LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN
Mùa Vọng | Mùa Giáng Sinh | Mùa Thường Niên 1| Lễ Dân Tộc
Mùa Chay | Mùa Phục Sinh | Mùa Thường Niên 2
NĂM 2007 : THÁNG: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
NĂM 2008 : THÁNG: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY
LỄ THÁNH GIUSE
CHÚA NHẬT LỄ LÁ
THỨ NĂM TUẦN THÁNH LỄ TIỆC LY
THỨ BẢY TUẦN THÁNH: LỄ VỌNG PHỤC SINH
CHÚA NHẬT PHỤC SINH LỄ BAN NGÀY
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
LỄ TRUYỀN TIN
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời : Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu là ánh sáng cho trần gian. Thật vậy, qua việc Ngôi Lời nhập thể và nhập thế, Chúa dẫn đưa nhân loại đang lần bước trong u tối, đến nguồn ánh sáng đức tin chân thật. Chúng ta hãy cùng cảm tạ tình thương của Chúa, và hiệp ý cầu nguyện:
- Chúa Giêsu phán: “Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là Ánh sáng thế gian”. Chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh, là nơi Chúa Giêsu cư ngụ giữa thế gian: luôn làm rạng toả ánh sáng cứu độ của Chúa đến trong mọi người.
- Những người láng giềng của người trước kia bị mù hỏi: “Đấng ấy ở đâu?”. Chúng ta cầu nguyện cho anh em lương dân, khi nhìn thấy đời sống của Hội Thánh, của các Kitô-hữu, cũng muốn tìm gặp Chúa Giêsu Kitô, để lãnh nhận ơn cứu độ.
- Người được Chúa cho sáng mắt, trả lời với người Do Thái: “Ngài là một vị Ngôn sứ” . Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, bền lòng tin cậy nơi Chúa Giêsu, không nản chí, không ngại khó nhọc, nhưng luôn làm chứng về Đạo thánh Chúa.
- Người trước kia bị mù thưa với Chúa Giêsu: “Lạy Ngài, tôi tin”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo luôn hãnh diện sống đức tin Công giáo, sống đạo đức và bác ái, siêng năng tham dự Thánh Lễ và lãnh nhận các bí tích.
Kết thúc : Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con phải sống như con cái sự sáng, sống bác ái yêu thương, đặt niềm tin tưởng phó thác nơi Chúa. Xin Chúa ban Thánh Thần giúp chúng con sống trong Chúa, trọn tình với Chúa và vẹn nghĩa với anh em. Chúa hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.
LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời : Anh chị em thân mến,
Chúa phán: “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Ta, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Ta, thì sẽ không bao giờ phải chết”. Tin tưởng vào lời Chúa, chúng ta cùng hợp ý cầu nguyện cho mình và cho mọi người được sự sống đời đời:
- Chúa Giêsu phán: “Qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh”. Chúng ta cầu nguyện cho toàn thể Hội Thánh: biết dùng mọi hoàn cảnh sống của mình, kể cả những đau yếu nghèo khổ, để mà luôn luôn chúc tụng Thiên Chúa.
- Người nhà Bêtania đến nói với Chúa Giêsu rằng: “Người mà Thầy thương mến, đang bị đau nặng”. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang đau yếu bệnh tật: biết dâng những khổ nhọc của mình trong Chúa, để được bình an và mạnh sức.
- Chúa Giêsu phán: “Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống”. Chúng ta cầu nguyện cho hết mọi người đều tin rằng: Chúa Giêsu là sự sống lại và là sự sống, để họ được vui sống ở đời này, và được sống lại trong ngày sau hết.
- Matta đáp: “Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta: biết bày tỏ đức tin, bằng việc chừa tránh tội lỗi, và siêng năng trong các việc đạo đức.
Kết thúc : Lạy Chúa Giêsu là sự sống lại và là sự sống, Chúa đã hiến thân chịu thương khó, chịu chết, cho nhân loại được sống. Xin cho chúng con cộng tác vào công cuộc cứu chuộc của Chúa, tự nguyện hãm mình chịu khó, giúp đỡ nhau vui hưởng Nước Trời. Chúa hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.
LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời : Anh chị em thân mến,
Chúa đã đặt Ông Thánh Giuse làm chủ nhà Chúa, cùng cai quản gia nghiệp Chúa. Thánh Giuse đã chu toàn các bổn phận Chúa giao, xứng đáng là gương mẫu cho các thợ thuyền và các gia trưởng. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:
- Ông Thánh Giuse là Quan Thầy bàu chữa Hội Thánh. Chúng ta cầu nguyện cho toàn thể Hội Thánh, nên như một đại gia đình luôn hiệp nhất, thánh thiện, và đầy yêu thương.
