LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN
Mùa Vọng | Mùa Giáng Sinh | Mùa Thường Niên 1| Lễ Dân Tộc
Mùa Chay | Mùa Phục Sinh | Mùa Thường Niên 2
NĂM 2007 : THÁNG: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
NĂM 2008 : THÁNG: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH - LỄ CHÚA THĂNG THIÊN
CHÚA NHẬT- LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.
CHÚA NHẬT VII QN- LỄ CHÚA BA NGÔI.
CHÚA NHẬT VIII QN - LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ.
THỨ SÁU LỄ TRỌNG - KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Hôm nay Chúa Giêsu lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, là để ở cùng chúng ta mọi ngày, và dọn đường cho chúng ta vào thiên đàng. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa và cùng hiệp ý cầu nguyện cho tất cả mọi người:
- Chúa Giêsu phán: “Các con hãy đi giảng dạy cho muôn dân”. Chúng ta cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Bênêđitô, các Đức Giám Mục và các Linh Mục, thật sự là hiện thân của Chúa Kitô, làm cho muôn dân nhận biết tình yêu Chúa, và ơn cứu độ của Chúa.
- Chúa Giêsu phán: “Các con hãy dạy cho muôn dân, tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho chúng con”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, biết tôn trọng sự thật, nhân phẩm, công bằng, bác ái, và các huấn lệnh của Chúa.
- Chúa Giêsu phán: “Các con hãy ban phép Rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, biết nuôi dưỡng ơn Thánh của Bí tích Rửa tội, siêng năng tham dự Thánh Lễ, và lãnh nhận các Bí tích.
- Chúa Giêsu phán: “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn thờ phượng và kính mến Chúa trên hết mọi sự, giữ luật xưng tội, và chịu lễ trong mùa Phục sinh.
Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muốn mọi người được cứu chuộc, được sống trong thiên đàng. Con Chúa đã dạy chúng con loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Xin ban Thánh Thần xuống, an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, và giúp chúng con thực thi huấn lệnh Chúa. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.
LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Ngay buổi chiều ngày Chúa sống lại, Chúa hiện ra ban Thánh Thần cho các Tông đồ. Chúa Thánh Thần hoạt động hiệu quả trong Hội Thánh và nơi mỗi Kitô-hữu. Giờ đây, chúng ta cùng cảm tạ ơn Chúa và hiệp ý khẩn xin Chúa Thánh Thần tác động nơi chúng ta:
- Lễ Hiện xuống là ngày khai sinh Hội Thánh. Chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần luôn gìn giữ, hướng dẫn, thánh hóa và canh tân Hội Thánh; xin Chúa Thánh Thần ngự xuống tràn đầy nơi Đức Thánh Cha Bênêđitô, các giám mục và hàng giáo sĩ.
- Chúa Giêsu ban Thánh Thần cho các Tông đồ, để các ông tin Chúa phục sinh, và loan báo Tin Mừng khắp nơi. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần, để họ được thông phần vào sự sống phục sinh của Chúa.
- Chúa Thánh Thần là Thầy dạy đức tin và là Ngọn Lửa Mến yêu. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, càng ngày càng vững tin hơn vào Thiên Chúa, thiết tha yêu mến Thánh Thể Chúa, và thương giúp đỡ mọi người thiếu thốn.
- Chúa Thánh Thần là Đấng phù trợ, và là Thần chân lý. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, sốt sắng đọc kinh Chúa Thánh Thần, nên dấu chỉ của một cộng đoàn hợp nhất, yêu thương nhau, mà làm chứng cho đạo Chúa.
Kết thúc: Lạy Chúa là Cha toàn năng, Chúa đã ban Con Một Chúa làm Đấng Cứu chuộc chúng con. Chúa lại ban Chúa Thánh Thần thánh hóa và canh tân vũ trụ. Chúng con xin Chúa cũng ban Thánh Thần cho chúng con, an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen
LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa Ba Ngôi bày tỏ tình yêu mình qua các công trình sáng tạo, cứu chuộc và thánh hóa. Chúng ta cần đáp lại tình yêu Chúa, bằng việc thể hiện nếp sống yêu thương nhau, trong cộng đoàn và gia đình. Chúng ta hãy hợp ý cầu nguyện cho mọi người:
- Hội Thánh là Đoàn Dân riêng của Chúa, được dự phần vào sự sống Ba Ngôi. Chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh, khi họp nhau trong phụng vụ, hoặc khi sống giữa xã hội, đều hết lòng kính mến Chúa, và yêu thương tha nhân.
