LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN
Mùa Vọng | Mùa Giáng Sinh | Mùa Thường Niên 1| Lễ Dân Tộc
Mùa Chay | Mùa Phục Sinh | Mùa Thường Niên 2
NĂM 2007 : THÁNG: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
NĂM 2008 : THÁNG: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
LỄ ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA
CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH.
LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
CHÚA NHẬT II QUANH NĂM A
CHÚA NHẬT III QUANH NĂM
THÁNG GIÊNG 2008
CHÚA NHẬT IV QUANH NĂM
LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Hôm nay, ngày đầu năm Dương Lịch, ngày cầu nguyện cho hoà bình thế giới, lễ Đức Maria: Mẹ Thiên Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho chúng ta và cho mọi người:
- Chúa phán: “Chúng sẽ kêu cầu Danh Ta trên Dân của Ta, và Ta sẽ chúc lành cho chúng”. Chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh luôn là mối phúc lành cho mọi dân nước, nhờ việc cử hành Phụng vụ, và nhờ những hoa trái thánh thiện.
- “Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, noi gương Đức Maria: biết đón nhận đường lối giáo dục của Chúa, luôn vâng theo ý Chúa, và đáng trở nên môn đệ Chúa Kitô.
- “Khi đã đủ tám ngày, dịp lễ đặt tên, người ta gọi Người là Giêsu”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, luôn trung thành tuân giữ Luật Chúa, giữ lễ, đọc kinh, hầu phát triển Hội Thánh ngày càng đạo đức thánh thiện.
- “Các mục tử trở về, họ ca ngợi Chúa về tất cả những điều họ đã nghe và đã thấy”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, cảm nghiệm được tình thương của Chúa trong đời sống mình, và hợp với Đức Maria mà lớn tiếng ngợi khen Chúa.
Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa là Chủ thời gian, là Nguồn phúc bình an. Trong năm mới này, xin ban hoà bình cho thế giới chúng con. Xin Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con đặng mọi ơn phước ở đời này, và đời sau vô cùng. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa muốn mọi người được cứu độ. Ngài dùng nhiều cách để bày tỏ ý định của Ngài. Hôm nay Ngài dùng ánh sáng sao lạ dẫn đường Ba Vua đến với Chúa Cứu Thế. Chúng ta cùng cầu nguyện cho chúng ta và mọi người:
- Hội Thánh là dấu chỉ tình thương cứu độ của Thiên Chúa, là thân mình của Đức Kitô. Chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh, nhờ những hoạt động bác ái, mà loan truyền Tin Mừng cứu độ, và nên như ánh sao, dẫn đưa muôn dân đến với Chúa.
- Ba vua hỏi: “Vua Dân Do Thái mới sinh, hiện đang ở đâu?”. Chúng ta cầu nguyện cho những vị lãnh đạo các quốc gia, khi thi hành sứ mạng cầm quyền, biết chăm lo cho mọi người dân, được hưởng ơn bình an và tình thương của Thiên Chúa.
- Chúa dùng nhiều hình thức, để bày tỏ lòng yêu thương và ơn cứu chuộc của Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, nhờ nhiều loại ánh sáng, lắng nghe được tiếng Chúa kêu mời, và đáp lại bằng việc tin nhận Chúa Kitô cứu thế.
- Kiên nhẫn vượt qua những khó nhọc, Ba Vua mới gặp thấy Chúa Cứu Thế. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, nhờ hưởng nền giáo dục Kitô-giáo, mà có sức vượt qua được những chướng ngại vật, trên đường lên Nước Trời.
Kết thúc: Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã sai Con Một giáng trần để cứu chuộc nhân loại, xin cho chúng con một khi đã đến với Chúa Giêsu, Con Chúa, để lãnh nhận ơn cứu độ, thì cũng biết nhiệt thành loan truyền Tin Mừng cứu độ ấy cho mọi người.
Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa muốn giới thiệu Người Con yêu dấu của Thiên Chúa cho thế giới, và muốn mọi người được trở nên con Thiên Chúa. Chúng ta cám ơn Chúa vì đã được làm con Chúa. Chúng ta cùng hợp ý cầu nguyện để sống đẹp lòng Chúa, và cho mọi người biết đáp lại lời Chúa gọi:
- Hội Thánh nhận lãnh sứ mạng tiếp nối công cuộc cứu độ của Chúa Giêsu. Chúng ta cầu nguyện cho từng thành phần Hội Thánh, luôn lấy lòng quảng đại mà rao giảng lòng sám hối, và dạy cho mọi người đón nhận ơn Cứu độ của Chúa.
- “Nhân vô thập toàn", nghĩa là loài người luôn bất xứng trước Nhan Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, và mỗi người ý thức thân phận yếu kém của mình, mà luôn tỏ lòng sám hối bằng việc chừa tội, và ra sức làm nhiều việc tốt lành.
- Thánh Gioan nói: “Chính tôi mới cần được Chúa làm phép rửa”. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang sống trong tội lỗi, được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, nghe lời Chúa Cha giới thiệu, sớm gặp Chúa Giêsu để trở về đời sống công chính.
- Có tiếng Chúa Cha phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta: biết tránh xa tội lỗi, dám thực hành lời Chúa dạy, kết hợp làm một với Chúa Giêsu, nên con yêu dấu của Cha trên trời.
Kết thúc: Lạy Chúa là Đấng đáng chúng con tôn thờ, Chúa đã ban Con Chúa giáng trần để gánh tội trần gian, xin cho chúng con sám hối tội lỗi mình, quyết tâm sống theo Thánh Ý Chúa, và giúp nhau sống đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Đức Giêsu Kitô chịu chết trên thánh giá, để xóa tội trần gian. Chúa hãy đáp lại tình thương Chúa, mà thực hành lời dạy của Chúa Giêsu để được ơn tha thứ. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa, và hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:
- Chúa phán: “Này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, tích cực hoạt động giáo dục Kitô-giáo, loan truyền Tin Mừng cứu độ cho mọi người, trở nên muối men cho đời, và nên ánh sáng cho trần gian.
- Thấy Chúa Giêsu, Gioan nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, biết cách nói cho mọi người biết Chúa Giêsu là Đấng xóa tội trần gian, và biết giới thiệu lòng thương xót của Chúa cho mọi người.
- Thánh Gioan nói: “Tôi đã không biết Người, nhưng tôi đã thấy Thánh Thần ngự xuống trên Người”. Chúng ta cầu nguyện cho anh em lương dân, tin nhận Chúa Giêsu là Chúa Cứu độ trần gian, và nhờ Thánh Thần hướng dẫn, họ trở nên môn đệ của Chúa Kitô.
- Thánh Gioan quả quyết: “Tôi xin chứng thực rằng Chúa Giêsu là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết dùng đời sống đạo, sống văn hoá Tin Mừng, mà chứng thực Chúa Giêsu là Thiên Chúa cứu độ.
Kết thúc: Lạy Chúa là Cha nhân từ, chúng con cảm tạ Chúa vì những ơn lành Chúa đã thương ban cho chúng con, lại còn tha thứ các tội lỗi của chúng con. Xin cho chúng con trở nên ánh sáng Chúa giữa trần gian, nên chứng tá về tình thương và ơn tha thứ của Chúa.
Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu đem ơn cứu độ đến cho trần gian, không riêng cho một dân tộc nào. Nhờ sự cộng tác của các môn đệ Chúa, mà Đạo Chúa sẽ được loan truyền từ đời này sang đời khác. Chúng ta hãy cùng hợp ý cầu nguyện cho Nước Chúa trị đến:
- “Đoàn dân đang đi trong tối tăm, đã nhìn thấy một Ánh Sáng huy hoàng”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn làm cho Ánh Sáng Chúa Kitô được chiếu giãi đến mọi nơi, và làm cho muôn dân đón nhận Tin Mừng cứu độ của Chúa.
- Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, khi nhìn thấy những hoạt động giáo dục của Hội Thánh, cũng nghe được tiếng Chúa kêu mời sám hối, mà đón nhận chân lý Nước Trời.
