LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Tất cả mọi con cái loài người đều muốn được vào Nước Trời. Nhưng người ta không biết phải làm thế nào để được ơn cứu rỗi. Chúa Giêsu là đường vào Nước Trời, là Thầy dạy thực hành Lời Chúa, để chắc chắn được cứu độ. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:
- Chúa phán: “Không phải bất cứ ai thưa “Lạy Chúa”, là được vào Nước Trời đâu”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn tuyên xưng đức tin Công Giáo bằng lời nói, bằng đời sống đạo, và bằng chứng tá của Nước Trời.
- Chúa phán: “Chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, mới được vào Nước Trời”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, chuyên cần học hỏi Lời Chúa, tìm hiểu các giáo huấn Chúa, và ra sức thi hành ý Chúa trên hết mọi sự.
- Chúa phán: “Hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy đi cho khuất mắt Ta”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu đang sống trong tình trạng nguội lạnh, rối rắm … sớm có cơ hội trở về với Chúa, với Hội Thánh, để thực thi các huấn lệnh Chúa.
- Chúa phán: “Ai nghe những lời Thầy nói đây, mà đem ra thực hành, thì như người khôn, xây nhà trên đá”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn thực hành đúng nội dung thánh ý Chúa, xứng đáng là công dân Nước Trời.
Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa ban Ngôi Lời Chúa để dạy cho trần gian được ơn cứu chuộc. Xin cho chúng con biết lắng nghe Lời Chúa, và thực hành thánh ý Chúa, trong ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, để chúng con chắc được phần thưởng trên thiên đàng. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng, nhằm cứu chuộc người tội lỗi, kêu gọi họ bỏ đường tội lỗi, mà trở nên công chính. Nhân loại ngày nay gặp nhiều cạm bẩy phạm tội hơn là cơ hội nên thánh. Vậy chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:
- Chúa Giêsu nói với Matthêu: “Con hãy theo Ta”. Ông liền đứng dậy đi theo Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, đều mau mắn thực hành lời Chúa, và tuỳ theo bậc sống mình, mà trung thành đi theo Chúa cho đến cùng.
- “Có nhiều người tội lỗi, cùng ngồi bàn tiệc với Chúa Giêsu và các môn đệ Chúa”. Chúng ta cầu nguyện cho hết mọi người, cùng nghe thấy tiếng Chúa kêu mời, cùng đến với Chúa, cùng đồng bàn trong thánh lễ, và cùng được cứu độ.
- Chúa phán: “Hãy học cho biết câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, biết chừa tránh tội, biết tập sống nhân từ bác ái, hiền lành và khiêm nhượng, như Trái Tim Rất Thánh của Chúa.
- Chúa phán: “Ta đến để kêu gọi những người tội lỗi”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết nghe lời kêu gọi của Chúa, mà chừa tránh tội lỗi, trở nên môn đệ Chúa, và tích cực sống công chính.
Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa ban Con Chúa cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con can đảm chừa bỏ tội lỗi, quyết tâm theo Chúa trên đường nên thánh, hầu ngày sau cùng được hưởng vinh phước trên Thiên đàng. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu thương hết mọi người, muốn cứu chuộc hết mọi người, Ngài huấn luyện một số người làm môn đệ Ngài, hầu sai các ông đi mang Tin Mừng cứu độ ấy đến với mọi người ở mọi thời và mọi nơi. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:
- Chúa phán: “Dọc đường hãy rao giảng rằng: ‘Nước Trời đã đến gần’”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn biết dùng khả năng và đời sống mình, mà nói cho thế giới biết Nước Trời đang đến.
- “Chúa Giêsu chạnh lòng thương đám đông, vì họ lầm than, như chiên không có người chăn”. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang sống xa quê, thiếu nơi nương tựa, gặp được Chúa Giêsu là vị Mục tử nhân lành.
