Vị khách thứ :
 

Website Traffic Statistics

 



 

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN
LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

CỜ HIỆU CHIẾN THẮNG
Ga 3, 13 – 17

Thập giá đã từng là hình phạt, là thứ khổ hình dành cho các nô lệ hay tử tội nguy hiểm. Hình phạt Thập giá không những đem đến một cái chết thảm khốc cho tử tội, mà còn là một sự hổ thẹn và nhục nhã nhất cho người bị kết án. Thế nhưng, Đức Giêsu Kitô, Con Chúa Trời hằng sống đã chịu đóng đinh và chịu chết trên Thập Giá. Thập Giá giờ đây không còn là một sự nhục nhã nữa, nhưng trở thành một phương thế cứu chuộc con người cách hữu hiệu, trở thành một đòi buộc cho những ai muốn bước vào cõi sống vinh quang theo gương Thầy Chí Thánh Giêsu. Thập giá giờ đây trở thành vinh quang và niềm tự hào cho những người Kitô hữu đích thật.

1. Thập giá, phương thế cứu chuộc con người

Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong Samạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải được giương cao lên như vậy, để những ai tin vào Người thì được sống muôn đời” (Ga 3, 14-15). Thập giá Đức Kitô đã trở thành cờ hiệu chiến thắng cho những ai tin vào Người. Nọc độc của Rắn Lửa trong Samạc ngày xưa không làm hại được những ai nhìn lên Con R81n bằng dồng mà Thiên Chúa đã truy6èn cho ông Môsê làm ra và treo nó lên, thì quyền lực của sự chết và âm phủ cũng chẳng có tác dụng gì đối với những ai tin vào Đức Giêsu vì yêu thương con người nên đã tự nguyện chịu khổ hình treo trên Thập giá.

Hình ảnh con rắn Đồng được giương cao trong Sa mạc chỉ là hình ảnh báo trước về Đức Giêsu Kitô mà thôi. Chính lúc Đức Giêsu Kitô bị treo trên Thập giá cũng chính là lúc ơn cứu độ tuôn chảy xuống trên con người. Bởi lẽ, trên Thập giá, Đức Giêsu đã trao Thần Khí cho Giáo Hội, cho những ai tin vào Người. Chính Người đã nói: “Khi nào Ta được giương ao lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người đến với Ta.” Như vậy, Thập giá cùng với đau khổ, Máu và cái chết của Đức Giêsu đã trở thành phương thế và dụng cụ thiết yếu mang lại ơn cứu độ cho con người.

2. Thập giá, vinh quang của Đức Kitô và của mọi người tín hữu

Con người khi đối diện với Thập giá cứu chuộc, thường có cái nhìn sai lệch , bi quan và không chấp nhận. Thánh Phaolô đã viết: “chúng tôi rao giảng một Đức Kitô chịu đóng đinh. Đó là một điều ô nhục cho đối với người Do thái, một sự điên rồ đối với người ngoại giáo” (1Cr 1, 23). Nhưng Thánh Phaolô đã nhận ra sự khôn ngoan chân thật nơi Thập giá nên ngài say mê và chỉ muốn biết đến Đức Giêsu chịu đóng đinh mà thôi (x. 1Cr 2, 2)

Không phải Thiên Chúa muốn hành hạ Con của Ngài nơi Thập giá oan nghiệt và khổ nhục. Nhưng Thiên Chúa muốn tỏ lộ sự khôn ngoan của Ngài đã được tiên báo trong Cựu Ước “Sức mạnh của Thiên Chúa được tỏ lộ qua sự yếu đưối của con người. Con người như không muốn chấp nhận đường lối và ý định của Thiên Chúa, nhưng “Cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của lòai người, vì sự yếu đuối của Thiên Chúa thì hơn cái mạnh mẽ của con người.” (1 Cr 1, 25).

Trong Tin Mừng hôm nay, Thánh Gioan cho chúng ta thấy Thập giá không phải là một đau khổ hay nhục nhã mà là vinh quang của Thiên Chúa đã đến. Khi nói đến Thập Giá, Thánh Gioan luôn gợi lên sự vinh quang của Đức Giêsu chiến thắng. “Khi nào các ông giương cao Con Người lên” (Ga 8, 28) đã ám chỉ việc tôn vinh Đức Giêsu trên trời. Gỗ Thánh giá và cây Thánh giá trở thành cây sự sống (x. Kh 22, 2.14).

