Vị khách thứ :
 

Website Traffic Statistics

 



 

KỶ NIỆM 150 NĂM HAI THÁNH TỬ ĐẠO

6 CHỦ ĐỀ CANH THỨC
GƯƠNG CHỨNG NHÂN - CÁC GỢI Ý CHIA SẺ

CHỦ ĐỀ 1 : THỜI THƠ ẤU
CHỦ ĐỀ 2 : HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ
CHỦ ĐỀ 3 : CHỨNG NHÂN TỬ ĐẠO
CHỦ ĐỀ 4 : GƯƠNG PHỤC VỤ GIA ĐÌNH
CHỦ ĐỀ 5 : GƯƠNG PHỤC VỤ XÃ HỘI
CHỦ ĐỀ 6 : GƯƠNG PHỤC VỤ GIÁO HỘI
SỐNG NĂM THÁNH

CHỦ ĐỀ 1 : THỜI THƠ ẤU 

I. LỜI CHÚA : Lc 2, 41-52
II. THỜI THƠ ẤU ĐẾN TRƯỞNG THÀNH của hai vị thánh

1. Thánh Philipphê Minh

- Philliphê Minh là người con thứ 12 trong một gia đình đạo đức thánh thiện, thuộc Họ Đạo Cái Mơn, Giáo Phận Vĩnh Long, một Họ Đạo đông giáo dân và nỗi tiếng về lòng sốt sắng, vững vàng trong thời Đạo Chúa bị bách hại.

- Sớm mồ côi cha mẹ, Philipphê Minh được người chị tận tuỵ thay cha mẹ lo lắng cho ăn học chu đáo và năm rước lễ lần đầu lúc 13 tuổi đã xin theo Đức Cha Taberd Từ, dịp Ngài về Thêm sức tại Cái Mơn và được Đức Cha cho về học tại Chủng Viện Lái Thiêu

- Thời bách hại được Đức Cha Từ gửi học tại Pénang, rồi qua An Độ cộng tác với ngài soạn Tự Điển Latinh-Việt Nam, khi Đức Cha qua đời trở về học lại tại Pinang. Là học sinh xuất sắc và đạo đức.

- Học xong về nước, Philipphê Minh được về phục vụ Địa phận Đàng Trong dưới quyền Đức Cha Ngãi. Sau đó, được Đức Cha Thể phong chức linh mục tại Gia hựu năm 1846, lúc 31 tuổi.

2. Thánh Giuse Lựu

- Là con cả được sinh ra (1789) trong một gia đình đạo đức. Mẹ mất sớm, được kế mẫu yêu thương như mẹ ruột.

- Năm lên 10 tuổi, vì cuộc sống cơ cực, Giuse Lựu và 4 anh em theo cha đến sinh sống tại Bò Ót, sau đó về lập nghiệp hẳn tại Long Định, Mặc Bắc. Tại đây, Giuse Lựu tận tuỵ giúp cha khai hoang đất đai, qui dân lập ấp, mở mang dòng họ.

- Nhờ chí thú làm ăn nên gia cảnh ngày càng sung túc. Cha ông, lúc ở Bò Ót đã là Trùm Họ, ngày ngày khuyên nhủ con cái chăm lo việc đạo hạnh.

- Đến tuổi trưởng thành Giuse Lựu lập gia đình với bà Mátta Thế, là người thuộc gia đình đạo đức, biết thương chồng, thương con. Hai ông bà sinh được 7 người con và chuyên cần giữ đạo.

III. SỐNG THEO GƯƠNG THÁNH NHÂN

- Gia đình tốt, sinh con thánh: Cả hai vị đều được may mắn sinh ra trong những gia đình đạo đức, được cha mẹ, chị (thay cha mẹ) quan tâm dạy dỗ nên người.

- Gia đình phụng thờ Chúa và chăm lo làm ăn: dù mồ côi, dù gia cảnh thiếu thốn, từ giả quê nhà đi học, di cư để “tìm kế sinh nhai”.

