|
|
PHÚT SUY NIỆM Tháng 07.2009 1. Ghi nhớ: “Người bảo: Đi đi! Chúng liền ra khỏi hai người đó” (Mt 8, 32) 2. Suy niệm: Ma quỷ gặp Chúa Giêsu thì chúng nó phải chịu thua. Sức mạnh của nó không thể nào vượt qua quyền năng của Chúa Giêsu. Một trong những sứ mạng của Chúa Giêsu là giải thoát con người khỏi sự ách thống trị của ma quỷ. “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Vì thế, nếu ta luôn được Chúa ở gần và nhất là được ở lại trong tình yêu của Chúa thì không có sức mạnh nào có thể làm hại được ta. 3. Sống Lời Chúa: Siêng năng lãnh nhận các Bí tích. 4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, chỉ có uy quyền của Chúa mới thắng nổi sức mạnh của ma quỷ. Xin cho con biết luôn cậy dựa vào Chúa. Amen. Thứ năm 2.07.2009 1. Ghi nhớ: “Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi!” (Mt 9, 2b) 2. Suy niệm: Theo quan niệm của người Do thái, bệnh hoạn tật nguyền là do hậu quả của tội. Với quan niệm ấy, chắc hẳn người bại liệt này rất khổ tâm. Khổ tâm không những vì căn bệnh phần xác mà hơn nữa là cảm thấy mình có tội với Chúa. Hiểu được tâm trạng ấy, nên lời đầu tiên Chúa Giêsu nói với người bại liệt này là lời tha tội. Còn hạnh phúc nào bằng khi được thoát khỏi nỗi khổ tâm ấy. 3. Sống Lời Chúa: Tin tưởng vào tình thương của Chúa. 4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, Chúa mời gọi con hãy trút những nỗi lo âu cho Chúa. Mỗi khi có lỗi với Chúa, với anh chị em thì con lo âu nhiều. Xin cho con những lúc ấy biết chạy đến với Chúa qua việc lãnh nhận Bí tích Hoà giải. Amen. Thứ sáu 03.07.2009 1. Ghi nhớ: “Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin” (Ga 20, 27b) 2. Suy niệm: Tin Chúa Giêsu phục sinh là cốt lõi niềm tin của niềm tin kitô giáo. Niềm tin này không phải là mơ hồ nhưng là một niềm tin có cơ sở chắc chắn. Chính vì niềm tin này mà bao nhiêu người đã hy sinh ngay cả tính mạng của mình. Cũng vì niềm tin ấy mà đạo Công giáo đã tồn tại một cách vững chắc và ngày càng phát triển cho đến ngày nay. Thánh Tôma được biệt danh là kẻ cứng lòng tin. Ông đòi phải kiểm nghiệm bằng chính giác quan của mình, khi nghe các bạn cho biết Thầy Giêsu đã sống lại. Dầu vậy, niềm tin này không thể kiểm nghiệm theo ý muốn của ông Tôma được. 3. Sống Lời Chúa: Hết lòng tin tưởng vào Chúa Giêsu phục sinh. 4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, niềm tin vào Chúa Giêsu phục sinh sẽ là động lực giúp con sống đạo tốt hơn. Xin gia tăng lòng tin cho con. Amen. Thứ bảy 04. 07. 2009 1. Ghi nhớ: “Rượu mới thì đổ vào bầu mới” (9, 17b) 2. Suy niệm: Người Do thái nói chung cách riêng là những môn đệ của ông Gioan rất coi trọng những việc đạo đức bên ngoài. Cụ thể là việc ăn chay. Thế nhưng, họ quên một điều quan trọng là tinh thần của việc đạo đức ấy. Đó là tinh thần yêu thương. Thi hành việc đạo đức mà còn so sánh hơn thiệt thì còn gì là yêu thương nữa. 3. Sống Lời Chúa: Làm các việc đạo đức với tinh thần yêu thương . 4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, Chúa thấu suốt mọi bí ẩn trong tâm hồn con. Xin cho con mỗi khi làm việc đạo đức biết làm với tinh thần yêu thương hơn là so đo tính toán. Amen. Chúa nhật 05. 07. 