|
|
PHÚT SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN XII THƯỜNG NIÊN: 01. 07. 2006 1.Ghi nhớ: ”Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời, là đầy tớ tôi được khỏi bệnh” (Mt 8,8). 2.Suy niệm: Viên đại đội trưởng chỉ là người ngoại đạo, ông đã chứng tỏ niềm tin và lòng khiêm nhường tuyệt vời của ông, khi xin Chúa Giêsu chữa bệnh từ xa cho người tôi tớ của mình. Chúa khen ngợi ông có lòng tin mạnh mẽ. Chúa chỉ phán một lời, người tôi tớ lành bệnh. Chúa sẽ xét xử chúng ta theo niềm tin của chúng ta, chứ không theo danh nghĩa hay gốc gác của chúng ta. Điều nầy cảnh giác chúng ta đừng ỷ lại vào danh nghĩa, địa vị: là công giáo, tu sĩ, giáo sĩ mà tự mãn tưởng mình được cứu rỗi, nhưng phải nỗ lực sống niềm tin vào Chúa và phát triển niềm tin ấy trong suốt cuộc đời trần thế của mình. 3.Sống Lời Chúa: Hãy tin mãnh liệt thì phép lạ sẽ xảy ra. 4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Amen. CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN: 02. 07. 2006 1.Ghi nhớ: “Hỡi em bé, Ta truyền cho em hãy chỗi dậy!” (Mc 5,41). 2.Suy niệm: Việc Chúa Giêsu cho con gái ông Giairô sống lại chứng tỏ tình thương và quyền năng của Thiên Chúa: Ngài có quyền trên kẻ chết và kẻ sống. Vì thế, chúng ta hãy vững tin vào Chúa và tín thác vào Người trong mọi sự. Lời Chúa hôm nay cũng dạy ta: mọi ơn lành ta có được là do quyền năng Chúa ban và đòi hỏi ở ta lòng tin kính biết ơn. Đồng thời, hãy lấy đức tin mà đọc Lời Chúa và lãnh nhận các bí tích, như là phương thế trung gian làm cho ta được gắn bó với Chúa là nguồn mạch mọi ơn lành. 3.Sống Lời Chúa: Dù phải trải qua thử thách, tôi vẫn luôn tin rằng Chúa có quyền trên mọi sự, cho tôi và mọi người. 4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thêm đức tin cho con, để con được sống đời đời (x. Ga 3,15). Amen. THỨ HAI TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN: 03. 07. 2006 1.Ghi nhớ : “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin” (Ga 20,29). 2.Suy niệm: Tôma khi thực sự chứng kiến Thầy mình đang sống thật, ông đã lớn tiếng tuyên xưng : “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con” (Ga 20,28). Ông tuyên xưng bằng cảm nghiệm bản thân: “Lạy Chúa của con, vì thấy Chúa bằng mắt xác thịt; và đồng thời ông cũng tuyên xưng bằng cảm nghiệm đức tin: “Lạy Thiên Chúa của con”, vì thấy Thiên tính của Chúa Giêsu. Xin Thánh Tôma dạy chúng ta cũng biết dùng con mắt đức tin để, một đàng nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi mọi người, trong mọi biến cố trong đời sống chúng ta; đàng khác, biết làm chứng về Chúa Phục sinh cho mọi người. 3.Sống Lời Chúa: Tin vào Chúa, đó là phúc lớn cho chúng ta. 4.Cầu nguyện:Lạy Chúa Giêsu, xin thêm đức tin cho con; xin uốn nắn lòng cứng cỏi của con. Amen. THỨ BA: 04. 07. 2006 1.Ghi nhớ:“Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin” (Mt 8,26). 2.Suy niệm: Khi biển động mạnh, sóng ập vào thuyền, các môn đệ sợ hãi, dù có Chúa Giêsu đang ở với các ông. Chúa trách lòng kém tin của các ông đồng thời ra lệnh cho biển im, sóng lặng. Những thử thách, khó khăn trong đời sống, trong bổn phận... là những cơ hội Chúa gửi đến để tôi luyện chúng ta về đức tin, về sự trung tín và tình yêu gắn bó với Chúa. Đừng vội trách Chúa khi gặp khó khăn, gian khổ để rồi chán nản, buông xuôi; nhưng ta hãy vững tin vào Chúa và quyền phép của Người. Vì "ơn Ta đủ cho con". 3.Sống Lời Chúa: Điều kiện để đứng vững trong phong ba cuộc đời: có Chúa! 4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong đời sống, nhất là trong những lúc khó khăn. Amen. THỨ TƯ: 05. 