- Sống đức vâng phục: Cả hai vị đều là những người con biết vâng lời : Thánh Minh vâng lời chị, vâng lời Đức Cha trong sự sắp xếp của Ngài; Thánh Lựu vâng lời cha mẹ mình, đi đến nơi cha mẹ muốn và làm nghề cha mẹ làm.

- Sống ơn gọi: bậc tu trì và bậc hôn nhân. Học tập kiến thức, tập luyện nhân đức, thánh hoá bản thân.

Chúng ta xin hai thánh cầu bầu :
Cho các bậc cha mẹ biết sống thánh và quan tâm dạy bào con cái sống đạo đức;
Cho chúng ta là con cái biết vâng nghe điều hay lẽ phải nơi cha mẹ mình; Cho mỗi người biết vâng theo chương trình quan phòng Thiên Chúa sằp đặt trên cuộc đời mình, và với ơn Chúa, nổ lực sống hết mình cho Chúa trong bổn phận của mình. Amen.

CHỦ ĐỀ 2 : HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ

I. LỜI CHÚA : Mc 1, 21-39
II. THỜI HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ của 2 vị thánh

1. Thánh Philipphê Minh

- Trong 6 năm thi hành chức vụ linh mục, cha Philipphê Minh đã coi sóc các Họ Đạo trên một địa bàn rộng lớn, xa xôi, trải dài từ Nam Vang đến Mặc Bắc, Cha đi thăm viếng, dạy giáo lý, ban Bí tích cho giáo hữu ở khắp vùng Tiền Giang và Hậu Giang.
- Dù hoàn cảnh bắt đạo gắt gao, cha Philipphê Minh vẫn chu toàn bổn phận của một mục tử : cha vẫn đi lại, khuyến khích các tín hữu, mở lớp dạy giáo lý và trao ban bí tích.
- Cha quan tâm đến việc huấn luyện Ơn gọi, đào tạo những tông đồ cho thế hệ tương lai, qua việc chọn lựa, nuôi dạy các trẻ em thông minh, đạo đức.

2. Thánh Giuse Lựu
- Nối nghiệp cha, Giuse Lựu chí thú làm ăn và đã gầy dựng được một cơ nghiệp tương đối để nuôi sống gia đình.
- Tánh tình ông đôn hậu : hiếu kính với bề trên và nhân từ với bề dưới và hay thương giúp người nghèo khổ.
- Thật là một tín hữu hết lòng thờ Chúa và yêu người: Lúc việc nhà rảnh rỗi thì người dạy giáo lý cho con cháu, cho bà con xóm giềng, nhắc nhở người trong nhà việc kinh sách, xưng tội rước lễ.
- Biết ông là người hiền lương tài đức, cha sở bổ nhiệm ông làm biện và sau đó làm Trùm nhứt Họ Mặc Bắc. Ông năng thăm viếng giáo dân bệnh tật, giúp đỡ người nghèo và dâng cúng đất đai cho Nhà Chung Mặc Bắc.
- Gặp thời bách hại khó khăn, nhà thờ bị triệt phá, ông sắm sẳn bàn thờ và dành nhà mình như nhà nguyện để các cha có thể lui tới giúp đỡ giáo hữu. Thật là một vị chức việc gương mẫu cho hàng Quới chức.

III. SỐNG THEO GƯƠNG THÁNH NHÂN

- Cả hai đều nhiệt thành trong bổn phận của mình : làm tròn trách nhiệm mà Chúa giao phó theo bậc sống mình.
- Cả hai đều sống thân ái, yêu thương những người thuộc về mình và sẳn sàng cống hiến bản thân phục vụ họ.
- Gặp thời khó khăn bách hại, cả hai không chùn bước nhưng bền tâm chu toàn nhiệm vụ được giao phó.
- Xin hai thánh phù hộ chúng con mỗi người biết tận dụng sức lực Chúa ban để tận tâm phục vụ gia đình và Hội Thánh;
- Xin cho các linh mục biết lo việc mở mang Nước Chúa và yêu thương giáo dân của mình, không ngại gian khổ;
- Xin cho những ai nhận lãnh chức việc phục vụ Họ Đạo trong Hàng Quý Chức được luôn nhiệt thành hăng say phục vụ Chúa. Amen