Mỗi khi chiêm ngắm thập giá Đức Kitô, chúng ta cần nhận ra rằng: Thập giá là phương thế cứu độ tuyệt vời cho con người. Thập giá chính là sự khôn ngoan của Thiên Chúa trong chương trình cứu độ mà Ngài đã thực hiện vì yêu thương cho con người. Thập giá phải trở thành niềm tự hào của những người tín hữu đích thực của Đức Kitô. Thập giá là chìa khóa mở cửa Thiên đàng cho những ai trung thành bước theo Đức Kitô trên con đường tiến về Quê trời.

Ước gì không ai trong chúng ta sẽ chối từ Thập giá của đời mình hay chối từ việc vác Thập giá hằng ngày để theo Đức Kitô. Chúa đã nói: “Ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Thầy”. Đó là lời mời gọi thân thương của Thiên Chúa dành cho con người, một lời mời gọi hết sức tế nhị và mang tính tự nguyện nơi sự đáp trả của con người. Bởi lẽ, Thiên Chúa tôn trọng sự tự do của con người,. Ngài không muốn ép buộc ai, nhưng thân thương mời gọi con nguời công tác hầu có thể mang lại ơn cứu độ cho mình.

Quả thật, khi sinh con người vào đời, Ngài không cần hỏi ý kiến con người, nhưng để cứu chuộc con người, Ngài cần có sự cộng tác của con người. Sự cộng tác đó chính là sự vâng nghe tiếng Chúa và thực hành Lời Ngài trong cuộc sống hằng ngày. Đó còn là việc chu tòan những công việc bổn phận của một con người và bổn phận của một người con cái Thiên Chúa. Xin Chúa ban cho chúng ta biết mến yêu và quí trọng thập giá của cuộc đời chúng ta. Amen.

THẬP GIÁ TÌNH YÊU
Ga 3, 13 – 17

Một bài hát sinh hoạt có lời như sau: “Khi con giang tay con giống như cây thập giá. Khi con yêu thương thập giá bỗng nhiên nở hoa…” Đúng vậy, khi nhắc đến thập giá của Đức Kitô điều đầu tiên chúng ta phải nghĩ đến là tình yêu. Chỉ vì tình yêu mà Chúa Giêsu sẵn sàng vác lấy. Chỉ vì tình yêu mà Người đã tự nguyện chịu đóng đinh trên đó. Tất cả cũng chỉ vì yêu thương con người đang đắm chìm trong tội lỗi và sự chết.

Vác thập giá và chịu đóng đinh trên là hình phạt của người Do thái dành cho những tên tội phạm gian ác, tày trời. Chẳng hạn như hai tên trộm cùng chịu đóng đinh với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là Đấng hoàn toàn vô tội nhưng vì yêu thương mà Người đã tự nguyện đón nhận những hình khổ như một tên tội phạm gian ác. Quả thật, đây là mầu nhiệm tình yêu.

Khi lỡ bị người khác nghĩ hay nói oan về chuyện gì đó thì chúng ta thường hay có thái độ bực tức. Ở đây ta thấy Chúa Giêsu hoàn toàn bị oan nhưng chẳng một lời trách móc. Có lẽ chúng ta cho là Thiên Chúa Cha độc ác quá. Người bắt Con mình chịu hình phạt không thương tiếc. Tuy nhiên, suy nghĩ kỉ chúng ta thấy đây là cách duy nhất mà Thiên Chúa dùng để biểu lộ được hoàn toàn tình yêu của mình cho con người. Như vậy, thập giá chẳng có giá trị gì khi nó không được lồng vào đó tình yêu.

Là người kitô hữu, ai trong chúng ta cũng có thập giá riêng cho mình.Thập giá đời tu, thập giá đời gia đình... Nói đến thập giá là nói đến đau khổ. Vì yêu thương mà Chúa Giêsu đón nhận đau khổ cách vui vẻ và tự nguyện. Chúng ta có biết đón nhận như Chúa Giêsu không. Hay là chúng ta thường hay trách móc Chúa. Chỉ có tình yêu mới đáp đền được tình yêu. Chắc chắn những đau khổ chúng ta chịu không thể nào sánh bằng Chúa Giêsu được. Hãy xin Chúa cho chúng ta đủ sức đón nhận thập giá đời mình.

