Vị khách thứ :
 

Website Traffic Statistics

 



 

PHÚT SUY NIỆM
Tháng 05/2007 


THỨ BA TUẦN IV PHỤC SINH: 01.05.2007
(Ga 10, 22-30; KTTƯ. tr 342; BSTM. tr 345)

1. Ghi nhớ: “ Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi.” (Ga 10, 27)

2. Suy niệm : Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu khiển trách người Do Thái vì đã không tin vào Người. Dù nhiều lần Người tự xưng là Đấng cứu thế được Chúa Cha sai đến và chứng tỏ bằng các dấu lạ. Nhưng họ vẫn không tin. Nên Người nói: các ông không thuộc về đoàn chiên tôi, chiên của tôi thì nghe tiếng tôi. Chiên của Chúa là những người theo Chúa, là môn đệ của Chúa. Là những người nghe và nhận biết Chúa mà không đòi hỏi dấu lạ. Vì vậy, để trở nên môn đệ Chúa, thuộc về đoàn chiên của Chúa, của Giáo Hội thì mỗi người chúng ta phải biết lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành trong cuộc sống.

3. Sống Lời Chúa : Mỗi ngày sống một câu Lời Chúa.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, chúng con là đoàn chiên của Chúa, được Chúa gìn giữ và yêu thương chăm sóc. Xin cho chúng con biết trân trọng ân huệ lớn lao này và biết dùng chính đời sống mình để đáp lại tình thương đó. Amen.

THỨ TƯ TUẦN IV PHỤC SINH: 02.05.2007
(Ga 12, 44-50; KTTƯ. tr 351; BSTM. tr353)

1. Ghi nhớ: “ Tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian.” (Ga 12, 47)

2. Suy niệm : Chúa Giêsu là quà tặng yêu thương cao cả nhất mà Thiên Chúa ban cho nhân loại. Ngài đến trần gian để làm chứng về tình yêu của Thiên Chúa với con người. Ngài là sứ giả tình yêu chứ hông phải vị quan tòa hay giáng phạt. Nhưng trước giáo huấn của Chúa Giêsu, con người có quyền chọn lựa và chịu trách nhiệm về sự chọn lựa của mình. Sứ mạng của Ngài là mang ơn cứu độ cho thế gian, ai từ chối lời Ngài thì tự lên án chính mình. Chúng ta cần xem xét lại thái độ, tâm tình và công việc của chúng ta đối với Lời Chúa. Và tự so chiếu thái độ, hành động của mình với giáo huấn của Chúa để thẩm định cho đời sống đạo của mình.

3. Sống Lời Chúa : Chúng ta an tâm sống trong niềm trông cậy, phó thác mọi sự cho Chúa. Vì Ngài không bỏ chúng ta bao giờ.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, chúng con biết Chúa là Cha hay thương xót không bỏ rơi chúng con nếu chúng con biết trở về với Chúa.Xin cho chúng con biết đặt trọn niềm tin vào Chúa. Amen.

THỨ NĂM TUẦN IV PHỤC SINH: 03.05.2007
(Ga 13, 16-20; KTTƯ. tr 353; BSTM. tr 355)

1. Ghi nhớ: “ Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn...” (Ga 13, 18)

2. Suy niệm : Đây là những lời giáo huấn của Chúa Giêsu sau khi rửa chân cho các môn đệ. Chúng ta không những chứng kiến sự khiêm nhượng nơi vị Thầy Giêsu chí Thánh mà con thấy rõ con người tế nhị Nơi Chúa Giêsu qua việc tôn trọng tự do của từng cá nhân, mà Giuđa là một thí dụ. Chúa Giêsu biết tất cả những kẻ Ngài chọn. Nghĩa là biết được tấm lòng của họ đối với Ngài: ai trung thành, ai phản bội. Chúa biết rõ Giuđa sẽ phản bội mình nhưng lòng quảng đại đã làm cho Ngài không bức xúc, bực tức và thất vọng. Ngài không dùng quyền phép của mình đề lôi kéo Giuđa về đường ngay nẻo chính vì Chúa luôn tôn trọng tự do của chúng ta. Thậm chí chúng ta có thể dùng tự do để phản bội Chúa.

3. Sống Lời Chúa : Tập sống quảng đại, tha thứ như Chúa.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, chúng con thường hay đối xử với nhau hẹp hòi, nhỏ nhặt. Qua thái độ Chúa đối xử quảng đại với các môn đệ đặc biệt là Giuđa. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa sống một cuộc sống hiền hoà với anh em. Amen.

THỨ SÁU TUẦN IV PHỤC SINH: 04.05.2007
(Ga 14, 1-6; KTTƯ. tr 355; BSTM. tr 357)

1. Ghi nhớ: “ Lòng anh em đừng xao xuyến”. (Ga14,1)

2. Suy niệm : Sau bữa tiệc ly, Chúa Giêsu tâm sự với các môn đệ rất nhiều trước khi giã biệt là đi vào cái chết. Những lời tâm sự mang đầy tính giáo huấn của Chúa Giêsu làm cho các môn đệ hiểu rằng Ngài sắp xa các ông. Nên các ông cảm thấy lo buồn và xao xuyến. Vì vậy mà Chúa Giêsu ban lời an ủi để nâng đỡ và khích lệ các ông. Sở dĩ các ông còn lo âu, xao xuyến vì các ông chưa hiểu hết về Chúa Giêsu và chưa tin tưởng tuyệt đối vào Ngài. Vì vậy, Chúa Giêsu dạy muốn đừng xao xuyến thì: “ hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy” . Trong cuộc sống, chúng ta có nhiều lo âu, xao xuyến. Nhưng nếu biết tin tưởng và phó thác và trông cậy vào Chúa, chúng ta sẽ được bình an.