CHỦ ĐỀ 3 : CHỨNG NHÂN TỬ ĐẠO

I. LỜI CHÚA : Mc 8, 31-38
II. CHỨNG NHÂN TRONG ĐAU KHỔ VÀ SỰ CHẾT

Thánh Phiipphê Minh

- Tại họ Mặc Bắcm Cha Minh ngụ nơi nhà ông trùm Lựu và tại đây cha bị tố cáo. Dù các quan không nhận ra cha, nhưng cha tự ra nộp mình bị bắt để khỏi gây hại cho gia đình ông Trùm Lựu.
- Khi bị tra hỏi cha không hề khai điều gì làm tổn hại đến tính mạng giáo dân hay các linh mục khác.
- Quan tìm mọi cách doạ nạt, dụ dỗ, kéo qua thập giá để bắt cha chối đạo. Hơn nữa thấy cha hiền lành, có học thức, các quan muốn tìm cách cứu cha, họ không bắt cha bước qua thập giá nữa, chỉ cần nói nhỏ là “đã bỏ đạo” cũng được tha. Nhưng cha một mực từ chối lời đề nghị nầy.
- Khi nghe án tử hình từ Kinh đô Huế gửi về, Cha Minh quỳ gối tạ ơn Chúa, rồi an ủi anh em bạn tù nên vui lòng tuân theo ý Chúa, hẹn ngày tái ngộ trên Nước Trời.
- Khi quan tổng đốc bào người phải chết chém, cha Minh khẳng khái đáp “Không hề gì; Tôi đã sẳn lòng từ lâu!”
- Những lời cuối cùng của cha trước khi bị trảm quyết là xin Mẹ Maria phù hộ giúp cha được sẳn lòng chịu khổ để sáng Danh Chúa.

Thánh Giuse Lựu
- Gặp thời cấm cách, Ông Trùm Lựu vẫn chu toàn phận vụ của người tín hữu và của Quới chức trong việc đưa đón các cha đến coi sóc giáo hữu và thăm viếng bệnh nhân.
- Khi bị quan quân vây bắt Cha Lựu tại nhà mình, Ông Trùm đã can đảm trả lời: “Không có đạo trưởng Lựu, Lựu là tôi đây!” và dù bị đánh đập, tra hỏi, ông vẫn cam chịu đau khổ để bảo vệ cha Minh đang ngụ tại nhà ông.
- Suốt 14 tháng bị giam cầm trong khám Vĩnh Long, bị đánh 100 trượng, bị bắt bước qua thập giá, bị dụ dỗ bỏ đạo, nhưng ông không hề lay chuyễn niềm tin. Cuối cùng, vì đòn vọt và tuổi cao sức yếu, ông đã chết rủ tù để minh chứng đức tin vào Chúa Kitô.

III. SỐNG THEO GƯƠNG THÁNH NHÂN
- Can đảm chấp nhận bị bắt, bị tù vì đạo Chúa: Khi quan quân vây bắt, tuy có thể trốn thoát, nhưng chấp nhận bước ra chịu nộp vì Chúa và lợi ích người khác.
- Kiên trì trong đức tin: Dù bị giam cầm, xét xử, tra tấn, bị roi đòn, bị dụ dỗ, bị doạ nạt, cả hai vị vẫn không nao núng hay chối bỏ đạo.
- Luôn phó thác vào Chúa: Trong cảnh tù ngục cả hai vị luôn cầu nguyện, phó thác, không đút lót, không trốn chạy, sẳn sàng chuẩn bị và đón nhận cái chết vì Đức Kitô.
- Lo cho phần rỗi người khác: sống trong, vậy mà vẫn tìm cách củng cố nềm tin những người cùng bị giam cầm, những người ngoài
- Hi sinh mạng sống: Cả hai đều được ơn bền đổ trong đau khổ cho đến chết vì Đức Kitô.

Xin hai thánh Tử Đạo giúp chúng con được trung thành trong nhiệm vụ hằng ngày theo đấng bậc của mình và biết luôn cậy dựa vào ơn Chúa để vượt qua những thử thách trong cuộc sống tín hữu chúng con. Amen.