2009 1. Ghi nhớ: “Người lấy làm lạ vì họ không tin” (Mc 6, 6) 2. Suy niệm: Chúa Giêsu trở về quê quán nơi Người sinh ra và lớn lên. Nhiều người đã tỏ ra rất đỗi ngạc nhiên về Người. Nhưng sự ngạc nhiên ấy không làm cho họ tin vào Chúa Giêsu mà chỉ là một thắc mắc. Do đó, Người lấy làm lạ. Lẽ ra, chính những người gần gũi với Người sẽ tin nhiều hơn ai hết. Có nhiều người đúng ra càng theo đạo lâu thì đức tin sẽ mạnh hơn nhưng đức tin lại càng yếu hơn. 3. Sống lời Chúa: Thường xuyên vun đắp đời sống đức tin. 4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con càng gần Chúa bao nhiêu thì con càng được vững tin vào Chúa nhiều hơn. Amen. Thứ hai 06. 07. 2009 1. Ghi nhớ: “Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con." (Mt 9, 22) 2. Suy niệm: Tin tưởng vào Chúa Giêsu nên người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã ao ước để được đụng vào gấu áo Người. Bởi bà tin Chúa Giêsu chính là nguồn sống của nhân loại. Dù rằng với hành động này, có thể sẽ bị khiển trách, nhưng bà vẫn không ngại. Bà chỉ biết hoàn toàn phó thác và trông cậy vào Chúa. Chính niềm tin ấy đã chữa lành cho bà khỏi căn bệnh mà bà đã phải chịu suốt mười hai năm. 3. Sống Lời Chúa: Tin tưởng và hết lòng trông cậy vào Chúa. 4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, chính Chúa mới thật là nguồn sống của con. Xin cho con biết tin vào Chúa mỗi ngày một hơn. Amen. Thứ ba 07. 07. 2009 1. Ghi nhớ: “Chúa Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương” (Mt 9, 36) 2. Suy niệm: Thiên Chúa của ta là Thiên Chúa làm người và sống bằng trái tim của con người. Do đó, Thiên Chúa luôn nhìn con người bằng ánh mắt nhân từ. Tâm tình chạnh lòng thương của Chúa Giêsu khi thấy đám đông bơ vơ, vất vưởng là tâm tình đứt ruột đứt gan. Chúa Giêsu không bao giờ đứng khoanh tay trước những nổi thống khổ của con người. Nổi thống khổ lớn nhất là con người bị nô lệ bởi tội lỗi và sự chết. 3. Sống Lời Chúa: Phó thác cho Chúa tất cả những nỗi thống khổ trong cuộc sống. 4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, Chúa đã nói tất cả những ai mang gánh nặng nề hãy đến với Chúa. Xin cho con luôn biết chạy đến với Chúa và đừng bao giờ ngã lòng. Amen. Thứ tư 08. 07. 2009 1. Ghi nhớ: “Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền” (Mt 10, 1) 2. Suy niệm: Đối với cái nhìn của con người, Chúa Giêsu quả thật là một vị lãnh đạo chẳng biết chọn người cộng tác. Người chọn các Tông đồ chẳng theo tiêu chuẩn nào. Các Tông đồ hầu hết là những người thất học. Nhưng Chúa Giêsu lại tin tưởng và ban cho các ông những sứ mạng hết sức cao cả. Sứ mạng cộng tác với Người để đem ơn cứu rỗi đến cho anh chị em đồng loại. Nhận ra được Thầy tin tưởng nên các ông đã biết cố gắng hết sức mình. Nhờ đó mà Tin mừng mới được lan rộng đến ngày nay. 3. Sống Lời Chúa: Sống theo lời Chúa dạy là đang cộng tác với Chúa. 4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, Chúa đang tin tưởng và mời gọi con cộng tác với Chúa, để đem Tin mừng đến cho anh chị em con. Xin cho con biết sống theo lời Chúa dạy. Amen. Thứ năm 09. 07. 2009 1. Ghi nhớ: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10, 8) 2. Suy niệm: Thánh Phaolô nói: “Tôi có là gì là cũng nhờ bởi ơn Thiên Chúa”. Đúng vậy tất cả những gì ta đã và đang có đều do bởi Chúa. Chúa đã vì thương mà ban cho ta cách nhưng không. Cụ thể là các Tông đồ đang nhận từ Chúa những sứ mạng hết sức cao cả mà chẳng có điều kiện nào. Được làm con Chúa qua Bí tích rửa tội đó là ơn ban nhưng không đầu tiên và lớn nhất mà Thiên Chúa ban cho ta. Và từng giây từng phút ta đang đón nhận rất nhiều ơn ban của Chúa. Đã đón nhận thì hãy biết trao ban theo khả năng của mình. 3. Sống Lời Chúa: Quảng đại với anh chị em. 4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, con đã đón nhận không biết bao nhiêu ơn ban nhưng không từ Chúa. Xin cho con biết sống quảng đại với anh chị em con. Amen. Thứ sáu 10. 