Vị khách thứ :
 

Website Traffic Statistics

 



 

GIÁO LÝ THÊM SỨC

 

 


Web GiaophanVinhLong





Mọi thư từ, bài vở, tin tức,
xin gởi về địa chỉ:

pettham@gmail.com

 

NGHI THỨC BAN
BÍ TÍCH THÊM SỨC

1. TRÌNH DIỆN VỚI ĐỨC GIÁM MỤC
Sau Bài giảng, không đọc kinh Tin kính, các em đốt nến để Tuyên xưng đức tin, có thể Hát: CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN.

Cha sở (hoặc cha phó) mời các em đứng lên và giới thiệu chung:

Kính thưa Đức Cha, với tư cách là (Cha sở, người được cha sở uỷ quyền), con xin giới thiệu với Đức Cha . . . (số) em thiếu nhi trong họ đạo . . . chúng con. Các em này đã được học Giáo lý đầy đủ, đã được sát hạch và con (Cha sở) chứng nhận là đủ điều kiện để được Đức Cha ban Bí tích Thêm sức.


2. TUYÊN XƯNG LỜI HỨA KHI CHỊU RỬA TỘI

Đức Giám Mục ngỏ lời với các thụ nhân:
Các con thân mến, trước khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần, các con hãy tuyên xưng lại đức tin mà chính các con hay cha mẹ và những người đỡ đầu của các con cùng với Hội Thánh đã tuyên xưng khi các con chịu Phép Rửa Tội.

Đức Giám mục hỏi và các thụ nhân trả lời.

-ĐGM: Các con có từ bỏ ma quỷ, mọi việc và mọi quyến rũ của ma quỷ không? ­­

THƯA CON TỪ BỎ.

-ĐGM: Các con có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất không?

THƯA CON TIN.

-ĐGM: Các con có tin kính Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu khổ hình và mai táng, đã sống lại từ cõi chết và đang ngự bên hữu Chúa Cha không?

THƯA CON TIN.

-ĐGM: Các con có tin kính Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, Đấng ban sự sống, Đấng mà hôm nay nhờ Bí tích Thêm sức, các con sẽ lãnh nhận một cách đặc biệt, như các thánh Tông Đồ xưa trong ngày Người hiện xuống không?

THƯA CON TIN.

-ĐGM: Các con có tin Hội Thánh Công Giáo, tin các Thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không?

THƯA CON TIN

-Đức Giám Mục đọc tiếp:
Đó là đức tin của chúng ta. Đó là đức tin của Hội Thánh. Chúng ta hãy hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.

-Tất cả mọi người thưa:

AMEN.

3. NGHI THỨC ĐẶT TAY

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu Thiên Chúa Cha toàn năng đoái thương ban tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần xuống trên những dưỡng tử của Chúa đây, là những kẻ đã được tái sinh vào sự sống vĩnh cửu trong Bí tích Rửa Tội, để Chúa Thánh Thần dùng ân huệ dồi dào của Người làm cho họ thêm vững mạnh, và xức dầu làm cho họ nên giống Chúa Kitô Con Thiên Chúa.

Mọi người thinh lặng cầu nguyện trong giây lát. Các thụ nhân quỳ xuống, tắt nến. Đoạn ĐGM và các Linh mục đồng tế đặt tay trên các thụ nhân, nhưng chỉ có mình ĐGM đọc:

Lạy Thiên Chúa toàn năng, là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng tôi, Chúa đã tái sinh các tôi tớ Chúa đây bởi Nước và Thánh Thần khi giải thoát họ khỏi tội lỗi, thì lạy Chúa, xin hãy ban Chúa Thánh Thần, Đấng An Ủi đến trong những người nầy. Xin ban cho họ thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sức mạnh, thần trí suy biết và đạo đức; xin ban cho những người nầy đầy ơn kính sợ Chúa. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Đáp: AMEN


4. XỨC DẦU THÁNH và CHÚC BÌNH AN
Từng em tiến đến trước mặt ĐGM, ngài xức dầu trên trán:
ĐGM : T... , hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần.
Đáp: AMEN.
ĐGM: Bình an của Chúa ở cùng con.
Đáp : VÀ Ở CÙNG CHA.


