LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN
Mùa Vọng | Mùa Giáng Sinh | Mùa Thường Niên 1| Lễ Dân Tộc
Mùa Chay | Mùa Phục Sinh | Mùa Thường Niên 2
NĂM 2007 : THÁNG: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
NĂM 2008 : THÁNG: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - CẦU ƠN THIÊN TRIỆU
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH
LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu Phục Sinh vẫn đang hiện diện, đang đồng hành với chúng ta giữa trần gian. Chúa hằng muốn ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Chúa hằng muốn ban sức sống dồi dào của Chúa cho chúng ta. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:
- Một môn đệ Chúa nói: “Chúng tôi hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Israel”. Chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh là hiện thân của Chúa Phục sinh, nên nguồn sống, nguồn hy vọng cho mọi người được bình an.
- “Đang lúc họ thua buồn đi về Emmau, thì chính Chúa Giêsu đến gần, và cùng đi với họ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, luôn tin rằng: Chúa Phục sinh vẫn đang đồng hành với họ, trong đời sống họ mọi nơi và mọi lúc.
- Người môn đệ khẩn xin: “Lạy Thầy, xin ở lại với chúng con”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, dù chưa tin Chúa phục sinh, cũng muốn mời Chúa ngự vào lòng mình, muốn thực hành Lời Chúa và muốn hưởng ơn cứu độ của Chúa.
- “Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giêrusalem, gặp nhóm Mười Một và các bạn hữu”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta: năng tới Nhà thờ, tham dự Phụng vụ, và sống trong Hội Thánh.
Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu là Đấng Cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con nhận thấy Chúa Phục sinh đang hiện diện trong Bí tích Thánh Thể, là nguồn sống đời đời cho chúng con. Và xin cho chúng con yêu mến Chúa, sốt sắng Rước Lễ, hầu được sống vinh hiển trên thiên đàng.
Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.
LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu là Vị Mục tử nhân lành, Ngài tự nguyện hiến ban mạng sống mình, để nên sự sống dồi dào cho tất cả đàn chiên. Chúa cũng kêu mời chúng ta tiếp tục sứ vụ của Chúa, là đem ơn thánh Chúa đến cho anh chị em mình. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:
- Chúa hỏi Phêrô: “Con có yêu mến Ta hơn những người này không?”. Chúng ta cầu nguyện cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh, hết lòng kính mến Chúa, và vì mến Chúa, mà nhiệt thành phục vụ dân Chúa hưởng ơn cứu chuộc.
- Chúa phán: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít”. Chúng ta cầu nguyện cho giới trẻ trong họ đạo chúng ta, đáp lời Chúa kêu gọi: sống thánh thiện và yêu thương phục vụ, dám tận hiến mình cho Chúa, trong đời sống linh mục, hay tu sĩ.
- Chúa phán: “Con chiên thì nghe tiếng của chủ, và không theo người lạ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, trung thành tuân giữ lệnh truyền của Chúa Giêsu, thánh hoá ngày Chúa nhật, vâng lời các vị chủ chăn mà sống đạo.
- Chúa Giêsu phán: “Ta đến để cho chiên Ta được sống, và sống dồi dào”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn kính mời Chúa ngự trong nhà mình, yêu thương nhau, chỉ bảo nhau sống lời dạy của Chúa.
Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu là Mục Tử Tốt Lành, Chúa qui tụ chúng con nên “ một đoàn chiên duy nhất của Chúa ” . Xin cho chúng con biết quảng đại, góp phần xây dựng Hội Thánh Chúa, làm rạng ngời ánh sáng phục sinh, hầu cho mọi người đạt tới sự sống Nước Trời.
Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu rất mực thương yêu chúng ta, Ngài về Nước Trời trước, để dọn chỗ cho chúng ta. Ngài chính là “Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”. Chúng ta hãy vững bước đi trên con đường Chúa, mà tiến đến hạnh phúc muôn đời. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:
- Chúa phán: “Các con đừng xao xuyến, hãy tin Thiên Chúa và tin vào Thầy”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn vững tin vào đường lối giáo dục của Chúa, mà không xao xuyến sợ hãi trước những khó khăn trong đời.
- Chúa Giêsu phán: “Để Thầy ở đâu, các con cũng ở đó với Thầy”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, luôn trung thành đi theo đường lối Chúa, để cùng được tới nơi mà Chúa đã đến, và qua bất cứ cảnh ngộ vui buồn nào, họ đều được an lành trong Chúa.
- Chúa Giêsu phán: “Thầy là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người đều nhận biết Thiên Chúa là Cha Toàn Năng; và nhờ tin theo Chúa Giêsu Kitô, mà được cứu độ, được bình an, và được sống hạnh phúc thật trên Thiên đàng.
- Chúa Giêsu phán: “Ai xem thấy Thầy, là xem thấy Chúa Cha”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, nhờ năng tham dự thánh lễ và rước lễ, mà kết hợp với Chúa, trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa, và nên con Chúa Cha trên trời.
Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Chúa mời chúng con bước đi trên con đường Chúa. Xin khấn ban cùng một Thánh Thần Chúa cho chúng con, dạy chúng con biết việc nào phải làm, biết lời nào phải nói, hầu được tới nơi mà Chúa đã tới.
Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Khi ai chân thành tuân giữ các giới răn Chúa, là bày tỏ lòng kính mến Chúa. Để có lòng kính mến Chúa, thì cần phải có ơn Phù Trợ của Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy khẩn xin Chúa Thánh Thần, trung thành thờ Chúa, và cùng hiệp ý cầu nguyện:
- Chúa phán: “Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con Chúa Thánh Thần”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, mà kính mến Chúa trên hết mọi sự, và tiến triển trên đường nên thánh.
- Chúa Giêsu phán: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ tuân giữ các giới răn của Thầy”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, kính mến Chúa trên hết mọi sự, trung thành tuân giữ các giới răn Chúa, và yêu thương giúp đỡ mọi người nên thánh.
- Chúa Giêsu phán: “Thầy sẽ không để các con mồ côi”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, luôn biết rằng Chúa hằng sống mãnh liệt trong Hội Thánh, hằng nâng đỡ các tín hữu Chúa, nhờ những tác động của Chúa Thánh Thần.
- Chúa Giêsu phán: “Ai tuân giữ các giới răn của Thầy, thì được Cha Thầy và Thầy yêu mến”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, tỏ lòng kính mến Chúa bằng việc tuân giữ các giới răn, tham dự Thánh Lễ, và lãnh nhận các bí tích.
Kết thúc: Lạy Chúa, xưa kia, Chúa đã ban Thánh Thần xuống trên các Thánh Tông đồ, thì nay, xin cũng lại ban Thánh Thần xuống, đốt lửa tin-cậy-mến Chúa trong lòng chúng con, an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, mà tỏ lòng kính mến Chúa và được bình an.
Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.