TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG
TIN VỀ NGÀY HÀNH HƯƠNG 13.10.2008 Thời gian gần đây, biết bao sự kiện xẩy đến làm cho mọi người hoang mang, không biết đâu là sự thật. Niềm tin của những người Việt Nam dường như bị phá vở: Sự kiện chiếc cầu dẫn của cầu cần thơ đưa đến tai nạn làm chấn dộng thế giới; Qua những sự kiện trên, con người giờ đây không biết phải sống như thế nào, biết tin tưởng vào ai? Đừng tựa vào cành cây, cành cây sẽ gãy; Thật thế, những gì hiện diện mà biết bao người ca tụng về sự bền vững của nó, tất cả chỉ còn lại là dư âm, tất cả chỉ là quá khứ. Những gì mà con người đang ca tụng và tin tưởng trong hiện tại rồi cũng sẽ trở thành quá khứ và cũng sẽ không còn hiện diện được nữa. Ngày 13 tháng 10 lại đến, quốc lộ 1A, đoạn đườnghướng về Vĩnh Long từ cầu Mỹ Thuận đến cầu Cái Cam không thể nào tải nỗi những phương tiện giao thông đang lưu hành. Tiếng còi cứ vang lên liên tục, tiếng vang của các động cơ xe pha lẫn nhau tạo nên một âm thanh quái lạ không thể chịu được. Tại sao các phương tiện giao thông hôm nay có sự kiện bất thường như thế? – Thưa vì các phương tiện giao thông phải hòa lẫn với dòng người không biết từ đâu đến cứ tuôn chảy về TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG FATIMA VĨNH LONG. 17 giờ ngày 12 tháng 10 năm 2008, Đức Giám Mục Giáo Phận mới chủ sự thánh lễ khai mạc ngày Hành Hương, nhưng từ rất sớm vào buổi sáng của ngày 12 tháng 10, đã có rất nhiều người hiện diện tại trung tâm. Họ đến với tất cả lòng chân thành, họ đến để tìm những gì mà họ không thể tìm được trong cuộc sống đời thường, họ cũng đến để tìm lại niềm tin đã mất, cái niềm tin mà họ đã một thời đặt để nơi những con người không xứng đáng. Vào lúc 11giờ của ngày 12 tháng 10, tất cả những khoảng trống của trung tâm Hành Hương đều được phủ kín bởi những con người từ khắp nơi trong Giáo Phận Vĩnh Long, đồng thời cũng có những người từ rất xa, mãi tận Cà Mau, hay Saigòn, Vũng Tàu. những người này họ không đi du lịch sinh thái, cũng không tìm nơi giải trí, mà là đi tìm một niềm tin yêu trong sự thật và chân lý. Lòng chân thành của họ với những lời cầu xin tha thiết, niềm tin thực sự đã hiện diện trong những tấm lòng chân thành đó. Họ cũng được những người có trách nhiệm giúp cầu nguyện qua sự hướng dẫn của các cha, qua những lời kinh của cộng đoàn mà họ đang hòa nhập, một sức sống mãnh liệt như những đợt sóng biển cứ dồn dập và ngày càng dâng cao. Mọi người được hướng dẫn cầu nguyện với chủ đề: MẸ MARIA TRONG TIỆC CƯỚI CANA. Mẹ hiện diện làm cho những khó khăn của con người được hóa giải hết và trở thành niềm vui. Trong thánh lễ khai mạc lúc 17 giờ ngày 12 tháng 10 Đức Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long nói đến vai trò của Đức Mẹ hiện diện trong tiệc cưới Cana: để ủng hộ và củng cố gia đình nhân loại. Ngài cũng nói đến hiện nay có rất nhiều người muốn phá vở truyền thống tốt đẹp của gia đình khiến cho biết bao gia đình phải ly tan. Ngài cũng hướng dẫn mọi người nhận ra tội ác của thời đại, đang làm cho những nạn nhân vộ tội là những thai nhi, không thể nào mở mắt chào đời vì sự ích kỷ của con người. 