Vị khách thứ :
 

Website Traffic Statistics
Lời Chủ Chăn | Lược Sử | Họ Đạo | Dòng Tu | Linh Mục | Giám Mục

Web GiaophanVinhLong

 

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN

 

Bài giảng của Đức Giám Mục Tôma Nguyễn Văn Tân
trong  Thánh  lễ Tạ Ơn 2007 ngày 22. 6. 2007
Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

--------------

Anh  chị em thân mến,
Đức Giêsu Kitô đến trần gian để khôi phục vương quốc liên hệ con người với Thiên Chúa và con người với nhau. Chúa đã thiết lập Hội Thánh như cộng đoàn hiệp thông của Chúa và chính Chúa là Đầu của một thân mình. Chúa đã chọn, Chúa đã sai đi.
Trước tiên Người chọn các Tông Đồ và tiếp tục trong dòng lịch sử Chúa gọi 72 môn đệ và sai đi. Đó là sáng kiến của “Thiên Chúa Giàu Lòng Thương Xót”.
Thưa anh chị em,
Trước mắt chúng ta, ngôi nhà nguyện của Hội Dòng MTG Cái Mơn hôm nay có một bối cảnh đặc biệt. Đây là nơi thường ngày các chị em trong Dòng họp nhau cầu nguyện, dâng lễ và giờ đây nhường chỗ  cho các nhóm, dành cho những người được mời từ các nơi đến cầu nguyện cho chị em và cho Hội Dòng.
Sự hiện diện đông đảo của anh chị em, của các linh mục, tu sĩ nói lên điều gì?
Số người được mời có giới hạn và tôi biết còn nhiều người khác cũng muốn đến nhưng không thể nào đủ chỗ. Tôi muốn nói lên điều nầy để chúng ta thấy ý nghĩa của ngày lễ hôm nay. Trước hết là ngày lễ của Hội Thánh, ngày khấn của các Dì. Ngày lễ tạ ơn của các Dì là một tiếng nói quan trọng trong Hội Thánh vì mọi ơn gọi, mọi đặc sũng hay mọi sứ vụ đều bởi Chúa để phục vụ và để xây dựng Hội Thánh.
Nhìn những người khấn lần đầu hôm nay, nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi sáng đã nghe tiếng gọi và đã đáp lại để được Đấng Phục Sinh trao cho sứ vụ, Đấng Phục Sinh sai đi. Không phải họ đã đọc sách, họ đã nghe nói về người nào đó rồi họ bắt đầu luyện tập nhưng chính Đấng PS đã gọi và hôm nay đón nhận họ, cho họ được tham gia vào sứ vụ của Chúa, cho họ được cộng tác vào cộng việc Hội Thánh.
Những chị em (16 chị em) này bước vào con đường đời sống hiến thân phục vụ của đời sống thánh hiến  với cái nhìn rạng rỡ về tương lai. Các chị được mời gọi nhìn vào những tiền bối của mình.
Hôm nay Hội Dòng có: 2 bà mừng lễ Kim Cương (70 năm khấn dòng); 7 bà mừng Kim Khánh (50 năm khấn Dòng); 2 Dì mừng Ngân Khánh (25 năm khấn dòng). Các Bà mừng lễ nói cho chị em biết về kinh nghiệm đời sống Thánh Hiến của mình, chia sẻ cho chị em mình, đặc biệt cho những chị em bắt đầu bước vào đời sống thánh hiến hôm nay. Chúng ta nhìn nhận Đấng PS đã mời gọi, đã chấp nhận và sai họ đi.
Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu PS đã tuyển chọn các tông đồ và hôm nay đến củng cố niềm tin của các tông đồ bằng lời nói: “Bình an cho các con”. Bình an đó như một sự tha thứ cho những yếu hèn của các Tông đồ và là một sự khích lệ. Thầy vẫn tiếp tục tín nhiệm các con và như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con.
Thánh Gioan tế nhị ghi thêm: “Lúc đó Người cho các ông xem chân tay và cạnh sườn”. Lúc đó Người mời gọi các ông xem kỷ những thương tích ở cạnh sườn, ở tay, ở chân. Đây chính là Đấng đã ở với các Tông đồ, Đấng đó đã trải qua cuộc khổ nạn, được mai táng và sống lại. Những thương tích mà Chúa còn giữ lại đây cho các ông chắc chắn “Thầy đã sống lại” và những thương tích đó nói rằng Ngài thông cảm với chúng ta, chính vì yêu thương chúng ta Ngài đã chịu thương tích và Ngài muốn mang, muốn giữ những thương tích đó cho đến mãi mãi, cho đến đời đời để nhắc nhở chúng ta thấy tình yêu của Ngài, để mời gọi chúng ta tin tưởng bước theo Ngài.