07. 2006 1. Ghi nhớ: “Các người chăn heo chạy trốn vào thành, kể lại mọi sự, và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám” (Mt 8,34). 2.Suy niệm: Phép lạ Chúa Giêsu chữa lành hai người bị quỷ ám cho thấy con người đang bị ma quỷ khống chế, do tội tổ tông và tội riêng của mỗi người. Chúa Giêsu đã đến đảo ngược tình thế. Người đến với vai trò Đấng Cứu Thế, để tiêu diệt nước của ma quỷ và khai mạc thời Thiên Sai, thời cứu độ muôn dân. Vì vậy, chúng ta cần tỉnh thức tránh xa đường tội lỗi. Nếu có bị sa ngã thì hãy can đảm chổi dậy, quyết tâm bỏ đường tội lỗi, trở về với Thiên Chúa yêu thương. 3.Sống Lời Chúa: Chúa chiếm vị trí nào trong đời sống của tôi? Trả lời cho câu hỏi nầy, chúng ta sẽ biết mình thuộc về Chúa hay về thế gian. 4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con biết dành chỗ ưu tiên cho Nước Trời, nhờ đó, con sẳn sàng khước từ mọi đam mê quyến rũ của trần gian, để ưu tiên cho Chúa và sự sống đời đời. Amen. THỨ NĂM: 06. 07. 2006 1.Ghi nhớ:“Con đã được tha tội rồi” (Mt 9,5). 2.Suy niệm: Chúa Giêsu tha tội và chữa lành người bị bệnh bất toại. Đây là cách Chúa công khai tỏ mình là Thiên Chúa, vì chỉ mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Chúa tha tội trước khi Chúa chữa lành bệnh bất toại, điều nầy nhắc nhở chúng ta cần xin ơn phần hồn trước khi xin ơn phần xác; hãy giúp bệnh nhân yếu liệt chữa trị phần hồn: xưng tội, xức dầu bệnh nhân, chịu lễ trước khi chữa trị bệnh phần xác: đi bệnh viện, mời thầy thuốc. 3.Sống Lời Chúa: Quan tâm đến tội nhân và những người bệnh, để họ sớm được lãnh các bí tích giao hoà với Chúa. 4.Cầu nguyện:Lạy Chúa là Đấng chữa lành bệnh tật phần xác và bệnh tật tâm hồn, xin cho con biết chạy đến với Chúa để được chữa lành. Amen. THỨ SÁU: 07. 07. 2006 1.Ghi nhớ: “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mt 9,13). 2.Suy niệm: Chúa Giêsu đến trần gian để cứu mọi người, vì mọi người đều đã phạm tội. Ai nghĩ mình công chính, không cần đến Chúa, người ấy không được hưởng ơn cứu độ của Người. Chúa Giêsu gọi Matthêu từ một người tội lỗi để biến ông thành Tông đồ. Chúa Giêsu cũng gọi chúng ta đến với Chúa, với lòng sám hối ăn năn, để Chúa chữa lành và biến chúng ta thành tông đồ của Người. Nhận ra tình thương quảng đại của Chúa, chúng ta cũng hãy có những cử chỉ, thái độ, lời nói biểu lộ tình thương với những người yếu đuối, lỗi lầm, sa ngã. 3. Sống Lời Chúa: Matthêu đứng dậy, theo Chúa; chúng ta cũng hãy quyết tâm chỗi dậy, từ tình trạng tội lỗi của mình để được Chúa chữa lành. 4. Cầu nguyện:Tạ ơn Chúa đã thương gọi con từ chốn bụi tro. Amen. THỨ BẢY: 08. 07. 2006 1.Ghi nhớ: “Rượu mới thì đổ vào bầu mới” (Mt 9,17). 2.Suy nệm: Ý tưởng về thời đại Đấng Cứu Thế đã được Chúa Giêsu nhấn mạnh bằng hai hình ảnh: vải mới và áo cũ; rượu mới và bầu da cũ. Điều đó cho thấy ý nghĩa của những gì thuộc về Cựu ước chỉ được biểu lộ dưới ánh sáng của Tân ước. Nhờ bí tích Rửa tội, chúng ta trở thành những con người mới, thuộc về Chúa Kitô, vì thế, chúng ta cần phải thay đổi não trạng, cung cách sống cho phù hợp với phẩm giá của người con cái Thiên Chúa, con cái sự sáng. Theo Công đồng Vatican II: Giáo lý không thay đổi, nhưng tinh thần và cách trình bày giáo lý thay đổi; sự đạo vẫn y nguyên, nhưng cách giữ đạo phải thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh và đời sống. 3.Sống Lời Chúa: Ý thức tinh thần canh tân, sám hối. 4.Cầu nguyện: Xin cho con biết ăn chay, hãm mình với tinh thần hy sinh đền tội. Amen. CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN: 09. 07. 