Trọng kính Ðức Cha,
Cha Sung có chuyển cho con thơ của Ðức Cha gởi ngày 02.02.06 cho các Cha, Tu sĩ và anh chị em giáo dân Giáo Phận Vĩnh Long. nói về ngày Ðức Cha Antôn Nguyễn Văn Thiện sẽ được 100 tuổi. Con xin cám ơn thơ của Ðức Cha. Hôm nay con mới có thể viết thơ để trình bày với Ðức Cha một số việc.
Qua điện thoại con có đọc thơ trên cho Ðức Cha Antôn nghe. Ngài rất vui, biết Giáo Phận Vĩnh Long luôn cầu nguyện, đặc biệt làm Tuần Tam Nhật, tổ chức Thánh Lễ, giờ chầu Thánh Thể, lần chuỗi dịp Ngài sắp được 100 tuổi vào ngày 13.03.06. Nhờ lời cầu nguyện của Giáo Phận Vĩnh Long và của nhiều người khác, mà Ngài đã lấy lại sức khoẻ sau cơn bệnh nặng cách đây vài năm và vẫn còn mạnh khoẻ và minh mẫn cho tới ngày nay.
Ðược 100 tuổi thật là một ân huệ hiếm có, như Ðức Cha đã viết. Ngài cảm kích khi nghe biết Giáo Phận Vĩnh Long hiệp ý nguyện với Ngài để cảm tạ Chúa về hồng ân đó.
Từ những tháng cuối năm 2005, khi nghĩ tới ngày 13.03.06 con có hỏi ý Ðức Cha Antôn về ngày nói trên. Vì hoàn cảnh ăn nhờ ở đậu và mọi sự đều tùy thuộc vào nhà hưu dưỡng, nên Ngài không muốn tổ chức chi cả. Cũng trong ý nghĩ đó, nên dịp Ngài kỷ niệm 50 năm, 60 năm thụ phong linh mục cũng như 25 năm thụ phong giám mục, hoàn toàn không có gì bên ngoài và các Cha hưu trí ở chung trong nhà không biết. Nhưng một người được 100 tuổi là việc hiếm có và không thể giữ kín đối với xã hội. Vì thế ban giám đốc nhà hưu dưỡng, nơi Ðức Cha Antôn cư trú, phải báo tin cho đức giám mục sở tại (đối với trường hợp của Ðức Cha Antôn) và ông thị trưởng biết. Con đã trình bày vấn đề trên cho Ðức Cha Antôn và xin đồng ý để một cuộc lễ đơn giản được tổ chức trong nhà.
Nhằm tôn trọng ước muốn của Ðức Cha Antôn, nên con xin ban giám đốc nhà cho phép tổ cuộc lễ vào ngày 13.03.06 như sau: Thánh lễ tạ ơn vào lúc 11 giờ 30 là giờ mà mỗi ngày đều có thánh lễ dành cho các cha, các tu sĩ trong nhà và những người đến dự lễ. Sau lễ là bữa ăn trưa mừng Ðức Cha Antôn. Lễ sẽ tổ chức đơn giản, nên không có mời khách, ngoại trừ hai nữ tu ở Nice - là nơi mà Ðức Cha Antôn đã cư ngụ nhiều năm - ước muốn được đến tham dự. Ngoài ra các cháu ở nước ngoài của Ðức Cha Antôn khoảng 10 người cũng sẽ có mặt. Không có mời đức giám mục giáo phận sở tại và ông thị trưởng. Tuy nhiên hai vị đã được Ban Giám Ðốc báo trước là cuộc lễ sẽ tổ chức đơn giản để, nếu hai vị dự định tới chúc mừng Ðức Cha Antôn, biết rõ. Chủ tế thánh lễ là Cha Bề Trên nhà hoặc giám mục giáo phận, nếu Ngài đến.
Con cũng xin tin Ðức Cha rõ: tin cuối cùng mà con vừa nhận là Ðức Cha Têphanô Tri Bửu Thiên và 3 Cha ở Cần Thơ sẽ đi Pháp vào ngày 10.03.06 để dự lễ của Ðức Cha Antôn. Con cũng chưa dám báo tin cho Ðức Cha Antôn biết, sợ biết sớm thì lo lắng không ăn ngủ được.
Vào ngày13.03.06 Ðức Cha sẽ tổ chức thánh lễ Tạ Ơn tại nhà thờ Vĩnh Long. Nếu tất cả hoàn cảnh cho phép thì con kính xin Ðức Cha cho ghi âm Thánh Lễ hay một phần và gởi cho con xin khi nào thuận tiện. Nếu việc trên thực hiện được thì con sẽ để cho Ðức Cha Antôn nghe lại diễn tiến thánh lễ hay một phần thánh lễ, để hiệp thông với Giáo Phận Vĩnh Long và ôn lại những kỷ niệm cũ.
Ðức Cha Antôn rất muốn tự mình nói lên lời chân thành cảm tạ đến Ðức Cha, Ðức Cha Giacôbê và Ðức Cha Raphae, đến Giáo Phận Vĩnh Long đã cầu nguyện cho Ðức Cha Antôn trong thời gian qua nhưng rất tiếc không có điều kiện thuận tiện, với đôi dòng ngắn ngủi và đơn sơ nầy con xin Chúa chúc lành cho Ðức Cha và toàn thể quý ân nhân trong Giáo Phận Vĩnh Long.
Con kính chào Ðức Cha và kính xin Ðức Cha ban phép lành cho con.
Antôn Huỳnh Văn Long
|
|