Chúa Giêsu là Đấng toàn thắng, Chúa không đội mũ triều, nhưng Chúa muốn giữ những thương tích đó để làm bằng chứng chiến thắng của tình yêu. Các Bà đã trải qua 70 năm hay 50 năm, 25 năm khấn dòng thì các bà được đội vòng hoa của nhà dòng, của chị em tạo nên. Thế nhưng, lát nữa đây các bà gở những vòng hoa đó xuống, nhưng cái còn lại đó là cái để làm chứng cho người đời biết hạnh phúc của đời sống thánh hiến là hy sinh, là cống hiến tất cả sinh lực của mình để phục vụ Hội Thánh.
Thưa anh chị em,
Trong những người mừng lễ hôm nay, đặc biệt nhất là Bà 6 Của. Từ ngày khấn cho đến nay 70 năm là 70 năm phục vụ cho họ đạo Cái Mơn. Và hôm nay, trong những người hiện diện đây có các linh mục, những linh mục đáng kính của Giáo Phận Vĩnh Long cũng như các linh mục trẻ tuổi hơn là học trò của Bà Sáu. Đây là những huân chương …Vòng hoa sẽ gở xuống nhưng thành tích của 70 năm của đời thánh hiến, của những lao nhọc vẫn còn. Thay lời cho những linh mục nầy, cho những người thọ ơn Bà Sáu, những người giờ đây không thể vào nhà nguyện nầy được vẫn hiệp thông với bà trong của lễ hôm nay. Chúng tôi xin chúc mừng Bà Sáu, chúc mừng những dì mừng lễ Vàng, lễ Bạc. Những thành tích đó Chúa biết, Chúa ghi công và Chúa sẽ ân thưởng cho các dì. Mọi việc quí dì làm để phục vụ Hội Thánh, làm cho con người thì tồn tại; còn những việc vật chất có thể qua đi, những tâm tình hay tiếng đời có thể với thời gian không tồn tại nhưng những hy sinh, những lao nhọc thì tồn tại mãi.Thế nên, Kinh Thánh nói với chúng ta: “Hai bàn tay làm phúc, thì đức công chính của họ sẽ tồn tại đến muôn đời”. Ước gì lời đó sẽ là những lời an ủi, đầy khích lệ cho các Bà, cho những dì mừng lễ hôm nay và là những lời khích lệ cho chị em Khấn Lần Đầu.
Trong số 16 chị khấn lần đầu, có một chị đặc biệt là người duy nhất trong gia đình đã được ánh sáng đức tin trở nên người công giáo và có ơn gọi là nữ tu trong Hội Dòng MTG Cái Mơn. Đây cũng là lý do để chúng ta cảm tạ ơn Chúa. Không phải vì công đức của con nhưng vì lòng thương xót của Chúa.
Rồi đây trong cuộc sống khi con buồn, khi gặp thử thách con phải nhìn lên Chúa Giêsu chịu nạn. Chúa Giêsu chịu nạn mang thương tích và Chúa Giêsu Phục Sinh cũng giữ lại những  thương tích đó để nói rằng Chúa đã mang lấy những thương tích vì yêu thương chúng ta, đến lượt chúng ta sẵn sàng vác thánh giá vì lòng yêu mến Chúa. Thương tích của Chúa là dấu chỉ hùng hồn lòng yêu mến, của tình Chúa yêu chúng ta thì chúng ta cũng phải có những dấu chứng chúng ta yêu mến Chúa.
Chắc chắn chúng ta sẽ gặp phải những thương tích trong đời sống. Hãy nhớ đừng ngả lòng, nhưng nhìn lên Chúa Giêsu PS mang thương tích vì yêu thương chúng ta. Chúng ta can đảm vượt qua những thử thách, những khó nhọc đó mà tiếp tục cuộc hành trình của mình, không phải hành trình đơn độc, lẻ loi nhưng hành trình với chị em trong Hội Dòng của mình, hành trình với Giáo phận, hành trình với Hội Thánh trần gian cũng như Hội Thánh trên trời. Hành trình xây dựng Hội Thánh ngày càng hợp nhất với nhau, hợp nhất với Thiên Chúa để phục vụ bằng hy sinh hãm mình.
Chúng ta cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa với những chị emmừng lễ hôm nay, những chị em khấn lần đầu. Cầu xin cho những chị em nầy tiếp tục sống như Đức Gioan Phaolô II đã nói: “Sống để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi bằng đời sống tình yêu, thực hiện đức ái hoàn hảo, phục vụ Thiên Chúa và phục vụ các linh hồn”. Làm sao để chúng ta nói như Thánh Phaolô: Con đã chạy cho đến cùng và con chỉ còn chờ đợi Chúa Giêsu Kitô ban triều thiên công chính cho con. Triều thiên hôm nay đó là biểu hiện danh dự đời sống thánh hiến, nhưng nó cũng là dấu nhắc nhở chúng ta đạt cho kỳ được triều thiên công chính mà Chúa dành cho những ai theo Chúa và những ai cộng tác xây dựng Nước Chúa.