- Chúa Giêsu phán: “Thiên Chúa yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con Một”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người đang sống trên thế giới, đều tin Chúa Giêsu là Con Một Thiên Chúa, Đấng cứu chuộc trần gian, và được sống trong Chúa Ba Ngôi.
- Chúa Giêsu phán: “Thiên Chúa ban Con Một, để ai tin, thì được sự sống muôn đời”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu biết thể hiện đức tin của mình, và nên dấu chỉ của sự sống vinh phúc trong tình yêu Chúa Ba Ngôi.
- Chúa phán: “Thiên Chúa ban Con Một, để thế gian nhờ Con của Người, mà được cứu độ”. Chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn liên kết với Chúa Giêsu, để nhờ Ngài mà được cứu độ, và được sống trong Chúa Ba Ngôi.
Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tỏ lòng yêu thương chúng con nơi lễ tế trên thánh giá. Xin cho chúng con cũng biết tỏ lòng mến Chúa yêu người, trong đời sống thường ngày của chúng con, nhờ việc siêng năng tôn thờ Thánh Thể Chúa, và sống bác ái với tha nhân. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Thánh Thể là Bí tích Tình Yêu, là Hy tế của Chúa Giêsu, là lương thực nuôi linh hồn, nuôi đức tin của người tín hữu. Nhờ Thánh Thể, chúng ta được Chúa yêu thương, được nuôi sống trong Chúa, được lớn lên về đức tin. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:
- Hội Thánh là Nhiệm Thể Chúa Kitô. Chúng ta cầu nguyện mọi thành phần Hội Thánh, ý thức phẩm giá cao trọng của mình, mà hết lòng xây dựng Nhiệm Thể Chúa, đoàn kết yêu thương nhau, và giúp nhau sống ơn gọi nên thánh.
- Chúa phán: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn Bánh nầy sẽ sống đời đời”. Chúng ta cầu nguyện cho những ai đang tìm nguồn sống hạnh phúc thật, được ơn đức tin, và sốt sắng lãnh nhận Bí tích Mình Thánh Chúa.
- Chúa phán: “Ai ăn Thịt và uống Máu Ta, thì sống trong Ta, và Ta sống trong người ấy”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, khi thông phần sự sống mới trong Chúa Kitô, thì cũng biết chia sẻ sức sống thần linh, và của cải vật chất cho nhau.
- Chúa phán: “Ai ăn thịt và uống máu Ta, thì được sống muôn đời”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, siêng năng tham dự thánh lễ và rước lễ, đoàn kết yêu thương nhau, giúp nhau đạt tới hạnh phúc thiên đàng.
Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu Thánh thể, Chúa đã tự hiến tế làm của nuôi linh hồn chúng con. Xin cho chúng con hết lòng sùng kính mến yêu bí tích Mình Máu Thánh Chúa, cho chúng con được hưởng nhờ hiệu quả của ơn cứu chuộc, là được sống trong Nước Trời. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Việc tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu là dịp nhắc nhở ta ca ngợi tình thương Chúa và xa lánh tội. Trái Tim Chúa bị đâm thâu, là gồm tóm tất cả các việc Chúa làm, vì yêu thương chúng ta, và cũng là biểu tượng cho sự xúc phạm đến tình Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:
- Hội Thánh là đoàn dân riêng Chúa, là dân tộc được Chúa yêu thương. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn là dấu chỉ của tình thương Chúa, là biểu hiện của Rất Thánh Trái Tim Chúa đối với mọi người.
- Chúa phán: “Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng”. Chúng ta cầu nguyện cho những người nghèo khổ, đau yếu, bệnh tật, xin cho họ nhận được sự dịu ngọt của tình yêu Chúa, nhờ các nghĩa cử bác ái của Hội Thánh.
- Chúa phán: “Hãy đến với Ta, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, sốt sắng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, để được ơn nâng đỡ hồn xác, mà tránh các dịp tội.
- Chúa phán: “Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng, các con sẽ được bình an”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, năng đến tôn sùng Thánh Tâm Chúa, học tập và thực hành các giáo huấn của Chúa.
Kết thúc: Lạy Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, Chúa đã ban Con Một Chúa làm người chuộc tội thiên hạ. Xin lại ban Thánh Thần xuống trên chúng con, uốn lòng chúng con nên giống như Rất Thánh Trái Tim Con Chúa, hầu đáng được hưởng phước thiên đàng. Nhờ công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con.
Amen.