Sidebar

Thứ Năm
28.03.2024

Họ đạo Mặc Bắc: Mùng 2 Tết - Thánh Lễ Kính Nhớ Ông Bà Tổ Tiên

Những ngày đầu năm là những ngày quan trọng, có thể coi đó là những giờ phút thiêng liêng cho năm mới, nếu ngày mồng Một, người Công Giáo dành để cầu bình an cho năm mới thì mồng Hai là ngày người Công Giáo nhớ đến tổ tiên, ông bà của mình.

Ví như “Cây có cội, suối có nguồn, con người có tổ tiên” ai sinh ra trên cõi đời này cũng có ông bà cha mẹ có tổ tiên, vì thế việc thảo hiếu trong những ngày đầu năm là không thể thiếu.

Hòa trong dòng chảy đó, những người con của họ đạo Mặc Bắc tỏ lòng hiếu thảo của mình bằng việc cùng nhau đến đất thánh Mặc Bắc vào sáng mồng hai để cùng Cha Sở & quý Cha dâng Thánh Lễ cầu cho ông bà tổ tiên của mình

Đứng trước ngôi mộ của ông bà mình, mọi người như đang “trở về nguồn” nguồn tình thương của ông bà cha mẹ đã dành cho mình, ai ai cũng như đang thầm thĩ, thầm nói lên tâm tình thảo hiếu, quý mến, cầu nguyện, hồi ức, nhớ lại những kỉ niệm quá khứ,...và quan trọng hơn nữa mọi người đang tha thiết cầu xin cho tổ tiên, ông bà cha mẹ được mau về thiên đàng hưởng phúc với Chúa trong Thánh Lễ mọi người đang hiện diện.

Nhân dịp năm mới này, mọi người xa quê đều có cơ hội để thể hiện tấm lòng của mình nhiều hơn, có cơ hội chăm sóc phần mộ cha mẹ ông bà nhiều hơn, chăm sóc những người đã có công dưỡng dục sinh thành dạy dỗ ta nên người. Dù năm nay, bà con hiện diện ít hơn năm rồi nhưng mỗi người hiện diện đều chung tâm tình dâng việc lành phúc đức, dâng Thánh Lễ để tỏ lòng thảo hiếu.

Xin Chúa tha hình phạt và mở lượng khoan hồng sớm đưa các linh hồn của tổ tiên, ông bà cha mẹ chúng con mau về thiên đàng.

Xin Chúa chúc lành cho chúng con trong năm mới!

Xem hình >>>

757    07-03-2015 07:53:24