3. Sống Lời Chúa : Tin vào Chúa để được sống bình an.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, xin cho con luôn biết sống trông cậy vào Chúa, như người con tin tưởng, phó thác vào cha mẹ. Amen.

THỨ BẢY TUẦN IV PHỤC SINH: 05.05.2007
(Ga 14, 7-14; KTTƯ. tr 356; BSTM. tr 357)

1. Ghi nhớ: “ Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm”. (Ga 14, 12)

2. Suy niệm : Đức tin của các môn đệ vào Chúa Giêsu, giúp họ làm được những việc như Người đã làm, vì chính Người hiện diện và hoạt động nơi những kẻ tin Người. Chúa Giêsu phục sinh, Ngài về cùng Chúa Cha, không còn lệ thuộc vào thời gian và không gian như khi Ngài còn ở trần gian. Tất cả những gì Ngài muốn làm cho nhân loại phải qua cánh tay nối dài của Ngài là Giáo Hội, qua các Tông Đồ, và qua những ai nhân danh Ngài. Nghĩa là Hội Thánh trần gian sẽ làm những việc lớn hơn là chính Đức Giêsu trong cuộc đời công khai. Sống trong Giáo hội, là cộng đoàn của những người tin, chúng ta đừng thất vọng trước những khó khăn, thất bại. Nhưng hãy đặt niềm tin vào Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ vượt qua.

3. Sống Lời Chúa : Củng cố lòng tin mỗi khi nghe Lời Chúa và tham dự các Bí Tích.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, xin gia tăng thêm lòng tin cho chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT TUẦN V PHỤC SINH: 06.05.2007
(Ga 13, 31-33.34-35; KTTƯ. tr 355; BSTM. tr 356)

1. Ghi nhớ: : “ Căn cứ điều vào điều này mà mọi nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con yêu thương nhau”. (Ga 13, 35)

2. Suy niệm : Bài Tin Mừng hôm nay là một đoạn trích trong bài từ biệt của Chúa Giêsu, nói về việc Chúa Giêsu ban cho các ông một giới luật mới, giới yêu thương. Giáo Hội muốn dùng đoạn Tin Mừng này để nhắc nhở chúng ta về luật yêu thương và đồng thời cũng dạy chúng ta phải ý thức về bổn phận phải yêu thương nhau như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta. Để từ đó, chúng ta xứng đáng với danh nghĩa người Kitô hữu, môn đệ của Chúa Kitô. Vì tiêu chuẩn để mọi người nhận biết chúng ta là môn đệ Chúa là chúng ta yêu thương nhau. Mỗi người hãy tự xét, tôi có xứng là môn đệ Chúa chưa?

3. Sống Lời Chúa : Sống yêu thương bằng thái độ vị tha, bác ái.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, xin cho con luôn biết mở rộng con tim để đón nhận anh em dù nơi mỗi người còn nhiều khuyết điểm. Để chúng con xứng đáng là môn đệ Chúa. Amen.

THỨ HAI TUẦN V PHỤC SINH: 07.05.2007
(Ga 14, 21-26; KTTƯ. tr 357; BSTM. tr 359)

1. Ghi nhớ: “ Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian?” (Ga 14, 22)

2. Suy niệm : Xem ra câu hỏi của Tông Đồ Giuđa hơi bất bình cho thế gian. Nhưng thật ra đây là câu hỏi có tính hẹp hòi, kỳ thị. Hiểu sai ý của Chúa Giêsu nên ông muốn biết lý do mình được ưu tiên hơn thế gian, để tự hào, hãnh diện. Nhưng Đức Giêsu nhắc lại tính tích cực về điều kiện để được Chúa yêu mến và tỏ mình cho là tuân giữ Lời Chúa. Kẻ tuân giữ Lời Chúa không chỉ đơn thuần là sự kết hiệp với Chúa Giêsu nhưng còn được tháp nhập vào những ngươì giữ Lời Chúa khác trong mối liên hệ với Chúa Cha. Vì thế. Chúa sẽ tỏ mình ra cho mọi người, nhưng Ngài vẫn tôn trọng tự do của con người. Vì tình yêu không thể áp đặt. Người trao cho chúng ta, là những người Kitô hữu giữ vai trò trung gian. Để chúng ta trình bày về Chúa cho những ai chưa biết Ngài.

3. Sống Lời Chúa : Ý thức mỗi khi nghe Lời Chúa.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, xin cho con luôn biết lòng yêu mến Chúa qua việc giữ các giới răn của Chúa.Amen.

THỨ BA TUẦN V PHỤC SINH: 08.05.2007
(Ga 14, 27-31; KTTƯ. tr 358; BSTM. tr 359)

1. Ghi nhớ: “ Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi”. (Ga 14,27b)

2. Suy niệm : Khi nghe những lời giáo huấn của Chúa Giêsu trong bầu khí chia tay, các môn đệ tỏ ra đau buồn và xao xuyến. Nhưng Chúa Giêsu đã ban cho các ông sự bình an của Ngài, sự bình an đó là sự hiện diện của Thiên Chúa trong tâm hồn. Người tín hữu thiếu ơn Chúa, thiếu sự hiện diện của Chúa sẽ luôn sống trong sự sợ hãi, xao xuyến và bất an. Vì thế chúng ta phải thành tâm, thiện chí tìm sự bình an ở nơi Thiên Chúa, nơi tình yêu mến Chúa trong cuộc sống của mình.