5. LỜI NGUYỆN CHUNG
GẪM CÁC MẦU NHIỆM MÂN CÔI

NĂM SỰ VUI

Thứ nhất: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai, ta hãy xin cho được ở khiêm nhượng.

Thứ hai: Đức Bà đi viếng bà thánh Isave, ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Thứ ba: Đức Bà sinh ĐCG nơi hang đá, ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Thứ bốn: Đức Bà dâng ĐCG trong Đền thánh, ta hãy xin cho được vâng lời chịu luỵ.

Thứ năm: Đức Bà tìm được ĐCG trong Đền thánh, ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 

NĂM SỰ SÁNG

Thứ nhất: ĐCG chịu phép Rửa tại sông Gio-đan, ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

Thứ hai: ĐCG dự tiệc cưới tại Ca-na, ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

Thứ ba: ĐCG rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối, ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

Thứ bốn: ĐCG biến hình trên núi, ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

Thứ năm: ĐCG lập Bí tích Thánh Thể, ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

 

NĂM SỰ THƯƠNG

Thứ nhất: ĐCG lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Thứ hai: ĐCG chịu đánh đòn, ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Thứ ba: ĐCG chịu đội mão gai, ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

Thứ bốn: ĐCG vác cây Thánh giá, ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.

Thứ năm: ĐCG chịu chết trên cây Thánh giá, ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 

NĂM SỰ MỪNG

Thứ nhất: ĐCG sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Thứ hai: ĐCG lên trời, ta hãy xin cho được lòng ái mộ những sự trên trời.

Thứ ba: ĐCTT hiện xuống, ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn ĐCTT.

Thứ bốn: ĐCT cho Đức Bà lên trời, ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

Thứ năm: ĐCT thưởng Đức Mẹ trên trời, ta hãy xin Đức mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

 

CÁC KINH THƯỜNG ĐỌC

THƯƠNG NGƯỜI CÓ 14 MỐI

Thương xác 7 mối

Thứ nhất: Cho kẻ đói ăn.

Thứ hai: Cho kẻ khát uống.

Thứ ba: Cho kẻ rách rưới ăn mặc.

Thứ bốn: Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc.

Thứ năm: Cho khách đỗ nhà.

Thứ sáu: Chuộc kẻ làm tôi.

Thứ bảy: Chôn xác kẻ chết.

 

Thương linh hồn 7 mối

Thứ nhất: Lấy lời lành mà khuyên người.

Thứ hai: Mở dạy kẻ mê muội.

Thứ ba: An ủi kẻ âu lo.

Thư bốn: Răn bảo kẻ có tội.

Thứ năm: Tha kẻ dễ ta.

Thứ sáu: Nhịn kẻ mất lòng ta.

Thứ bảy: Cầu cho kẻ sống và kẻ chết.

 

CẢI TỘI BẢY MỐI CÓ BẢY ĐỨC

Thứ nhất: khiêm nhượng chớ kiêu ngạo.

Thứ hai: rộng rãi chớ hà tiện.

Thứ ba: giữ mình sạch sẽ chớ mê dâm dục.

Thứ bốn: hãy nhịn chớ hờn giận.

Thứ năm: kiêng bớt chớ mê ăn uống.

Thứ sáu: yêu người chớ ghen ghét.

Thứ bảy: siêng năng việc Đức Chúa Trời chớ làm biếng.

 

PHƯỚC THẬT TÁM MỐI

Thứ nhất: Ai có lòng khó khăn ấy là phước thật, vì chưng Nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.