2006 1.Ghi nhớ:“Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin” (Mc 6,6). 2.Suy niệm: Việc Chúa Giêsu bị khước từ nơi quê hương Nazarét của mình nói lên rằng hiệu quả của Tin Mừng Chúa Giêsu rao giảng tuỳ thuộc vào thái độ của người nghe: tín nhiệm, hoài nghi hay thống hối. Vì Chúa Giêsu có nguồn gốc tầm thường, nên đám đông đồng hương đã có cái nhìn sai lệch về con người Chúa Giêsu. Họ khinh thường về nguồn gốc, nên đã không nhận ra uy quyền của Người. “Họ vấp phạm vì Người”. Là kitô hữu, chúng ta cần cảnh giác thái độ “gần chùa gọi bụt bằng anh”, chống đối Giáo Hội, khinh thường luật Chúa; nhưng cần phải nỗ lực đào sâu đức tin bằng cách vâng phục, học hỏi, tìm hiểu Lời Chúa mỗi ngày một hơn. 3.Sống Lời Chúa: Sống trong Hội Thánh, trước hết cần phải vâng phục Hội Thánh. 4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con có tâm tình khiêm tốn của Mẹ Maria, đón nhận ý Chúa ngay cả khi chưa thấu hiểu được ý Ngài. Amen. THỨ HAI TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN: 10. 07. 2006 1.Ghi nhớ:“Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con” (Mt 9,22). 3.Sống Lời Chúa: Cần sống với Chúa bằng cả tâm hồn. 4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con đến với Chúa bằng cả tâm hồn, cách đơn sơ, khiêm tốn, như trẻ con đến với cha mẹ mình. Amen. THỨ BA: 11. 07. 2006 1.Ghi nhớ: “Lúa chín đầy đồng. Mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Mt 9,38). 2.Suy niệm: Chúa Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc giảng dạy trong các hội đường. Là người tông đồ, chúng ta phải biết thích nghi với mọi hoàn cảnh, mọi môi trường và tiếp xúc với mọi hạng người để phục vụ và rao giảng về Chúa cho họ. Chúa thấy đám đông và chạnh lòng thương xót: Chúa nhạy cảm trong việc biểu lộ tình thương trong tâm tư, lời nói và việc làm. Người tông đồ cũng phải đến với anh em với cả tâm hồn để nhận biết và bày tỏ tình thương cách hợp tình, hợp lý và hợp cách. 3.Sống Lời Chúa: Cầu nguyện cho việc truyền giáo. 4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin Chúa sai thêm nhiều thợ gặt nhiệt thành phục vụ cánh đồng Nước Chúa. Amen. THỨ TƯ: 12. 07. 2006 1.Ghi nhớ:“Đức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các ông được quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền” (Mt 1,1). 2.Suy niệm: Nhiệm vụ của các Tông đồ là làm chứng. Đó là điều Chúa Giêsu nhắm tới khi thiết lập nhóm Mười Hai bao gồm những người có tính tình, hoàn cảnh, trình độ, khuynh hướng rất khác nhau, thậm chí đối chọi nhau. Chúa muốn các ngài làm chứng bằng chính đời sống và cảm nghiệm của các ngài. Làm chứng về tình thương của Chúa dành cho các ngài: dù hèn kém, bất xứng, đầy khuyết điểm, nhưng được Chúa thương tuyển chọn. Làm chứng về sự đổi mới : nhờ sống bên Chúa, các ngài thấm nhiễm lối sống và tinh thần của Chúa. Làm chứng về sự hiệp nhất giữa các ngài với nhau trong Chúa. Làm chứng về quyền năng Thiên Chúa trên các tà thần. Chính Thiên Chúa làm tất cả nơi các ngài. 3.Sống Lời Chúa: Nhiệm vụ khẩn thiết của Kitô hữu là làm chứng cho Chúa. 4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, con chỉ là đầy tớ vô dụng, nên mọi kết quả con làm đều nhờ bàn tay quyền năng của Chúa thực hiện nơi con. Amen. THỨ NĂM: 13. 07. 2006 1.Ghi nhớ:“Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10,8). 