3. Sống Lời Chúa : Phó thác và trông cậy vào Chúa mỗi khi bắt tay vào công việc.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, Chúa đã chết trên thập giá với tinh thần bình an vì Chúa hoàn toàn vâng phục theo thánh ý Chúa Cha. Xin cho chúng con cũng biết tìm sự bình an khi biết xin vâng trước chén đắng của cuộc đời. Amen.

THỨ TƯ TUẦN V PHỤC SINH: 09.05.2007
(Ga 15, 1-8; KTTƯ. tr 359; BSTM. tr 360)

1. Ghi nhớ: “ Không có Thầy, anh em không làm gì được”. (Ga 15, 5b)

2. Suy niệm : Dụ ngôn cây nho và cành nho trình bày về sự hiệp nhất và hiệp thông trong Giáo Hội. Chúng ta hiệp thông với Chúa Giêsu nhờ đức tin, như cành nho với cây nho và hiệp nhất với nhau nhờ cùng gắn bó với thân nho để cùng sinh hoa trái. Vì thế chúng ta lạc lõng, bơ vơ và như cành nho tách lìa khỏi thân nho không sớm thì muộn cũng chết héo. Nhưng để tháp nhập vào thân nho, chúng ta phải chịu cắt tỉa đi những gì rườm rà không cần thiết. Nhất là phải bỏ đi nhưng ham thích riêng tư, cá nhân. Nhưng chúng ta không thể thực hiện được nếu như không có ơn Chúa.

3. Sống Lời Chúa : Hy sinh, hãm mình để sinh nhiều hoa trái.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, thử thách, đau khổ, hy sinh và bách hại là cách Chúa dùng để cắt tỉa, để tôi luyện đức tin, đức cậy và lòng mến Chúa. Xin Chúa ban ơn để chúng con đủ sức vượt qua. Amen.

THỨ NĂM TUẦN V PHỤC SINH: 10.05.2007
(Ga 15, 9-11; KTTƯ. tr 360; BSTM. tr 360)

1. Ghi nhớ: “ Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy”. (Ga 15, 9)

2. Suy niệm : Hạnh phúc của con người là được yêu thương. Được Chúa Cha yêu thương thì càng hạnh phúc biết bao, vinh dự biết bao! Nhưng chúng ta có cảm nhận được cái diễm phúc lớn lao này để ý thức gìn giữ, bảo vệ và luôn ở lại trong tình yêu của Chúa hay không? Có trung thành sống trong ơn nghĩa Chúa? Trung thành sống trong tình yêu Chúa là giữ các giới răn của Người. Thực thi thánh ý Chúa là nhu cầu của đời sống nội tâm. Vì thế, chúng ta phải mau mắn nhận ra thánh ý Chúa trong mọi sự để thực hiện. Muốn vậy, chúng ta phải tập luyện cho mình có cái nhìn đức tin, cái nhìn của con tim yêu mên Chúa và cái nhìn siêu nhiên trong cuộc sống.

3. Sống Lời Chúa : Yêu anh em như Chúa đã yêu ta.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, niềm vui và hạnh phúc của chúng con là có Chúa ở cùng. Xin cho chúng con biết trân trọng và gìn giữ niềm vui và hạnh phúc ấy mãi trong lòng chúng con. Amen.

THỨ SÁU TUẦN V PHỤC SINH: 11.05.2007
(Ga 15, 12-17; KTTƯ. tr 360; BSTM. tr 361)

1. Ghi nhớ: “ Không ai có tình thương lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu”. (Ga 15, 13)

2. Suy niệm : Yêu thương theo lệnh truyền của Chúa Giêsu không chỉ đơn thuần là từ thiện và bác ái, phân phát hay cho đi một cái gì bên ngoài mình, nhưng là tự hiến cuộc đời mình cho người mình yêu. Chúng tỏ tình thương là điều quan trọng và cần thiết. Cũng như Chúa Giêsu đã hy sinh trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Trong đời sống chung, chúng ta cũng cần có một vài cử chỉ, việc làm nào đó thật sự hy sinh vì lợi ích của tha nhân, của cộng đoàn.

3. Sống Lời Chúa : Yêu thương anh em qua việc bác ái, thông cảm và tha thứ cho nhau.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, xin cho con biết thể hiện tình yêu của mình với tha nhân bằng chính đời sống hy sinh, bác ái và phục vụ cách vô vị lợi. Amen.

THỨ BẢY TUẦN V PHỤC SINH: 12.05.2007
(Ga 15, 18-21; KTTƯ. tr 361; BSTM. tr 361)

1. Ghi nhớ: “ Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian yêu thích cái gì thuộc về nó”. (Ga 15, 19)

2. Suy niệm : Lời Chúa hôm nay ghi lại lời của Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ biết về những sự ghen ghét của thế gian để các ông can đảm và tỉnh thức đề phòng. Cộng đoàn Giáo hội sẽ phải cùng chung số phận với vị thủ lãnh của mình là Chúa Giêsu. Hội thánh trần gian luôn luôn là một Hôị Thánh bị đóng đinh. Người Kitô hữu sống giữa trần gian cũng mang số phận ấy. Nếu Hội Thánh thuộc về thế gian thì thế gian sẽ không bắt bớ Hội Thánh. Chúng ta không sống theo thế gian để được hưởng sự yên ổn giả tạo do cuộc sống sa đoạ mang lại. Trái lại, nếu chúng ta sống giữa thế gian mà không thuộc vế thế gian thì chúng ta phải chịu sự ngược đãi của thế gian để được trọn vẹn cho Chúa.