07. 2009 1. Ghi nhớ: “Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát” (Mt 10, 22) 2. Suy niệm: Chúa Giêsu báo trước về thân phận của những ai đi theo Người. Điều đó cho thấy Chúa Giêsu không chiêu mộ mà rất thẳng thắn với những ai chấp nhận đi theo Người. Tuy nhiên những khó khăn thử thách ấy hầu thao luyện chứ không phải để vùi dập. Có trải qua thử thách gian nan mới quý giá những gì mình được hưởng. 3. Sống LờiChúa: Không ngã lòng khi gặp thử thách trong đời sống đức tin. 4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, Chúa đã nói “Ơn Ta đủ cho con”, xin cho con được luôn kiên vững mỗi khi gặp thử thách trong đời sống đức tin. Amen. Thứ bảy 11. 07. 2009 1. Ghi nhớ: “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn” (Mt 10, 28) 2. Suy niệm: Con người ta có nhiều điều lo sợ như: sợ mình bị mất quyền ảnh hưởng, làm đám tiệc không coi ngày giờ thì sợ người khác cười,…Xem ra những điều này hết sức vô lý. Có điều đáng sợ thì nhiều tín hữu lại chẳng biết quan tâm. Đó là sợ mất phần rỗi linh hồn. 3. Sống lời Chúa: Can đảm sống đức tin bằng những hành động cụ thể. 4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con nhớ rằng có Chúa ở cùng thì chẳng điều chi phải sợ. Xin cho con biết can đảm sống đức tin để làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Amen. Chúa nhật 12. 07. 2009 1. Ghi nhớ: “Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối” (Mc 6, 12). 2. Suy niệm: Thánh Gioan khởi sự việc rao giảng của mình bằng việc kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Chính Chúa Giêsu bắt đầu việc rao giảng của mình cũng bằng lời kêu gọi người ta sám hối. Hôm nay, Chúa Giêsu lại cũng tiếp tục sai các môn đệ ra đi trước tiên cũng là lời kêu gọi ấy. Vì thế, sám hối thật cần thiết cho đời sống của người tín hữu. Sám hối là quay trở lại với những gì Chúa và Giáo hội chỉ dẫn. 3. Sống lời Chúa: Thường xuyên nhìn lại đời sống để sửa đổi. 4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, sám hối thật cần thiết cho đời sống của con. Nếu không thường xuyên nhìn lại đời sống con sẽ rất dễ bị ru ngủ trong tội. Xin cho con ý thức nhiều hơn về điều này. Amen. Thứ hai 13. 07. 2009 1. Ghi nhớ: “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy” (Mt 10, 38) 2. Suy niệm: Chúa Giêsu đến với con người không bằng con đường nhung lụa mà bằng chính con đường thập giá. Chính con đường ấy mà ta được đón nhận ơn cứu rỗi. Người đã nói: “Thầy là đường, là Sự Thật và là Sự Sống không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. Do đó, muốn theo Thầy Giêsu về với Chúa Cha không cách nào khác ta phải đi con đường thập giá. Đường thập giá là đường từ bỏ những ý riêng để vâng theo thánh ý Chúa. 3. Sống lời Chúa: Bỏ những ý riêng nào không đem lại lợi ích thiêng liêng. 4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, Chúa đã đến với con bằng con đường thập giá. Xin cho con biết cũng biết đi theo Chúa trên con đường thập giá là can đảm từ bỏ những ý riêng của mình. Amen. Thứ ba 14. 07. 2009 1. Ghi nhớ: “Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối” (Mt 11, 21) 2. Suy niệm: “Con vua thì được làm vua – con sãi ở chùa thì quét lá đa”. Dường như đây quan niệm của những người dân thành Khoradin, Betsaiđa và Capharnaum. Họ tưởng rằng mình là “con dòng cháu giống” nên muốn sống sao thì sống. Họ không chịu đón nhận lời rao giảng của Chúa Giêsu để biết sửa đổi đời sống. Đang khi đó những người được gọi là dân ngoại thì lại đón nhận cách tích cực. 3. Sống lời Chúa: Tích cực đón nhận lời dạy của Chúa. 4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, Chúa muốn cho con được mỗi ngày tốt hơn nên mới dạy con. Xin cho con biết đón nhận cách tích cực những lời chỉ dạy của Chúa. Amen. Thứ tư 15. 