MẠC KHẢI TÌNH YÊU
Ga 3, 13 – 17

Mạng sống hơn đống vàng. Mạng sống con người được coi là quí nhất ở trần gian. Chúa Giêsu đến trần gian chấp nhận hy sinh mạng sống mình vì yêu chúng ta. Tình yêu của Thiên Chúa vượt trên tất cả mọi trở ngại. Ngài sẵn sàng tha thứ bỏ qua mọi sai lỗi của mọi tội nhân khi họ biết quay về, và sống cuộc đời mới trong Chúa.

Thiên Chúa có quyền xét xử thế giới nhưng Ngài tỏ ra nhẫn nại với hết mọi người. Ngài gởi Con Một Ngài tới để cứu chữa thế giới trước khi phán xét thế gian và Ngài luôn trông chờ chúng ta đến với Ngài để ban cho ơn cứu độ. Chuyện người Cha nhân hậu với đứa con hoang đàng cho chúng ta thấy rõ tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người là vô cùng. Nếu chúng ta cứ bỏ nhà đi hoang khiến cho Cha già phải nhớ thương thì thật là điều đáng trách biết bao!

Chúa Giêsu là Sự Sáng đã đến thế gian. Ai biết đón nhận ánh sáng ấy thì được sự sống đời đời, còn ai cứng lòng lẩn tránh ánh sáng chân lý thì mai sau sẽ sa vào bóng tối muôn đời. Chúa Giêsu đến trần gian vì chúng ta, đã chuẩn bị chỗ cho chúng ta trên Thiên đàng mà chúng ta không đến hưởng thì thật là phí phạm ơn Chúa. Mỗi người chúng ta chỉ cần cố gắng mỗi ngày một chút cộng tác với ơn Chúa, rèn luyện mình trở nên trưởng thành trong Đức Ái. Chúng ta phải trở nên giống Chúa ngày một hơn, xứng đáng với ngôi nhà sang trọng đầy tràn ánh sáng hạnh phúc trên thiên quốc. Chúng ta hãy tin vào tình yêu của Chúa kitô và tập chết đi mỗi ngày cho con người tội lỗi bất toàn của mình để sống cho Chúa kitô trong niềm cậy trông và tin yêu Chúa.

Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một… tình yêu của tôi đối với tha nhân cũng phải được chứng minh bằng việc làm cụ thể, sẵn sàng cho đi ý riêng, phát triển tài năng, sức khoẻ vì hạnh phúc của tha nhân. Chúng ta không dùng tài sức của mình để gây hại hay tạo áp lực buộc người khác phải vâng lệnh, nhưng chúng ta để họ có được những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Xưa Abraham chấp nhận hiến tế con mình trong niềm tin thì nay Thiên Chúa đã thực hiện điều tương tự nơi Đức Kitô là Con Một mình cho thế gian được sống. Ai tin vào Con của Người sẽ không phải hư mất nhưng được sống đời đời. Xét theo phía loài người thì làm sao Thiên Chúa có thể yêu loài người được! Loài người tội lỗi, phản nghịch cùng Chúa, giết Chúa trên thánh giá. Thế nhưng tình yêu Chúa đã thắng thế gian. Thánh giá tình yêu xoá bỏ mọi ngăn cách giữa Thiên Chúa và con người cũng như những khoảng cách giữa người với người. Nếu chúng ta biết sống trong Chúa Kitô thì chúng ta được thông hiệp với thiên chúa vá anh em mình. Thế giới muốn được cứu rỗi phải biết lựa chọn dứt khoát: tin vào Chúa Giêsu nếu muốn được ơn cứu độ. Ai tin giữ lời Chúa kitô thì được sống đời đời, ai từ chối Người thì không có sự sống ấy. Án tử sẽ phải thi hành cho những người không chịu đón nhận ơn cứu độ mà Đức Kitô đem đến vì như thế là tự loại mình ra khỏi hồng ân Chúa ban, là tự kết án chính mình.