3. Sống Lời Chúa : Can đảm chấp nhận những khó khăn trong cuộc sống để được nên giống Chúa hơn.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, xin cho con biết đón nhận tất cả những gian nan thử thách trong cuộc sống với tinh thần vui tươi để chúng con không thuộc về thế gian mà thuộc trọn về Chúa. Amen.

CHÚA NHẬT TUẦN VI PHỤC SINH: 13.05.2007
(Ga 14, 23-29; KTTƯ. tr 358; BSTM. tr 359)

1. Ghi nhớ: “ Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con”. (Ga 14, 25)

2. Suy niệm : Bài Tin Mừng hôm nay được trích trong bài từ biệt của Chúa Giêsu với các môn đệ. Trước lúc chia ly với Chúa Giêsu, các môn đệ buồn rầu và xao xuyến. Nhưng Chúa Giêsu an ủi bằng cách ban bình cho các ông. Đây là phong tục quen thuộc của người Do Thái, khi từ giã nhau, người ta thường chúc nhau “ bình an” . Nhưng ở đây, bình an mà Chúa Giêsu để lại không hoàn toàn là lời chào tạm biệt và khác hẳn với bình an của thế gian. Vì thế gian chỉ chúc nhau bình an, còn Chúa Giêsu, chính Ngài ban bình an cho chúng ta. Đây là sự bình an của Chúa Giêsu phục sinh, sự bình an này chúng ta chỉ có được khi có Thiên Chúa ở cùng. Chính Chúa Giêsu là bình an cho chúng ta. Vì vậy, chúng ta sẽ được bình an thật sự khi biết tin tưởng, phó thác vào tình thương của Người.

3. Sống Lời Chúa : Sống đức tin, cậy, mến để được bình an.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, bình an là món quà quý giá mà Chúa tặng ban cho chúng con. Xin cho chúng con biết gìn giữ, trân trọng bằng cách làm cho Chúa luôn hiện diện trong tâm hồn mình. Amen.

THỨ HAI TUẦN VI PHỤC SINH: 14.05.2007
(Ga 15, 12-17; KTTƯ. tr 360; BSTM. tr 361)

1. Ghi nhớ: “ Cả anh em nữ, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu” . (Ga 15, 27)

2. Suy niệm : Tin mừng hôm nay ghi lại những lời loan báo của Chúa Giêsu về số phận của những ai làm nhân chứng cho Ngài. Dù số phận của những chứng nhân có phần thê thảm nhưng Chúa Giêsu vẫn mời gọi tất cả chúng ta hãy can đảm làm chứng về Chúa trước mặt người đời một cách hăng hái, trung kiên. Các Tông Đồ là những nhân chứng sống động. Vì các ông đã sống với Chúa Giêsu ngay từ đầu, được Chúa tuyển chọn cách đặc biệt. Còn chúng ta, tuy không mắt thấy tai nghe nhưng nhờ học hỏi Thánh Kinh, được Giáo Hội dạy dỗ, đặc biệt là nhờ sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần nên lời chứng của chúng ta cũng mạnh mẽ không khác gì các Tông Đồ.

3. Sống Lời Chúa : Làm chứng cho Chúa bằng đời sống bác ái, yêu thương tha nhân.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, xin cho con luôn biết ý thức về sứ mạng chứng của mình. Để chúng con tuyên xưng niềm tin của mình trước mặt người thế bằng đời sống của mình . Amen.

THỨ BA TUẦN VI PHỤC SINH: 15.05.2007
(Ga 16, 5-11; KTTƯ. tr 362; BSTM. tr 362)

1. Ghi nhớ: “ Thầy ra đi thì có lợi cho anh em”. (Ga 16, 7)

2. Suy niệm : Tin Mừng hôm nay ghi lại việc Chúa Giêsu củng cố lòng tin, sự can đảm cho các Tông Đồ khi Ngài rời khỏi các ông đó là Thánh Thần sẽ đến với các ông. Có lợi vì hoạt động của Đức Giêsu không còn bị giới hạn bởi không gian và thời gian nữa. Có lợi vì Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng để các môn đệ hiểu những gì Chúa Giêsu đã dạy. Ngày nay, Chúa Thánh Thần vẫn hiện hiện và hoạt động trong Hội Thánh. Vì thế, dù thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô đang hiện diện nơi trầngian còn nhiều giới hạn và bất toàn nhưng nhờ Chúa Thánh Thần mà Hội Thánh vẫn giữ được đức tin tinh tuyền. Đạo đức và sự công chính nơi Giáo Hội vẫn là mẫu mực cho cộng đồng nhân loại.

3. Sống Lời Chúa : Thường xuyên cầu nguyện với Chúa Thánh Thần để được soi sáng suốt trong chọn lựa.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa Thánh Thần, xin soi sáng chp chúng con biết đâu là tội lỗi để tránh và đâu là sự công chính để chon lựa. Để chúng con sống xứng đáng với tình thương của Chúa. Amen.

THỨ TƯ TUẦN VI PHỤC SINH: 16.05.2007
(Ga 16, 12-15; KTTƯ. tr 363; BSTM. tr 363)

1. Ghi nhớ: “ Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi”. (Ga 16, 12)

2. Suy niệm : Khả năng con người có giới hạn, không thể hiểu hết nhữnng gì Thiên Chúa truyền dạy. Chúng ta chỉ là những thụ tạo nên bất lực và khó chấp nhận những thực tại thiêng liêng. Điều này nhắc chúng ta phải ý thức về những giới hạn của mình để biết khiêm nhượng trước mặt Chúa, và cần ơn Chúa soi sáng để hiểu biết những gì thuộc về Chúa. Chúng ta không chỉ hiểu biết Lời Chúa bằng lý trí nhưng bằng con tim và nhất là sự soi sáng của Chúa Thánh Thần.