19 giờ bắt đầu chương trình canh thức cầu nguyện của các nữ tu thuộc các hội dòng trong và ngoài giáo phận: Dòng Bác Ái Vinh Sơn, Dòng Chúa Quang Phòng Cần Thơ, Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho và hai Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum và Cái Mơn Giáo phận Vĩnh Long. Các nữ tu với lời ca tiếng hát, với những bài múa minh họa cùng với lời cầu nguyện tha thiết đã đưa mọi người đến với Mẹ Maria để đặt trọn niềm tin và phó thác cho mẹ. 23 giờ mọi người cùng hòa nhập bước theo chân Mẹ với những bước chân trên đường đời cùng với đoàn kiệu, với những bài suy niệm về cuộc đời mà Mẹ đã đi qua, để mọi người được vững vàng bước theo Mẹ, vượt qua những khó khăn của cuộc sống mà đặt trọn niềm tin vào Chúa. Kết thúc cuộc rước kiệu, mọi người theo chân Mẹ đến với Con Yêu dấu của Mẹ dâng lời tạ ơn và lòng mến yêu chân thành. Sống có Mẹ nào con sợ chi, chết bên Mẹ nào phải lo gì. . . Đêm đã dần tàn, khắp nơi màn đêm bao phủ, mọi vật dần dần rơi vào tỉnh lặng, nhưng tại Trung Tâm Hành Hương Fatima Vĩnh Long, nơi những người con của Mẹ đang quy tụ về bên Mẹ thì không thể nào yên lặng được; màn đêm, bóng tối không còn là trở ngại cho những ai muốn đến với Mẹ. Không quyền lực nào, không tổ chức nào có thể ngăn cản được những tâm hồn thành tâm thiện chí đến với Mẹ được, họ cứ cầu nguyện bằng tất cả những gì mà tâm hồn họ muồn thực hiện: thì thầm trong lòng, lớn tiếng ngoài miệng, bằng hành động cả tay chân, bằng sự cố gắng để vượt qua màn đêm tăm tối cùng với Mẹ. Ngày mới được những người con bé nhỏ cùng với Mẹ chào đón qua việc hiệp dâng thánh lễ vào lúc 1giờ ngày 13 tháng 10. Sau thánh lễ là những giây phút tâm tình riêng tư của mỗi người với Mẹ. Đây cũng là giây phút mà mỗi người cảm nhận được Hồng Ân Chúa với những gì mình đã nhận được trong suốt cuộc đời, đặt biệt trong giây phút này. Vào lúc 9giờ Đức Giám Mục Giáo Phận đâng thánh lễ kết thúc ngày Hành Hương về với Mẹ. Đức Giám Mục kêu mời mọi người bảo vệ sự sống, bảo vệ hạnh phúc gia đình mà Mẹ đã chúc phúc. Kết lễ Đức Giám Mục ban phép lành Tòa Thánh với Ơn Toàn Xá. Mọi người trở về với những công việc bình thường của mình, vượt qua những chặn đường thật dài để trở về với cuộc sống đã làm cho họ phải lo âu và mất niềm tin; họ mất niềm tin về những gian dối lọc lừa của những con người có trách nhiệm mà không hoàn thành trách nhiệm; họ mất niềm tin về những tráo trở của những người cậy quyền ỷ thế, vì mãi tìm những lợi ích cá nhân mà không nhìn thấy những đau khổ của đồng loại; họ cũng mất niềm tin về những thông tin gian trá để tạo niềm tin không chính đáng mà làm hại người khác. Nhưng giờ đây qua những giây phút tưởng như sụp đổ, họ đã được dẫn dắt để biết nương tựa vào Mẹ mà sống, họ đã biết năm lấy tay Mẹ để bước đi để vượt qua những tráo trở lừa lọc của trần gian mà vững bước trong niềm tin và chân lý. họ cũng cầu xin Mẹ hướng dẫn để cho chân lý được thể hiện trong mọi nơi và trên hết mọi người. Đừng tựa vào cành cây, cành cây sẽ gẫy; |
|
|
||||
|
|
||||||
Posted by VinhLong Bishop's House
Hosted by Web Hosting Cong Giao - www.conggiaovn.net Webmaster: tgmvinhlong@gmail.com Site designed by tamle |