2.Suy niệm: Chúa Giêsu dạy dỗ các Tông đồ nhiều điều trước khi sai các ông đi truyền giáo. Nội sung sứ điệp Tin Mừng cần phải rao giảng là: Nước Trời đã gần đến. Đấng Cứu Thế đã đến rồi, nhưng con người phải đón nhận Ngài với niềm tin, thì Ngài mới thật sự đến trong lòng họ và như vậy họ mới thuộc về Nước Trời. Muốn loan báo một cách sống động về Chúa, chúng ta cần phải trở nên chứng nhân bằng cuộc sống gương mẫu, với tâm hồn tự do trong sáng, không bị nô lệ của cải vật chất, nhưng sống siêu thoát bằng một đời sống đơn sơ, khó nghèo. 3.Sống Lời Chúa: Nhận ra tình thương của Chúa, để biết thương người khác. 4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con thanh thoát, bình an, không bám víu vào bất cứ điều gì khác ngoài chính Chúa để công việc của Chúa được thực hiện tốt đẹp nơi con. Amen. THỨ SÁU: 14. 07. 2006 1.Ghi nhớ:“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát” (Mt 10,22). 2.Suy niệm: Chúa Giêsu báo trước những cuộc bách hại mà các tông đồ gặp phải trên bước đường truyền giáo. Bị thù ghét, bách hại, đó là số phận thường tình của người tông đồ, vì họ giống Thầy của mình. Lý do bách hại là vì con người không đủ can đảm từ bỏ tội lỗi của mình, để thay đổi sống theo giáo huấn của Tin Mừng. Vì lời rao giảng đi ngược lại các đam mê tự nhiên của con người, làm xáo trộn cuộc sống đang hưởng thụ và gây khó chịu cho người ta. Thái độ cần có của người tông đồ, là sẵn lòng đón nhận khó khăn, thử thách vì Chúa Kitô, theo ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần. 3.Sống Lời Chúa: Cảm nghiệm tình yêu của Chúa để dấn thân làm chứng cho Chúa. 4.Cầu nguyện:Xin các Thánh Tử Đạo Việt Nam kiên vững lòng tin con trong công cuộc rao giảng Tin Mừng trên quê hương. Amen. THỨ BẢY: 15. 07. 2006 1.Ghi nhớ:“Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 10,32).
2.Suy niệm: Là môn đệ Chúa Giêsu, chúng ta không thể đi con đường nào khác ngoài con đường thập giá của Chúa. Chính khi chịu bách hại, chúng ta nên giống Chúa Giêsu hơn. Dù vậy, chúng ta an lòng vì dù thân xác chết đi, nhưng linh hồn ta chúng ta luôn thuộc về Chúa. Vả lại, khi thi hành sứ vụ tông đồ, dù gặp gian nan khốn khó, chúng ta kiên cường bất khuất với một niềm tin sắt đá, vì có Thiên Chúa quan phòng mọi sự, Ngài là Đấng toàn năng nắm quyền sống chết trong tay, nhưng đồng thời cũng là người cha đầy khôn ngoan và nhân ái với người con Chúa. 3.Sống Lời Chúa: Sống một đời có ích cho mình, cho người. 4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con xác tín rằng mọi đau khổ rồi sẽ qua, vinh phúc mai sau bên Chúa là vĩnh cửu. Amen. CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN: 16. 07. 2006 1.Ghi nhớ:“Khi ấy Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ và sai từng hai người đi” (Mc 6,7). 2.Suy niệm: Chúa sai từng hai người đi là để cộng tác và giúp đỡ nhau, biểu lộ tinh thần liên đới và hiệp nhất của người tông đồ. Đồng thời, sự hiệp nhất cũng để làm chứng tích sống động về điều họ rao giảng, là cộng đoàn huynh đệ yêu thương. Người ta cứ thấy dấu yêu thương mà biết họ là môn đệ của Chúa Kitô. Chúa dặn dò các ông khi đi truyền giáo “đừng mang gì” nghĩa là từ bỏ mọi dính bén, để hoàn toàn phó thác cho Chúa quan phòng. Lời nầy cũng nhắn nhủ chúng ta hôm nay cũng phải biết từ bỏ những gì cản trở cho việc tông đồ truyền giáo của mình. 3.Sống Lời Chúa: Cầu nguyện, hy sinh, thăm viếng bệnh nhân là những phương thế truyền giáo trong tầm tay mỗi người tín hữu. 4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con biết tận dụng những hy sinh âm thầm từng ngày cầu nguyện cho việc loan báo Tin Mừng. Amen. THỨ HAI TUẦN XV THƯỜNG NIÊN: 17. 07. 2006 1.Ghi nhớ:“Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy” (Mt 10,38). 