3. Sống Lời Chúa : Xin ơn Chúa Thánh Thần trước khi bắt đầu mọi công việc.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, ước gì chúng con đừng bao giờ tự hào sự hiểu biết về giáo lý của mình. Nhưng xin cho chúng con luôn thao thức học hỏi, tìm hiểu và cảm nghiệm về Chúa do ơn Chúa Thánh Thần thúc đẩy và dẫn dắt. Amen.

THỨ NĂM TUẦN VI PHỤC SINH: 17.05.2007
(Ga 16, 16-20; KTTƯ. tr 363; BSTM. tr 364)

1. Ghi nhớ: “ Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy”. (Ga 16, 16)

2. Suy niệm : Tin Mừng hôm nay ghi lại Lời Chúa Giêsu loan cho các môn đệ về sự trở lại của Người. Và khi Ngài trở lại thì nỗi buồn của các ông sẽ trở thành niềm vui. Trong đời sống đức tin, người Kitô hữu có thể có những lúc cảm thấy Chúa luôn hiện diện trong cuộc sống cũng như trong từng công việc của mình. Và đó là lúc ơn Chúa khích lệ, an ủi và nâng đỡ chúng ta. Nhưng ơn này chóng qua nên chúng ta thường xuyên có cảm giác trống trải, lạnh lẽo và đôi khi buồn phiền. Nhưng sự buồn phiền của chúng ta sẽ trở thành niềm vui. Vì thế, chúng ta hãy can đảm, nhẫn nại để vượt thắng mọi thử thách do đau khổ, thất bại trong cuộc sống mang lại để có thể đến được bến bờ hạnh phúc vĩnh cữu.

3. Sống Lời Chúa : Chấp nhận những thử thách trong cuộc sống

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, mất mát những gì thuộc về thế gian luôn làm cho chúng con cảm thấy đau khổ và thua thiệt Xin cho chúng con biết đón nhận chúng như phương tiện để đạt sự sống đời đời. Amen.

THỨ SÁU TUẦN VI PHỤC SINH: 18.05.2007
(Ga 16, 20-23; KTTƯ. tr 364; BSTM. tr 364)

1. Ghi nhớ: “ Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng”. (Ga 16, 20)

2. Suy niệm : Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu loan báo trước những thiệt thòi, mất mát mà người môn đệ sẽ phải đối mặt. Nhưng Ngài an ủi và khích lệ các ông vì nỗi buồn này sẽ biến thành niềm vui vĩnh cữu và không ai có thể lấy mất. Vì đau khổ ở đời này không giống như đau khổ dẫn đế sự chết. Nhưng là đau khổ dẫn đến sự sống, như người đàn bà trong lúc sinh con. Nên khi gặp đau khổ, chúng ta cần có cái nhìn mới để tin tưởng và hy vọng rằng: đau khổ rồi sẽ biến thành niềm vui. Chúng ta có cùng chết với Chúa Kitô thì mới được sống lại với Ngài.

3. Sống Lời Chúa : Dâng cho Chúa tất cả những đau khổ trong cuộc sống hằng ngày.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, tội lỗi và sự yếu đuối của con người làm cho chúng con xa Chúa. Xin cho chúng con biết tin tưởng, hy vọng vào lòng từ bi của Chúa để chúng con luôn biết nương tựa Chúa là niềm vui đích thực. Amen.

THỨ BẢY TUẦN VI PHỤC SINH: 19.05.2007
(Ga 16, 23-28; KTTƯ. tr 365; BSTM. tr 365)

1. Ghi nhớ: “ Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi anh em sẽ được...” Ga 16, 24)

2. Suy niệm : Tin mừng hôm nay ghi lại lời của Chúa Giêsu mạc khải về mối hiệp thông giữa Chúa Cha và Chúa Con cũng như có sự liên hệ trong đời sống các môn đệ và những người tin vào Chúa Kitô. Sự hiệp nhất giữa Chúa Cha và Chúa Con được thể hiện khi chúng ta nhân danh Ngài mà cầu xin với Chúa Cha. Nghĩa là khi ta kêu cầu và kết hợp với Chúa Giêsu nhờ lòng tin, cậy, mến là Chúa Cha nhậm lời. Nhưng trong đời sống đức tin, chúng ta ít khi để ý đến điều này. Chúa Giêsu về trời là Ngài trở thành Đấng Trung Gian rất đắc lực trước toà Chúa Cha. Vì thế, Chúa Giêsu mới nói với các môn đệ hãy nhân danh Ngài mà cầu xin thì chắc chắn sẽ được nhận lời.

3. Sống Lời Chúa : Thường xuyên cầu nguyện với Thánh Tâm Chúa Giêsu.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa Giêsu, nhờ Chúa mà nhân loại được giao hoà với Thiên Chúa. Xin cho con luôn biết cậy nhờ vào công nghiệp của Chúa mỗi khi cầu nguyện . Amen.

CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN: 20.05.2007
(Luca 24, 46-53; KTTƯ. tr 293; BSTM. tr 297)

1. Ghi nhớ: “ Các con là nhân chứng những việc ấy” (Lc 24, 2)

2. Suy niệm : Tin Chúa Nhật hôm nay ghi lại những lời căn dặn cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ rồi Người lên trời. Tất cả chúng ta cũng được trao ban nhiệm vụ làm chứng cho Chúa trước mặt muôn dân về những gì mình đã thấy, đã tin bằng chính đời sống của mình. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nói: ngày nay, người ta cần chứng nhân hơn là những thầy dạy. Nghĩa là đời sống yêu thương, bác ái và phục vụ của người Kitô hữu thì có giá trị hơn là lời nói. Vì dấu hiệu để mọi người nhận biết chúng ta là môn đệ Chúa là: chúng ta biết yêu thương nhau.