- Ông Thánh Giuse là Kiểu thức các tài công noi theo. Chúng ta cầu nguyện cho các thợ thuyền, những người lao động, tìm được việc làm thích hợp với khả năng mình, và tôn trọng lẽ công bình, để phục vụ thăng tiến đời sống con người.
- Ông Thánh Giuse là Đấng nâng đỡ gia thất chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho bậc làm cha mẹ, người giám hộ, biết ra sức xây dựng gia đình mình thành một mái ấm yêu thương, hạnh phúc nhiều, và có lòng đạo đức.
- Ông Thánh Giuse là Đấng ân cần gìn giữ Chúa Kitô. Chúng ta cầu nguyện cho mọi gia đình Kitô-hữu, thêm lòng sùng kính Thánh Cả Giuse, thường quen họp mặt trước bàn thờ Chúa trong nhà để đọc kinh, và giúp nhau kết hợp với Chúa Kitô.
Kết thúc : Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, Chúa cho loài người hưởng sự sống hạnh phúc của Chúa; Chúa đặt Ông Thánh Giuse làm chủ nhà Chúa. Xin nhờ lời cầu bàu của Thánh Giuse, cho chúng con giữa đạo nên ở đời này, và ngày sau được lên thiên đàng vô cùng. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời : Anh chị em thân mến,
Hôm nay Phụng vụ Lễ Lá khơi lại trong chúng ta một hình ảnh: đông đảo dân chúng vừa tung hô Chúa Giêsu khải hoàn, vừa khóc thương Chúa chịu nạn. Hội Thánh mời gọi chúng ta bước đi theo Chúa, để vui mừng hưởng ơn cứu độ. Chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện:
- Chúa Giêsu đã cương quyết lên Giêrusalem để chịu khổ hình, hầu vâng phục thánh ý Chúa Cha. Chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh lữ hành, đang sống giữa trần gian đầy khổ ải này, sẽ đạt tới vinh quang với Chúa trong Nước Trời.
- Bất công và tội ác đã gây ra biết bao đau khổ và chết chóc cho nhiều người vô tội. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, được thức tỉnh lương tâm, quay về với tình thương của Chúa, mà cùng nhau xây dựng văn hoá sự sống cho trần gian.
- Ai nấy đều biết Chúa vô tội, nhưng cũng đều kết án Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người biết tôn trọng sự thật, không làm hại người công chính; cho những người lầm lỗi, biết hối hận ăn năn, mà quay về với nẽo chính đường ngay.
- Chúa Giêsu nói: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, kẻo sa chước cám dỗ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, siêng năng đọc kinh sáng tối, tham dự thánh lễ Chúa nhật, lãnh nhận các bí tích, và sống đẹp lòng Chúa.
Kết thúc : Lạy Chúa Giêsu, xin cho mầu nhiệm thập giá Chúa, luôn sống động trong cuộc đời chúng con, làm cho chúng con biết yêu thương nhau, không bao giờ trở nên gánh nặng cho nhau, nhưng giúp nhau hưởng trọn ơn Cứu Chuộc của Chúa, là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.
LỜI NGUYỆN CHUNG.
Kêu mời : Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu yêu thương chúng ta cách lạ lùng, chẳng những ban cho chúng ta hiệu quả của Hy Tế Thập Giá, mà còn cho chúng ta được chứng kiến và tham dự vào chính Hy Tế ấy, nhờ Bí tích Thánh Thể. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa và hiệp ý cầu nguyện:
- Chúa phán: “Nầy là Mình Ta, sẽ bị nộp vì các con”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, quí mến Chúa Giêsu Thánh Thể, sốt sắng Rước Lễ thường xuyên, kín múc tình yêu và sức sống của Chúa.
- Chúa Giêsu phán: “Nầy là Máu Ta, sẽ đổ ra cho mọi người được tha tội”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, nhờ tin vào Bí tích Thánh Thể, được hưởng hiệu quả của Lễ Hy Tế: được tha tội và được sức sống của Thiên Chúa.
- Chúa Giêsu phán: “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, năng tôn thờ Bí tích Thánh Thể, để cùng tế hiến những khổ nhọc trong cuộc sống mình, với Hy Tế Thập Giá của Chúa Giêsu.
- Chúa Giêsu truyền chức linh mục cho các môn đệ. Chúng ta cầu nguyện cho hàng giáo sĩ trung thành với sứ mạng được giao phó, và hoàn thành các bổn phận người linh mục của Chúa Kitô.
- Chúa Giêsu phán: “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, siêng năng tham dự Thánh lễ và Rước Lễ, sống mầu nhiệm Thánh Thể: yêu thương và phục vụ nhau.