Chúa Cha đã sai Con mình đến trong thế giới qua việc nhập thể trong lòng đức maria, đã ban Người cho thế gian, chấp nhận cho Người chịu tử nạn để cứu rỗi thế gian. Chúa Con vâng lời Chúa Cha cho đến chết để chuộc tội cho loài người và sống lại để đem sự sống cho thế gian. Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta hãy tập sống vâng lời: vâng lời Chúa, vâng lời những người có trách nhiệm và đón nhận trợ lực của nhau để kiến tạo một thế giới hoà bình, hạnh phúc cho bản thân và xã hội.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian vì yêu chúng con, Ngài không ngại dùng đến thập giá để giải thoát chúng con khỏi ách nô lệ tội lỗi và sự chết. Ngài đã cho chúng con mang lấy ách yêu thương êm ái của Ngài. Chúng con nguyện sẽ sống hết lòng cho sự nghiệp Nước Chúa vì hạnh phúc của bao người trên thế giới hôm nay theo gương Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con.

HIẾN LỄ ĐỀN TỘI
Ga 3, 13 – 17

Anh chị em thân mến,
Sách Lẽ sống có kể câu chuyện: “Một người vô thần rất thù ghét thập giá. Ông tìm mọi cách để triệt hạ cho bằng được. Bao nhiêu tác phẩm nghệ thuật có hình thập giá ông đều xé nát. Ngay cả khi thấy vợ đeo cây thập giá bằng vàng ở cổ, ông cũng giựt đứt mà liệng đi. Ông bảo rằng thập giá là biểu tượng của sự dã man, không bao giờ đem lại niềm vui, hạnh phúc cho cuộc sống. Ngày kia, không còn chịu đựng nổi hình thù của thập giá, ông leo lên tháp chuông nhà thờ gần đó, đập gãy thập giá và liệng xuống. Sự thù hằn đối với thập giá không mấy chốc đã biến thành điên loạn…. Một buổi chiều hè nóng bức, ông đứng tựa lưng vào ban công bằng cây, miệng phì phà khói thuốc. Tự nhiên, ông thấy nguyên cả cái ban công biến thành một đạo binh thập giá. Rồi trước mặt, đàng sau ông, nơi nào cũng có thập giá. Hoa mắt lên, ông cầm gậy đập túi bụi vào những cây thập giá ấy. Vào trong nhà, bất cứ vật gì làm bằng cây, ông cũng nhìn thấy hình thù thập giá. Không thể dùng gậy mà đập nữa, ông đành phải dùng đến lửa mới may ra tiêu diệt được thập giá. Kết quả, ngọn lửa đã bốc cháy thiêu rụi căn nhà ông. Ngày hôm sau, người ta tìm thấy xác ông trong dòng sông bên cạnh nhà". Một văn sĩ Pháp đã có câu kết luận cho câu chuyện này: "Nếu bạn bẻ gảy thập giá, không bao lâu sau bạn cũng sẽ phá hủy chính cái hành tin có thể sống được này".

a/. Một vài câu chính yếu chúng ta cần tìm hiểu:

Môisen giương cao con rắn trong hoang địa thế nào, Con Người cũng sẽ được giương cao như vậy: Bài sách thánh hôm nay, kể lại câu chuyện dân Israel đi trong hoang địa bị rắn lửa cắn. Chúa truyền cho Môisen đúc một con rắn đồng treo nó lên trên một cây ở chỗ cao, và dạy ai bị rắn cắn mà nhìn lên rắn đồng, sẽ đuợc chữa khỏi. Sự việc xảy ra y như Chúa truyền. Chúa Giêsu lấy hình ảnh Môisen treo rắn đồng trên cây, để chỉ về chính mình, về cái chết của Chúa trên thập giá. Và ai tin nơi Chúa, nơi lễ hi tế thập giá của Chúa sẽ được cứu rỗi, được sống…

b/. Suy niệm: Thánh giá trong đời sống, và dưới cái nhìn của người kitô hữu:

Qua giáo lý công giáo, chúng ta biết: thánh giá Chúa Kitô chính là đỉnh cao của mầu nhiệm cứu chuộc, cũng là mầu nhiệm tình thương của Thiên Chúa dành cho con người. Vậy thánh giá trước mặt người đời, chỉ là sự điên rồ, là sự thất bại, nhưng đối với Thiên Chúa thánh giá là sự chiến thắng, chiến thắng cái chết, chiến thắng tội lỗi và sự dữ, chiến thắng của tình yêu. Người công giáo khi đã lãnh nhận bí tích rửa tội, họ hiểu được điều đó và Chúa Kitô kêu mời họ sống mầu nhiệm thánh giá như Chúa Kitô đã sống.

