TRUNG TÂM FATIMA
ĐC : 162 tổ 3, ấp Tân Quới Đông, xã Trường An,  Tx Vĩnh Long, Vĩnh Long


2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010
 

THÁNG NĂM
THÁNG MƯỜI

CHƯƠNG TRÌNH DIỄN NGUYỆN
DỊP HÀNH HƯƠNG TẠI FATIMA VĨNH LONG
NGÀY 12/05/2008

CHỦ ĐỀ
GIÁO DỤC THEO GƯƠNG MẸ MARIA

HỘI DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG CẦN THƠ

A. Dâng hoa

  • Lời dẫn:
    Tháng năm về giữa mùa hoa nở,
    Đoàn chúng con ấp ủ những ước mơ.
    Trước toà Mẹ vang lên cung trìu mến.
    Nơi đền vàng lan toả ánh siêu nhiên.

    Cho trọn niềm con thảo hướng lên Mẹ.
    Đoàn chúng cong hội tụ muôn hoa về.
    Nơi đồng nội nơi núi rừng toả ngát,
    Con hội về cho tươi mát mùa hoa.

Kính thưa cộng đoàn,

Tháng hoa lại về trên quê hương đất nước. Muôn hoa đua nở, cảnh thiên nhiên đất trời như mời gọi chúng ta hướng về Mẹ Maria, Nữ Vương của muôn loài hoa.

Là những người thảo hiếu, từ khắp nơi tụ họp về đây dưới chân Mẹ Fatima, chúng ta cùng dâng lên Mẹ những tâm tình vui buồn, những thành công thất bại và bao nỗi trăn trở trong cuộc sống trong suốt năm qua, để cùng với Mẹ, chúng ta chúc tụng, ngợi khen và tạ ơn Chúa. Đồng thời xin Chúa tiếp tục đồng hành và ban muôn ơn lành hồn xác trên mỗi người chúng ta trong những tháng ngày sắp tới.

Với những tâm tình đó, lạy Mẹ Maria, chúng con đến với Mẹ để dâng lên Mẹ những đoá hoa lòng cùng những đoá hoa tươi mà chúng con đã, đang và sẽ góp nhặt bằng nhiều hy sinh cố gắng mỗi ngày. Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ vui nhận tấm lòng hiếu thảo của chúng con.

  • Dâng hoa: Múa nón hoa ( Bài chuỗi ngọc vàng kinh)

B. Diễn nguyện

a. Dẫn

Đặc biệt trong mùa hoa năm 2008 này, chúng con cùng hướng về Mẹ, đến với Mẹ như là mẫu gương giáo dục tuyệt vời trong gia đình, trong môi trường sống cũng như trong các mối tương quan làng xóm láng giềng… như là một lời đáp trả lời mời gọi khẩn thiết của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trong năm giáo dục Kitô giáo này “Giáo dục hôm nay, xã hội và Giáo dục ngày mai”.

b. Suy niệm

Đức Maria là mẫu gương giáo dục về nhân bản và đức tin. Giờ đây chúng ta cùng chiêm ngắm đời sống nhân bản và đức tin của Mẹ Maria tại tiệc cưới Cana .
    • Đọc Phúc Âm: Ga 2, 1-5 (đứng )
    • Hát ĐK: “Lời Ngài là sức sống của con…”

Họ hết rượu rồi”. Trong biến cố Cana, Đức Mẹ thoáng nhận ra sự bối rối của gia chủ, không cần họ van xin. Nhưng với một trái tim đầy yêu thương, đồng cảm cùng vời sự tinh tế, khéo léo, ân cần quan tâm của một người Mẹ. Mẹ đã hiểu ngay là họ hết rượu và đã xin Chúa Giêsu giúp đỡ. Ngày nay Mẹ vẫn nói nhỏ bên tai Chúa Giêsu “họ hết rượu rồi” để chuyển cầu cho mỗi người chúng ta.

Chúng ta cùng dâng lên Mẹ một kinh lạy Cha, một kinh Kính Mừng và một kinh sáng danh xin Mẹ dạy chúng ta biết học cách sống quảng đại như Mẹ.

Ngài bảo gì, anh em cứ việc làm theo”. Đứng trước những nhu cầu của người khác Mẹ không làm ngơ nhưng sẳn sàng giúp đỡ. Hành vi bác ái này Mẹ không chỉ làm một mình nhưng có sự hiện diện của Chúa Giêsu và một cách đơn sơ Mẹ quay về phía các gia nhân mời gọi họ cùng thực hiện: “Người bảo gì anh em cứ việc làm theo” tiếp nhận lời dạy của Mẹ, họ đã mau mắn làm theo và phép lạ đã xảy ra.

Chúng ta cùng dâng lên Mẹ một kinh lạy Cha, một kinh Kính Mừng và một kinh sáng danh xin Mẹ dạy chúng ta biết học cách sống vâng phục như Mẹ.

Ngài bảo gì, anh em cứ việc làm theo”. Chính Mẹ Maria cũng vẫn chờ đợi phép lạ ở Chúa Giêsu, Mẹ đang chờ đợi với lòng tin tưởng cậy trông. nhờ sự can tiệp của Mẹ mà phép lạ Cana đã được thực hiện, để đức tin của các môn đệ được củng cố và lớn lên. Và cũng chính bởi lòng tin táo bạo của Mẹ mà Chúa đã thi thố quyền năng và tình thương trên dân Ngài.

