Vị khách thứ :
 

Website Traffic Statistics

Web GiaophanVinhLong
 

GIÁO PHẬN VĨNH LONG KHAI MẠC NĂM THÁNH 2010
27.11. 2009

Sáng nay 27.11. 2009 GHI NHANH TỪ LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH 2010 TẠI GIÁO PHẬN VĨNH LONG

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân 350 thiết lập hai Đại Diện Tông Toà Đàng Trong và Đàng Ngoài, 50 thành lập Hàng Giáo phẩm Việt Nam, ngày 24/11/2009, Giáo hội Công Giáo tại Việt Nam vừa long trọng khai mạc năm thánh tại Giáo xứ Sở Kiện thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội. Một sự kiện lịch sử đáng ghi nhớ, vượt quá sự mong đợi và tưởng tượng của nhiều người tín hữu Công giáo trong và ngoài nước Việt Nam.


Thứ sáu 27/11/2009, hiệp thông cùng toàn thể các Giáo phận của Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam, tại Nhà thờ Chánh Tòa Vĩnh Long, Đức Giám mục Tôma Nguyễn Văn Tân đã chủ sự thánh lễ khai mạc Năm Thánh cho Giáo phận. Thánh lễ khai mạc được cử hành cách trọng thể trong ngày cuối cùng Tuần Tĩnh Tâm thường niên của 160 Linh mục Giáo phận. Tất cả 160 Linh mục nầy đã hợp dâng Thánh lễ đồng tế với Đức Giám mục vị chủ chăn, một hình ảnh nói lên sự hiệp thông giữa Linh mục đoàn với vị Giám mục của mình.


Trong Thánh lễ nầy, Giáo phận Vĩnh Long cũng vui mừng dâng lễ tạ ơn vì hồng ân 60 năm linh mục của cha Phêrô Đinh Tài Tướng, 50 năm linh mục của cha Matthêu Nguyễn Văn Sánh và của cha Augustinô Nguyễn Đức Nhân (vắng mặt vì lý do sức khoẻ). Hai vị linh mục đáng kính này vẫn còn khỏe mạnh và cùng tiến lên Bàn thờ dâng Thánh lễ với Giám mục và Linh mục đoàn : “Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người”. Hình ảnh hai vị Linh mục đã sống 60 năm và 50 năm Linh mục là dấu chỉ cho Dân Chúa thấy được tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người Linh mục. Chúa vẫn yêu thương con người dù họ có già nua tuổi tác.


Sáng nay, thời tiết xem ra bất lợi cho việc tổ chức buổi lễ cũng như việc đi tham dự Thánh lễ của mọi người. Cơn mưa cuối mùa lại đến ngay lúc chuẩn bị lễ khai mạc, nghĩa là từ chiều tối hôm trước ngày lễ và đến sáng hôm nay vẫn không chịu dứt hạt. Dù thế, nhưng ngay từ sớm, đông đảo giáo dân từ các Họ Đạo trong Giáo phận (Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long và Sađéc) đã phấn khởi qui tụ về Nhà thờ Chánh Tòa Vĩnh Long, ngôi nhà chung của Giáo phận để tham dự Thánh lễ đặc biệt này. Các tu sĩ nam nữ thuộc các Dòng Phaolô, Mến Thánh Giá Cái Mơn, Mến Thánh Giá Cái Nhum, Kitô Vua cùng có mặt tại đây. Ước tính có khoảng 4000 người tham dự Thánh lễ khai mạc Năm Thánh của Giáo Phận Vĩnh Long.



Một hình ảnh rất đáng ghi nhận và cảm động là có rất nhiều người xếp thành từng hàng dài trong trật tự và trang nghiêm xin lãnh nhận Bí tích Hòa giải, dọn mình chuẩn bị đón nhận Ơn Toàn xá trong dịp khai mạc năm thánh ở Giáo phận. Đây cũng là một dấu hiệu vui vì nó thể hiện lòng tin và sự khao khát của con người trước hồng ân Thiên Chúa sắp trao ban cho họ qua các vị thừa tác viên chính thức của Giáo hội.