07. 2009 1. Ghi nhớ: “…Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” (Mt 11, 25b) 2. Suy niệm: Thật ra không phải Chúa Cha đã giấu những bậc khôn ngoan thông thái về mầu nhiệm nước trời. Mà chỉ vì họ không chịu đón nhận những lời rao giảng của Người. Những người dân thành Khoradin, Betsaiđa và Capharnaum là điển hình. Họ tưởng là với sự khôn ngoan ấy đã đủ cho họ rồi. Đang khi đó những người được coi là bé mọn như những người thu thuế hay những cô gái điếm lại đón nhận tích cực những gì Chúa mạc khải cho. Nhờ biết đón nhận những mạc khải ấy mà họ bảo đảm được hưởng hạnh phúc nước trời. 3. Sống lời Chúa: Khiêm tốn đón nhận những lời dạy của Chúa. 4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, chỉ khi biết khiêm tốn đón nhận lời dạy của Chúa con mới mong được hạnh phúc nước trời. Xin cho con luôn biết tin và nhớ mãi điều này. Amen. Thứ năm 16. 07. 2009 1. Ghi nhớ: “Hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11, 28b) 2. Suy niệm: Người Do thái phải tuân giữ tất cả 613 khoản luật. Do đó, nhiều người cảm thấy quá nặng nề. Hiểu được tâm trạng ấy nên Chúa Giêsu đã mời gọi họ hãy đến với Người. Không phải để được Chúa dẹp bỏ tất cả những khoản luật ấy nhưng để được Chúa kiện toàn những khoản luật ấy. Kiện toàn bằng chính luật yêu thương. Thánh Phaolô đã nói “yêu thương là chu toàn lề luật”. Chính tình thương của Chúa sẽ là động lực giúp ta sống trọn lề luật yêu thương. 3. Sống lời Chúa: Siêng năng đến với Chúa đón nhận nguồn lực yêu thương. 4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, chính Chúa là nguồn lực yêu thương. Xin cho con siêng năng đến với Chúa. Amen. Thứ sáu 17. 07. 2009 1. Ghi nhớ: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế” (Mt 12, 7) 2. Suy niệm: Những người Pharisêu giữ lề luật ngày sabat một cách quá tỉ mỉ. Thấy các môn đệ của Chúa Giêsu bứt bông lúa trong ngày sabat, họ đã không thể chấp nhận được. Họ đã trách móc Chúa Giêsu. Nhân dịp này Người đã cho họ thấy điều cần thiết khi tuân giữ ngày sabat là tinh thần yêu thương. Ngày sabat được lập ra vì con người chứ không phải con người vì ngày sabat. 3. Sống lời Chúa: Giữ ngày Chúa nhật với tâm tình yêu thương. 4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, ngày Chúa nhật được lập ra vì con người. Xin cho con luôn sống những ngày Chúa nhật trong tâm tình yêu thương thật sự. Amen. Thứ bảy 18. 07. 2009 1. Ghi nhớ: “Đây là người Ta yêu dấu: Ta hài lòng về Người” (Mt 12, 18b) 2. Suy niệm: Người Do thái thời đó trông mong một Đức Kitô quyền hành và bạo lực. Biết được mong ước của họ nên chưa đến lúc Chúa Giêsu tiết lộ dung mạo thật của Người. Bởi lẽ, dung mạo thật của Người là một Đức Kitô tôi tớ của Giavê Thiên Chúa. Đức Kitô tôi tớ luôn làm đẹp ý Cha. Chúa Giêsu biết rằng khi Người tiết lộ dung mạo thật sớm quá sẽ khiến cho họ khó đón nhận. Đức Kitô tôi tớ có đáng cho ta đón nhận và tôn thờ hôm nay không? 3. Sống lời Chúa: Làm tôi tớ cho nhau theo gương Chúa Giêsu. 4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, vì yêu thương con mà Chúa sẵn sàng đón nhận vai trò tôi tớ, xin cho con cũng biết noi gương Chúa mà làm tôi tớ cho nhau. Amen. Chúa nhật 19. 