Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

Lời Nguyện Giáo Dân - Tháng 11/2015

THÁNG 11 / 2015

LM. Phêrô Nguyễn Văn Hiền

 

TÂN PHÚC ÂM HOÁ GIÁO XỨ:

CANH TÂN CÁC CỘNG ĐOÀN NHỎ VÀ GIA ĐÌNH

“Anh em là thân thể Đức Kitô, và mỗi người là một bộ phận” (1Cr 12,27).

LỜI NGUYỆN CHUNG.

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Khi Tân Phúc Âm hoá Giáo xứ, một cộng đoàn lớn, thì Hội Thánh cũng muốn canh tân các cộng đoàn nhỏ và các gia đình; vì đó là những đơn vị thành phần của cộng đoàn Giáo xứ. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1.       Chúa nói với Phêrô: “Hãy chăn dắt các chiên con của Thầy”. Chúng ta cầu nguyện cho những vị mục tử trong Hội Thánh, biết chăm sóc các con chiên, dù là những con chiên bé nhỏ, bệnh tật, nghèo đói và thấp hèn.

2.       Chúa phán: “Người làm lớn là người biết yêu thương và phục vụ mọi người”. Chúng ta cầu nguyện cho các cộng đoàn lớn, cộng đoàn nhỏ và các gia đình biết luôn yêu thương và phục vụ nhau, giúp nhau đón nhận ơn cứu rỗi.

3.       Chúa phán: “Khi con trở lại, con hãy nâng đỡ đức tin của anh chị em con”. Chúng ta cầu nguyện cho các cộng đoàn nhỏ và gia đình, biết giúp đỡ nhau tin tưởng phó thác vào quyền năng và lòng thương xót Chúa.

4.       Chúa phán: “Con cũng cầu xin cho những ai nhờ chúng mà tin vào Cha”. Chúng ta cầu nguyện cho giáo xứ, các cộng đoàn lớn nhỏ và các gia đình, biết tìm ra những phương cách hữu hiệu mà giáo dục đức tin cho các thế hệ.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muốn mọi người được cứu rỗi. Xin cho các cộng đoàn lớn trợ giúp các cộng đoàn nhỏ và gia đình đoàn kết yêu thương nhau trong tình yêu Chúa, để cùng đạt tới đời sống vinh hiển trên thiên đàng.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

 

CHÚA NHẬT XXXI 01/11/2015

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ

          LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Tháng Mười Một là thời gian Hội Thánh sống mầu nhiệm hiệp thông trong Chúa Kitô và giữa các thành phần Hội Thánh. Hôm nay chúng ta hướng đến các Kitô-hữu đang hưởng phước trên thiên đàng, còn gọi là các Thánh Nam Nữ. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho nhau:

1.       Chúa phán: “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh chăm lo sống tinh thần nghèo khó, để cùng được hưởng phước với các thánh nam nữ trên Thiên Đàng.

2.       Chúa phán: “Phúc cho những ai khao khát lẽ công chính, vì họ sẽ được no thoả”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu luôn hướng lòng về những sự nên thánh, để làm nhiều việc lành mà giúp cho nhiều người được cùng nên thánh.

3.       Chúa phán: “Phúc cho những ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu biết chọn cho mình những việc làm có giá trị trong Nước Trời, nên xứng danh là con Thiên Chúa.

4.       Chúa phán: “Các con hãy vui mừng, vì phần thưởng dành cho các con thật là lớn ở trên trời”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết noi gương các thánh nam nữ, mà làm cho sáng danh đạo Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha chí thánh, Chúa muốn mọi người được nên thánh. Xin cho chúng con biết noi gương các thánh nam nữ, và nhờ lời các ngài cầu thay nguyện giúp, cho chúng con cũng được lên trời vinh hiển. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

 

CHÚA NHẬT XXXI 01/11/2015

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu dạy điều răn trọng nhất là: Kính mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự; và điều răn thứ hai là: Yêu thương mọi người như yêu chính mình. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho chúng ta và cho mọi người:

1.       Khi trao nhiệm vụ chăn dắt đoàn chiên, Chúa Giêsu hỏi Phêrô: “Con có yêu mến Thầy không”. Chúng ta cầu nguyện cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh, luôn hết lòng kính mến Chúa, và tận tình chăm sóc đoàn chiên Chúa giao phó.

2.       “Tôi tin Các Thánh thông công”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu luôn kết hợp với Chúa Kitô, thông phần sự sống và tình yêu Chúa, mà hiệp thông với nhau, giữa những tín hữu đang sống trong trần gian, và các tín hữu đã qua đời.

3.       Chúa phán: “Điều răn thứ nhứt là: Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người đang sống trong trần gian, biết sắp xếp công việc để có thời giờ mà thờ phượng Chúa và kính mến Chúa trên hết mọi sự.

4.       Hôn nhân gia đình là cộng đoàn yêu thương, như Chúa Kitô yêu thương Hội Thánh. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, mọi thành phần gia đình trong họ đạo chúng ta, biết trọn tình yêu thương nhau, và giúp đỡ nhau kính mến Chúa hết lòng.