Chúng ta cùng dâng lên Mẹ một kinh lạy Cha, một kinh Kính Mừng và một kinh sáng danh xin Mẹ dạy chúng ta biết kiên trì hơn trong việc van xin với Con của Mẹ bằng lòng tin yêu phó thác. Biết trông cậy vững vàng vào lòng nhân từ và quyền năng của Chúa. Xin Mẹ nâng đỡ lòng tin yếu kém của chúng ta.

Hát: Xin Vâng (Điệp khúc)

Tấm lòng của những người Mẹ trong đời thường

  • Tự kể về Thánh Mônica
  • Tiểu phẩm về tấm lòng người Mẹ. (nhạc nền bài lòng Mẹ)

Suốt đời thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc nào tôi cũng ghét Mẹ tôi. Lý do chính có lẽ là vì Bà chỉ có một đôi mắt. Bà là đầu đề để các bạn trong lớp chế giễu châm chọc tôi.

Mẹ tôi làm nghề buôn gánh bán bưng để nuôi tôi ăn học. Một lần bà đến trường để kiếm tôi làm tôi quá xấu hổ. Sao bà lại làm như thế đối với tôi, tôi lơ bà đi và ném cho bà một cái nhìn đầy căm ghét rồi chạy mất. Ngày hôm sau, một trong những đứa bạn học trong lớp la lên:
- Ê, tao thấy rồi. Mẹ mầy chỉ có một con mắt thôi!

Tôi xấu hổ chỉ muốn chôn mình xuống đất. Tôi chỉ muốn bà biến mất khỏi cuộc đời tôi. Ngày hôm đó, đi học về tôi nói thẳng với bà:
- Mẹ chỉ muốn biến con thành trò cười!

Mẹ tôi không nói gì. Còn tôi, tôi chẳng để ý gì đến những lời xúc phạm đó, vì lúc ấy trong lòng tôi tràn đầy giận dữ. Tôi chẳng để ý gì đến cảm xúc của Mẹ. tôi chỉ muốn thoát khỏi nhà. Không còn liên hệ gì đến Mẹ tôi. Vì thế tôi cố gắng học thật chăm chỉ, và sau cùng, tôi có được một học bổng để đi Singapore. Sau đó tôi lập gia đình, mua nhà và có mấy đứa con. Vợ tôi là con nhà gia thế, tôi giấu nàng về bà mẹ của mình, chỉ nói mình mồ côi từ thưở nhỏ. Tôi hài lòng với cuộc sống, với vợ con và những tiện nghi vật chất tôi có được ở đây. Tôi mua cho Mẹ tôi một căn nhà nhỏ, thỉnh thoảng lén vợ gởi một ít tiền về biếu bà, tự nhủ thế là đầy đủ bổn phận. Tôi buộc Mẹ không được liên hệ gì với tôi.

Một ngày kia Mẹ bất chợt đến thăm. Nhiều năm rồi bà không gặp tôi, thậm chí cũng chưa bao giờ bà thấy các cháu. Khi thấy một bà già trông có vẻ lam lũ, đứng trước cửa, mấy đứa con tôi có đứa cười nhạo, có đứa hoảng sợ. Tôi vừa giận vừa lo vợ tôi biết chuyện nên hét lên:
- Sao bà dám đến đây làm cho tôi sợ thế? Đi khỏi đây ngay!

Mẹ tôi chỉ nhỏ nhẹ trả lời:
- Ồ tôi… tôi xin lỗi, tôi lầm địa chỉ!

Và bà lặng lẽ ra đi. Tôi không thèm liên lạc với bà trong suốt một thời gian dài. Hồi nhỏ, Mẹ làm cho chúng bạn tôi chọc ghẹo tôi nhục nhã. Bây giờ Mẹ định phá luôn cuộc sống đang có của tôi sao?

Một hôm tôi nhận được một lá thư mời họp mặt của trường cũ gởi đến tận nhà. Tôi nói dối vợ là phải đi công tác. Sau buổi họp mặt, tôi ghé qua nhà của Mẹ vì tò mò hơn là muốn thăm Mẹ. Mấy người hàng xóm nói rằng mẹ tôi đã chết vài ngày trước đó và vì không có thân nhân, sở an ninh xã hội đã lo mai táng chu đáo. Tôi không nhỏ được một giọt nước mắt. Họ trao lại cho tôi một lá thư mẹ để lại cho tôi, thư viết như sau:

Con yêu quý,
Lúc nào mẹ cũng nghĩ đến con. Mẹ xin lỗi về việc đã dám qua Singapore bất ngờ làm cho các cháu phải sợ hãi. Mẹ rất vui khi nghe nói con sắp về trường tham dự buổi họp mặt, nhưng mẹ sợ mẹ không bước nỗi ra giường để đến đó nhìn con. Mẹ ân hận vì đã làm con xấu hổ với bạn bè trong suốt thời gian con đi học ở đây.