07. 2009 1. Ghi nhớ: “Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều” (Mc 6, 34) 2. Suy niệm: Thiên Chúa là Đấng quan phòng nên Người luôn chăm lo cho ta từng chút. Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng thì Người đã không thể cầm lòng được. Bơ vơ vất vưỡng không được ai dạy dỗ là một trong những điều bất hạnh. Cảm thông được điều đó nên trước tiên Chúa Giêsu đã dạy dỗ họ nhiều điều. 3. Sống lời Chúa: Lấy làm vinh dự vì được lời Chúa dạy. 4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, thật là vinh dự và hạnh phúc vì con luôn được Chúa dạy dỗ. Xin cho con biết gìn giữ và quý trọng điều đó luôn mãi. Amen. Thứ hai 20. 07. 2009 1. Ghi nhớ: “Chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na” (Mt 12, 39). 2. Suy niệm: Chúa Giêsu không làm phép lạ để thoả mãn tính tò mò của con người. Phép lạ Chúa làm luôn là để củng cố đời sống đức tin cho con người. Những kinh sư và pharisêu chỉ muốn Chúa làm phép lạ để thoả mãn tính tò mò của họ nên Người không làm. Đồng thời, qua phép lạ của ngôn sứ Giona mà họ cũng chẳng đón nhận. Cho nên, dù Chúa có làm trăm phép lạ thì vẫn không ích lợi gì cho họ. Phép lạ lớn nhất mà ta được kêu gọi tin hôm nay chính là biến cố Chúa Giêsu chết và sống lại. 3. Sống lời Chúa: Vững tin vào Chúa bằng cả tấm lòng. 4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, phép lạ Chúa sống lại để cứu độ con là phép lạ lớn nhất mà con cần tin để được cứu độ. Xin giúp con vững tin vào Chúa nhiều hơn. Amen. Thứ ba 21. 07. 2009 1. Ghi nhớ: “Ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi” (Mt 12, 50) 2. Suy niệm: Ở đời người ta sẽ thật hãnh diện vì mình có liên hệ máu mủ với người nổi tiếng nào đó. Mặc dù niềm hãnh diện ấy có ngày cũng sẽ qua đi. Hôm nay Chúa Giêsu muốn ta có được niềm hãnh diện bền vững hơn. Đó là ta được có liên hệ thiêng liêng với Chúa. Để được điều ấy, Chúa mời gọi ta thi hành ý Chúa Cha trong đời sống. Chính Chúa đã làm gương trước cho ta. Người đã nói: “Lương thực của Thầy là làm theo ý của Đấng đã sai Thầy”. 3. Sống lời Chúa: Luôn nhớ sự liên hệ thiêng liêng với Chúa mới bền vững. 4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, Chúa muốn con có được sự liên hệ thiêng liêng với Chúa. Xin cho con biết noi gương Chúa là luôn sống theo thánh ý Chúa Cha. Amen. Thứ tư 22. 07. 2009 1. Ghi nhớ: “Bà Maria Madalena đi báo cho các môn đệ: Tôi đã thấy Chúa" (Ga 20, 18) 2. Suy niệm: Một trong những dấu hiệu chứng tỏ Chúa Giêsu đã thực sự sống lại là Người đã nhiều lần hiện ra với nhiều người. Trong số đó có Bà Maria Madalena. Từ một con người tội lỗi nhưng bà đã được tình yêu của Chúa hoán cải. Cảm nhận được tình yêu thương ấy nên bà đã theo Chúa đến cùng. Bà đã Chúa Phục sinh trao cho sứ mạng loan báo tin mừng này cho các môn đệ. Trong niềm vui hớn hở bà đã vội vả chu toàn sứ mạng này. 3. Sống lời Chúa: Vui vẻ sống đạo trong niềm tin vào Chúa phục sinh. 4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, tin mừng Chúa phục sinh là căn bản niềm tin của con. Xin cho con vững tin và vui vẻ sống đạo tốt để loan báo tin mừng trọng đại này. Amen. Thứ năm 23. 07. 2009 1. Ghi nhớ: “Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe” (Mt 13, 16). 