Bài giảng của Đức Giám Mục Tôma Nguyễn Văn Tân
trong Thánh Lễ Tuyên Khấn Lại của các Nữ tu Hội Dòng MTG Cái Mơn
ngày 21. 6. 2007

Nhân dịp một số đông chị em lặp lại lời tuyên khấn. Chị em khấn với ai? Khấn để làm gì?
Trước tiên chúng ta nghe lời Thánh Phaolô đã nói với các tín hữu thành Côrintô: “Tôi đã đính ước anh em với một người, đính ước anh em với Chúa Giêsu Kitô”. Và Thánh Phaolô nói đi nói lại trong đời sống tông đồ của  mình: “Tôi chỉ biết có một người, có một Đấng là Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh”. Đấng mà Phaolô yêu mến hết lòng và phục vụ hết lòng. Giờ đây Thánh Phaolô nhắc lại: Tôi không kéo người ta đến với mình nhưng đưa người ta đến với Chúa.
Chị em muốn tuyên khấn để đời của mình hoàn toàn thuộc về Chúa Giêsu Kitô và để theo gương Chúa Giêsu Kitô, chị em sẽ học sống với một Cha trên trời là Cha chúng ta. Từ đây chị em sẽ sống trong cộng đoàn, giữa cộng đoàn rộng lớn là đại gia đình Thiên Chúa làø Hội Thánh ở trần gian và Hội Dòng. Chị em là những người gắn bó với Chúa, với Hội Thánh, với Hội Dòng. Chị em sống ba lời khuyên Phúc Âm theo gương người tôi tớ đến trần gian để phục vụ. Chị em khấn với Chúa không phải như  là ngoéo tay với một người nào đó, ngoéo siết thật chặt nhưng tới lúc phải buông ra. Chị em biết mình khấn điều gì và biết sức của mình. Một trong những đức tính nhân bản là phải trung thực, phải trung thành với lời hứavà giữ lời hứa.
Việc giữ lời hứa dễù hay khó? Đối với sức của mình thì không dễ nhưng đối với Chúa thì mọi sự có thể được.
Trước mắt chúng ta có tấm gương của dân Do Thái ở dưới chân núi Sinai, Môi sen đã tuyên đọc những điều  Thiên Chúa truyền dạy. Thiên Chúa tự  liên kết, tự ràng buộc mình với con cháu Giacob: “Từ nay ngươi sẽ là dân Ta và Ta sẽ là Chúa các ngươi. Ta sẽ bảo vệ, hướng dẫn, đưa các ngươi về Đất Hứa, ban Đất Hứa cho các ngươi để các ngươi sống đời sống sung túc, nhưng bổn phận các ngươi là phải trung thành với giao ước”. Dân Do Thái đã đáp lại: “Chúng tôi sẽ tuân giữ những điều Thiên Chúa phán dạy”. Nhưng rồi lịch sử dân Do Thái và Kinh Thánh cũng cho chúng ta thấy họ không giữ được bao nhiêu. Biết bao lần họ đã thất tín với Chúa. Chúng ta so sánh giao ước đó như một hôn ước: một bên là dân Do Thái như một phụ nữ lăng loàn, hết đi đến với người nầy tới người khác và một bên là Thiên Chúa như người bạn trung thành, quảng đại luôn đón nhận người vợ lăng loàn của mình.
Tình yêu Chúa chung thủy còn tình yêu chúng ta quá mỏng dòn. Trái tim con quá mềm, quá dễ thay đổi nhưng không làm Chúa nản lòng thất vọng. Chúa lại tiến xa hơn. Giờ đây, Con Chúa làm người đó là một kết ước, Chúa làm người trở nên một trong  Chúa Giêsu Kitô. Gần sát chúng ta hơn, Chúa Giêsu Kitô - Đấng làm giao ước mới cũng là chính Đấng dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa, thông hiệp với Chúa. Giao ước mới được thiết lập nhờ Con Chúa làm người, nhờ sự hy sinh của Chúa trên thập giá và nhờ qua Giáo Hội.