2.Suy niệm: Chúa Giêsu đòi hỏi người môn đệ Chúa phải có thái độ dứt khoát: chọn lựa Chúa và từ bỏ mình để bước đi theo Chúa. Lời Chúa chất vấn tôi mỗi ngày, vì mỗi ngày, lời Chúa đòi hỏi tôi phải suy nghĩ, tìm hiểu, đặt vấn đề chọn lựa cách sống theo Tin Mừng hay từ chối. Sống theo Chúa thì phải chấp nhận hy sinh, chấp nhận thiệt thòi mất mát, vì Chúa và vì phần rỗi các linh hồn. Chúng ta không thể theo Chúa bằng con đường nào khác ngoài con đường thập giá mà Chúa đã đi qua. 3.Sống Lời Chúa: Giúp đỡ Hội Thánh và những người làm tông đồ, cũng là cộng tác vào việc truyền giáo. 4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con biết âm thầm toả chiếu ánh sáng của Chúa, như ngọn hải đăng không thổi còi ầm ĩ, nhưng chỉ âm thầm chiếu sáng . Amen. THỨ BA: 18. 07. 2006 1.Ghi nhớ:“Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối” (Mt 11,20). 2.Suy niệm: Một số dân thành ở bờ hồ Tibêria được nghe lời giảng và được chứng kiến nhiều phép lạ Chúa Giêsu làm mà không sám hối, nên Chúa đã khiển trách họ nặng nề. Chúa cũng than trách chúng ta, khi chúng ta không hoán cải đời sống, không biết đón nhận ơn Chúa qua các bí tích, khi không sống tốt bằng anh em lương dân, những người không được may mắn dạy dỗ, giáo huấn như chúng ta. Trước ơn Chúa, chúng ta đừng tự mãn về những gì chúng ta đang có, nhưng cố gắng nhờ ơn Chúa giúp để thánh hoá bản thân hằng ngày. 3.Sống Lời Chúa: Càng lãnh nhận nhiều ơn lành hồn xác, thì càng phải có trách nhiệm nhiều với Chúa và với tha nhân. 4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con biết sống có trách nhiệm với anh em hơn, vì con được có Chúa. Amen. THỨ TƯ: 19. 07. 2006 1.Ghi nhớ: “Không ai biết Chúa Cha, trừ Người Con và kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho” (Mt 11,27). 2.Suy niệm: Chúa Giêsu cất tiếng ngợi khen Chúa Cha, vì đã tỏ mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn, tức là những kẻ tin theo và chỉ biết lệ thuộc vào Chúa Giêsu, như trẻ con lệ thuộc vào cha mẹ mình. Người biết lệ thuộc vào Chúa là người luôn cần đến Chúa, nên luôn biết tìm cách sống đẹp lòng Chúa và tìm mọi cách để làm vinh danh Chúa. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cũng là khuôn mẫu cho mọi lời cầu nguyện truyền giáo: người tông đồ, khi thành công hay thất bại cũng đều biết tìm ý Chúa để chúc tụng, tri ân Người. 3.Sống Lời Chúa:Làm việc cho Chúa, là bổn phận của chúng ta, còn kết quả là công việc của Chúa. 4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa biết con cần Chúa. THỨ NĂM: 20. 07. 2006 1.Ghi nhớ:“Ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng” (Mt 11,30). 2.Suy niệm: Chúa Giêsu mời gọi những ai đang gặp thử thách, buồn phiền, hãy đến với Chúa, để được bình an, vui tươi trong tâm hồn. Đến với Chúa để học cách sống của Người. Đến với Chúa để nhận được tình thương của Chúa: vì Chúa là nguồn an ủi. Đến với Chúa để yêu như Chúa yêu và như thế, không còn ganh tị, không còn hận thù, chúng ta sẽ được bình an sâu xa trong tâm hồn. Đâu là mệt nhọc, gánh nặng của đời tôi hôm nay? Tôi có muốn đến với Chúa Giêsu không? 3.Sống Lời Chúa: Người có con mắt nhìn ra người cùng khốn, thì ở đâu họ cũng thấy có những người khốn cùng cần được giúp đỡ. 4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con không ngại đau khổ, nhưng biết tựa vào Chúa trong lúc khổ đau. Amen. THỨ SÁU: 21. 07. 2006 1.Ghi nhớ:“Nếu các ông hiểu được câu nầy: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội” (Mt 12,7). 