Thứ hai: Ai hiền lành ấy là phước thật, vì chưng sẽ được đất Đức Chúa Trời là của mình vậy.

Thứ ba: Ai khóc lóc ấy là phước thật, vì chưng sẽ được an ủi vậy.

Thứ bốn: Ai khao khát nhân đức trọn lành ấy là phước thật, vì chưng sẽ được no đủ vậy.

Thứ năm: Ai thương xót người ấy là phước thật, vì chưng mình sẽ được thương xót vậy.

Thứ sáu: Ai giữ lòng sạch sẽ ấy là phước thật, vì chưng sẽ được thấy mặt Đức Chúa Trời vậy.

Thứ bảy: Ai làm cho người hoà thuận ấy là phước thật, vì chưng sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời vậy.

Thứ tám : Ai chịu khốn nạn vì đạo ngay ấy là phước thật, vì chưng sẽ được Nước Đức Chúa Trời làm của mình vậy. Amen.

 

SÁU ĐIỀU CẦU KÍP
HẾT MỌI NGƯỜI PHẢI TIN CHO ĐẶNG RỖI LINH HỒN.

- Thứ nhất: Có một ĐCT là Đấng phép tắc vô cùng, thưởng kẻ lành và phạt kẻ dữ.

- Thứ hai: Mỗi người có một linh hồn là tính thiêng liêng hằng sống chẳng hề chết đặng.

- Thứ ba: Phải ăn năn tội thì mới đặng Chúa tha tội.

- Thứ bốn: Có một ĐCT mà Người có Ba Ngôi : Ngôi thứ Nhất là Cha, Ngôi thứ Hai là Con, Ngôi thứ Ba là Thánh Thần.

- Thứ năm: Ngôi thứ Hai đã xuống thế làm người.

- Thứ sáu: Ngôi thứ Hai làm người chuộc tội chịu chết vì tội lỗi loài người ta.

 

BÀI CA GIÁO LÝ

Bài 1. CÓ CHÚA TRONG CON
Có Chúa trong con qua từng biến cố cuộc đời.
Có Chúa trong con qua từng hành vi cuộc sống.
Con nguyện sống với Chúa trong tha nhân lối xóm bạn bè.
Con nguyện sống với Chúa qua nụ cười ánh mắt thân thương.

Bài 2. CHÚA DỰNG NÊN HOA

Trên cánh đồng lúa mênh mông, em trông nhìn một đoá hoa xinh.
Em đâu ngờ hoa đẹp tuyệt vời, đã làm em như ngẩn ngơ say.
Và em đến ngắm cánh hoa nầy, hỏi rằng ai đã dựng nên hoa.
Em tin rằng có Vị Tạo Thành đã dựng nên hoa đẹp như tiên.

Bài 3. CHÚA LÀ CHA CHÚNG TA
Chúa yêu thương ta vì ta là con Chúa.Hạnh phúc thay được làm con cái Chúa.Ta là con Chúa, Chúa là Cha ta.Ta là con Chúa, Chúa là Cha ta.

Bài 4. XIN VÂNG Ý CHA

Xin dạy con vâng theo ý Cha, Như Đức Giêsu Kitô vâng theo ý Cha.
Trong suốt cả cuộc đời, Trong suốt cả cuộc đời.

Bài 5. CHÚA HÀI ĐỒNG

Chúa Hài Đồng nằm trong máng cỏ.
Nụ cười đơn sơ Chúa nằm giữa con chiên con bò.
Lại có con lừa lúc lắc cái đầu ngây ngô.
Thế nhân mau chạy đến mà kính yêu tôn thờ.
Chúa nay xin ngự đến lòng bé thơ dại khờ.

Bài 6. CHÚA GIÊSU

Giêsu mà em yêu mến là Con Thiên Chúa uy linh. Giêsu mà em yêu mến là Con Đức Nữ Trinh. Giêsu mà em yêu mến là Con Chiên đã hy sinh. Giêsu mà em yêu mến là người tôi tớ trung thành được tiên báo trong Thánh Kinh.