Con biết không, hồi con còn nhỏ xíu, con bị tai nạn làm hư mất một con mắt. Mẹ không thể ngồi nhìn con lớn lên mà chỉ có một mắt nên mẹ đã cho con con mắt của mẹ. Mẹ đã bán tất cả những gì mẹ có để bác sĩ có thể thay mắt cho con, nhưng chưa bao giờ mẹ hối hận về việc đó. Mẹ rất hảnh diện vì con đã nên người, và mẹ kiêu hãnh vì những gì mẹ đã làm được cho con.

Con đã nhìn thấy cả thế giới mới, bằng con mắt của mẹ, thay cho mẹ. Mẹ yêu con lắm

Mẹ….

  • Dẫn

Bà mẹ này đã yêu con mình đến nỗi đã cho cả con mắt và bán tất cả những gì minh có để chạy chữa cho con. Mặc cho sự vô tâm và những lời nói xúc phạm của người con, thì người mẹ trong câu chuyện nói trên vẫn tiếp tục yêu con. Lời cuối cùng trong bức thư để lại cho con là: “Mẹ yêu con lắm!”

Chúng ta không biết sau đó người con này đã làm gì nhưng qua câu chuyện này chắc chắn chúng ta cảm nhận một điều: Tình yêu của người mẹ này thật bao la.

  • Múa minh hoạ về tấm lòng của người mẹ.

c. Vai trò của chúng ta trong việc giáo dục

  1. Giáo dục về chính mình.
  2. Sau khi chiêm ngắm mẫu gương giáo dục của Mẹ Maria và đọc lại những mẫu chuyện của những người mẹ trong đời thường, qua đó thúc đẩy mỗi người chúng ta phải nổ lực cho việc rèn luyện cho mình một lương tâm ngay chính để có thể đối phó với những cám dỗ của những tệ nạn xã hội và tích cực xây dựng một xã hội công bằng, bác ái yêu thương.
  3. Giáo dục trong gia đình.

Trong gia đình, người cha người mẹ chúng ta phải hiểu rằng: Sứ mạng giáo dục con, là sinh con theo nghĩa tinh thần để cho con nên người. Vì cha mẹ không chỉ cho con sự sống mà còn phải biết sống vì con. Suốt đời cha mẹ phải cưu mang con trong trái tim mình để yêu thương và hy sinh. Để nguyện cầu và dạy dỗ cho con nên người. Suốt một đời cha mẹ phải luôn dõi theo con cái để thông cảm và đỡ nâng, để giáo dục và chỉ bảo đàng lành. Con cái là gia tài lớn nhất của cha mẹ. Con cái là mùa xuân hy vọng của cha mẹ. Cha mẹ phải luôn tập trung tất cả vào con cái và phải làm những điều tốt nhất cho con cái.

Với cha mẹ, con cái là tất cả và ở trên tất cả. Đừng sợ con cái cứng lòng. Hãy sợ tình yêu của cha mẹ chưa đủ sức mạnh để lay chuyển được những cánh cửa lòng con cái. Hãy thêm sức mạnh cho tình yêu bằng yêu thương hơn nữa. Khi ấy cha mẹ sẽ chinh phục và giáo dục được con cái.

Trước công ơn sinh thành dưỡng dục vô bờ bến của cha mẹ. Trong giây phút linh thiêng này, dưới chân Mẹ Maria chúng ta cùng cầu nguyện cho cha mẹ của chúng ta.

Hát: Cầu cho cha mẹ 1 (Xin Chúa í a chúc lành…)

Lời nguyện kết: Lạy Mẹ Maria, sau khi chiêm ngắm mẹ trong việc giáo dục về nhân bản và đức tin cũng như khi nghe lại những mẫu gương giáo dục xưa và nay, chúng con càng nhận ra vai trò của chúng con trong đời sống gia đình và xã hội hôm nay là: chúng con phải ý thức huấn luyện chính mình, kế đến là phải có trách nhiệm và bổn phận trên những người Chúa giao phó cho chúng con. Hầu cuộc sống của chúng con trở nên những Kitô hữu như lòng Chúa mong ước. Trong niềm tin của tháng hoa, chúng con dâng lên Mẹ những bậc phụ huynh và những người có trách nhiệm trong việc giáo dục. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, xin Chúa cho mỗi người chúng con biết chạy đến kho báu Tin Mừng để noi gương Thầy Giêsu trong cách học làm người và để đào tạo chính mình cũng như biết cách giáo dục con cái trở nên những con người hữu ích cho Giáo Hội và xã hội hôm nay. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

**************

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI NHUM THỰC HIỆN

Xin mời cộng đoàn đứng,

Hát kinh Chúa Thánh Thần

Kính thưa cộng đoàn,
Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum chúng con xin kính chào tất cả cộng đoàn dân Chúa đang hiện diện nơi đây. Với đề tài: “Mẹ Maria và Giáo dục trong gia đình KiTô giáo”, Hội dòng chúng con xin tiếp tục chương trình canh thức với tâm tình kính mến, suy tôn, cầu nguyện và học hỏi nơi Mẹ Maria, xin tất cả chúng ta hãy để một phút thinh lặng để cầu nguyện cùng Mẹ…

Lạy Cha Chí Thánh, với quá nhiều bấp bênh và nghi ngờ lan tràn trong xã hội và văn hoá trong thế giới, cách riêng trong xã hội Việt Nam hôm nay, chúng con đã gặp nhiều khó khăn