Kết thúc : Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương chúng con cho đến cùng, Chúa đã để lại cho chúng con Bí tích Tình Yêu, hầu chúng con có thể tham dự vào Hy Tế Thập Giá của Chúa. Xin cho chúng con dám hết lòng yêu mến Chúa, hầu được dự phần Bữa tiệc Nước Trời. Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.
LỜI NGUYỆN CHUNG
Kêu mời : Anh chị em thân mến,
Đêm nay là đêm hồng phúc, là đêm vui mừng trọng đại cho toàn thể nhân loại. Chúa đã sống lại thật, Ngài đã vượt qua sự chết, đã chiến thắng tội lỗi: cho chúng ta được trở nên con Thiên Chúa. Chúng ta hãy cùng dâng lời ngợi khen, cảm tạ, và hiệp ý cầu nguyện:
- “Các bà hớn hở vui mừng, chạy đi báo tin cho các môn đệ Chúa”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn chiếu toả ánh sáng Phục sinh, và sử dụng hết khả năng của mình, mà loan báo Tin Mừng Chúa Phục Sinh cho mọi người.
- Thiên Thần bảo: “Các bà đừng sợ, Ta biết các bà đang tìm Chúa Giêsu”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người: được ơn can đảm và bền chí, để tìm kiếm nguồn sức sống mới, cũng là nguồn hạnh phúc cho mình, nơi Chúa Giêsu Phục Sinh.
- Chúa Giêsu đón gặp các bà, Người nói: “Đừng sợ, hãy đi báo tin cho các anh em”. Chúng ta cầu nguyện cho những người chưa tin Chúa Phục Sinh, sớm gặp thấy những chứng nhân đức tin, để cùng tin và cùng lãnh nhận ơn cứu độ của Chúa Phục Sinh.
- Chúa Giêsu phán: “Hãy đi báo tin cho các anh em: Họ sẽ gặp Ta ở Galilêa”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta: thật lòng tin Chúa phục sinh, biết diễn tả đức tin bằng đời sống chứng tá, mà loan báo Tin Mừng cho mọi người.
Kết thúc : Lạy Chúa hằng sống, Chúa đã cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết. Xin cũng ban Thánh Thần: thanh tẩy chúng con khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, và hướng dẫn chúng con sống trong Ánh sáng Phục sinh, xứng đáng là con cái Chúa, và đáng được hưởng ơn cứu độ. Nhờ Chúa Kitô, Chúa chúng con. Amen.
LỜI NGUYỆN CHUNG
Kêu mời : Anh chị em thân mến,
Chúa Kitô Phục sinh ban cho chúng ta ơn cứu độ muôn đời, cho chúng ta sự sống mới, sự sống làm con Thiên Chúa. Chúng ta hân hoan đón nhận hồng ân trọng đại này. Giờ đây, chúng ta hãy hợp lòng cảm tạ Chúa, và cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:
- Sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã nhiều lần hiện ra với các môn đệ, giúp các ông xác tín rằng: CHÚA ĐÃ PHỤC SINH. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, biết dùng lời nói và việc làm của mình, mà làm cho nhiều người cùng tin: Chúa đã sống lại.
- Chiều ngày Chúa sống lại, Chúa hiện ra, ban Thánh Thần và bình an cho các môn đệ. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu: luôn hợp nhất với nhau trong bàn tiệc Thánh Thể, và giúp đỡ nhau lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần và ơn bình an.
- Chúa Phục sinh giải thích Kinh Thánh cho các môn đệ và cùng đồng bàn với các ông. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu: siêng năng học hỏi và tận tâm thực hành Lời Chúa, đồng thời hết lòng yêu mến và tôn sùng Thánh Thể Chúa.
- Chúa phán: “Các con hãy đi giảng dạy cho muôn dân và làm phép rửa cho họ”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu: lắng nghe tiếng Chúa mời gọi, dám dấn thân phục vụ công cuộc rao giảng Tin Mừng.
- Chúa Phục sinh hỏi: “Con có yêu mến Thầy hơn những người này không?”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta: biết thể hiện lòng mến Chúa yêu người, bằng những việc làm thiết thực, trong đời sống hằng ngày.
Kết thúc : Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã phục sinh để cứu chuộc chúng con, chúng con vui mừng cảm tạ Chúa. Xin cho chúng con biết tận hưởng nguồn vui ơn cứu chuộc, và loan báo Ánh sáng Tin Mừng của Chúa cho mọi người, ở khắp mọi nơi, để cùng được sống vinh hiển. Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.
LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời : Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu chịu chết và sống lại để ban Thánh Thần, Bình An, Ơn Tha Tội và Sự Sống Mới cho những ai tin vào Ngài. Chúng ta cùng hân hoan đón nhận Tin Mừng Phục Sinh và cảm tạ Chúa; đồng thời chúng ta cũng hãy hợp ý cầu nguyện cho mọi người:
- Chúa Phục sinh phán: “Bình an cho các con”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh: khi lãnh nhận bình an của Chúa, biết tận hưởng và diễn tả niềm vui mừng, và biết kiến tạo bình an của Chúa nơi mọi người anh em.
- Chúa Phục sinh phán: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu: nhờ qua cuộc sống của mình, được trở nên Ánh sáng Phục sinh của Chúa Kitô cho mọi người, ở khắp mọi nơi.
- Chúa Phục sinh thổi hơi và bảo: “Các con hãy nhận lãnh Thánh Thần”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu: siêng năng đọc kinh sốt sắng, giữ Ngày Chúa nhật, lãnh nhận các bí tích, thực hành lời Chúa, và hiệp thông trong Hội Thánh.
- Thánh Tôma thưa với Chúa: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta: dám tuyên xưng, và diễn tả đức tin Công Giáo, trong mọi hoàn cảnh thành bại của đời sống mình.
Kết thúc : Lạy Chúa Giêsu là Thiên Chúa và là Đấng cứu độ chúng con. Xin cho chúng con tin rằng Chúa đã phục sinh. Xin ban Thánh Thần hướng dẫn chúng con biết diễn tả đức tin ấy luôn, trong mọi nơi mọi lúc, hầu làm cho mọi người trở nên môn đệ Chúa. Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.
LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời : Anh chị em thân mến,
Hôm nay lễ Thiên Thần truyền tin cho Đức Maria, kỷ niệm việc Con Thiên Chúa nhập thể làm người, kỷ niệm Đức Maria được chọn làm mẹ Đấng Cứu thế, kỷ niệm buổi rạng đông của ơn cứu độ. Chúng ta cùng cảm tạ Thiên Chúa và hiệp ý cầu nguyện:
1- Hội Thánh luôn cầu nguyện: “Xin cho Ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn biết thực hành ý Chúa trên hết mọi sự, và trong mọi hoàn cảnh.
2- “Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà”. Chúng ta cầu nguyện cho hết mọi người, dù không tin thờ Thiên Chúa, cũng biết lắng nghe tiếng lương tâm ngay chính, mà luôn sống theo thánh ý Chúa.
3- Thiên thần nói: “Không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được”. Chúng ta cầu nguyện cho những người hiện đang bị lung lạc đức tin, xin cho họ noi theo gương Đức Mẹ Maria, mà luôn đặt trọn niềm tin tưởng, cậy trông nơi Thiên Chúa.
4- Đức Maria đáp: “Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời, tôi xin vâng như lời thánh thiên thần truyền”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn vâng theo thánh ý Chúa, luôn là người con hiếu thảo của Chúa, để làm cho danh Chúa được cả sáng.
Kết thúc : Lạy Chúa Giêsu, là Con Đức thánh trinh nữ Maria, Chúa nhập thể làm người và ở cùng chúng con. Xin nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, cho chúng con luôn sẵn sàng vâng theo ý Chúa, góp phần đem ơn Chúa đến cho mọi người. Hầu ngày sau đặng lên thiên đàng. Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.
LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời : Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu Phục Sinh vẫn đang hiện diện, đang đồng hành với chúng ta giữa trần gian. Chúa hằng muốn ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Chúa hằng muốn ban sức sống dồi dào của Chúa cho chúng ta. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:
- Một môn đệ Chúa nói: “Chúng tôi hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Israel”. Chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh là hiện thân của Chúa Phục sinh, nên nguồn sống, nguồn hy vọng cho mọi người được bình an.
- “Đang lúc họ thua buồn đi về Emmau, thì chính Chúa Giêsu đến gần, và cùng đi với họ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, luôn tin rằng: Chúa Phục sinh vẫn đang đồng hành với họ, trong đời sống họ mọi nơi và mọi lúc.
- Người môn đệ khẩn xin: “Lạy Thầy, xin ở lại với chúng con”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, dù chưa tin Chúa phục sinh, cũng muốn mời Chúa ngự vào lòng mình, muốn thực hành Lời Chúa và muốn hưởng ơn cứu độ của Chúa.
- “Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giêrusalem, gặp nhóm Mười Một và các bạn hữu”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta: thường xuyên tới Nhà thờ, hiệp thông tham dự Phụng vụ, và sống trong Hội Thánh.
Kết thúc : Lạy Chúa Giêsu là Đấng Cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con nhận thấy Chúa Phục sinh đang hiện diện trong Bí tích Thánh Thể, là nguồn sống đời đời cho chúng con. Và xin cho chúng con yêu mến Chúa, sốt sắng Rước Lễ, hầu được sống vinh hiển trên thiên đàng. Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.