Bài 7. NHỜ ĐỨC KITÔ

Nhờ Đức Kitô mà ta được nên công chính. Nhờ tin vào Đức Kitô mà ta được ơn tác thánh. Nhờ Đức Kitô mà ta được nên con Chúa. Nhờ công nghiệp Đức Kitô mà ta được ơn cứu chuộc.

Bài 8. TIN MỪNG PHỤC SINH

Đức Giêsu đã sống lại hiển vinh. Ngài thống trị khắp đất trời quang vinh. Ai muốn được cứu độ phải tin và sống như Ngài.

Bài 9. XIN THÁNH THẦN ĐẾN

Thánh Thần hãy đến, suối thiêng bảy ơn hồng phúc.
Thánh Thần hãy đến, Đấng là nguồn ơn thêm sức.
Ngài là Thần Khí, Đấng ủi an, đem lửa yêu mến đốt lòng con.
Xin Ngài đưa dẫn con đường về thiên quê.

Bài 10. SỐNG THEO THÁNH THẦN

1. Sống theo Thánh Thần là loại trừ tội lỗi.
Sống theo Thánh Thần là yêu mến tha nhân.
ĐK: Sống theo Thánh Thần là quyết tâm theo Chúa.
Theo Chúa mọi ngày dù gặp bao khó khăn.
2. Sống theo Thánh Thần là phục vụ người khác.
Sống theo Thánh Thần là yêu mến quê hương.

Bài 11. NỀN TẢNG GIÁO HỘI

Phêrô, con là Đá, trên viên đá nầy, Thầy xây Hội Thánh của Thầy.
Dù cho cửa hoả ngục, cũng không thắng được.
Dù cho cửa hoả ngục, cũng không thắng được.

Bài 12. CHUNG MỘT CỘI

Cây tuy nhiều cành, nhưng chung một cội. Chi thể tuy nhiều nhưng chung một thân. Cùng là con Cha trên trời, là thành phần một Hội Thánh Ta phải kết hợp cùng nhau nên một trong Chúa Thánh Linh.

Bài 13. CHUNG MỘT CỘI

Cây tuy nhiều cành, nhưng chung một cội. Chi thể tuy nhiều nhưng chung một thân. Cùng là con Cha trên trời, là thành phần một Hội Thánh. Ta phải kết hợp cùng nhau nên một trong Chúa Thánh Linh.

Bài 14. LẠY CHA XIN HÃY CHO MỌI NGƯỜI

Lạy Cha xin hãy cho mọi người hiệp nhất nên một. Như Cha ở trong con, và như Con ở trong Cha. Xin Cha cho mọi người nên một trong Chúng Ta. Hầu cho thế gian tin rằng Cha đã sai Con.

Bài 15. LÝ TƯỞNG CỦA TÔI

Lý tưởng của tôi là đem Chúa cho muôn người. Lý tưởng của tôi là đuốc chiếu soi ngàn nơi. Lý tưởng của tôi là vui xây đời bác ái.
Lý tưởng của tôi là gieo mến thương ngàn nơi.

Bài 16. TÌNH MẸ CON

Con xin dâng cho Mẹ ngàn yêu thương. Con xin dâng cho Mẹ trọn tấm lòng. Con xin dâng cho Mẹ trọn cuộc sống. Để nói lên ơn nghĩa tình mẹ con.

Bài 17. SỐNG CHẾT NHƯ CHÚA

Nếu em sống như Chúa, yêu thương hết mọi người quanh em.
Nếu em chết như Chúa, hy sinh chính vì lòng yêu thương.
Em sẽ sống muôn đời bên Chúa. Em sẽ sống muôn đời với Người.

Bài 18. TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ CHA

Trên đường về nhà Cha, từng lớp người đi tới. Có muôn hoa thế giới và có đồng bào ta. Trên đường về nhà Cha, người đông đoài nam bắc. Mang hoa thơm cỏ lạ của rừng sâu đảo xa.

