Vị khách thứ :
 

Website Traffic Statistics

Web GiaophanVinhLong

 

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI NHUM

 

ĐÔI ĐIỀU CẢM NHẬN SAU MỘT MÙA DÂNG HIẾN

- Mỗi địa danh đều gắn liền với một đặc điểm của xứ sở đó chẳng hạn Sầu Riêng Cái Mơn, Bến Tre xứ Dừa, Bánh tráng Mỹ Lòng, Cần thơ gạo trắng nước trong . . .  Còn Cái Nhum, một địa danh nhỏ bé, không biết từ lúc nào tên của nó đã lạc mất  trong bản đồ Việt Nam, nó chỉ được nói đến qua những người biết nó và đến với nó. Cái tên được gán cho nó cũng nghe thật ngộ, thật quê mùa: Cái Nhum Rau Má.  Sở dĩ có cái tên như thế vì ngày xưa ở xứ này có rất nhiều Rau Má, nó mọc khắp nơi, không trồng cũng mọc, mọc như cỏ vậy. Nhà dòng của tôi, dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum, nằm khiêm tốn trong xứ sở Cái Nhum, nó cũng nhỏ bé như vùng đất Cái Nhum, nó cũng quê mùa và mộc mạc như cọng Rau Má vậy.

- Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum được thành lập với bề dày lịch sử hơn hai trăm năm, đã qua biết bao thăng trầm, thay đổi, biết bao thế hệ đã và đang sống cũng như đang tìm hiểu để bước theo. Điều  gì đã làm cho Hội Dòng được tồn tại qua bao thăng trầm có những lúc tưởng chừng như phải giải tán. . . Như tôi đã nói Dòng của tôi cũng giống như Rau Má vậy, mà Rau Má  thì rất là dễ trồng, chỉ cần bứt ra quăng đại không cần bón phân tưới nước, nó nằm đó, khô héo, tưởng chừng như chết. . . nhưng không đâu, sau một trận mưa rào nó liền chỗi dậy và tự mình bám rễ xuống đất, những lá non mọc lên, sự sống mới bắt đầu.

- Rau Má cũng rất dễ thích nghi với những môi trường khác nhau, có thể trồng ở hàng rào, dưới ruộng sình lầy, trên bờ đê, trong chậu kiểng, mọc len lỏi với cỏ.  Cho nên chúng tôi cũng như những cọng Rau Má, mọc khắp nơi: ở nơi đồng bằng sông nước, hay ở dưới rừng sâu âm u, trên núi cao, giữa chốn phồn hoa đô thị.

- Và. . . một đặc tính nữa của Rau Má, đặc tính này quan trọng lắm nhé, đi giữa trưa nắng mệt nhọc mà được một ly nước Rau Má thì còn gì bằng, làm mệt mà trong bữa cơm có một tô canh Rau Má thì thật mát lòng.

- Không phải ngẫu nhiên mà Đấng Sáng Lập Dòng Đức Cha Lambert chọn cho chúng tôi cái tên Dòng “Mến Thánh Giá” nhưng đó chính là ơn Ngài được soi sáng lúc lên chín tuổi và trong lúc Ngài tĩnh tâm bốn mươi ngày tại Juthia. Nhưng đó là cái chuyện ngày xưa cách đây mấy thế kỷ rồi, thời buổi này ai lại đi tìm sự khó khăn, khổ cực bao giờ!!!  tất cả mọi việc người ta làm chỉ có một mục đích là làm sao cho cuộc sống thoải mái hơn.  Vậy chọn đi vào Dòng Mến Thánh Giá, lại là một Dòng ở cái nơi khỉ ho cò gáy này chắc mấy người này điên nặng rồi!!?.

- Không đâu, chúng tôi chẳng tìm đau khổ vì đau khổ, chúng tôi cũng chẳng phải là những người điên đâu, nhưng như Đấng Sáng Lập đã nhắn nhủ chúng tôi; Chúng tôi muốn mình là cánh tay nối dài của Chúa Giêsu, chính Chúa Giêsu đến thế gian Ngài cũng đâu muốn để cho những ai theo mình phải đau khổ “Hỡi những ai mang gánh nặng nề hãy đến cùng Ta, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho”.  Do đó tôi đến cùng với Hội Dòng nầy để cùng Chúa Giêsu thoa dịu nỗi khổ của tha nhân.