2. Suy niệm: Còn gì vô phúc cho bằng không được thấy những gì cần thấy và được nghe những gì cần nghe. Nhất là những điều được nghe và những gì được thấy đem lại lợi ích thiêng liêng cho ta. Các môn đệ được thấy Chúa Giêsu cũng như được nghe Người giảng dạy thật là có phúc. Chúa Giêsu khuyên họ hãy biết quý trọng điều đó. Ngày nay chính Chúa Thánh Thần sẽ mở mắt tâm hồn và soi lòng mở trí để thấy những kỳ công Chúa làm cũng như những lời dạy của Chúa. 3. Sống lời Chúa: Sống theo sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. 4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con ngoan ngoãn vâng theo những gì Thánh Thần Chúa hướng dẫn. Amen. Thứ sáu 24. 07. 2009 1. Ghi nhớ: “Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả” (Mt 13, 23) 2. Suy niệm: Nghe và hiểu Lời Chúa để đem thực hành trong cuộc sống là điều hết sức cao quý. Nhờ đó hạt giống Lời Chúa được gieo trong mảnh đất tâm hồn ta sẽ trổ sinh hoa trái. Hoa trái ấy không phải để Chúa hưởng nhưng hoàn toàn đem lại lợi ích cho ta. Lợi ích là ta được gắn bó luôn với Chúa. Gắn bó với Chúa là điều hạnh phúc vững chắc nhất của người kitô hữu. 3. Sống lời Chúa: Ao ước được nghe và hiểu Lời Chúa. 4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, còn gì hạnh phúc cho con khi Lời Chúa được trổ sinh hoa trái trong tâm hồn con. Xin cho con được mãi nghe và hiểu Lời Chúa dạy. Amen. Thứ bảy 25. 07. 2009 1. Ghi nhớ: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em” (Mt 20, 26) 2. Suy niệm: Làm mẹ ai cũng muốn cho con mình được làm lớn giữa người khác để được kẻ hầu người hạ và kính nể. Vì thế, bà Salômê đã đến xin cho hai đứa con của mình là Gioan và Giacôbê được ngồi một đứa bên tả và một đứa bên hữu Chúa Giêsu. Chúa đã không những không đồng ý với lời xin này mà còn dạy cho cách sống của người làm lớn. Những ai làm lớn được mời gọi làm người phục vụ anh chị em mình trong yêu thương. Thánh Giacôbê sau này đã vâng lời Chúa sống phục vụ anh chị em bằng việc hy sinh chính bản thân mình. 3. Sống lời Chúa: Yêu thương là phục vụ. 4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con được thấm nhuần lời dạy của Chúa muốn làm lớn phải biết phục vụ anh chị em trong yêu thương. Amen. Chúa nhật 26. 07. 2009 1. Ghi nhớ: “Người hỏi ông Phi-líp-phê: Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” (Ga 6, 5) 2. Suy niệm: Phép lạ hoá bánh ra nhiều trong Tin mừng theo thánh Gioan hôm mở đầu cho diễn từ về Bánh Hằng Sống. Chính Chúa Giêsu gợi ý với các Tông đồ để lo cho dân chúng. Điều này cho thấy Chúa Giêsu đã đi bước trước đến với họ. Đi bước trước để ban của nuôi sống. Đi bước trước để ban ơn cứu độ. Chúa đã dám hạ mình đi bước trước đến với ta mặc dù ta chỉ là thụ tạo của Người. Chúa cũng mời gọi ta noi gương mà đi bước trước đến với anh chị em khi có chuyện bất đồng nhau. 3. Sống lời Chúa: Đi bước trước đến với anh chị em 4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, con là ai mà Chúa đã phải hạ mình như thế. Xin cho con cũng dám hạ mình đi bước trước đến với anh chị em. Amen. Thứ hai 27. 07. 2009 1. Ghi nhớ: “Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình” (Mt 13, 31b) 2. Suy niệm: Một nhà tu đức đã khuyên “hãy làm những việc tầm thường một cách phi thường”. Nghĩa là cho dù việc làm có bé nhỏ cách mấy mà ta đặt vào đấy tất cả tâm hồn thì nó sẽ có hiệu quả to lớn. Nước Trời cũng được ví như hạt cải bé nhỏ nhưng có sức mạnh to lớn. Sức mạnh ấy chính là tình yêu Chúa và yêu thương nhau. Từng việc làm của ta dù kín đáo và nhỏ bé cách mấy nhưng nó sẽ có giá trị làm cho Nước Trời lớn dần nếu ta làm với tất cả tình yêu. 3. Sống lời Chúa: Làm những việc tầm thường một cách phi thường. 