Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Một Chút Suy Tư Về Lòng Thương Xót

          Tui, dân nhà quê, dốt đặc cán mai chứ chẳng thông chẳng thái mà cũng chẳng có trình độ hay bằng cấp gì cả.

          Mấy ngày nay, nghe bà con xôn xao chuyện lòng thương xót Chúa. Cũng dễ hiểu vì Đức Thánh Cha mở Năm Thánh Lòng Thương Xót. Tui đây cũng hiểu một cách dễ đó là Đức Thánh Cha Phanxicô mở năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa để kéo ơn Thánh của Chúa xuống, xin Chúa tha thứ cho con người những tội lỗi, sai phạm, yếu đuối của con người và giao hòa giữa con người với Thiên Chúa.

          Như vậy, lòng thương xót mà Đức Thánh Cha nhắm đến đó là ơn cứu độ mà Thiên Chúa trao ban nhưng không cho con người. Mà rõ ràng là như thế, đọc hết Thánh Kinh, ta sẽ nhận ra một Thiên Chúa quả là quá giàu lòng thương xót, nhất là những con người tội lỗi.

          Như Ezekien có nói : “Tội của ngươi dù có đỏ như son nhưng Ta vẫn thương tha thứ cho ngươi”.

          Vấn đề chính yếu là Thiên Chúa yêu thương, tha thứ và nhất là cứu con người tội lỗi. Cứu con người để con người được ơn cứu độ.

          Theo Chúa để được ơn cứu độ chứ không phải theo Chúa để được nhà lầu, xe hơi … không khéo ta sẽ điều khiển Chúa làm theo ý ta. Nếu Chúa làm theo ý ta thì ta sẽ công nhận Chúa thương xót, ngược lại, Chúa không làm theo ý ta thì Chúa không phải là Chúa thương xót sao ?

          Không khéo ta lại tầm thường hóa một Thiên Chúa vật chất, một Thiên Chúa xôi thịt quá.

          Thế nhưng, đáng tiếc thay là có một số người ngộ nhận lòng thương xót của Chúa bằng cách chạy đến với người này người kia mệnh danh là cổ võ lòng thương xót Chúa, giảng hay về lòng thương xót Chúa, đặt tay chữa lành nhờ lòng thương xót Chúa …

          Dĩ nhiên, Thiên Chúa quyền năng và Thiên Chúa chữa lành cho con người theo cách lối của Ngài. Nhưng, đừng lạm dụng hay thương mại hóa lòng thương xót Chúa bằng những chuyện tầm thường rằng đến xin Chúa chữa lành, xin Chúa cho ơn trả nợ …

          Nếu tính ra, Chúa Cha là người xấu và không có lòng thương xót vì Chúa Cha đã để cho Chúa Giêsu phải vác thập giá và phải chết nhục nhã. Chẳng lẽ khi Chúa Giêsu xin Chúa Cha cất khỏi cho Ngài chén đắng và Chúa Cha không cho là Chúa Cha không thương xót sao ?

          Xin lỗi, nhiều người bịnh, tui đây cũng bịnh. Tui xin Chúa thương cho tui đủ sức để đón nhận đau đớn của bịnh mà tui đang mang chứ không dám nghĩ tới chuyện xin Chúa chữa cho lành bịnh. Nếu như xin chữa cho lành bịnh mà xin mãi Chúa không cho tui sẽ nghỉ chơi và giận Chúa.

          Cũng như có một thời gian rộ lên chuyện bầu khấn (nghĩa là có bầu nhờ khấn). Dĩ nhiên tui không phủ nhận ơn Chúa gửi đến cho một số anh chị em. Nhưng, không khéo khi mình xin Chúa mà Chúa không cho lại loay hoay đi tìm bà thầy này, ông thầy kia chữa hiếm muộn hay và quên cả Chúa và thậm chí bỏ Chúa.

          Đi theo Chúa, tin Chúa để cuối cùng, căn cốt của cuộc đời con người đó là ơn cứu độ chứ không phải là chuyện chữa lành cho vài căn bệnh thể xác, cho được ơn trả nợ.

          Bệnh thì ai không có bệnh ! Nếu không khéo sẽ chơi cái trò thách thức Thiên Chúa như thách thức danh hài trên TV mà ta vẫn xem. Thách thức rằng Chúa có chữa cho tui hết bịnh hay không ? Nếu không tui bỏ theo Phật, theo thầy, theo bà nào khác à nha !

          Và, chuyện tui thầm nghĩ đến lòng thương xót của Chúa là mỗi người, Chúa ban cho có ơn, có trí, có lòng để nghĩ, để cảm về lòng thương xót mà Chúa ban cho đời mình chứ không cần phải ai chỉ.

          Lòng thương xót, tình yêu thương chỉ có cảm mới nhận ra chứ nhồi nhét không ai hiểu và cũng chẳng cảm.

          Chẳng lẽ hai đứa nhỏ yêu nhau phải nhờ người khác hướng dẫn, chỉ cho nó nó mới biết đường bạn nó yêu nó như thế nào sao ? Phải chạy đến nhà thằng hàng xóm để nhờ nó chỉ cho nó biết rằng người yêu nó yêu nó đến mức nào sao ?

          Nếu ai nào đó phải nhờ người khác để chỉ cho người yêu của mình yêu mình như thế nào, yêu bao nhiêu thì người tui trộm nghĩ là người đó thiểu năng trí tuệ cũng như không có cảm xúc để cảm được tình yêu của người bạn khác phái của mình.

          Cũng vậy, nếu ai nào đó không cảm được một Thiên Chúa giàu lòng thương xót mình mà phải cậy nhờ người khác chỉ vẽ thì tui e rằng người đó cũng cần đi khám lại khả năng trí tuệ của mình và đặc biệt khám về cảm nhận tình thương của người đồng loại chứ chưa nói về cảm nhận về một tình yêu Thiên Chúa luôn trào tràn trên đời mình. Amen.

 

1801    24-12-2015 15:20:59