Đức Cha Tôma và các Đức Giám mục, được mạnh hồn khoẻ xác, được tràn đầy Thánh Thần, để các ngài hướng dẫn Hội Thánh Chúa. - Chúa Giêsu nói: “Tất cả hãy đến với Ta, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho”. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang phải lao đao vất vả, nhiều đau khổ; xin cho họ mau chạy đến với Chúa Giêsu, để được Chúa yêu thương an ủi, và được bình an. - Chúa Giêsu nói: “Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu trở nên hiện thân của Chúa, luôn có tấm lòng khoan dung độ lượng, dịu hiền và khiêm nhường đối với tha nhân. - Chúa Giêsu nói: “Hãy mang lấy ách của Ta, vì ách của Ta thì êm ái”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo của chúng ta, biết hãm mình, chịu khó, hy sinh vì Đạo Chúa; để được thông phần vào sự thương khó của Chúa. Kết thúc : Lạy Chúa Giêsu, nhờ Chúa và trong Chúa mà chúng con mới dám gọi Thiên Chúa là Cha. Xin Chúa luôn ngự trong chúng con, để chúng con đáng được gọi là con Thiên Chúa, đáng được dự phần vào sự sống của Chúa, là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. LỜI CẦU NGUYỆN Kêu mời : Anh chị em thân mến, - Lời Chúa là ngọn đèn soi dẫn đời sống người tín hữu. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh: siêng năng đọc Kinh Thánh, tìm hiểu Ý Chúa, lắng nghe và thực hành Lời Chúa, mọi nơi mọi lúc trong cuộc sống của đời mình. - “Có hạt giống rơi xuống trên vệ đường, chim chóc đến ăn mất”. Chúng ta cầu nguyện cho những người chưa tin Chúa Kitô, và những người khô khan nguội lạnh, được tình yêu Chúa chiếu soi, mà trở nên những tín hữu ngoan đạo của Chúa. - “Có hạt giống rơi vào bụi gai, gai gốc mọc lên, làm nó chết nghẹt”. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang mải mê thế tục. Xin cho họ nhận biết rằng: chỉ có Chúa mới là tất cả, đạt tới Chúa là đạt tới hạnh phúc trường sinh. - “Có hạt giống rơi vào đất tốt, sinh hoa kết quả, có hạt được gấp trăm”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta: biết cách tiếp nhận lời Chúa, can đảm thực hành ý Chúa, luôn luôn tin tưởng và phó thác nơi Chúa. Kết thúc : Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, Chúa đã ban Ngôi Lời và Thần Trí khôn ngoan của Chúa cho chúng con. Xin Chúa thương nhậm lời chúng con kêu cầu, mà giúp chúng con thi hành thánh ý Chúa, khi chúng con lắng nghe lời dạy của Con Chúa, là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. LỜI CẦU NGUYỆN Kêu mời : Anh chị em thân mến, - Hội Thánh chính là thửa ruộng mà Chúa Giêsu đã gieo hạt giống cứu độ vào. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn trổ sinh những hoa trái thánh thiện, và được tránh khỏi những cạm bẩy của trần gian. - Những tệ nạn xã hội và trào lưu tục hóa, đang gia tăng trên thế giới. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, nhờ lời Chúa dạy, và nhờ chứng tá sống động của Hội Thánh, nhân loại biết chừa bỏ những điều xấu xa tội lỗi, mà phát triển đời sống công chính. - Nước Trời như sức sống mãnh liệt của hạt cải nhỏ bé, sẽ thành cây to vững chắc. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, trung thành sống đức tin trong mọi hoàn cảnh, vững lòng trông cậy nơi Chúa, và múc nguồn sống nơi Bí tích Thánh Thể. - Nước Trời như chuyện nắm men trong bột: âm thầm, nhưng liên tục làm cho bột dậy men. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, trong lời nói và việc làm, để mọi người cùng được cứu độ. Kết thúc : Lạy Chúa là Cha nhân từ vô cùng, Chúa kiên nhẫn chờ đợi chúng con hoán cải, trở nên người tốt. Xin Chúa ban Thánh Thần đổi mới chúng con nên giống Chúa Kitô, kính mến Chúa trên hết mọi sự, xứng đáng là con Chúa, và đáng hưởng phước Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. LỜI CẦU NGUYỆN Kêu mời : Anh chị em thân mến, - Hội Thánh là dân riêng Chúa, đã được Chúa hứa ban hạnh phúc Nước Trời. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn kết hợp với Chúa Giêsu, sống mầu nhiệm Thánh Thể, và giúp nhau đạt tới Nước Thiên Đàng. - Chúa Giêsu phán: “Nước Trời giống như chuyện người kia đi tìm kho báu”. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang tìm kiếm hạnh phúc thật, sớm gặp thấy Chúa Kitô là Đấng Cứu độ duy nhất, là Đấng ban phúc Thiên đàng cho họ. - Chúa Giêsu phán: “Nước Trời như chuyện mẻ lưới, có người tốt, có kẻ xấu”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, biết phân biệt giá trị của những sự việc, và dám chấp nhận mất những giá trị đời này, mà đạt được những giá trị đời đời của Nước Trời. - Chúa phán: “Như các kinh sư, biết chọn những điều có giá trị hơn, trong kho của mình”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết thu xếp công việc để sống đạo, đọc kinh, tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích. Kết thúc : Lạy Chúa là nguồn sống hạnh phúc, chúng con cảm tạ Chúa vì đã hứa ban Nước Trời chúng con. Xin Chúa lại ban Thánh Thần Chúa xuống trên chúng con, giúp chúng con khôn ngoan sáng suốt, cân nhắc sự đời, mà chọn Nước Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. |
|
|
|||
Posted by VinhLong Bishop's House
Hosted by Web Hosting Cong Giao - www.conggiaovn.net Webmaster: tgmvinhlong@gmail.com Site designed by tamle |