Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

Hiện Diện

Ngày 22.6.2015, các Họ đạo thuộc sở Bình Đại, hạt Bình Đại hết sức vui mừng và tạ ơn Thiên Chúa, qua tham vấn của cha phó Dom. Nguyễn Văn Sáu đồng thuận để tổ chức, mừng kỷ niệm 15 năm Cha Sở Giuse Trần Quốc Bảo đã hiện diện và cùng đồng hành với những thăng trầm của họ Đạo trong thời gian qua.

Quả thật 15 năm đã qua với biết bao nhiêu tình ! Tình Chúa cao cả là tất nhiên rồi, nhưng tình người thì mến thương hờn ghét đan xen lẫn lộn…

Tạ ơn Chúa vì những năm tháng lúc ấy, Họ đạo còn nhiều khó khăn nhưng vẫn vượt khó trở mình từng ngày trên con đường đổi mới, dưới sự chăn dắt của cha Giuse.

15 năm. Vẫn còn đó những tình cảm trái chiều; những thành kiến, những hiểu lầm, những ngộ nhận, những phiền trách… của giáo dân trong Họ; của người ở gần, kẻ ở xa; và cả những anh em quới chức đang đồng hành với cha… Khiến cha phải trăn trở, cam chịu một mình. Nhưng tạ ơn Chúa đã soi sáng, nâng đỡ, và giữ gìn… hết sức đặc biệt để Họ đạo được bảo toàn trong sự hiệp nhất, cùng một niềm tin, và vẫn từng ngày âm thầm phát triển trong đức mến.

15 năm trong Ơn gọi phục vụ và hiện diện ! 

Nhìn lại, Ơn gọi Kitô hữu nền tảng cho mọi ơn gọi siêu nhiên. Và được định hình hoàn trọn trong Ơn gọi thánh hiến. Để trở nên làm một với Đức Kitô, đồng hình đồng dạng với Ngài, mang chung một tính cách, một sự sống, một tình yêu... với Thiên Chúa trong Đức Kitô, dưới sự tác động của Thánh Thần Chúa... thông qua chức vụ linh mục thừa tác. Đời sống một linh mục của Đức Kitô mang một chiều kích vô biên trong chính mầu nhiệm hiệp thông của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Nói cách khác, linh mục thừa tác là một ƠN GỌI HIỆN DIỆN.

Hiện diện sống phẩm chất cao nhất với tất cả sự ý thức của tâm hồn mình trong công việc này, giờ phút này, với con người này, trong hoàn cảnh này, của cuộc sống này...

Thật vậy, linh mục của Đức Kitô trên hết tất cả – là Ơn gọi của tình yêu.

Yêu để hy sinh phục vụ đến quên mình;

Yêu để xua tan những chia rẽ, tranh chấp, hoài nghi, ngờ vực… của lòng người nhỏ nhen, bất xứng;

Yêu để hiệp nhất đàn chiên được giao phó cho mình đang từng ngày vẫn đang lầm đường. lạc nẻo;

Yêu để liên kết mọi người trong đức ái vẹn toàn, dựng xây nhiệm thể Đức Kitô;

Yêu để tha thứ cho những xúc phạm bắt đầu từ dục vọng thấp hèn;

Yêu để thêm xác tín tình thương xót của Chúa bao la vô tận;

Yêu để vững niềm cậy trông, phó thác đời mình và Họ đạo cho Thiên Chúa quan phòng lo liệu.

Trong niềm vui khôn xiết, kỷ niệm mừng 15 năm hồng ân thiên chức linh mục và hiện diện của Cha Giuse với Họ Đạo. Chúng con – Giáo dân của 4 Họ đạo Bình Đại, Bình Châu, Bình Huề, và Thạnh Phước – Nguyện xin Thiên Chúa luôn gìn giữ, ban cho Cha được hồn an xác mạnh, và trở nên như “cây cải trong Tin Mừng”, ngày sẽ càng lớn sum xuê đến độ chim trời kéo đến nương náu.

     Chúng con kính chúc Cha sở Giuse, mãi mãi “ĐẾN ĐẺ PHỤC VỤ” (Mc 10,45) như châm ngôn sống, mà Cha đã chọn khi đón nhận thiên chức linh mục cách nay 15 năm.

 

            CÁT BIỂN

1060    23-06-2015 07:58:00