Một cha xứ hỏi một giáo dân sau khi họ học hỏi về mầu nhiệm thánh giá. Anh chàng này đã có vợ 20 năm rồi. Cha hỏi: là người kitô hữu, con có vác thập giá để theo Chúa không? – Dạ có.- Thập giá của con đâu? – Anh cười cười trả lời: Dạ con đã cưới về được 20 năm nay rồi. Con hiện vẫn đang vác đây. Cha lại hỏi: Mà có muốn vác tiếp không? – Đã lỡ vác rồi, phải vác luôn chứ! Cha con cùng cười: mà con nhớ đừng quên lời con nói hôm nay nhé!... Thực ra, tin và sẵn sàng vác thập giá theo Chúa trong cuộc sống như anh thanh niên này, thật là quí. Dù vậy không phải người công giáo nào cũng hiểu được như thế, vì… nói thì dễ, nhưng thực hành thật không dễ dàng chút nào!...

Sách Lẽ sống kể: Cuộc sống con người ở trần gian được ví như hình ảnh một đoàn người lữ hành đi về Nước Trời; trong khi đi, mỗi người phải tự vác thập giá của mình. Người ta sẽ thấy có đủ mọi loại thập giá: lớn có, nhỏ có, bằng cây, bằng vàng bạc cũng có; đủ mọi màu sắc, mọi hình thức thánh giá. Trong khi đi, có người vừa vác, vừa hoan hỉ hát thánh ca; có người vác đi trong lo âu buồn rầu; cũng có người vừa vác vừa khóc lóc, chưởi rủa, quăng thập giá bên vệ đường, nhưng… một lát cũng lượm lên vác đi; có người cưa bớt thập giá đi cho nhẹ hơn. Rồi có một lúc, trước mặt mọi người là một vực sâu thẳm, tưởng chừng như không thể qua được. Tự nhiên không ai bảo ai, mọi người đều lấy thánh giá mình bắt qua vực đó. Mọi người vui mừng vì thập giá của mình vừa vặn bề ngang của vực sâu; chỉ có người đã cưa bớt thập giá, hay quăng lại dọc đường là phải hối hận mà thôi…

Vác thập giá của mình hàng ngày để theo Chúa Kitô, dù không phải dễ, nhưng trong lịch sử của Hội thánh, bao nhiêu thánh tử đạo, thánh hiển tu đã là những chứng nhân sống cho chúng ta. Lại còn hàng hàng lớp lớp, gương những con người bình thường và vô danh đã sẵn sàng vác thập giá mình hàng ngày để theo Chúa.

c/. Phần chúng ta hôm nay thì sao?: Một bà mẹ sinh ra một đứa con tựa như quái thai: đầu to kềnh, tay và chân nhỏ xíu và chân gần giống như chân vịt. Đã ba tuổi rồi mà đứa con chỉ như khúc thịt không đi đứng, không cảm xúc. Cha mẹ rất can đãm, đầy niềm tin, đã nói: “ đây là hồng ân Chúa ban cho gia đình chúng con. Chúa muốn chúng con nuôi thế cho Chúa.” Câu chuyện thật 100%. Lời một cha xứ kể lại. Chúng ta hôm nay có đủ tin và đủ can đãm thế không? Những cái lặt vặt: cúp điện – ra đường bị lấn lướt – mua bán bị kẻ gian – hàng xóm tham lam, không nhường nhịn – sống giữa xã hội bất công: Có phải mình cầu nguyện bằng lời kinh: “Lạy Chúa, con nhịn lắm đó, không thôi con chưởi thề rồi à nghen!” Chúa nghe rồi Chúa cười nói với thiên thần: Coi vậy mà nó cũng thẳng thắn đó! Mau vẽ hai cái trứng vịt tròn tròn trong sổ của nó giùm cho Cha…

d/. Gợi ý sống và chia sẻ:

Thánh Phaolô nói: Thập giá Chúa Kitô là sự điên rồ, sự thất bại đối với dân ngoại, nhưng lại là ơn cứu rỗi cho người kitô hữu. Dĩ nhiên muốn theo Chúa Kitô, chúng ta phải vác thập giá mình hàng ngày mà theo Chúa. Ta có tin không? Ta có sẵn sàng chấp nhận vác thập giá mình hàng ngày để theo Chúa, dù gian lao thử thách, dù vác đi không dễ dàng chút nào?

THÁNH GIÁ CUỘC ĐỜI!
Ga 3, 13 – 17

Khi nói về Thánh giá chúng ta thường nghĩ ngay đó là thanh gỗ đã treo Chúa Giêsu nhưng chính nơi thánh giá đó Chúa Giêsu thể hiện tình yêu của Người cho chúng ta. Chúng ta cùng nhìn ngắm về thánh giá của Chúa Giêsu và về thánh giá cuộc đời của chúng ta.

Chúa Giêsu dùng thập giá để thể hiện tình yêu tự hiến:“Không có tình yêu nào cao quí hơn mối tình của người thí mạng vì người mình yêu”. Chính vì thế mà Chúa Giêsu bằng lòng chết trên cây thập giá. Từ một khí cụ hèn hạ độc ác nhất (1 Cor. 1, 23) mà con người có thể nghĩ ra để hành hạ người khác thì Chúa Giêsu đã biến nó thành dấu chứng của tình yêu: “tình yêu vâng phục đối với Chúa Cha và tình yêu dâng hiến cho nhân loại”. Nên Chúa Giêsu đã biến Thập giá thành phương tiện thể hiện tình yêu của Người cho chúng ta.

Nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta nhận ra rằng: Tình yêu của Chúa Giêsu trên Thập giá là con đường, là bậc thang đưa chúng ta về trời. Quả thực, Chính Chúa Giêsu đã dạy: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập gía mình hằng ngày mà theo Ta”. Vì vậy thập giá của Chúa Giêsu có một giá trị của nó, giá trị của Tình Yêu. Do đó, chúng ta hãy bằng lòng vác Thập giá của Chúa Giêsu để đi trọn cuộc đời của mình.

Chúng ta cũng nhận thấy rằng: Từ ngày thánh giá được treo lên, biết bao người đã tìm ở đó nguồn sức mạnh, sự nâng đỡ, để vượt lên những sự yếu đuối, bất toàn, giới hạn, đau khổ, bệnh tật thất vọng mà trung thành bước theo Chúa Giêsu như: tên trộm lành ( Lc 23, 39 – 43 ) viên đội trưởng, dân chúng,..( Lc 23, 47 – 49), các Tông đồ, các vị thánh tử đạo,các linh mục, tu sĩ, những người hiến thân cho Chúa….

Hình ảnh con rắn đồng được người ta dùng làm biểu tượng cho ngành dược. Nếu theo Is 55, 6 – 9 con rắn đồng đã cứu dân Israen khỏi chết, thì ngày nay các dược phẩm cũng cứu người ta thoát khỏi những thứ bệnh tật .

Con rắn đồng là hình ảnh của Chúa GiêSu trên thập giá. Chính Chúa Giêsu trên thập giá là linh dược chữa trị mọi bệnh tật nơi tâm hồn và cái chết của linh hồn. Chúa Giêsu không những “cứu” chúng ta thoát khỏi tội nguyên tổ qua Bí tích rửa tội, thanh tẩy và thánh hoá chúng ta qua Bí tích giải tội mà còn “độ” trì chúng ta, cho chúng ta được thừa hưởng sự sống làm con cái Thiên Chúa trong nước Người. Nếu như con rắn đồng xưa nơi hoang địa đã là dấu chỉ sự sống cho những ai biết nhìn vào. Thì hôm nay, thánh giá sẽ là nguồn ơn cứu rỗi cho những ai vui lòng đón nhận và vững bước theo Người.