- Mỗi năm được trở về mái ấm Hội Dòng, được trở về Nhà Mẹ thân thương, lòng tôi như được tiếp thêm nghị lực, sức mạnh.  Tôi được Nhà Dòng cho đi học ở chốn phồn hoa đô thị, được đôi lần tiếp xúc với những tiện nghi hiện đại, được ăn những món ngon vật lạ nhưng nhiều khi không ngon miệng bằng bữa cơm đạm bạc chỉ có cá Lòng Tong kho ăn với canh Rau Má; Mùi hương xịt phòng, mùi nước hoa không gợi được những tâm tình bằng mùi hương của cây cỏ đồng quê; Những trò chơi điện tử, chat, email không hấp dẫn bằng những buổi trò chuyện thân mật vui đùa với chị em; những cuộc Du lịch Đầm Sen, Suối Tiên không thú vị bằng những buổi kéo củi gánh dừa ở Nhà Dòng…

- Mỗi chiều đi ra viếng đất thánh của Nhà Dòng, tôi nhìn mộ những bậc tiền nhân đã đi trước chúng tôi, những người đã theo Chúa trọn quãng đường đời, và chắc chắn đó không phải là những cuộc đời sóng yên biển lặng, hay những cuộc đời an nhàn thư thái; nhưng đó là những cuộc đời phấn đấu và với những hy sinh gian khổ mới để lại cho chúng tôi di sản tinh thần và vật chất như hiện nay.  Giờ các Bà đã nghỉ giấc bình yên trong tình yêu Thiên Chúa, Đấng mà các Bà đã dâng trót cuộc đời để phục vụ.  Tôi thầm cám ơn và cảm phục các bà. 

- Đến nhà hưu dưỡng, các Bà lụm cụm không còn sức để phục vụ nữa, tuy tuổi già sức yếu và bệnh tật đeo đẳng nhưng vẫn luôn nở nụ cuời.  Tôi vẫn còn nhớ lời các bà khuyên nhủ mỗi khi ra thăm: “con ráng tu, ráng yêu mến Chúa, ráng học để tiếp bước các bà” “tre tàn, măng mọc”.  Và hôm nay tiếp bước các bà, chúng tôi, những người trẻ của thế kỷ 21 này, thế kỷ của tiện nghi, văn minh, hiện đại nhưng không quên cội nguồn chúng tôi đã và đang tiếp bước các bà để đi theo Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh “đối tượng duy nhất của tất cả chị em chúng ta”.

- Vâng, để tiếp bước các bà, những thế hệ mới đã vươn lên, những mầm sống đã đâm chồi nẩy lộc.  Mỗi năm vào thời điểm tháng 6 -  đây là mùa trái cây vì các loại cây Nhãn, Chôm Chôm, Sầu Riêng, Măng Cụt cho trái vàng hay đỏ rực cả vườn – thì Nhà Dòng chúng tôi có tổ chức những cuộc cấm phòng.  Các Chị Em ở các cộng đoàn cùng trở về Nhà Mẹ để hâm nóng lại tình người Thánh hiến đồng thời cũng để Tạ Ơn Chúa qua Thánh Lễ Tạ Ơn cho các Chị Tiên Khấn, Vĩnh Khấn, mừng Ngân Khánh, Kim Khánh và Ngọc Khánh.  Nhà Dòng trở nên đông hơn, vui hơn và vì có thêm những hoa trái mới nên chúng tôi gọi nôm na đây là mùa dâng hiến.  Ngày 9 tháng 6 vừa qua, Hội Dòng chúng tôi đã hân hoan đón nhận bốn tân khấn sinh và sáu chị em tuyên hứa gia nhập vĩnh viễn trong Hội Dòng cùng với một số Dì mừng Ngân Khánh,  Kim Khánh và Ngọc Khánh.  Nhìn những cô gái trẻ, tuổi chỉ ngoài đôi mươi, bước lên tuyên thệ một cuộc sống Khó Nghèo, Khiết Tịnh và Vâng phục, vui lòng dâng hiến tình yêu của mình cho Thiên Chúa; nhìn những con người chưa được ba mươi tuổi đầu đã sẵn sàng tận hiến cả cuộc đời để bước theo Chúa Kitô chịu đóng đinh, lòng tôi nao nao nhớ đến một lời của ai đó đã nói: “Đời con chỉ có giá trị khi con hiến đời mình cho lý tưởng.”  Quả thật, tất cả mọi cuộc đời đều qua đi, nhưng giá trị của mọi cuộc đời thì tồn tại và người ta tìm thấy giá trị đó trên cõi vĩnh hằng.  Đó là những thế hệ mới, những thế hệ vươn lên để Nhà Dòng chúng tôi được tiếp tục đóng góp công sức trên cánh đồng của Chúa.

- Trong lòng Giáo Hội Việt Nam, giữa những chị em Mến Thánh Giá, Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum muốn là những cọng Rau Má để thành ly nước Rau Má làm dịu  đi cơn khát của khách lữ hành mệt nhọc trên đường về Quê Trời, muốn là một tô canh Rau Má làm mát lòng những con người mệt lả vì bon chen, và trên hết muốn là một lời mời gọi mọi người hãy nhìn lên Thánh giá để chiêm ngưỡng và đáp trả tình yêu của Đấng đã hy sinh mạng sống cho tất cả và cho từng người trong thế giới nầy.

Maria Phạm Thị Phương Thảo, mtgcn


Mọi thư từ, bài vở, tin tức,
xin gởi về địa chỉ:
pettham@gmail.com
 
Posted by VinhLong Bishop's House
Hosted by Web Hosting Cong Giao - www.conggiaovn.net
Webmaster: tgmvinhlong@gmail.com

Site designed by tgmvl