Trong việc giáo dục trong gia đình và trong học đường. Cha đã ban cho chúng con Mẹ Maria là một nhà giáo dục gương mẫu, một bà mẹ hoàn hảo được thể hiện qua con người vẹn toàn là Chúa Giêsu. Xin Cha cũng cho chúng con biết noi gương Mẹ và chạy đến với Mẹ trong việc giáo dục và đào tạo con em chúng con trở thành những Kitô hữu đích thực, là nhân chứng cho Chúa Giêsu Kitô trong thời đại hôm nay. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô…

Theo công đồng Vaticanô II, giáo dục có một vai trò quan trọng trong đời sống con người. trong thư chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam năm 2007 vừa qua có nói: “Mục đích của nền giáo dục Kitô giáo không chỉ là rèn luyện nhân cách con người thành hữu ích đối với bản thân, gia đình và xã hội, mà còn là giúp con người sống xứng đáng với tư cách con Thiên Chúa để mai sau trở thành công dân Nước trời. Đi sâu trong vấn đề này, Đức Cha Tôma, Giám Mục giáo phận chúng ta cũng nói trong thư mục vụ tháng 3 vừa qua: “Một nền giáo dục bình thường không thể loại bỏ gia đình, vì gia đình là tổ chức nguyên thuỷ tự nhiên do Thiên Chúa thiết lập để lưu truyền sự sống”.

Nói đến gia đình, chúng ta không thể không nghĩ đến một gia đình mẫu gương cho chúng ta, đó là mẫu gương của gia đình Thánh Gia Thất. Trong đó Mẹ Maria là một người Mẹ tuyệt hảo, nêu gương cho tất cả mọi người mẹ về sự tràn đầy ơn phúc, tràn đầy ơn Thánh Linh. Chúng ta, những người mẹ trong gia đình hãy chạy đến cùng Mẹ Maria, xin Mẹ cầu cùng Chúa Thánh Linh cho chúng ta biết hưởng dùng ơn Chúa cho nên, và vâng theo sự hướng dẫn của Chúa, để trở nên những người mẹ biết đem Chúa đến cho gia đình, cho con cái và cho những người chúng ta gặp gỡ. Trong tinh thần này xin cộng đoàn cùng chúng con hát ca danh Mẹ là Nữ Vương trên trời để xin Mẹ cầu bàu cho tất cả chúng ta.

  • Múa “ Bài ca tình yêu”

Nói đến giáo dục, chúng ta liên tưởng đến những người trẻ trong gia đình và trong học đường. Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI nhắn nhủ với các phụ huynh, giáo chức và học sinh Roma tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày 23.02.2008 vừa qua: “Nền giáo dục chân chính cần đến sự thân thiện và lòng tin tưởng phát xuất từ tình yêu, cha nghĩ đến kinh nghiệm đầu tiên và căn bản của tình yêu mà con trẻ cảm nhận hay ít ra cần phải được tỏ ra nơi cha mẹ chúng. Nhưng mọi nhà giáo dục đích thực đều biết rằng, để giáo dục tốt, chính mình phải trao ban điều gì đó, và chỉ có như thế họ mới giúp con em, học sinh của mình lướt thắng được tính ích kỷ, để đến lượt chúng trở nên những người có khả năng yêu thương đích thực.”. Cùng với tâm tình của Đức Thánh Cha và của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam chúng ta hãy xin Mẹ Maria cầu bàu cho nền giáo dục hôm nay:

1. Mục tiêu hàng đầu của Giáo dục Kitô giáo là Đức Tin, chúng ta hãy cầu xin cho các bậc cha mẹ cũng như các nhà giáo dục biết quan tâm đến thiện ích của những người mình hướng dẫn; biết chú ý đến khả năng định hướng của các em trong cuộc đời và khả năng phân biệt thiện ác; biết quan tâm đến sức khoẻ của các em, không những về thể lý nhưng còn về tinh thần, Kính mừng…..

2. Chúng ta hãy cầu xin cho các bậc cha mẹ cũng như các nhà giáo dục đừng bị cám dỗ buông xuôi trách nhiệm của họ trước những khó khăn trong việc giáo dục và cho họ hiểu đâu là vai trò, hay đúng hơn là sứ mạng được uỷ thác cho họ.

3. Chúng ta hãy cầu xin cho các bậc cha mẹ cũng như các nhà giáo dục hiểu biết rằng, để giáo dục thì phải có sự gần gũi và tín nhiệm nảy sinh từ tình thương, như một trẻ em cảm nhận tình thương từ cha mẹ của mình; nhà giáo dục đích thực phải trao hiến sự yêu thương từ chính bản thân mình và chỉ như thế mới có thể giúp cho học sinh và con em mình khắc phục những ích kỷ và trở thành những người có khả năng yêu thương đích thực. Kính mừng…

4. Chúng ta hãy cầu xin cho các người trẻ hôm nay biết tìm được sự quân bình giữa tự do và kỷ luật vì nhờ đó họ mới có thể đương đầu với những thử thách trong tương lai, xin cho họ thấy nơi cha mẹ và thầy dạy của mình một cuộc sống phù hợp với những gì các ngài giảng dạy qua sự dấn thân đích thực biểu lộ một tình yêu thương chân thành. Kính Mừng…

5. Chúng ta hãy cầu xin cho các nhà giáo dục, những người con, những học sinh, những người trẻ biết can đảm trong việc đảm nhận những trọng trách và ý thức chu toàn trách nhiệm của mình để họ có thể trả lời cho chính mình, cho tha nhân và đặc biệt hơn họ có thể trả lời cho Thiên Chúa những gì họ đã được trao phó. Kính mừng….