3. Sống Lời Chúa : Sẵn sàng tuyên xưng niềm tin của chúng ta qua việc sông yêu thương người khác.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã trao cho chúng con nhiệm vụ làm chứng cho Chúa trước mặt người đời. Xin ban ơn trợ giúp để chúng con luôn biết trung thành sống cho nhiệm vụ ấy. Amen.

THỨ HAI SAU LỄ THĂNG THIÊN: 21.05.2007
(Ga 16, 29-33; KTTƯ. tr 365; BSTM. tr 361)

1. Ghi nhớ: “ Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến” ( Ga16,30)

2. Suy niệm : Lời tuyên tín của các Tông Đồ trong Tin Mừng hôm nay cũng là lời tuyên tín của chúng ta vào sự chiến thắng của Chúa Giêsu phục sinh, để thúc đẩy chúng ta biết can đảm giữ vững và trung thành với ơn nghĩa Chúa. Trong cuộc sống, chúng ta ai ai cũng dễ dàng tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa nơi môi miệng. Chúng ta thường hay tự hào về sự hiểu biết, về đức tin của mình đối với Chúa. Nên chúng ta thường tự mãn, không chịu học hỏi giáo lý để củng cố đức tin, nên khi gặp thử thách, gặp mất mát, đụng chạm đến quyền lợi và địa vị của bản thân, thì chúng ta lại có những thái độ, những hành vi và việc làm thể hiện sự bất trung với Chúa như: sa sút lòng đạo đức, buông xuôi kỷ luật hay gạt bỏ giáo huấn của Chúa ra bên ngoài... Nhưng Chúa Giêsu vẫn luôn nhắc nhở chúng ta hãy can đảm lên vì Chúa đã thắng thế gian. Tin tưởng vào Chúa phục sinh giúp chúng ta thêm hy vọng và can đảm trước mọi thử thách trong cuộc đời.

3. Sống Lời Chúa : Đau khổ trong cuộc sống là lời cảnh tỉnh để chúng ta biết tin tưởng, cậy dựa vào Chúa.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, chúng con còn rất nhiều yếu đuối. Nên khi gặp thử thách, gặp cám dỗ chúng con dễ dàng thất bại. Xin ban cho chúng con đức khiêm tốn để chúng con biết cậy dựa vào Chúa. Amen.

THỨ BA SAU LỄ THĂNG THIÊN: 22.05.2007
(Ga 17, 1-11; KTTƯ. tr 360; BSTM. tr 365)

1. Ghi nhớ: “ Con cầu nguyện cho họ”. (Ga 17, 9)

2. Suy niệm : Hôm nay, Giáo Hội cho chúng ta nghe lại “lời nguyện hiến tế” của Chúa Giêsu. Qua đó Ngài khuyến khích và dạy cho chúng ta phải biết cầu nguyện như thế nào. Ngài cầu nguyện cho vinh quang Thiên Chúa và lợi ích cho tha nhân là những môn đệ của Ngài. Vì Chúa về trời còn những kẻ tin vào Người thì còn ở thế gian và phải đương đầu với mọi thử thách do thế gian mang lại. Nên Ngài đã cầu nguyện để Thiên Chúa ban cho các môn đệ được bình an giữa mọi biến loạn. Noi gương Chúa Giêsu, khi cầu nguyện chúng ta không hoàn toàn nhắm đến ích lợi cho mình. Nhưng Lời cầu nguyện đích thực là lời cầu xin cho vinh quang Thiên Chúa và lợi ích cho tha nhân. Lời cầu nguyện mẫu mực vừa khiêm tốn vừa tha thiết nồng nàn mà Chúa Giêsu nài xin Chúa Cha tôn vinh Ngài.

3. Sống Lời Chúa : Tập có thói quen cầu nguyện mỗi ngày.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, khi cầu nguyện chúng con chỉ biết quan tâm đến bản thân mình. Xin cho chúng con có cái nhìn nhạy cảm để con biết quan tâm, săn sóc tha nhân qua lời cầu nguyện. Amen.

THỨ TƯ SAU LỄ THĂNG THIÊN: 23.05.2007
(Ga 17, 11-19; KTTƯ. tr 368; BSTM. tr 367)

1. Ghi nhớ: “ Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như Chúng Ta” . (Ga 17, 11)

2. Suy niệm : Tin Mừng hôm nay tiếp tục ghi lại việc Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ. Chúa thấy trước cộng đoàn Giáo Hội sơ khai nhỏ bé này sẽ gặp nhiều thử thách nguy hiểm. Nên Ngài cầu nguyện cho mỗi người trong nhóm, cầu nguyện cho sứ mạng của họ. Ngài xin Chúa Cha gìn giữ họ. Gìn giữ ở đây không phải tách biệt các ông vào nơi an toàn nhưng là củng cố các ông bằng chính những thử thách. Việc gìn giữ này có nghĩa là giữ vừng các môn đệ trong thử thách, gian truân. Noi gương Chúa, chúng ta cần phải hiệp thông với Giáo Hội, cầu nguyện cho mỗi phần tử trong Giáo Hội và cầu nguyện cho từng công việc đang được thực hiện trong Giáo Hội.