CHỦ ĐỀ 4 : GƯƠNG PHỤC VỤ GIA ĐÌNH

I. LỜI CHÚA: Mt 2, 13-22
II. GƯƠNG SỐNG PHỤC VỤ GIA ĐÌNH

1. Thánh Philipphê Minh

- Philipphê Minh mồ côi cha mẹ, nhờ người chị nuôi dưỡng dạy dổ, cho đi học, ngài đã không phụ lòng yêu thương của chị mình mình khi cố gắng học hành xuất sắc và trở nên linh mục thánh thiện.
- Luôn vâng phục và làm theo ý bề trên, dù đi học, sang An độ giúp soạn tự điển hay khi làm linh mục đi nhận Họ, bất cứ nơi đâu bề trên muốn là Cha Minh luôn sẳn sàng đáp ứng.
- Giảng dạy đạo lý để giúp các gia đình sống kiên vững trong niêm tin, tình yêu.

2. Thánh Giuse Lựu
- Nối nghiệp cha, Giuse Lựu là con người chí thú làm ăn, khai khẩn đất hoang để nuôi sống gia đình.
- Giuse Lựu đọc kinh, dạy giáo lý cho gia đình, biết đặt việc thờ phượng Chúa lên hàng đầu.
- Sống đầy trách nhiệm với gia đình, nên người cha gương mẫu cho mọi người trong gia đình noi theo.

III. SỐNG THEO GƯƠNG THÁNH NHÂN

- Gia đình đầm ấm yêu thương, có sinh dưỡng và có giáo dục con cái sống tốt, không phụ lòng mong đợi của mọi người.
- Chu toàn bổn phận với gia đình: Philipphê Minh đã chu toàn nhiệm vụ đối với gia đình lớn là Giáo Phận; Ông Trùm Lựu với gia đình riêng của mình, nhưng không quên Chức việc trong gia đình Họ Đạo.
- Sống vâng phục và phục vụ trong yêu thương: Cả hai đều tận tuỵ nhã nhặn lo cho các thành viên trong gia đình mà mình có trách nhiệm với lòng yêu thương mãnh liệt.

Xin hai thánh giúp chúng con biết yêu thương gia đình chúng con, dùng hết khả năng Chúa ban để giúp gia đình chúng con phát triển về mọi mặt, nhất là trong việc trung thành thờ phượng Chúa, bất chấp mọi hoàn cảnh cuộc đời. Amen

CHỦ ĐỀ 5 : GƯƠNG PHỤC VỤ XÃ HỘI

I. LỜI CHÚA: Mt 14. 13-21
II. NHIỆT THÀNH PHỤC VỤ XÃ HỘI

1. Thánh Philipphê Minh
- Chuyên chăm học tập để phục vụ xã hội, thánh Minh trở thành nhà khoa học và thi sĩ: cộng tác với Đức Cha Tabert Từ để soạn và in ấn 2 bộ tự điểm Việt - La và La-Việt; cảm hứng hồn thơ qua bộ sưu tập thơ: Phi Năng.
- Thi hành công việc mục vụ trên một địa bàn rộng lớn từ Nam vang đến Mặc Bắc, ngài không quản ngại xa xôi đi thăm viếng và giúp đỡ các giáo hữu.
- Trao lại số tiền dành dụm của mình để lo cho người nghèo.
- Tha thứ cho bếp Nhẫn và khuyên bảo những người đồng cảnh ngộ trong tù cầu nguyện cho những kẻ nộp Ngài ăn năn trở lại.
- Nhã nhặn trong cách đối xử với quan binh tra tấn ngài, khiến họ đem lòng ngưỡng mộ. Mọi người, dù có đạo hay người lương, cũng kính phục yêu thương.