Kính thưa cộng đoàn,
Thư chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cho chúng ta thấy: “Mục tiêu hàng đầu của giáo dục Kitô giáo là đức tin”. Giáo dục đức tin không chỉ là truyền lại cho tín hữu những định tính, nhưng còn giúp cho tín hữu sống đức tin ấy trong cuộc sống cụ thể. Với những khó khăn của việc giáo dục hôm nay, một nền giáo dục mất đi căn tính của nó là tình thương, cùng với các trào lưu tục hoá của xã hội hiện đại, người ta sẽ dễ rơi vào một cuộc sống ích kỷ chỉ tìm hưởng thụ cho riêng mình, đưa nhân loại đến chỗ suy đồi. Để đối phó chúng ta hãy tìm đến với mẹ Maria , Mẹ là mẫu gương giáo dục tuyệt hảo, xin Mẹ dạy chúng con những nhân đức nền tảng của một người con Chúa, để nhờ được huấn luyện chúng ta trở thành men, thành muối và ánh sáng cho trần gian”.

Xin cộng đoàn hiệp ý với chúng con cầu nguyện cùng Mẹ Maria qua bài múa minh hoạ “Mẹ đẹp như búp sen hồng”, xin Mẹ chúng con biết sống yêu thương. Yêu Chúa và thương người, sống tình yêu cho đi và lãnh nhận như Mẹ đã thực hiện với người chị họ Ysave. Xin Mẹ dạy chúng con biết vâng theo ý Chúa dù có phải chịu những gian khổ và hy sinh qua cuộc đời vâng phục của Mẹ. Xin Mẹ cũng dạy chúng ta biết sống khiêm nhường, biết bền chí trong những khi thất bại cũng như lúc thành công, qua việc yêu thương và kiên nhẫn trong trách vụ của mình.

  • Múa bài “ Mẹ đẹp như búp sen hồng”

Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum xin cám ơn tất cả cộng đoàn đã hợp ý với chúng con trong giờ diễn nguyện vừa qua. Xin Chúa Giêsu, Đấng "là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”, là “ Vị Thầy muôn thuở của các nhà giáo dục đào tạo”, hướng dẫn và nâng đỡ chúng ta trên con đường về nhà Cha. Cùng với Mẹ Maria, một hiền mẫu và một nhà giáo dục đầy tình thương, xin Mẹ dạy chúng ta biết dạy bảo về tình thương, cho đi tình thương để những người khác có thể lãnh nhận và cũng từ đó mà ban phát.

Xin kính chúc tất cả cộng đoàn được Chúa và Mẹ Maria đồng hành và hướng dẫn để chúng ta vững tiến về quê hương đích thực trên thiên đàng. Amen.

**************

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN THỰC HIỆN

Kính thưa cộng đoàn,

Tất cả chúng ta là những người con thân thương của Mẹ, từ khắp nơi xa gần, nô nức tìm về bên Mẹ. Vì yêu mến Mẹ, chúng ta đã dừng lại công ăn việc làm để đêm nay ở bên Mẹ. Sau những ngày tháng bon chen vất vả, chúng ta chạy đến với Mẹ để được Mẹ an ủi, được Mẹ đỡ nâng. đến với Mẹ để dâng lên Mẹ lòng biết ơn và nhất là để trút cạn niềm vui nỗi buồn với lòng tín thác cậy trông Mẹ sẽ cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta.

Cùng chung tâm tình với cộng đoàn, Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn chúng con kính dâng lên Mẹ giờ cầu nguyện với tất cả lòng yêu mến của chúng con.

Thưa cộng đoàn! Ảnh tượng Mẹ uy nghi mang nét Mẹ dịu hiền và ánh mắt đầy yêu thương của Mẹ đang tha thiết nhình chúng ta. Mẹ đang kêu gọi từng đứa con hãy đến với Mẹ, vì chưa thấy ai kêu cầu Mẹ mà không được nhậm lời.

Để mở đầu cho giờ nguyện này, chúng ta cùng dâng lên Mẹ một kinh Kính mừng

Đọc một kinh kính mừng

  • Hát: Tiếng gọi Fatima

Thưa cộng đoàn!
Để vững bước trong hành trình sống đức tin, người tín hữu chúng cần được nuôi dưỡng bằng của ăn Lời Chúa và Thánh Thể. Trong các loài thụ tạo, không ai sống Lời Chúa và gắn bó mật thiết với Thánh Thể bằng Mẹ Maria. Trong biến cố Truyền tin, sứ thần Gabrien bày tỏ ý muốn của Thiên chúa, Mẹ vừa hiểu được ý Chúa liền mau mắn đón nhận bằng thái độ Xin Vâng. Hai chữ Xin Vâng tuy đơn sơ nhưng gói trọn sự Vâng Phục tuyệt đối của Mẹ. Mẹ khiêm hạ nhận mình là nữ tỳ thấp hèn và để ý Chúa muốn được thanh toàn nơi Mẹ. Mẹ vâng phục ý Chúa bằng việc lắng nghe, ghi nhớ và suy niệm trong lòng. Lời Xin Vâng còn nói lên thái độ sống đức tin trọn hảo của Mẹ. Mẹ Maria vĩ đại, trỗi vượt hơn các loài thọ tạo không vì một lý do nào khác ngoài một điều duy nhất là Lắng nghe Lời Chúa và thực thi ý Ngài