- “Chúa Giêsu gọi các môn đệ lại, trao cho các ông những quyền hành, và sai các ông đi loan báo Tin Mừng”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, dám hiến thân làm việc tông đồ, dám từ bỏ ý riêng mình, mà thi hành thánh ý Chúa.
- Chúa phán: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít”. Chúng ta cầu nguyện cho thế hệ trẻ trong họ đạo chúng ta, khám phá ra tình thương Chúa, tích cực sống xứng danh là môn đệ Chúa Kitô, giúp cho nhiều người được nên thánh.
Kết thúc: Lạy Chúa là Cha toàn năng và hay thương xót. Chúa đã ban Con Một Chúa cứu chuộc chúng con. Xin cũng ban Thánh Thần Chúa xuống, làm cho chúng con trở nên những môn đệ Chúa Kitô: dám hiến thân loan báo Tin Mừng cho mọi người. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu rất cảm thông với chúng ta, về những cảnh thế sự thăng trầm của cuộc sống. Ngài dạy chúng ta giữ vững đức tin vào Thiên Chúa, và do đó, ta không phải sợ hãi bất cứ một thần lực nào khác. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:
- Chúa Giêsu phán: “Điều gì các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, dám mạnh dạn loan báo Tin Mừng Chúa ở khắp mọi nơi, và trong mọi hoàn cảnh.
- Chúa Giêsu phán: “Các con đừng sợ người đời”. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang gặp cảnh nghèo khổ, bị bách hại vì Đạo Chúa. Xin cho họ được vững tin vào Chúa, và được an ủi trong tình yêu của Chúa.
- Chúa phán: “Các con còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu biết tôn trọng nhân phẩm, nhân quyền, và biết quý trọng ơn cứu chuộc, mà cùng nhau xây dựng cuộc sống nhân loại.
- Chúa phán: “Ai tin nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng nhận người ấy trước mặt Cha Thầy”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn vững lòng tin-cậy-mến Chúa trên hết mọi sự.
Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa ban Con Chúa cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con luôn kết hợp mật thiết với Chúa Kitô, làm chứng nhân của Chúa Kitô trước mặt mọi người, hầu ngày sau đặng lên Thiên đàng hưởng phước đời đời chẳng cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, là những trụ cột mà Chúa Giêsu đã khởi sự xây dựng Hội Thánh. Chúng ta là thành phần của Hội Thánh, nhân ngày lễ hôm nay, chúng ta kính mừng các thánh trong lời cảm tạ Chúa. Và chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:
- Chúa Giêsu phán với Phêrô: “Con là Đá, trên Đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy”. Chúng ta cầu nguyện cho hàng giáo phẩm trong Hội Thánh, cùng tuyên xưng một đức tin, và cùng một lòng mến như Phêrô, để hướng dẫn Dân Chúa.
- Chúa Giêsu hỏi Phêrô: “Con có yêu mến Ta hơn những người này không?”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, được lòng kính mến Chúa trên hết mọi sự, bền tâm giữ đạo Chúa, và hăng say hoạt động Tông đồ giáo dân.
- Chúa hỏi Saolô: “Sao ngươi đi bắt bớ Ta?”. Chúng ta cầu nguyện cho những người chưa tin Chúa Kitô, những người phản bội Chúa, được ánh sáng đức tin Chúa chiếu soi, và được ơn trở lại, mà phục vụ Hội Thánh Chúa.
- Chúa phán: “Chúng con bảo Thầy là ai?”. Phêrô đáp: “Thầy là Đức Kitô”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn tuân phục vị chủ chăn của Hội Thánh, vâng theo giáo huấn các tông đồ, trở nên môn đệ Chúa Kitô.
Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu là Đấng Cứu chuộc chúng con, Chúa thiết lập Hội Thánh trên nền tảng đức tin của các Tông đồ. Xin cho chúng con, khi đón nhận giáo huấn của các Tông đồ, biết thắp sáng đức tin vào Chúa, và cộng tác với hàng giáo phẩm mà mở rộng Nước Trời. Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời.Amen.