3. Sống Lời Chúa : Ý thức trách nhiệm cầu nguyện cho Giáo Hội.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, qua Bí Tích Rửa tội, chúng con đã mặc lấy con người mới, thuộc về Chúa và được làm con Chúa. Xin Cho chúng con biết trân trọng, gìn giữ ân huệ này bằng cách từ bỏ mọi thói hư tật xấu đển thật sự thuộc vế Chúa và làm chứng cho Chúa. Amen.

THỨ NĂM SAU LỄ THĂNG THIÊN: 24.05.2007
(Ga 17, 20-26; KTTƯ. tr 368; BSTM. tr 368)

1. Ghi nhớ: “ Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để họ hoàn toàn nên một như Chúng Ta là một” (Ga 17, 23)

2. Suy niệm : Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho thấy của sự hiệp nhất trong Giáo Hội có tầm quan trọng và là chứng tá mạnh mẽ, có tính thuyết phục nhất trong sứ mạng làm chứng. Khi các Kitô hữu hiệp nhất với Chúa Kitô, thì được tham dự nhờ tình yêu hiệp nhất giữa Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Khi đó, Giáo hội trở thành dấu hiệu tuyệt vời bày tỏ cho thế gian thấy Nước Trời đang dần dần lan rộng tại thế gian.

3. Sống Lời Chúa : Sống yêu thương tránh hận thù, chia rẽ.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, Chúa đã kêu gọi chúng con làm con Chúa. Xin cho con luôn biết quý trong vinh dự này để được hiệp nhất với Chúa và với anh em . Amen.

THỨ SÁU SAU LỄ THĂNG THIÊN: 25.05.2007
(Ga 21, 15-19; KTTƯ. tr 378; BSTM. tr 380)

1. Ghi nhớ: “ Này anh Simon con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” (Ga 21, 15)

2. Suy niệm : Tin Mừng hôm nay tường thuật lại chuyện Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ tại bờ biển Tibêria và trao quyền tuyệt đối trong Giáo Hội cho Phêrô. Nhưng trước khi trao cho Phêrô sứ mạng cao cả này, Chúa Giêsu trắc nghiệm ông ba lần về lòng yêu mến Chúa. Lòng yêu mến Chúa là điều kiện tiên quyết để Chúa trao sứ mạng chăn dắt đoàn chiên. Như vậy, để đủ khả năng và điều kiện nhận lãnh và hoàn thành sứ mạng tông đồ, chúng ta cần phải có lòng yêu mến Chúa chân thành. Lòng yêu mến Chúa được thể hiện qua việc suy niệm và thực hành Lời Chúa: “ Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy” .

3. Sống Lời Chúa : Yêu mến Chúa qua việc đọc và thực hành Lời Chúa.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, xin cho con biết làm tất cả mọi việc chỉ vì lòng yêu mến Chúa. Amen.

THỨ BẢY SAU LỄ THĂNG THIÊN: 26.05.2007
(Ga 21, 20-25
; KTTƯ. tr 379; BSTM. tr 381)

1. Ghi nhớ: “ Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy”. (Ga 21, 22)

2. Suy niệm : Khi được Chúa Giêsu cho biết về số phận của mình, vốn tính hay thắc mắc, Phêrô quay lại hỏi về số phận của Gioan. Nhưng Chúa Giêsu đã từ chối bằng cách gợi cho Phêrô ý thức về sứ mạng của mình hơn là quan tâm đến số phận của người khác. Trong cuộc sống đời thường, chúng ta cũng thường hay tò mò, thích bình phẩm và tự hào khi biết về người khác. Lời Chúa Giêsu cảnh tỉnh Phêrô cũng là lời nhắc nhở chúng ta biết từ bỏ thói tò mò vô ích đó. Trao cho ai sứ mạng gì là quyền của Chúa. Còn mỗi người chúng ta hãy hoàn thành những gì đã lãnh nhận từ Thiên Chúa.

3. Sống Lời Chúa : Làm chứng cho Chúa bằng cách chu toàn bổn phận hằng ngày.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, Mỗi người đều được Chúa trao cho sứ mạng làm tông đồ cho Chúa, bằng nhiều cách và nhiều hình thức khác nhau. Xin cho chúng con biết chu toàn sứ mạng đó theo bậc sống của mình. Amen.

CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG: 27.05.2007
(Ga 20, 19-23; KTTƯ. tr 332; BSTM. tr 335)

1. Ghi nhớ: “ Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. ( Ga 20,22)

2. Suy niệm : Giáo Hội kết thúc mầu nhiệm phục sinh bằng việc Chúa Giêsu lên trời và trao banThánh Thần. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy hiệu quả của việc ban Thánh Thần trên các Tông Đồ và các tín hữu. Hiệu quả đầu tiên là sự hiệp nhất trong Giáo Hội. Chính Chúa Thánh Thần liên kết mọi người tín hữu nên một, xóa bỏ hậu quả do tội lỗi nơi tháp Babel ngày xưa làm nhân loại bị xáo trộn. Con người ngày nay đang sống trong sự chia rẽ, kỳ thị và chống đối nhau. Chỉ có Giáo Hội với sự hiệp nhất của Chúa Tháh Thần làm cho mọi người nên một khi cùng nhau tuyên xưng một niềm tin vào Thiên Chúa và cùng nói một ngôn ngữ là ngôn ngữ tình yêu.

3. Sống Lời Chúa : Cầu nguyện với Chúa Thánh Thần trước khi bắt đầu mỗi công việc.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa Thánh Thần, Chúa là sức nóng của tình yêu. Xin hãy đến sưởi ấm tâm hồn mọi người chúng con để xua đi những sợ hãi, những e dè, những tính hư, tật xấu... hầu đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa tình yêu của Chúa. Amen.