Kính mời cộng đoàn cùng tôn vinh Mẹ Maria với phần diễn nguyện qua bài Thánh vũ: “Từ lúc Mẹ nói lời Xin Vâng”

Lời Xin Vâng của Mẹ không dừng lại ở giây phút truyền tin, nhưng là xuyên suốt cuộc đời. Mẹ luôn lắng nghe, nghiền ngẫm ý Chúa, Xin Vâng và đem ra thực hành.

Lạy Mẹ Maria! Nhìn ngắm Mẹ qua biến cố thăm viếng, sau khi được sứ thần báo tin người chị họ Ysave mang thai trong lúc tuổi gìa, Mẹ không ngại mệt nhọc đường xa, vội vàng lên đường viếng thăm Ysave. Mẹ tin tưởng Lời Chúa nói thành sự, Mẹ được Chúa ở cùng, Mẹ không giữ Chúa lại cho riêng mình nhưng mang Chúa đến với tha nhân.

Đời của Mẹ là Xin Vâng liên lỉ, khởi sự từ lúc được truyền tin; một thái độ quả cảm kiên cường, được diễn tả từng giây phút, qua từng biến cố lớn nhỏ trong đời thường.

  • Xin Vâng khi bị Giuse hiểu lầm âm thầm định trốn đi
  • Xin Vâng khi cùng Giuse về Bêlem làm sổ kiểm tra và sinh Đấng cứu Thế nơi chuồng bò.
  • Xin Vâng khi đêm khuya bồng con trốn sang Ai-Cập.
  • Xin Vâng suốt 30 năm đằng đẵng tại Nagiareth khi Con Chúa Trời sống ẩn dật
  • Và Lời Xin Vâng của Mẹ tròn đầy nhất khi Mẹ đứng dưới chân Thập giá. Mẹ phải đối diện với một thực tế phũ phàng nhất khi con của mình là tên tử tội. Mẹ lặng thầm đau đớn như dao cắt ruột, đôi chân Mẹ vững kề bên xác con yêu dấu. Me không quỵ ngã, không té xỉu nhưng chính giây phút này, Mẹ cảm nghiệm được ý Chúa qua lời tiên tri Simêon: “Này đây lưỡi gươm sẽ đâm thâu lòng Bà và người ta sẽ phản nghịch cùng Con Bà”

Kính mời cộng đoàn cùng hướng về biến cố “Dưới chân Thập Giá” để nhớ lại lời trăn trối của Chúa Giêsu: “Thưa Bà, này là con Bà và Này là Mẹ của anh”

    • Diễn nguyện: “Mẹ đứng đó”.

Kính thưa cộng đoàn!
Chúng ta thật vui mừng sung sướng cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta Đức Maria, mẫu gương sống và thực hành Lời Chúa. Khi chiêm ngắm cuộc đời của Mẹ, Đức Gioan Phaolô II nhận thấy nơi Mẹ có một tương quan mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể nên Ngài cho Mẹ một danh xưng đặc biệt: “Người Nữ của Thánh Thể”. Mẹ là trường dạy chúng ta yêu mến Thánh Thể. Bí Tích thánh Thể con là lời chúc tụng, tạ ơn Thiên Chúa thì lời kinh Magnificat của Mẹ cũng đầy ắp tâm tình tạ ơn và hiệp nhất với Giáo Hội.

Chúng ta hãy noi gương Thánh Gioan, người môn đệ Chúa yêu mến, đón rước Mẹ Maria về nhà mình, nghĩa là năng lui tới mái trường của Mẹ để học nơi Mẹ cách yêu mến và gắn bó với Thánh Thể, chấp nhận để cho Mẹ đồng hành nhằm giúp mỗi người chúng ta chu toàn nhiệm vụ, sống đúng chức năng trong ơn gọi của mình. Xin Mẹ biến đổi từng thành viên trong gia đình của chúng ta:

+ Xin cho những bậc gia trưởng sống đạo đức và nên gương sáng cho con cái.
+ Xin cho các bậc hiền mẫu luôn noi gương các nhân đức của Mẹ, có đời sống nội tâm sâu xa, và biết giáo dục con cái sống ngoan hiền.
+ Xin cho những người con trong gia đình biết vâng nghe lời cha mẹ và luôn sống trọn tâm tình con thảo.

Kính mời cộng đoàn dâng lên Mẹ 3 kinh Kính Mừng để chúc tụng Mẹ

    • Hát: Lạy Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa

Lạy Mẹ Maria chúng con yêu mến Mẹ nhiều. Càng suy ngắm về Mẹ, càng học hỏi về Mẹ, chúng con càng cảm thấy Mẹ tuyệt vời. Chúng con thật an tâm và vững lòng khi bên cạnh cuộc đời chúng con có Mẹ. Xin Mẹ mãi mãi ở lại trong gia đình chúng con, dẫn đưa con đến với Chúa Giêsu.