2.Suy niệm: Dưới con mắt của các Biệt phái, các môn đệ của Chúa Giêsu đã vi phạm luật, vì đã bứt lúa ăn trong ngày sa bát. Chúa Giêsu đã dùng Thánh Kinh để giải thích: vì đói, nên vua Đavít và các thuộc hạ được phép ăn bánh tiến dâng đền thờ, bánh mà chỉ các tư tế mới được phép ăn. Như vậy, luật bác ái quan trọng hơn mọi lề luật. Lề luật chỉ nhằm giúp người ta thể hiện lòng bác ái: mến Chúa và yêu người. Cần có lòng quảng đại, vị tha để tránh những lời nói, việc làm và ý nghĩ bất công với tha nhân. 3.Sống Lời Chúa: Không thành kiến với anh em để khỏi xét đoán sai lầm. 4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con có cặp mặt khoan dung, để khỏi chất thêm gánh nặng cho anh em con. Amen. THỨ BẢY: 22. 07. 2006 1.Ghi nhớ:“Hãy đi gặp anh em của Thầy và bảo họ: Thầy lên cùng Cha của Thầy cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy cũng là Thiên Chúa của anh em” (Ga 2,17). 2.Suy niệm: Bà Maria nầy là người thành Magđala, được Chúa chữa khỏi bảy quỷ (Mc16,9) khác với Maria, em của Mátta và là chị của Lazarô (Ga12,1-8), hay Maria, người xức dầu thơm cho Chúa tại nhà một người biệt phái (Lc 7,36-50). Được Chúa Giêsu tha thứ, bà đã tha thiết yêu mến đi theo Chúa và phục vụ Chúa trong âm thầm, với khả năng và hoàn cảnh của mình. Được tha nhiều, nên đã yêu mến nhiều, Maria Magđala đã trung thành theo Chúa cho đến dưới chân thánh giá. Bà diễm phúc được Chúa Phục sinh hiện ra trước tiên và được sai đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho các Tông đồ : bà trở nên tông đồ của các Tông đồ. 2.Sống Lời Chúa: Làm tông đồ cho Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào, kể cả trong âm thầm cuộc sống. 4.Cầu nguyện:Xin cho con biết noi gương thành nữ Maria Magđala dưới chân thập giá, chấp nhận thập giá trong cuộc đời mình để hiệp thông với Chúa và đền tội của con. Amen. CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN: 23. 07. 2006 1.Ghi nhớ:“Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và Người dạy dỗ họ nhiều điều” (Mc 6,34). 2.Suy niệm: Lòng yêu thương nhân lành của Chúa Giêsu, vị Tông đồ kiểu mẫu, đã được biểu lộ qua cử chỉ săn đón các môn đệ đi thực tập truyền giáo trở về, và chạnh lòng thương xót đối với đám dân chúng theo Người. Chúa Giêsu chăm lo đến sức khoẻ tinh thần và thể xác của các môn đệ khi bảo các ông “lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút”. Phần Người, thì thay vì đi nghỉ ngơi với các ông, Chúa vẫn tiếp tục công việc giảng dạy cho dân chúng, vì họ “bơ vơ như đàn chiên không người chăn”. Chúng ta theo gương Chúa, hy sinh ý riêng của mình để lo cho việc chung, cho phần rỗi các linh hồn và cần có thời gian tĩnh dưỡng để bồi bổ tinh thần và thể xác. 3.Sống Lời Chúa: Chúa cần nơi mỗi người chúng ta một tấm lòng, khi làm việc cho Chúa. 4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin đừng để ngọn lửa nhiệt thành tông đồ tàn lụi nơi tâm hồn mỗi người của con. Amen. THỨ HAI: 24. 07. 2006 1.Ghi nhớ: “Ông Giona đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày, ba đêm như vậy” (Mt 12,40). 2.Suy niệm: Theo Sách Khải huyền đang thịnh hành lúc bấy giờ, Nước Trời đến sẽ kèm theo các dấu chỉ trên không trung, vì thế một số luật sĩ và biệt phái yêu cầu Chúa Giêsu làm một dấu lạ trên trời để họ có thể tin. Chúa Giêsu thấu suốt tâm hồn của họ: họ chỉ mong thoả mãn tính tò mò, chứ không nhằm để tin, nên Người từ chối yêu cầu của họ, nhưng lại nói về dấu lạ Giona, báo trước cái chết và sự phục sinh của Người. Đó chính là dấu lạ vĩ đại nhất. Đức tin là một ân ban từ Thiên Chúa và cần thái độ đáp trả của con người. 3.Sống Lời Chúa: Tin yêu đi liền với sám hối. 4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con đừng như dân Do Thái xưa, đòi xem dấy lạ mới tin, nhưng xin mở mắt đức tin, để con nhìn thấy công trình kỳ diệu Chúa thực hiện bên con hàng ngày. Amen. THỨ BA: 25. 