2. Thánh Giuse Lựu
- Ngoài việc lo cho gia đình no ấm, học biết Đạo Chúa, ông còn quan tâm thăm viếng người bệnh, giúp đỡ người nghèo, lo lắng cho họ được đức tin.
- Sống có tình có nghĩa với bà con làng giềng, sẳn sàng ra tay đỡ dù chưa ai nhờ tới giúp đỡ, như dậm lúa, đắp bờ ruộng, chia cá câu được.
- Dù gặp cơn bách hại, vẫn anh dũng tiếp đón các cha, lấy nhà riêng mình làm nhà nguyện, chủ yếu lo sao cho giáo dân được phúc đón nhận các bí tích.
- Vì lo cho người khác mà có thể gây nguy hại đến tính mạng và tài sản của cả gia đình.

III. SỐNG THEO GƯƠNG THÁNH NHÂN
- Sống thân ái với mọi người: Cả hai vị thánh đều thể hiện lòng yêu thương, giúp đỡ, tha thứ cho người khác cách anh hùng.
- Yêu mến quê hương: Cả hai đều quan tâm đến công việc phát triển xã hội, văn hoá.
- Sống quảng đại: biết hy sinh bản thân, dâng hiến tiền của, sức khoẻ, thời giờ để chăm lo nhu cầu tinh thần và vật chất của người khác.
- Xây dựng hạnh phúc cho đời: Cả hai vị thánh đã tìm hạnh phúc của mình nơi hạnh phúc của người khác.

Xin hai thánh giúp chúng con biết hy sinh quên mình, phục vụ anh em chúng con, ngay cả trong những khi phải hy sinh cả tài sản, địa vị, sức khoẻ và cả mạng sống của mình theo gương Thầy chí Thánh là Đức Kitô. Amen.

CHỦ ĐỀ 6 : GƯƠNG PHỤC VỤ GIÁO HỘI

I. LỜI CHÚA: Ga 21. 15-19
II. SỐNG TẬN TRUNG PHỤC VỤ CHÚA VÀ GIÁO HỘI

1. Thánh Philipphê Minh
- Từ nhỏ tuổi, Phillphê Minhđã có ước muốn dâng mình để phục vụ Chúa và Giáo hội trong đời sống tu trì. Lớn lên được vào Chủng viện Lái thiêu để tu học và du học ở Chủng viện Pinăng , đã trở nên Linh mục của Giáo hội Công giáo.
- Philipphê Minh là linh mục hăng say công việc mục vụ, thánh hoá bản thân và đào tạo ơn gọi cho thế hệ tương lai của Giáo Hội.
- Thơi bách hại, dù nguy hiểm đến tính mạng, vẫn chu toàn nhiệm vụ, không bỏ rơi đàn chiên, không quản ngại vất vả ngược xuôi lo lắng cho đàn chiên được Đức Giám Mục trao cho chăm sóc trên một địa bàn rộng lớn, xa xôi, hiểm trở.
- Trong cảnh tù tội vẫn tiếp tục viết thư nhắn gửi giáo dân ở xa đến lãnh các bí tích.
- Cả một cuộc đời phục vụ theo tinh thần “hiếu với dân và trung với Đạo”. Nhiệt thành phụng sự Chúa cho đến hy sinh chính bản thân mình: Tử vì Đạo

2. Thánh Giuse Lựu
- Giuse Lựu là một Chức việc rất tận tuỵ bổn phận, phụ giúp các cha xây dựng họ đạo phát triển đức tin, ngay cả trong thời kỳ cấm cách vẫn chu toàn bổn phận cách anh hùng.
- Dù lên đến chức vị Trùm họ, bậc cao nhất trong hàng Quới chức, nhưng ông vẫn sống ôn hoà, nhã nhặn phục vụ, tôn kính Bề trên, yêu thương bề dưới, nên gương sáng cho hàng Quới chức noi theo.
- Giuse Lựu là đầy tớ phục vụ Chúa cho đến chết rũ tù, trong nhiệm vụ được giáo phó: Trùm Nhứt Họ Mặc Bắc.

III. SỐNG THEO GƯƠNG THÁNH NHÂN
- Sống theo ơn gọi: Qua việc hai vị thánh đã biết chấp nhận sống theo chương trình của Chúa trên chương trình của mình.
- Cả hai vị thánh đã nêu gương anh dũng cho người tín hữu khi trung thành với nhiệm vụ được giao phó dù phải hy sinh thân mình.
- Tinh thần Phục vụ, thể hiện cụ thể trong cuộc sống.
- Cả hai vị thánh đã chứng minh rằng: dù sống trong bậc sống nào, với ơn Chúa và lòng nhiệt thành, chúng ta đều có thể trở nên những vị thánh của Chúa.