Kính mời cộng đoàn cùng tôn vinh Mẹ qua phần diễn nguyện: “Dưới mái trường Maria”.

**************

DÒNG THÁNH PHAOLÔ MỸ THO THỰC HIỆN
  • Hát diễn: Thánh Thần, khấn xin ngự đến

Kính thưa Ông bà và anh chị em thân mến!

Vào ngày 23 tháng 02 năm 2008, Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI đã gặp 50.000 phụ huynh, giáo chức và học sinh Roma tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài chính thức trao cho họ lá thư của Ngài nói về công tác cấp thiết liên quan đến việc giáo dục

Trong bức thư, Đức Thánh Cha nhắc đến những khó khăn trong việc giáo dục người trẻ ngày nay trong các gia đình và tại học đường, trước những thách đố và khó khăn trong xã hội hiện đại. Những thách đố này cũng là những thách đố tại nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam chúng ta.

Trong đại hội thường niên tại Hà Nội năm 2007, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cũng đã công bố thư chung về vấn đề giáo dục tại Việt Nam .

Kính thưa Ông bà và anh chị em,
Đức Thánh Cha quan tâm đến vấn đề giáo dục Kitô giáo, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam quan tâm. Và chúng ta đây những bậc làm cha mẹ, những thầy cô giáo, những người có bổn phận dạy dỗ, giáo dục, chúng ta không thể không quan tâm đến việc giáo dục cho các thế hệ trẻ, con em của chúng ta, những mầm non quý giá, tương lai của Giáo Hội và xã hội.

Nhưng giáo dục không bao giờ là điều dễ dàng. Vì thế chúng ta hãy nép mình bên gia đình Thánh Gia, chiêm ngắm Thánh giuse và Mẹ Maria, những người đã được Thiên Chúa nhờ cậy để gởi gấm Chúa Con và đảm nhận trách nhiệm nuôi dưỡng và giáo dục Chúa Con.

    1. Các Ngài đã giáo dục Chúa Con bằng tấm gương sáng của Gia Đình Nagiareth.
    2. Nhìn ngắm mẫu gương của các Ngài, các bậc Cha mẹ hôm nay hãy giáo dục con cái như các Ngài đã giáo dục Chúa Giêsu.
      • Hát diễn: Chút tình con thơ

Kính mời Ông bà và anh chị em đến với gia đình Nagiareth để nhìn ngắm Giuse, học với Người để biết làm chồng và làm cha, học với Mẹ Maria biết làm vợ và làm mẹ, cho các em bé, học sinh và thanh thiếu niên học gương cần mẫn, lao động và chăm ngoan như Giêsu.

Thiên Chúa trao phó cho Thánh Giuse nuôi dưỡng và dạy dỗ Chúa Giêsu, Ngài gởi gấm Giêsu cho Mẹ Maria cưu mang, hạ sinh và dưỡng dục.

Mẹ nuôi dạy và giáo dục Chúa Giêsu góp phần vào việc giáo dục con mình trưởng thành dưới khía cạnh nhân bản và đạo đức. Mẹ dạy Chúa Con bập bẹ từng lời nói. Ngay còn tấm bé, Mẹ dạy con yêu Chúa thương người.

Bằng sự dịu dàng hiền mẫu, đạo đức thâm sâu, Mẹ dạy Chúa Con cầu nguyện cùng Cha, học Thánh Kinh, Mẹ tập tành cho Giêsu hiểu luật Môsê, thông thạo về luật, có khả năng hỏi đáp với các Thầy thông luật trong Đền Thờ Giêrusalem, Chúa Giêsu học lề luật nhưng Giêsu là chủ lề luật. Giêsu đến để kiện toàn lề luật.

  • Hát diễn: Mẹ là bóng mát

Mẹ dùng đời sống gương mẫu tuyệt vời, dịu dàng âu yếm mà rèn luyện Chúa Giêsu nên người thập toàn, khiến cho bà con mến phục, xóm giềng quý trọng, bạn bè học đòi. Giêsu càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan, được Thiên Chúa và mọi người yêu mến.

Kính thưa Ông bà và anh chị em thân mến!
Giáo dục Giêsu không chỉ là công việc riêng lẻ của người mẹ, nhưng bên cạnh Đức Maria, Giêsu còn tìm được gương mặt hiền phụ Giuse “một người công chính” (Mt 1,190. Khi lãnh trọng trách làm cha nuôi Giêsu, Giuse đã hết lòng cộng tác với Đức Maria để biến căn nhà Nagiareth thành môi trường thuận tiện cho việc giáo dục Giêsu trưởng thành toàn diện. Thánh Giuse giáo dục Giêsu bằng một đời lao động miệt mài, lấy sức lao động nuôi sống gia đình. Bài học cần mẫn lao động đã rèn luyện Giêsu nên người thợ lành nghề.

Giêsu còn học được nơi Giuse sự im lặng thiêng thánh, sự âm thầm xoá mình đi khi “giờ Chúa chưa đến”. Giêsu học vâng phục thánh ý Chúa Cha.