4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho biết cộng tác với Chúa để làm cho Nước Trời được lớn dần từ những việc làm âm thầm và bé nhỏ của con. Amen. Thứ ba 28. 07. 2009 1. Ghi nhớ: “Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời” (Mt 13, 37) 2. Suy niệm: Chúa Giêsu giải thích dụ ngôn cỏ lùng. Con cái Nước Trời chính là những hạt giống tốt Chúa gieo xuống mảnh ruộng của Người. Hạt giống tốt sẽ lớn lên theo ngày tháng. Cùng với sự lớn lên của hạt giống tốt ấy cũng có cỏ lùng là con cái của sự dữ do ma quỷ gieo vào. Trong tâm hồn của mỗi người ta cũng luôn có mầm sống của hạt giống tốt và mầm sống của cỏ lùng. Mầm sống của hạt giống tốt là những việc lành phước đức, hy sinh hãm mình. Mầm sống của hạt giống tốt càng mạnh thì mầm sống của cỏ lùng sẽ càng yếu đi. 3. Sống lời Chúa: Gia tăng làm việc lành phước đức và hy sinh hãm mình. 4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, mầm sống của hạt giống tốt đã có sẵn trong tâm hồn con. Xin cho con biết tận dụng để làm cho mầm sống ấy được mỗi ngày mỗi lớn lên trong tâm hồn con. Amen. Thứ tư 29. 07. 2009 1. Ghi nhớ: “Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy” (Mt 13, 46). 2. Suy niệm: Nếu biết chắc được khu đất nào đó nằm trong khu quy hoạch người ta sẽ dám bán tất cả những gì mình có để mua. Mặc dù với cái nhìn đức tin khu đất đó ngày nào đó cũng tiêu tan. Chúa Giêsu ví Nước Trời như viên ngọc quý được một thương gia dám bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc quý ấy. Thực ra, Nước Trời còn quý hơn trăm vạn lần viên ngọc quý này. Bởi lẽ, Nước Trời tồn tại mãi mãi và không bao giờ hư mất. 3. Sống lời Chúa: Dám hy sinh những gì không phù hợp với Nước Trời. 4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con dám từ bỏ những gì không phù hợp với những giá trị của Nước Trời. Amen. Thứ năm 30. 07. 2009 1. Ghi nhớ: “Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính” (Mt 13, 49) 2. Suy niệm: Theo giáo lý ta được học thì đến ngày tận thế sẽ còn hai tình trạng hoặc là thiên đàng hoặc là hoả ngục. Chắc chắn Chúa luôn muốn các con cái mình được sống hạnh phúc trong tình trạng thiên đàng. Tuy nhiên, Chúa vẫn để cho ta tự do lựa chọn mà không hề ép buộc. Do đó, được vào thiên đàng hay phải vào hoả ngục phần lớn tuỳ thuộc vào cách sống đạo của mỗi người khi sống trên trần gian này. 3. Sống lời Chúa: Chuẩn bị vào thiên đàng ngay trần gian này. 4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin dạy con sống thế nào để đến ngày tận thế con sẽ được các thiên thần dẫn vào thiên đàng hưởng hạnh phúc bên Chúa. Amen. Thứ sáu 31. 07. 2009 1. Ghi nhớ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi." (Mt 13, 57b) 2. Suy niệm: Vì yêu thương con người mà Chúa Giêsu chấp nhận thân phận con người ngoại trừ tội lỗi. Như thế, Người cũng được sinh ra, lớn lên và có quê hương như bao người khác. Những người cùng quê hương với Chúa tưởng rằng họ biết nhiều nên đã có cái nhìn ác cảm về Người. Cái nhìn đó xuất phát từ quan niệm “bụt nhà không thiêng”. Quan trọng là thực chất của mỗi con người chứ không thể theo quan niệm ấy. 3. Sống lời Chúa: Luôn có cái nhìn mới về người khác. 4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, nhiều lúc con cũng có cái nhìn những người thân quen như những người cùng quê với Chúa. Xin cho con luôn có cái nhìn mới về anh chị em con.Amen |
|
|
Posted by VinhLong Bishop's House
Hosted by Web Hosting Cong Giao - www.conggiaovn.net Webmaster: tgmvinhlong@gmail.com Site designed by tgmvl |