Xin hai thánh giúp chúng con ý thức rằng: mỗi người đều được mời gọi sống cho Chúa theo bậc sống của mình và trong nhiệm vụ nào chúng con cũng có thể nên thánh được, nếu toàn tâm toàn ý phục vụ Chúa và anh em như một người đầy tớ trung tín. Amen.

SỐNG NĂM THÁNH

NHỮNG GỢI Ý MỤC VỤ

Đ ức cha Tôma Nguyễn văn Tân, Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long, trong Thư gửi các Linh mục, Tu sĩ và Giáo dân nhân dịp Kỷ niệm 150 năm hai Thánh Tử Đạo Philipphê Phan văn Minh và Giuse Nguyễn văn Lựu, đã nêu cao ý nghĩa cuộc tử đạo của hai vị Thánh và nhấn mạnh đến công đức của các ngài, làm triển nở mạnh mẽ đức tin công giáo nơi Giáo phận chúng ta 150 năm qua... và ngài mời gọi “Việc hân hoan tạ ơn phải đi đôi với đời sống đạo sốt sắng và lòng nhiệt thành rao giảng Phúc Âm”.

Trong Phúc Thư của Toà Ân Giải đệ trình Đức Thánh Cha về việc xin cử hành Năm Thánh của Đức Cha Tôma, cũng đề cập đến những hiệu quả mà Năm Thánh mang lại “Hiệu quả sẽ được thể hiện tỏ tường nếu, nhờ lòng ước muốn và lời khẩn xin Thiên Chúa, các gia đình Kitô hữu gắn bó với những giá trị Phúc Am, để đáng gọi là Hội Thánh tại gia, nơi đó hồng ân sự sống được đón nhận và bảo tồn, tình bác ái huynh đệ được nuôi dưỡng, ơn gọi làm con cái Thiên Chúa đạt giá trị cao nhất, công cuộc rao giảng Tin Mừng được thực hiện cách quảng đại, việc chuyên cần cầu nguyện nơi gia đình hài hoà với công trình của Thiên Chúa”.

Và trong Thư của Thánh Bộ Phúc Âm Hoá Các Dân Tộc, Đức Hồng Y Tổng Trưởng Thánh Bộ Crescezio Sepe cầu chúc: “Tôi chân thành cầu chúc các tín hữu của Giáo Phận biết tận dụng Năm Hồng An nầy, để đạt được lòng nhân hậu của Chúa, củng cố đức tin Kitô giáo và cùng nhau dấn thân rao giảng Tin Mừng”.

Đ ể Năm Thánh mang lại hiệu quả thiết thực cho Đời Sống Đạo của mỗi gia đình và mỗi Họ đạo, thiết tưởng chúng ta có thể rút ra vài tâm tình và thái độ Sống Năm Thánh sau đây :

SỐNG TÂM TÌNH HÂN HOAN TẠ ƠN

Chúng ta hãnh diện và vui mừng vì Giáo Phận Vĩnh Long có được hai thánh Tử Đạo, góp mặt cùng với 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam được tôn kính trên bàn thờ khắp nơi trên thế giới.

Không vui mừng sao được khi biết rằng chúng ta là con cháu của các Thánh Tử đạo, những con người đã không lùi bước trước hiểm nguy gian khó, ngay cả hy sinh mạng sống mình để bảo vệ đức tin.

Và xa hơn, những vinh quang rực rỡ rạng ngời trên gương mặt Giáo Hội, qua đời sống và cái chết chứng nhân hùng hồn của các Thánh Tử Đạo, cũng là ánh hào quang mỗi người chúng ta được hưởng. Bởi vì qua mầu nhiệm hiệp thông, bắt nguồn từ căn nguyên là mỗi người đều được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, hơn nữa, Đức Kitô, Đấng đã dùng cái chết và sự phục sinh để nối kết con người với nhau thành một gia đình như thuở ban đầu, thuở mà con người có chung một ngôn ngữ, một sự sống trong tình yêu Thiên Chúa (1Cr 12,1-30; Gl 3,27-28). Chính mầu nhiệm hiệp thông này mà tất cả mọi hành động, lời nói của chúng ta đều tác động hoặc ảnh hưởng đến người khác. Cho nên, vinh hay nhục của mỗi chi thể, thì cả thân thể Giáo hội đều đón nhận.