Cho thấy khi làm người, Đức Giêsu đến trần gian như một con người thực sự. Ngài cần sự giáo dục của Cha mẹ.

Tin Mừng của thánh Luca tường thuật giai đoạn thơ ấu của Chúa Giêsu như sau: “Tại Nagiareth, Người đã tùng phục hai ông bà” (Lc 2,51)

Cha mẹ dạy cho Giêsu học lịch sử, văn hoá và những tập tục của dân tộc Israen, cuộc xuất hành qua Biển Đỏ. Nhờ đó mà có lẽ Chúa Giêsu có được thói quen vào Hội đường và hành hương lên Giêrusalem nhân lễ Vượt Qua.

Kính thưa Ông bà và anh chị em thân mến!
Giuse và Maria đã giáo dục Chúa Giêsu nên người thập toàn. Hôm nay Chúa giao phó cho mỗi người chúng ta một gia đình, những con người quý báu, thân yêu để giáo dục và dẫn dắt theo ý Chúa.

  • Hát diễn: Lời Mẹ ru con
Vai trò của cha mẹ trong việc giáo dục con cái:
Cha mẹ được Chúa trao phó cho nhiệm vụ cưu mang và hạ sinh con cái theo ý Chúa.

Trách nhiệm của Cha mẹ không dừng lại ở việc cưu mang và hạ sinh con cái, mà giáo dục con “thành nhân”. Trách nhiệm này quan trọng, vì giáo dục sẽ là phát triển con cái về tâm sinh lý lẫn đời sống siêu nhiên, là một tiến trình lâu dài đòi hỏi cha mẹ kiên trì và can đảm. Cha mẹ không quên rằng: Thiên chúa là người huấn luyện chúng. Cha mẹ đồng hành với con cái trong tình thương, sự hy sinh, lòng quảng đại, dũng cảm giúp con cái thêm tin tưởng và hy vọng vào tương lai.

  • Hát diễn: Cầu xin Thánh Gia
    Cha mẹ cùng chia sẻ trách nhiệm và kinh nghiệm làm người với con:

Ý thức được điều này, hẳn các bậc cha mẹ sẽ khiêm tốn và biết tôn trọng con cái hơn là xem thưòng con khi con lỗi phạm.
Gia đình là nơi gặp gỡ trao đổi thân thương, trong tương quan cha mẹ và con cái, giữa anh chị em với nhau.
Cha mẹ lắng nghe và trân trọng ý kiến của con, cân nhắc và hướng dẫn con chọn lựa đúng.
Cha mẹ tiếp nhận nơi con cái những sáng kiến, những nhận thức mới từ trường lớp chuyên môn nghiệp vụ của chúng.
Cha mẹ phải can đảm chấp nhận những thất bại của con và tiếp tục dìu dắt con đến thành đạt trong cuộc đời.

Phần con cái , cần học hỏi và quý trọng những kinh nghiệm xương máu của cha mẹ, lắng nghe sự chỉ bảo, lời khuyên nhủ của cha mẹ.

Về phía cha mẹ, cần lưu ý điều này :

Việc giáo dục con cái là uốn nắn chúng thành những nhà mô phạm, là huấn luyện những con người hôm nay cho Giáo Hội và xã hội ngày mai; là giúp con cái sáng tạo ra tương lai của chúng.

Để đạt được yêu cầu trên, cha mẹ hãy mặc lấy lòng nhân nhậu và khiêm nhường của Mẹ Maria, tính nhẫn nại kiên trì của Thánh Giuse, luôn yêu thương con, nêu gương sáng và luôn đồng hành cùng con.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là một nhân vật tuyệt trần, Chúa thành nhân dưới mái trường gia đình Nagiareth, Chúa là con đường, xin dẫn dắt tất cả các thanh thiếu niên trên thế giới thanh nhân, và thành thánh nhân cho Giáo Hội và xã hội ngày mai. Amen.

  • Hát diễn: Bước theo Mẹ (TCPV – 29)
 
Posted by VinhLong Bishop's House
Hosted by Web Hosting Cong Giao - www.conggiaovn.net
Webmaster:
tgmvinhlong@gmail.com

Site designed by tamle
Đầu trang
Trở về đầu trang


Mừng Thọ 100 tuổi
Đức Cha Antôn
Nguyễn Văn Thiện
Nguyên Giám Mục
Giáo Phận Vĩnh Long

Mọi thư từ, bài vở, tin tức,
xin gởi về địa chỉ:
pettham@gmail.com
Đôi dòng giới thiệu
Tin Giáo Hội toàn cầu và Giáo Phận
Mục vụ
Suy niệm Lời Chúa
Phụng vụ
Giáo Lý Công Giáo
Truyền giáo
Thánh Nhạc
Các Trung Tâm Hành Hương
Bác Ái - Xã Hội
Tài liệu nghiên cứu
Chuyện miền Tây Nam Bộ
Nụ cười bằng mười thang thuốc bổ
Liên kết Web

 

Vị khách thứ :
 

Website Traffic Statistics
 
 
Đầu trang
Trung Tâm Fatima Trung Tâm Đình Khao Trung Tâm La Mã