07. 2006 1.Ghi nhớ: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em” (Mt 20,26). 2.Suy niệm: Thánh Giacôbê Tông đồ là anh của thánh Gioan, con của ông Dêbêđê, thuộc nhóm ba môn đệ tâm phúc của Chúa Giêsu (Phêrô, Giacôbê và Gioan). Ông là người đầu tiên trong các Tông đồ chịu tử đạo vào năm 44, dưới thời vua Hêrôđê Antipa. Ông được Chúa gọi là “con của sấm sét” vì tính nóng nảy và cuồng nhiệt. Ông lại có cao vọng được ngồi bên tả, bên hữu của Chúa, qua lời xin của bà mẹ. Vậy mà ông vẫn được Chúa chọn làm Tông đồ của Người. Điều nầy chứng tỏ ơn thánh của Chúa Kitô quả là sức mạnh biến đổi tâm hồn và cuộc sống của Giacônê, đến độ ông đã đổ máu mình để làm chứng cho Chúa Kitô. 3.Sống Lời Chúa: Không mặc cảm về nguồn gốc hay yếu kém tội lỗi của mình, nhưng tin tưởng vào sức mạnh tình yêu Chúa để sống phục vụ. 4.Cầu nguyện:Lạy Thánh Giacôbê Tông đồ, xin cầu Chúa giúp con được nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, qua việc sống theo giáo huấn và gương sống của Chúa. Amen. THỨ TƯ: 26. 07. 2006 1.Ghi nhớ:“ Nhiều ngôn sứ và nhiều công chính đã mong mỏi thấy anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe” (Mt 13,17). 2.Suy niệm: Mừng kính thánh Gioakim và Anna hôm nay, chúng ta hướng về các ngài với lòng kính phục, cảm tạ và hiếu thảo vì các ngài đã được “Chúa chúc lành” và “qua các ngài, chúng ta được lãnh phúc lành đã hứa cho các dân tộc” vì đã sinh ra Đức Maria, Mẹ của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc chúng ta. Yêu mến các ngài, vì là mẫu gương công chính cho đời sống gia đình của chúng ta. Hiếu thảo với các Ngài, vì các Ngài là cha mẹ của Mẹ Maria, ông bà ngoại của Chúa Giêsu, cũng là của chúng ta, vì Chúa Giêsu là Chúa và là Anh Cả của chúng ta. 3.Sống Lời Chúa: Hiếu thảo với cha mẹ, ông bà là sống đạo đức. 4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con biết quý trọng tình cảm thiêng liêng trong mối liên hệ gia đình. Amen. THỨ NĂM : 27. 07. 2006 1.Ghi nhớ:“Còn anh em, mắt anh em thật có phúc, vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe” (Mt 13,16). 2.Suy niệm: Chúa Giêsu giải thích lý do Người giảng dạy bằng dụ ngôn: đối với người có thiện chí thì các dụ ngôn gợi mở cho họ tìm biết thánh ý Chúa; còn với người không có ý ngay lành, thiếu thiện chí tìm hiểu Chúa, thì Lời Chúa đối với họ thật khô khan, khó hiểu và đôi khi chói tai. Vì thế, sự khác biệt không phải về phía Chúa, nhưng về phía người nghe. Với những ai thành tâm thiện chí thì lời Chúa trở nên sức sống, khiến họ thích thú học hỏi và áp dụng vào đời sống của mình: ơn Chúa ngày một tăng thêm. Tôi có thật sự yêu thích Lời Chúa không? 3.Sống Lời Chúa: Vui mừng vì được đọc và suy niệm Lời Chúa. 4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con biết nhận ra thánh ý Chúa qua mọi biến cố xảy đến trong đời sống của con, để con thức tỉnh và trở lại với Chúa. Amen. THỨ SÁU: 28. 07. 2006 1.Ghi nhớ: “Kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả”(Mt 13,23). 2.Suy niệm: Chúa Giêsu giải thích dụ ngôn người gieo giống,và nhấn mạnh đến thái độ tâm hồn của người nghe Lời Chúa cần phải có. Để Lời Chúa có hiệu năng to lớn gấp chục, gấp trăm, cần phải có sự cộng tác tối đa của người tín hữu. Vì thế, muốn sống Lời Chúa, chúng ta cần phải biết chuẩn bị tâm hồn thích hợp để xứng đáng để đón nhận Lời Chúa cách hiệu quả. Nhờ việc học hỏi, suy niệm và sống Lời Chúa, chúng ta sẽ trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Từ đó, đời sống chúng ta sẽ toả sáng hoa trái của tình yêu, nhân hiền, quảng đại, vị tha như Chúa Giêsu vậy. 3.Sống Lời Chúa: Đọc và cầu nguyện với Lời Chúa trong giờ Kinh tối gia đình. 4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con đến với Lời Chúa không phải chỉ để nghe, để biết, nhưng để sống với Chúa. Amen. THỨ BẢY: 29. 