LỄ MỪNG THỌ ĐỨC CHA ANTÔN |
||
| Thứ Hai, 13 tháng 3 năm 2006 | ||
MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 100 !Deo gratias! Cảm tạ hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho Đức Cha Antôn Nguyễn văn Thiện, nguyên Giám mục, Giáo Phận Vĩnh Long (1961-1968). Nếu như cuộc sống là một hồng ân, thì cuộc đời 100 năm của Đức Cha quả là hồng ân tốt đẹp và lớn lao mà Chúa đã tặng ban cho Đức Cha Antôn và cách riêng cho Giáo Phận Vĩnh Long. Toàn thể Giáo Phận Vĩnh Long đã dành riêng ba tuần lễ, theo ý Đức Cha Tôma Nguyễn văn Tân, Giám Mục Vĩnh Long, góp nhặt bó hoa thiêng liêng dâng lên Thiên Chúa, cầu nguyện cho Đức Cha Antôn trong dịp Sinh Nhựt đáng nhớ nầy. (xem bó hoa thiêng) Sáng sớm ngày thứ hai 13. 03. 2006, giáo dân từ khắp các nơi trong Giáo Phận Vĩnh Long thuộc bốn Tỉnh: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre và Đồng Tháp, lũ lượt kéo về Nhà Thờ Chánh Toà Vĩnh Long. Vào lúc 9g 00, Thánh lể đồng tế với sự chủ toạ của Đức Cha Tôma Nguyễn văn Tân, Giám Mục Chánh Toà Vĩnh Long, cùng với sự tham dự của Đức Cha Giacôbê Nguyễn văn Mầu, nguyên Giám Mục Vĩnh Long, 96 linh mục, đại diện tu sĩ nam nữ các Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, Mến Thánh Giá Cái Nhum, Nữ Tử Bác Ái, Thánh Phao lô, Kitô Vua, Các Đại Chủng Sinh, các em dự tu và hơn 2000 giáo dân trong Giáo Phận đã phần nào nói lên sự trân trọng và lòng biết ơn mà Giáo Phận Vĩnh Long dành cho vị Cha quý mến của mình: Đức Cha Antôn. (xem hình ảnh buổi lễ) Thánh lễ đồng tế bắt đầu với lời giới thiệu ý nghĩa thánh lễ, kế tiếp đọc thơ cám ơn của một Linh mục cháu của Đức Cha Antôn cám ơn Đức Cha Tôma (xem thư) về việc tổ chức thánh lễ nầy. Tiếp theo là phần thánh lễ diễn ra trong bầu khí cầu nguyện, trang nghiêm và cảm động! Cảm động vì “nhân sinh thất thập cổ lai hy”. Sống đến 70 tuổi đã là hiếm đối với kiếp người. Thế mà Đức Cha được Chúa thương ban cho 100 tuổi đời để sống và để minh chứng lòng yêu thương của Thiên Chúa ở giữa chúng con: “Người tuổi già thì đẹp lòng Chúa, được Chúa yêu dấu” (KN 4, 10). Cảm động vì lòng biết ơn đối với Đức Cha Antôn, mà vị Chủ chăn Giáo Phận là Đức Cha Tôma, cùng với Đức Cha Giacôbê, linh mục đoàn, tu sĩ nam nữ và toàn thể giáo dân Giáo phận đã thể hiện qua sự hiện diện đông đủ trong Thánh lễ nầy. Một sự hiện diện nói lên tất cả! Dù Đức Cha Antôn nay không còn gần gủi với Giáo Phận Vĩnh Long trong không gian, nhưng nghĩa tình của con cái đối với Ngài vẫn không phai nhạt với thời gian. Và còn cảm động vì những hoạt động mục vụ của Đức Cha Antôn thời gian Ngài làm Giám Mục Chánh Toà Vĩnh Long, được khơi nhắc lại một cách trang trọng và cảm mến trong bài giảng của Đức Cha Tôma,(xem bài giảng) mà Nhà Thờ Chánh Toà Vĩnh long, nơi Thánh lễ đồng tế được cử hành hôm nay là một bằng chứng sống động, trong số bao việc mục vụ khác của Đức Cha, để phát triển Giáo Phận còn non trẻ lúc bấy giờ. Với tâm tình biết ơn Đức Cha Antôn, Đức Cha Giacôbê, Đức Cha Raphae, những vị chủ chăn đã từng dẫn dắt Giáo Phận Vĩnh Long mà nay được Chúa thương, vẫn còn sống với chúng con và trong sự hiệp nhất với Đức Cha Tôma, Giám Mục Vĩnh Long, chúng con xin dâng lên Thiên Chúa ngàn lời tri ân, đã thương đến Giáo Phận Vĩnh Long chúng con qua sự dẫn dắt của các Đức Cha. Xin Chúa gìn giữ cách riêng Đức Cha Antôn và các Đức Cha an khang trong tuổi già. |
||
Posted by VinhLong Bishop's House
Hosted by Web Hosting Cong Giao - www.conggiaovn.net Webmaster: tgmvinhlong@gmail.com Site designed by tamle |