Người ta nói: “cuộc đời là bể khổ”. Cuộc đời này có nhiều sự khổ cực, vất vả. Chính vì có cuộc đời này mà Chúa Giêsu đã tự nguyện đến, Ngài chia sẻ thân phận kiếp người, đau khổ cuộc đời, và cuối cùng chịu chết trên thập giá để thể hiện tình yêu. Nếu cuộc sống của chúng ta có những ngày khổ cực, mà ta thường gọi là thập giá, thì chúng ta hãy để cho Chúa Giêsu thánh hoá cuộc đời chúng ta, gắn kết chính Ngài vào cuộc đời của chúng ta để chúng ta được thêm sức mạnh mà can đảm vác thập giá hằng ngày bước theo Chúa Giêsu, vác thập giá bằng con tim đầy lòng mến Chúa, và để Người cứu độ chúng ta. Hơn nữa, Chúa Giêsu nói: Hơĩ ai đang gánh nặng, hãy đến với Ta..(Mt 11, 28 – 29 )

Hôm nay mừng lễ suy tôn Thánh Giá, Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì đã cho chúng ta được đi vào mầu nhiệm tình yêu của Chúa. Trong mầu nhiệm ấy, cuộc sống của chúng ta không còn bị đè bẹp bởi một sức mạnh của đau khổ nữa, nhưng luôn mang lấy một ý nghĩa: đó là ý nghĩa của tình yêu. Chúng ta hãy cảm tạ vì Chúa Giêsu đã dùng thập giá mà thể hiện tình yêu đối với loài người. Từ đó chúng ta hãy dùng tình yêu chằng những bằng lòng mà vui lòng đón nhận thánh giá Chúa gời trao trong cuộc đời của mình để bước đi theo Chúa.

Nhìn vào thánh giá, chúng ta thấy Chúa chết để chúng ta được cứu sống. Hãy biết ơn Chúa Giêsu vì Người mang đến sự sống cho chúng ta và chúng ta hãy sống đời sống có Chúa bằng việc siêng năng lãnh nhận bí tích giải tội và bí tích thánh thể để chúng ta được cứu sống.

Nhìn vào thánh giá, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã chết trên thập giá vì tội chúng ta. Hãy tránh xa tội lỗi là thứ làm cho chúng ta mất sự sống, không hưởng được tình yêu của Chúa. Đừng trở thành gánh nặng thánh giá cho người khác. Đừng xô đẩy thánh giá cho nhau.

Xin Chúa cho chúng ta không phải là thoát ra khỏi ràng buộc, gánh nặng của thập giá nhưng là biết thánh hoá và đón nhận nó, vác lấy thập giá một cách can đảm, quảng đại để đi theo Chúa. Chính Chúa Giêsu phải qua đau khổ mới tới vinh quang, thì chúng ta chấp nhận từng ngày để thông phần thập giá của Chúa, chúng ta sẽ cùng Ngài chia sẻ vinh quang trong Nước Ngài. Như lời trong một bài hát: “Niềm vinh dự của tôi là Thánh Giá Chúa tôi. Niềm tự hào của tôi là vác thánh giá đi lên mỗi ngày”….Vì cuộc đời này có Chúa, và Thánh giá thì có Chúa Giêsu, nên chúng ta an tâm và xác tín rằng Ngài sẽ hổ trợ chúng ta, sẽ ủng hộ chúng ta dẫn đưa cuộc đời chúng ta về hưởng vinh quang với Chúa.

Lạy Chúa Giêsu , Chúa dùng thập giá để thể hiện tình yêu đối với Chúa Cha và đối với nhân loại. Xin cho chúng con biết bắt chước Chúa, chấp nhận thánh giá cuộc đời để vui lòng thể hiện tình yêu của mình đối với Chúa trong cuộc sống đầy yêu thương này.

 

 


Web GiaophanVinhLong





Mọi thư từ, bài vở, tin tức,
xin gởi về địa chỉ:

pettham@gmail.com

 
Posted by VinhLong Bishop's House
Hosted by Web Hosting Cong Giao - www.conggiaovn.net
Webmaster: tgmvinhlong@gmail.com

Site designed by tamle