Sống tình liên đới hiệp thông với các Thánh Tử Đạo là sống yêu thương. Yêu thương cho đến chết!: đó là thể hiện một niềm tin sắt đá vào Chúa Kitô; là yêu Chúa và Giáo Hội đến hy sinh thân mình. Và đó cũng chính là bí quyết duy nhất khiến cho các Thánh Tử đạo kiên cường giữa cơn gian nan bách hại. Các ngài đã hoạ lại tình yêu mà Chúa Kitô đã dành cho chúng ta :

- Để chúng con được thấy ánh sáng, Chúa đã trở nên mù loà.
- Để chúng con được hiệp nhất, Chúa đã chịu xa cách Chúa Cha.
- Để chúng con được khôn ngoan, Chúa đã trở nên "dốt nát".
- Để chúng con được trở nên vô tội, Chúa đã trở nên "người có tội".
- Để chúng con hy vọng, Chúa đã hầu như tuyệt vọng.
- Để Thiên Chúa ở trong chúng con, Chúa đã cảm nghiệm tình trạng bị xa cách Thiên Chúa
- Để chúng con chiếm hữu Thiên đàng, Chúa đã cảm nghiệm hoả ngục.
- Để chúng con được vui sống trên mặt đất này giữa hàng trăm anh chị em; Chúa đã chịu cảnh bị gạt bỏ khỏi trời đất, khỏi loài người Và thiên nhiên. Chúa là Thiên Chúa của con, là Thiên Chúa của tình yêu thương vô bến bờ của chúng con". (C.Lubich)

SỐNG ĐẠO SỐT SẮNG

Đức Cha Tôma nhắc nhở chúng ta: "Cử hành Lễ Kỷ niệm 150 năm hai Thánh Tử Đạo, chúng ta sẽ cố gắng học hỏi giáo lý, kinh nguyện gia đình, lần chuỗi môi khôi, làm sao cho mỗi gia đình trở thành Hội Thánh tại gia, Trường dạy đức tin, và Nhà của sự thánh thiện...mỗi Họ đạo trở thành cộng đoàn hiệp thông liên kết mọi thành phần tín hữu cộng tác xây dựng Hội Thánh”.

Công Đồng Vaticanô dạy: “Trong gia đình cũng như trong một Giáo Hội nhỏ, ước gì cha mẹ là những người đầu tiên dùng gương lành và lời nói mà truyền dạy đức tin cho con cái” (GH 4).

Cha mẹ chính là những người thầy đầu tiên truyền dạy Giáo lý cho con cái. Nhiệm vụ nầy rất quan trọng, nhất là ở những nơi xa nhà thờ hay xa linh mục. Chính gia đình của hai Thánh Philipphê Minh và Giuse Lựu đã hun đúc đời sống đức tin cho các ngài, tạo cho các ngài một bầu khí đạo đức để đức tin có dịp phát triển. Cha mẹ chính là những người đầu tiên dùng gương lành mà dạy đức tin cho con cái. Các cha mẹ hãy tự trang bị cho mình vốn liếng về giáo lý để có thể giúp con cái học giáo lý; Cha mẹ nên hiện diện trong các buổi đọc kinh sáng - tối chung trong gia đình với việc đọc Lời Chúa và lần chuỗi Môi Khôi. Cha mẹ có thể cầu nguyện lớn tiếng những lời cầu vắn tắt với tâm tình thờ phượng, cảm tạ, xin lỗi và xin ơn. Những lời nguyện tắt như thế rất sinh động và dễ chạm đến tâm hồn con cái, khiến chúng cố gắng sống theo lời cầu và cha mẹ cũng cố gắng sống như mình xin. Việc quây quần bên nhau cùng cầu nguyện biến gia đình trở thành ngôi đền thờ nhỏ, nơi Thiên Chúa vui lòng hiện diện.