Cơn mưa cuối mùa sáng nay cứ liên tục buông hạt sánh tựa như hồng ân Thiên Chúa lai láng tuôn trào chảy đến mọi người. Đúng 9g30 phút, đoàn đồng tế bắt đầu từ cuối Nhà Thờ Chánh Toà di chuyển lên Cung Thánh giữa tiếng nhạc oai hùng và trang trọng của một ca đoàn đông đảo với khúc thánh ca Mùa Hồng Ân, bài ca chính thức cho Năm Thánh Việt Nam 2010. Thật là Mùa Hồng Ân vì trong thời kỳ nầy Thiên Chúa ban nhiều ơn đặc biệt hơn khi người tín hữu biết canh tân và thống hối. Trong tâm tình nầy, cùng với Đức Giám mục và Linh mục đoàn, giáo dân Giáo phận Vĩnh Long dâng lời Tạ ơn Chúa.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Tôma đã nhắc lại hồng ân của thánh chức Linh mục mà Thiên Chúa đã ban cho các Linh mục để các ngài cộng tác với Thiên Chúa trong công việc cứu chuộc con người. Đức Cha cũng mời gọi mọi người hãy nhìn theo tấm gương của các thánh tử đạo Việt Nam, đặc biệt là gương của hai vị thánh Philipphê Phan Văn Minh và thánh Giuse Nguyễn văn Lựu. Đức tin là hồng ân quý báu mà Thiên Chúa ban tặng cách nhưng không cho con người. Và con người phải làm sao cho hạt giống đức tin ấy không ngừng lớn mạnh và trổ sinh hoa trái, bởi vì “đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc 2, 17). Linh mục là người hơn ai hết phải biết chứng tỏ niềm tin của mình bằng một đời sống gương mẫu, thánh thiện, bác ái, trách nhiệm và trung tín với ơn gọi cao trọng mà mình đã lãnh nhận để cảm tạ hồng ân của Chúa.



Trong bài giảng, Đức Cha nêu lên những cột mốc lịch sử tiến trình hình thành Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam và cách riêng tại Giáo phận Vĩnh Long trải qua nhiều thời kỳ với những vị Giám Mục chủ chăn khác nhau. Ngài cũng nêu lên những lý do vừa để tạ ơn Chúa và ghi nhớ công ơn của tiền nhân trong Giáo phận và vừa muốnkiểm điểm đời sống của từng người, để tiếp tục sống Mầu nhiêm Giáo Hội, xây dựng tình Hiệp thông và hướng nhìn về tương lai với Sứ mạng loan báo Tin Mừng cho dù Giáo phận gặp phải rất nhiều khó khăn trở ngại, cho dù Giáo Hội đứng trước nhiều phong trào thế tục muốn loại trừ Chúa Kitô và những biểu tượng của Người.

BÀI GIẢNG KHAI MẠC NĂM THÁNH 2010 TẠI VĨNH LONG

Sáng ngày 24.11.2009, HĐGMVN đã khai mạc Năm Thánh tại Sở Kiện, TGP Hà Nội. Hôm nay, tại Nhà Thờ Chính Tòa Vĩnh Long, chúng ta bước vào Năm Thánh, với Thánh Lễ đồng tế của các Linh Mục trong Giáo Phận sau Tuần Tĩnh Tâm thường niên.

Năm 2000, Hội Thánh Công Giáo cử hành Đại Năm Thánh mừng Con Thiên Chúa làm Người cứu chuộc nhân loại. Trong dòng lịch sử của Hội Thánh trải dài 20 thế kỷ, có những cột mốc liên hệ đến chúng ta, liên hệ đến Giáo Hội tại Việt Nam, như việc các Nhà Truyền Giáo đầu tiên đặt chân lên đất nước chúng ta vào đầu thế kỷ 16 (giáo sĩ Inêkhu đến Ninh Cường năm 1533), việc Tòa Thánh thiết lập hai Giáo phận Tông Tòa Đàng Ngoài và Đàng Trong ngày 9.9.1659, và ngày 11.6.1933, tấn phong người Việt Nam đầu tiên làm giám mục là Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng .

Năm nay, Giáo Hội tại Việt Nam lấy cột mốc 24.11.1960 ngày Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII ban tông hiến nâng các Giáo Phận Tông Tòa tại Việt Nam lên Giáo Phận Chính Tòa và thiết lập 3 Tòa Tổng Giám Mục tại Hà Nội, Huế và Sài Gòn, để vừa tạ ơn khi nhìn lại 50 năm qua Giáo Hội phát triển như thế nào dưới quyền lãnh đạo của hàng Giám mục Việt Nam: nhiều Giáo Phận được thiết lập sau năm 1960, số các tín hữu, cũng như số ơn gọi không ngừng gia tăng, rồi cũng muốn kiểm điểm đời sống của Giáo Hội, để tiếp tục xây dựng tình hiệp thông và hướng nhìn về tương lai với sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh trước tiên là để tạ ơn. Hiệp thông với Giáo Hội tại Việt Nam, Vĩnh Long chúng ta muốn ôn lại thời gian qua để hân hoan tạ ơn. Năm 1960, cùng với việc thiết lập hàng giáo phẩm, Tòa Thánh đã nới rộng lãnh thổ của Vĩnh Long, bao gồm các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long và Sa Đéc, đồng thời bổ nhiệm cho Vĩnh Long một giám mục mới, là Đức Cha Antôn Nguyễn Văn Thiện, nay ngài được hơn 103 tuổi, và đang nghỉ hưu tại Mougins, miền Nam Nước Pháp, Thời gian ngài điều hành Địa phận xem ra ngắn ngủi, nhưng với đường hướng sáng suốt, rõ rệt. Để mở mang Địa Phận, ngài đã nghĩ đến việc truyền giáo và đào tạo nhân sự, lập Trung Tâm Truyền Giáo và trao cho cha Raphae Nguyễn Văn Diệp làm giám đốc, vừa lo huấn luyện Quới Chức, vừa lo huấn luyện Nhóm anh em Truyền Giáo, thiết lập các Điểm Truyền Giáo. Chúng ta ghi nhớ công ơn của Đức Cha Raphae đã tận tình phục vụ lúc làm giám đốc Truyền Giáo cũng như khi làm Giám Mục Phó suốt 25 năm. Đức Cha Antôn đã khai giảng Đại Chủng Viện Vĩnh Long năm 1964 để đào tạo hàng giáo sĩ. Rất tiếc thời cuộc khó khăn công việc gặp nhiều trở ngại, các Điểm truyền giáo không tồn tại, Đại Chủng Viện bị tịch thu năm 1977 làm chỗ sinh hoạt vui chơi, giải trí cho đến nay! Thời gian từ năm 1968-2001 là những năm khói lửa và, sau đó, những năm bước vào chế độ chính trị mới, đoàn chiên Chúa trải qua biết bao gian khổ với nhiều hy sinh, nhiều mất mát về tài sản cũng như về nhân sự. Hơn bao giờ hết, vào thời điểm nầy, Vĩnh Long sống mầu nhiệm thập giá, với Chúa Giêsu bị đóng đinh, bị tước đoạt danh dự, bị vu khống và treo lên giữa hai tên trộm cướp, không một mảnh vải che thân. Thế nhưng đây là thời kỳ mà gia đình Giáo Phận lại hợp nhất với nhau hơn. Và, nhờ ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn, nâng đỡ, với sự trợ giúp của Tòa Thánh, của các Hội Truyền Giáo, Địa phận đã dần dần phục hồi sức sống, tiếp tục phát triển.

Ngày nay, không riêng gì ở Việt Nam, do ảnh hưởng của xu hướng theo chủ nghĩa duy khoái lạc, tại Châu Âu, người ta chối bỏ nguồn gốc Kitô giáo của nền văn minh của họ, muốn tháo gỡ Thánh Giá khỏi nơi công cộng; họ cho rằng đặt Thánh Giá nơi công cộng là vi phạm đến tự do tín ngưỡng của những người theo tôn giáo khác. Than ôi ! cái văn minh duy vật đã làm cho con người ra mê muội, chối bỏ Chúa Kitô là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.