Kết thúc: Lạy Chúa là Tình Yêu. Chúa muốn chúng con phải kính mến Chúa và yêu thương nhau. Xin ban Thánh Thần đốt lửa yêu mến trong lòng chúng con, giúp chúng con tuân giữ Lời Chúa, hầu đáng hưởng dồi dào tình yêu Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

 

CHÚA NHẬT XXXII 08/11/2015

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là Đấng thấu suốt tận tâm lòng mỗi người, Chúa không thể bị lầm lẫn bởi những dáng vẻ bề ngoài của loài người. Chúa muốn chúng ta phải có thật tâm thật lòng với Chúa và với nhau. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1.       “Trong lúc giảng dạy, Chúa Giêsu nói với dân chúng”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh luôn tránh xa những thói quen giả hình, nhưng luôn trung thành với giáo lý đạo Chúa, mà phục vụ ơn cứu rỗi cho mọi người.

2.       Chúa phán: “Hãy coi chừng các kinh sư, họ ưa được danh vọng”. Chúng ta cầu nguyện cho hạng người sang trọng, quí phái, đại gia, có được lòng khiêm tốn mà chân thành thờ Chúa, và tôn trọng mọi người, nhất là cần tôn trọng người nghèo.

3.       Chúa phán: “Bà góa nghèo này đã dâng cho Đền thờ nhiều hơn ai hết”. Chúng ta cầu nguyện cho những người nghèo trong xã hội, luôn chân thành mến Chúa yêu người, luôn tín thác đời sống mình vào Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu.

4.       Chúa phán: “Bà goá nghèo này đã dâng tất cả những gì mình có để nuôi sống”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn trọn niềm tin nơi Chúa, dám trung thành thờ phượng Chúa, dầu phải gặp cảnh túng thiếu.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muốn lòng nhân chứ không cầu của lễ. Xin cho chúng con thực lòng kính mến Chúa trên hết mọi sự, tin cậy Chúa trên hết mọi sự, trên cả những sự giàu sang hay sự sống sự chết, hầu đáng được hưởng vinh quang của Nước Thiên Đàng.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

 

CHÚA NHẬT XXXIII   15/11/2015

KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng: đã sống và làm chứng đức tin Công giáo. Chúng ta là con cháu các ngài, chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa và cùng dâng lời cầu nguyện cho Hội Thánh và đồng bào Việt Nam:

1.       “Trong số đông những người lên Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy Lạp”. Chúng ta cầu nguyện cho Giáo Hội Việt Nam, hân hoan bày tỏ đức tin Công Giáo, thực hành Lời Chúa dạy, cho mọi người cùng thờ lạy Chúa.

2.       Những người Hy lạp nói với Philipphê: “Chúng tôi muốn gặp Chúa Giêsu”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người Việt Nam, đều muốn gặp Chúa Kitô, trở thành môn đệ Chúa Kitô, và sống theo giáo lý Tin Mừng của Chúa Kitô.

3.       Chúa phán: “Nếu hạt lúa gieo vào đất mà chết đi, thì nó mới sinh được nhiều hạt khác”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu biết chịu khó hy sinh, để đem ơn cứu rỗi đến cho nhiều người, và trổ sinh hoa trái đức tin cho anh chị em mình.

4.       Chúa phán: “Khi Ta được đem lên cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, kiên trung và hân hoan sống đạo, nhằm giúp mọi người cùng được ơn cứu rỗi của Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa, Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã anh dũng làm chứng đức tin trên đất nước chúng con. Nhờ các ngài cầu thay nguyện giúp, xin cho chúng con can đảm sống đức tin trong mọi hoàn cảnh, hầu đáng được hưởng phước thiên đàng.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

 

CHÚA NHẬT XXXIV    22/11/2015

CHÚA GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu ngự đến trần gian là để khai mở Nước Thiên Đàng. Đúng lúc Ngài bị treo trên thập giá, là lúc Ngài được tấn phong làm Chúa Cả Trời Đất, làm Vua Vũ Trụ. Khi gia nhập Hội Thánh, chúng ta là Công Dân của Nước Trời. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1.       Bản án trên thánh giá viết: “Giêsu Nagiarét, là Vua dân Do Thái”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, ý thức mình là cộng đoàn Dân Chúa, thuộc về Chúa Kitô nhờ hiến tế của Chúa dâng mình trên Thánh giá.

2.       Quan Philatô hỏi Chúa Giêsu: “Ông có phải là Vua không?”. Chúng ta cầu nguyện cho hết mọi lương dân, đều tin nhận Chúa Giêsu là Vua nhân ái, là Chúa sự bình an, để họ cũng qui phục Vương Quyền của Chúa Giêsu Kitô là Vua vũ trụ.

3.       Chúa phán: “Nước của Tôi không thuộc về thế gian này”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, luôn biết mình thuộc về Chúa Kitô, không thuộc về thế gian, để biết sử dụng những của cải trần gian, mà đạt tới Quê hương thật trên trời.

4.       Chúa phán: “Tôi đến thế gian để làm chứng cho Chân lý. Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng Tôi”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết tôn trọng sự thật, và biết quý trọng sự sống của Nước Trời.

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu là Vua vũ trụ và là Chúa của chúng con. Chúa chịu chết và sống lại để cho chúng con được sống trong Nước Chúa. Xin Chúa ban Thánh Thần cho chúng con, để Ngài giúp chúng con sống trong chân lý của Nước Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Amen.

1782    29-10-2015 09:59:39