Chúng con xin hợp với Mẹ / để tạ ơn Chúa vì những đặc ân cao cả ấy./ Chúng con xin nhờ Mẹ để yêu mến,/ ca tụng và cảm tạ Chúa,/ vì những ơn Chúa đã ban cho Giáo hội, / cho Giáo Phận Vĩnh Long chúng con./ Cậy nhờ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu và Trái Tim Tân Khổ của Mẹ,/ xin Chúa thứ tha mọi tội lỗi của chúng con,/ và của những người đã trót nghe theo tà thần,/ từ chối sự hiện hữu của Chúa,/ bất phục tùng Thánh Ý Ngài, / và không ngần ngại xúc phạm tới Thánh Danh Ngài bằng bất cứ cách nào.
Lạy Mẹ Maria là Mẹ của loài người và của mọi dân tộc,/ Mẹ biết tất cả những đau khổ và những hy vọng của chúng con./
Này đây, / trước Nhan Thánh Mẹ, lạy Mẹ Chúa Kitô,/ xin Mẹ nhận lấy toàn thể gia đình Giáo Phận Vĩnh Long chúng con dưới sự che chở hiền mẫu của Mẹ,/ chúng con đem gia đình Giáo Phận này đến trao phó cho Mẹ,/ xin lấy tình thương Hiền Mẫu mà đón nhận chúng con trong vòng tay Mẹ.
Ôi Lạy Mẹ!/ Xin cho chúng con biết thực tâm sám hối,/ canh tân cải thiện đời sống,/ siêng năng lần chuỗi Mân Côi,/ để sống xứng đáng là người con thảo dấu yêu của Chúa và Mẹ.
Lạy Mẹ của Giáo Hội!/ Xin Mẹ dẫn dắt Dân Thiên Chúa trên con đường đức tin, đức cậy và đức ái./ Xin Mẹ giúp chúng con sống trong sự thật, / để nhờ đó hết mọi anh chị em chúng con được nhận biết Thiên Chúa là Cha chí Thánh,/ tìm về phụng sự mến yêu Ngài, / ngõ hầu hoà bình chân chính trong tình bác ái Phúc âm được lan tràn trên khắp thế giới. /Amen.
14:41:29 - Ngày: 20-06-2013 |
Vatican 07/6 -13/6/2013
|
|