“Đấng bị treo trên Thánh Giá không gây ra một sự kỳ thị nào. Đấng chịu đóng đinh vẫn thinh lặng. Đấng chịu đóng đinh đại diện hết mọi người. Bởi vì, Trước Chúa Kitô, chưa có ai nói được rằng mọi người đều bình đẳng và tất cả là anh chị em của nhau , kẻ giàu cũng như người nghèo, người có tín ngưỡng cũng như không tín ngưỡng, Do Thái hay không phải Do Thái, da đen hay da trắng” (Natalia Ginzburg trong Osservatore Romano 10.11.2009,tr.1.5) .

Dầu cho có ai muốn loại trừ Chúa Giêsu Kitô, muốn tiêu diệt Hội Thánh của Ngưới, tất cả chúng ta nài xin cho được ơn bền lòng theo Chúa Kitô, để cùng với anh chị em Công Giáo Việt Nam, xây dựng một cộng đoàn hiệp thông, cộng đoàn sống đức tin và loan báo Tin Mừng, và mong cho mọi người đón nhận Chúa Kitô, được quy tụ trong Nước Chúa , là Nước của sự thật và sự sống, yêu thương và an bình . “ Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ chúng con trong danh Cha” (Gioan 17, 11).

+ Tôma Nguyễn Văn Tân, Giám Mục Vĩnh Long

Thánh lễ diễn ra bình thường, sau lời nguyện Hiệp lễ, Đức Giám mục và các Linh mục đồng tế hát kinh “Te Deum”, cung điệu nhạc truyền thống của Giáo Hội, nói lên lời tạ ơn Chúa cách sâu xa của đoàn con cái Chúa.

Toàn bộ những bài thánh ca được chọn trong Thánh lễ đều tập chú vào tâm tình “Tạ ơn Chúa”: Mùa Hồng ân, Con sẽ Ca ngợi, Tán tụng Hồng Ân và “Te Deum”. “Con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa suốt năm canh dài, con sẽ ca ngợi đến muôn muôn đời…” bởi vì “đời đời Người đã thương con…Thương con như gà mẹ ủ ấp con dưới cánh. Chúa thương yêu ấp ủ con đêm ngày”.

Những bài thánh ca, các bài đọc, và bài giảng của Đức Giám mục gợi lên trong lòng người tín hữu Giáo Phận Vĩnh Long một niềm vui hoà với lòng tri ân khôn tả. Vâng, đúng là một niềm vui và lòng tri ân vì họ đã nhận lãnh muôn vàn hồng ân của Chúa trong hiện hữu và hiện sinh của phận làm con Chúa. Nhờ công đức của các vị thánh tử đạo và của các tiền nhân mà họ có thành quả thấy được như ngày hôm nay, và nhất là trong Năm Thánh nầy, họ lại nhận thêm hồng ân đặc biệt nữa : nhận được Ơn Toàn xá. Chính qua các Ơn ích đó mà mỗi người tín hữu sống niềm tin, cậy, mến của mình cách vững vàng hơn. Cho nên việc dâng lời cảm tạ là một việc làm chính đáng.









Trước khi ra về, Linh mục dẫn lễ đọc văn thư của Toà Ân Giải Tối Cao về Ơn Toàn xá và các điều kiện phải có. Ơn Toàn xá mà Tòa Thánh rộng rãi ban cho con cái của mình là món quà tinh thần dành cho mọi thành phần dân Chúa. Ước gì hồng ân đức tin này tiếp tục lớn lên và sinh hoa kết trái nhằm làm sáng danh Thiên Chúa. Có thể nói, Thánh lễ đã diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm, thánh thiện và hiệp thông huynh đệ. Sau Thánh lê, mọi người ra về lòng đầy hân hoan và vui mừng.

Xin Thiên Chúa đoái thương chúc lành cho Giáo Phận Vĩnh Long trong những ngày tháng sắp tới sống tinh thần Giáo hội Mầu nhiệm, Hiệp thông và Sứ vụ.



Mọi thư từ, bài vở, tin tức,
xin gởi về địa chỉ:
pettham@gmail.com
 
Posted by VinhLong Bishop's House
Hosted by Web Hosting Cong Giao - www.conggiaovn.net
Webmaster: tgmvinhlong@gmail.com

Site designed by tgmvl