- Nhìn thấy những người đang đánh cá, Chúa Giêsu phán: “Các con hãy theo Ta”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, luôn trung thành sống đạo Chúa, theo sự giáo dục của Chúa, mà tập luyện các đức tính nhân bản, và giúp cho mọi người tin theo Chúa Kitô.
- “Lập tức các ông bỏ tất cả mọi sự, và đi theo Người”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết cân nhắc các giá trị của việc làm, mà chọn cuộc sống theo Chúa, và chọn hạnh phúc Nước trời, hơn mọi sự thuộc trần gian.
Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con phải sám hối, Chúa bảo chúng con mang Tin Mừng đến cho mọi người. Xin ban Thánh Thần giúp chúng con thực hành những điều Chúa dạy, biến đổi chúng con nên môn đệ Chúa, hầu cho mọi người được ơn cứu độ.
Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
NGUYỆN TẮC: Lạy Chúa, xin cho các Kitô-hữu hợp nhất trọn vẹn, và cho Hội Thánh Châu Phi tiếp tục là dấu chỉ của công bằng.
LỜI NGUYỆN CHUNG.
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Nhiều lần và nhiều cách, Chúa Giêsu cầu nguyện cho sự hợp nhất giữa những người tin Thiên Chúa. Và Chúa dạy phải yêu mến nhau: vừa để hợp nhất với nhau, vừa để nêu gương sáng nhiều người. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:
- Chúa phán: “Lạy Cha, xin cho tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha”. Chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh tích cực dấn thân nhằm đạt được sự hợp nhất trọn vẹn và rõ rệt giữa các Kitô-hữu.
- Chúa phán: “Ta còn những chiên khác, Ta phải đưa chúng về, và sẽ có một đoàn chiên, theo một Chúa chiên”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, nỗ lực dẹp bỏ thành kiến cá nhân, để thật sự hợp nhất trong Chúa Kitô.
- Chúa phán: “Con hãy đi làm hoà với người anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ”. Chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh tại Châu Phi, tiếp tục là dấu chỉ và công cụ của sự hoà giải, hoà bình trong một lục địa đang còn chiến tranh, nghèo đói.
- Chúa phán: “Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã yêu chuộng bóng tối hơn ánh sáng”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người nhận thấy và mến chuộng ánh sáng cứu độ của Chúa Kitô nơi Hội Thánh, mà sống công bằng.
Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa thiết lập một Hội Thánh duy nhất, làm dấu chỉ và khí cụ mang ơn cứu độ Chúa cho trần gian. Xin cho chúng con ra sức xây dựng sự hợp nhất giữa các Kitô-hữu, nên muốn men cho đời, hầu cho tất cả được hưởng phước thiên đàng. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu là Thầy dạy lẽ khôn ngoan, là Đấng chỉ đường chắc chắn lên Thiên đàng. Chúa dạy Tám mối phước thật cho chúng ta theo đó mà sống và đạt được Nước Trời. Chúng ta cùng cám ơn Chúa, và cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:
- “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước trời là của họ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, khi sống tinh thần nghèo khó, biết diễn tả niềm hạnh phúc vô tận của Nước Thiên đàng, ngay tại nơi trần gian.
- “Phúc cho những ai có lòng thương xót, vì họ sẽ đặng xót thương”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người đều thể hiện lòng nhân ái đối với nhau, diễn tả lòng Chúa thương xót đối với mọi người, và loan truyền tình yêu của Chúa.
- "Phúc cho những ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ đặng gọi là con Thiên Chúa". Chúng ta cầu nguyện cho những người đang xây dựng hòa bình, sớm đạt tới kết quả rõ rệt, chấm dứt chiến tranh, và không còn nạn khủng bố.
- "Phúc cho những ai bị bách hại lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ". Chúng ta cầu nguyện cho cộng đoàn họ đạo chúng ta: sốt sắng sống đạo, sống tám mối phúc thật, và làm chứng cho Tin Mừng cứu độ của Chúa Kitô.
Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa đã ban Con Chúa làm Người chỉ dạy lẽ khôn ngoan, và nên nguồn mạch mọi ơn phước cho chúng con. Xin cũng ban Thánh Thần cho chúng con, biết thực hành Tám mối phúc thật, và được hạnh phúc thật trên thiên đàng. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.Amen.