07. 2006 1.Ghi nhớ:“Mátta! Mátta ơi! Con lo lắng lăng xăng nhiều chuyện quá!” (Lc 10,41). 2.Suy niệm: Đón tiếp Chúa Giêsu vào nhà mình, cô Mátta lo lắng lăng xăng lo chuyện cơm nước thiết đãi Chúa và các Tông đồ. Trong khi đó, cô Maria ngồi dưới chân Chúa và chăm chú nghe lời Người giảng dạy, nên cô chị phàn nàn với Chúa. Chúa Giêsu không từ chối sự hy sinh tận tuỵ của Mátta, nhưng Người trách chị sao quá bận tâm lo lắng chuyện cơm nước, mà không biết rằng: điều tốt nhất và quan trọng nhất, chính là hiện diện bên Chúa và lắng nghe lời Người. Maria đã hiểu và chọn được điều đó, rất đẹp lòng Chúa. 3.Sống Lời Chúa: Lo chuyện cơm ăn áo mặc là cần thiết, nhưng nếu chiếm hết thời giờ dành cho việc thờ phượng thì không tốt. 4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con vừa biết lắng nghe Lời Chúa, vừa tận tâm phục vụ cho gia đình. Amen. CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN: 30. 07. 2006 1.Ghi nhớ: “Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn... ai muốn bao nhiêu tuỳ thích” (Ga 6,11). 2.Suy niệm: Qua phép lạ hoá bánh ra nhiều, Chúa Giêsu muốn hướng dân chúng đến của ăn thiêng liêng, của ăn đem lại sự sống đời đời. Đó là Bí tích Thánh Thể mà Chúa sẽ lập sau nầy. Chúa thương lo cho chúng ta cả phần hồn lẫn phần xác. Tình thương Chúa bao phủ cuộc đời mỗi người chúng ta. Điều quan trọng là thái độ đón nhận ơn lành Chúa nơi mỗi người chúng ta thế nào. Sự sống và ơn ban của Chúa phát sinh hiệu quả nhiều hay ít, tuỳ thuộc vào thái độ và tinh thần của con người. Của ăn thiêng liêng không chỉ là Mình Chúa mà còn là chính Lời Chúa nữa: hai lần làm phép hoá bánh ra nhiều, đều được Chúa Giêsu thực hiện sau khi đã giảng dạy cho dân chúng. Điều nầy chứng tỏ Thánh Thể và Lời Chúa là hai nguồn sống Chúa ban để nuôi dưỡng ta trên đường dương thế. 3.Sống Lời Chúa: Chúa ở đâu, thiên đàng ở đó! Năng dự lễ, rước lễ để được có Chúa. 4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con nhận ra những thiếu thốn về mặt tinh thần và vật chất của anh em chúng con, và tỏ lòng thương xót đối với họ. Amen. THỨ HAI: 31. 07. 2006 1.Ghi nhớ : “Nước Trời giống như nắm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột, cho đến kho tất cả bột dậy men” (Mt 13,33).
2.Suy niệm: Khi so sánh Nước Trời ví hạt cải bé nhỏ mọc thành cây lớn, và nắm men làm dậy cả khối bột, Chúa Giêsu muốn ám chỉ đến một đặc tính của Nước Trời, là Hội Thánh Chúa, khởi sự trong khiêm tốn, nhỏ bé, âm thầm, nhưng sẽ phát triển một cách lớn lao và tốt đẹp, cả về số lượng lẩn chất lượng. Sự thành tựu nầy sẽ diễn ra từ từ trong thời gian, nhưng rất bền vững, vì đó là công trình của Thiên Chúa. Điều nầy nhắc nhở chúng ta trong khi thi hành việc tông đồ, phải kiên trì nhẫn nại, đừng khinh thường việc nhỏ mọn, cũng không nôn nóng đòi hỏi kết quả tức thì như mình mong muốn. 3.Sống Lời Chúa: Hãy kiên trì làm việc cho Chúa; còn kết quả hãy để Chúa định đoạt. 4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con vững tin vào sự hiện diện và phát triển của Hội Thánh Chúa nơi trần gian. Amen. |
|
|
|||
Posted by VinhLong Bishop's House
Hosted by Web Hosting Cong Giao - www.conggiaovn.net Webmaster: tgmvinhlong@gmail.com Site designed by tamle |