LÒNG NHIỆT THÀNH RAO GIẢNG TIN MỪNG

Truyền giáo là bản chất của người Kitô hữu, nghĩa là không thể sống đời Kitô hữu mà không truyền giáo; cũng giống như muối thì phải mặn, ánh sáng thì phải toả lan ra... Chúng ta hôm nay, dù không đổ máu, nhưng qua mồ hôi nhọc nhằn đổ ra, bằng những công việc trách nhiệm thường ngày trong gia đình, giữa xã hội, với tất cả nhiệt tâm và lòng yêu thương đặt vào công việc, chúng ta cũng có thể loan báo Tin mừng tình thương của Chúa cho anh em chưa biết Chúa .

Rao giảng bằng cuộc sống. Chúa mời gọi ta hãy sống cuộc sống mình đang sống với chú tâm sống sao cho hoàn hảo, sống đẹp lòng Chúa. Thay vì cảm thấy chỗ đứng thật nhỏ nhoi của mình trong cuộc sống, và xem truyền giáo là chuyện của các đấng bậc tu trì, của những vị thánh anh hùng- ta cần tập trung để sống đời sống người tín hữu với chất lượng cao nhất trong chính những hoàn cảnh thực tế: gia đình, trường học, sở làm” Đó là làm chứng cho Chúa cho Chúa Giêsu ở bất cứ nơi nào bạn sống. Không có việc gì là nhỏ bé, nếu ta biết ta biết đặt vào đó mục đích lớn: “Thần Khí Chúa tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung” (1Cr 12,7). Chúng ta là những dụng cụ khác nhau, mỗi cái đều có giá trị riêng, trong bàn tay quyền năng của Thiên Chúa. Vấn đề là phải trở nên những khí cụ sắc sảo để Thiên Chúa dùng mà thực hiện chương trình của Người.

4. THAM DỰ HÀNH HƯƠNG - ƠN TOÀN XÁ

Hành hương mang ý nghĩa là hành trình cùng với anh chị em, tiến về miền Đất Thánh, để tưởng niệm và cử hành biến cố lịch sử thánh, qua đó, lòng tin được củng cố, tình bác ái được thắm nhuần và đức cậy thêm kiên vững. Đức Giám mục Giáo phận mong muốn chúng ta tích cực tham dự các cuộc hành hương, các lễ Kỷ niệm. Chúng ta cùng nhau hân hoan tiến về những nơi đã đuợc chỉ định. Tại những nơi đó có cử hành những nghi lễ thánh, người hành hương sẽ được học hỏi Gương Thánh nhân, sẽ cùng cầu nguyện chung, lãnh nhận các Bí tích và thực hiện những qui định để đón nhận Ơn Toàn xá: Ơn ban để tha tất cả các hình phạt do tội lỗi gây nên. Đó là Ơn rộng mà Đức Thánh Cha ban đặc biệt cho Giáo phận chúng ta trong Năm Thánh 2003-2004 này.

Ước gì, “các tín hữu của Giáo phận biết tận dụng Năm Hồng An nầy, để đạt được lòng nhân hậu của Chúa, củng cố đức tin Kitô giáo và cùng nhau dấn thân rao giảng Tin Mừng” (Thư Bộ Truyền Giáo) nhờ đó, đời sống đạo mỗi ngày được đổi mới, thánh thiện hơn, nhiệt thành phục vụ Nước Chúa, xứng đáng là con cháu của hai thánh Philipphê Minh và Giuse Lựu.

Lạy Thánh Phlipphê Minh, cầu cho chúng con,
Lạy Thánh Giuse Lựu, cầu cho chúng con.

 

 


Web GiaophanVinhLong





Mọi thư từ, bài vở, tin tức,
xin gởi về địa chỉ:

pettham@gmail.com

 
Posted by VinhLong Bishop's House
Hosted by Web Hosting Cong Giao - www.conggiaovn.net
Webmaster: tgmvinhlong@gmail.com

Site designed by tamle