Trong Giáo Hội chúng ta có tấm gương của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta có Thánh Thần của Chúa Giêsu Kitô gởi đến. Chúng ta có các Bí tích để giúp chúng ta thực hiện đời sống mới, giao ước mới. Chị em ở trong nhà Dòng, ở trong bối cảnh của Hội Thánh lại được ơn đặc biệt của Chúa Thánh Thần, đó là dấn thân sống theo gương Chúa Giêsu, để chị em theo sát Chúa Giêsu Kitô, sống đời giống  như Chúa Kitô đã sống ở trần gian nầy. Chị em không cậy vào tiền bạc danh vọng ở đời, cũng không cậy vào tài sức riêng mình, nhưng cậy vào ơn của Chúa, vào lời của Chúa, quyền năng, tình yêu của Chúa để phục vụ Hội Thánh.
Chúng ta có những điều kiện tốt hơn dân Do Thái, nhưng chúng ta cũng  nhớ mình vẫn mang con người yếu hèn. Chúng ta muốn diệt nó đi nhưng không diệt được. Vì chính Chúa không diệt trừ bản tính con người, bởi Chúa đã làm người, nên sự dấn thân theo Chúa không đòi chúng ta chối bỏ, khinh dễ thân xác. Ơn Chúa hướng dẫn Thánh Phaolô nói: “có cái gì đó trong con người của con, nó như cái dằm đâm vào con người con. Xin Chúa cho con khỏi cái đó, xin cho con chết đi”.
Và Chúa nói: “Ơn Ta đủ cho con”, vì chính khi chúng ta cảm nhận sự yếu đuối của mình và trông vào ơn Chúa thì lúc đó ơn Chúa sẽ toàn thắng. Chúa muốn biểu dương sức mạnh, quyền năng, tình thương của Chúa nơi con người yếu đuối, biết khiêm nhượng.
Chúng ta nhìn thấy được sự cao quý của ơn gọi dấn thân phục vụ Hội Thánh bằng sự cố gắng hằng ngày với ơn Chúa, để sống, để trở nên như Chúa Giêsu, trở nên như tấm bánh chúng ta lãnh nhận trong Thánh lễ, như thân thể Chúa Giêsu Kitô. Thân thể đó được kết hợp với Ngôi Hai Thiên Chúa làm người và thân thể đó là nơi để con người gặp gỡ Thiên Chúa. Nhờ đó, con người sống hiệp thông với Thiên Chúa.
Chúng ta cũng xin cho mình trở nên như  Chúa Giêsu Kitôâ. Bản thân con bây giờ đây hiến dâng cho Chúa. Xin cho con được hợp nhất với Con của Chúa làm người, trở nên một thân một thể với Chúa Giêsu Kitô và trở nên như Chúa Kitô, người phục vụ cho đồng loại. Con biết điều nầy cao quý lắm nhưng con cũng biết điều nầy vượt quá sức yếu hèn của con, nhưng con tin Chúa là Cha, tin vào sức mạnh của Chúa. Sức mạnh của Chúa biểu dương một cách êm ái qua việc giáng sinh làm người của Con Chúa.
Con xin Chúa hãy biến đổi con từng giờ, từng ngày và biến đổi con suốt cuộc đời để cuối cùng con sẽ trở nên của lễ với Chúa Giêsu, mỗi ngày hoàn hảo hơn; đồng thời trở thành người phục vụ như Chúa Giêsu vì hạnh phúc của đồng loại và của Hội Thánh Chúa



Mọi thư từ, bài vở, tin tức,
xin gởi về địa chỉ:
pettham@gmail.com
 
Posted by VinhLong Bishop's House
Hosted by Web Hosting Cong Giao - www.conggiaovn.net
Webmaster: tgmvinhlong@gmail.com

Site designed by tgmvl