THỨ HAI TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN: 28.05.2007
(Mc 10, 17-27; KTTƯ. tr 179; BSTM. tr 256)

1. Ghi nhớ: “ Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì qủy thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời”. (Lc 10, 20 )

2. Suy niệm : Lời Chúa hôm nay muốn nói với ta một chân lý quan trọng và có thể coi đó là mục đích căn bản của mỗi người Kitô hữu. Đích đến cuối cùng của chúng ta là sự sống vĩnh cửu nơi Thiên Chúa chứ không phải là lợi lộc vật chất đời này. Vì những thứ ấy thuộc về đời này và mau chóng qua đi. Hãy đi tìm Chúa qua những công việc bình thường trong chính đời sống của mỗi người. Vì Chúa không thích sự ồn ào, phô trương. Ngài luôn ở trong những công việc thầm kín và khiêm tốn. Chính những công việc âm thầm ấy sẽ giúp chúng ta cảm nhận được Thiên Chúa đang hiện hữu thật sự ở giữa chúng ta.

3. Sống Lời Chúa : Làm những việc tầm thường một cách phi thường.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, xin cho con biết sống khiêm tốn và tìm thấy Chúa trong những công việc hằng ngày. Để chúng con nhận ra quyền năng của Chúa. Amen.

THỨ BA TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN: 29.05.2007
(Mc 10, 28-31; KTTƯ. tr 180; BSTM. tr 257)

1. Ghi nhớ: “ Ông Phêrô lên tiếng thưa Người: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy !”. (10,28 )

2. Suy niệm : Câu hỏi mà thánh Phêrô đặt ra cho Chúa Giêsu cũng là câu hỏi mà mà chúng ta cũng thường hay đặt ra cho Chúa: ‘ tôi đi theo Chúa, giữ đạo Chúa, tôi sẽ được gì?” . Thật vậy, đây là tâm lý thông thường của người tín hữu ngày nay. Và Tin Mừng hôm nay chính là lời giải đáp cho câu hỏi đó. Chúa hứa sẽ bù đắp gấp trăm cho những ai sống trong đường lối Chúa. Và quả thật, Chúa đã cho chúng ta thứ mà thế gian không thể có đươc đó là hạnh phúc và sự bình an.

3. Sống Lời Chúa : Thánh giá là cái giá phải trả cho sư nên thánh.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, con đường để đến với Chúa là con đường thập gia. Xin cho con biết chấp nhận những thử thách đau thương trong cuộc sống là phương tiện để nên thánh. Amen.

THỨ TƯ TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN: 30.05.2007
(Mc 10, 32-45; KTTƯ. tr 180; BSTM. tr 258)

1. Ghi nhớ: “ Nhưng giữa anh em thì không phải như vậy : ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm đầy tớ phục vụ anh em”. (Mc 10, 45)

2. Suy niệm : Ở đời, ai cũng muốn làm lớn để người khác phục vụ mình. Nhưng Tin Mừng hôm nay dạy chúng ta về bổn phận và trách nhiệm của những người có khả năng lãnh đạo cộng đoàn: là hãy biết phục vụ nhau. Như chính Chúa đã làm gương cho chúng ta qua cái chết và sự phục sinh của Người. Chúa không muốn những người theo Chúa lãnh đạo cộng đoàn bằng quyền lực, nhưng bằng tình thương. Chỉ khi chúng ta yêu thương, chúng ta mới có thể phục vụ nhau cách tận tình. Chính nhờ phục vụ nhau, chúng ta mới diễn tả được tình thương và lòng nhân từ của Thiên Chúa. Cũng như Chúa đến trần gian không phải để được phục vụ mà là để phục vụ. Nên Ngài cũng mời gọi chúng ta hãy biết phục vụ anh em như Chúa đã từng phục vụ.

3. Sống Lời Chúa : Sẵn sàng giúp đỡ người khác với tình thần phục vụ như Chúa dạy.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, xin Chúa cho con biết phục vụ anh em vì lòng yêu mến Chúa. Amen.

THỨ NĂM TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN: 31.05.2007
(Mc 10, 46-52; KTTƯ. tr 181; BSTM. tr 258)

1. Ghi nhớ: “ Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh” (Mc 10,52)

2. Suy niệm : Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy sức mạnh của lòng tin là như thế nào? Người mù được sáng mắt nhờ vào lòng tin mạnh mẽ của mình. Cũng thế, lòng tin của chúng ta phải mạnh mẽ, quyết liệt và xác tín vào tình thương của Chúa trong sự kiên trì, liên tục và vững chắc thì mới xứng đáng được ơn cứu giúp của Chúa. Cũng như muốn được Chúa làm gì cho ta, ta phải tuyên xưng lòng tin của mình đối với Chúa qua những việc đạo đức, những việc tốt, việc thiện hoặc những hy sinh, hãm mình vì lòng yêu mến Chúa.

3. Sống Lời Chúa : Tuyên xưng niềm tin của mình vào Chúa qua việc cầu nguyện và hy sinh.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, trong cuộc sống có những lúc tưởng chừng như Chúa đã bỏ rơi con. Xin Chúa củng cố niềm tin tưởng của con vào Chúa cách mạnh mẽ, để con luôn xác tín rằng Chúa luôn hiện diện bên con. Amen.

 

 


Web GiaophanVinhLong





Mọi thư từ, bài vở, tin tức,
xin gởi về địa chỉ:

pettham@gmail.com

 
Posted by VinhLong Bishop's House
Hosted by Web Hosting Cong Giao - www.conggiaovn.net
Webmaster: tgmvinhlong@gmail.com

Site designed by tamle