Bài 19. BÍ TÍCH

Bí tích là dấu bề ngoài, Chúa dùng mà ban ơn cho ta.
Chính Chúa đem xuống từ trời, đây là “Bảy suối nước linh ân”.

Bài 20. NHỜ ĐỨC KITÔ

Nhờ Đức Kitô mà ta được nên công chính. Nhờ tin vào Đức Kitô mà ta được ơn tác thánh. Nhờ Đức Kitô mà ta được nên con Chúa. Nhờ công nghiệp Đức Kitô mà ta được ơn cứu chuộc.

Bài 21. BÍ TÍCH RỬA TỘI

Ai không sinh lại bởi Nước và Thánh Thần. Thì chẳng được vào (vào) Nước Đức Chúa Trời. Ai không sinh lại bởi Nước và Thánh Thần. Chắc chắn không được vào Nước Đức Chúa Trời.

Bài 22. BAN QUYỀN THA TỘI

Các con hãy nhận lấy, nhận lấy Chúa Thánh Thần. Các con cầm buộc ai, người đó bị cầm buộc. Các con tha tội ai, thì kẻ ấy được tha. Các con hãy ra đi, hãy báo tin mừng vui.

Bài 23. CHÚA LẤY THỊT MÁU

Chúa lấy thịt máu Mình mà nuôi ta. Hồn ta sống bởi Lời Chúa.
Hồn ta sống bởi Thịt Máu Chúa. Chúa lấy thịt máu Mình mà nuôi ta.

Bài 24. TIỆC THÁNH

Bằng cuộc vượt qua, Chúa cứu thoát người Do Thái.
Bằng Mình Máu Người, Chúa Giêsu cứu độ trần ai.
Người mãi còn đây: trong Thánh Lễ, trong cuộc sống nầy.
Con xin cảm tạ hồng ân Chúa Trời bao la.

Bài 25. HÃY ĂN NĂN THỐNG HỐI

Hãy ăn năn thống hối vì Nước Trời, vì Nước Trời gần đến.
Hãy siêng năng nguyện cầu, thống hối bao tội tình.
Hãy đi xây hoà bình, mở rộng Nước Chúa Cha.

Bài 26. HÃY THEO TA

1. Chúa nói: “Hãy bước theo Ta loan Tin Mừng khắp gần xa.
Phục vụ Thiên Chúa nơi chính anh em mình.
2. Hãy sống đời sống yêu thương loan Tin Mừng khắp ngàn phương.
Trọn đời theo Chúa, theo Chúa mãi không ngừng”.

Bài 27. CHA XỨ - CHA PHÓ

1. Cha xứ của em thật vui ghê. Cha giảng Phúc Âm hay khỏi chê.
Cha giúp giáo dân thật hăng say. Xây dựng xứ em đời tương lai.
2. Cha Phó của em thật vui ghê. Cha giảng sống đạo hay khỏi chê.
Cha giúp thiếu nhi thật hăng say. Xây dựng Giáo Hội đời tương lai.

Bài 28. CHỮ YÊU

Yêu mến nhau thì chín bỏ làm mười. Yêu thương nhau thì quên mình đấy nhé. Yêu mến nhau đâu vì tiền vì của. Mến thương nhau vì Chúa vì Nước Trời.

Bài 29. NHƯ CHA ĐÃ SAI

Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngài ngự đến để đổi mới tâm hồn chúng con.

Bài 30. XIN CHO CHÚNG CON

Xin cho chúng con trở nên những tông đồ. Nhiệt thành hy sinh truyền rao Lời Chúa. Xin cho chúng con bằng gương sáng giữa đời. Trở nên chứng nhân của Chúa Tình Yêu.

Bài 31. SỨ MẠNG TÔNG ĐỒ

Sứ mạng tông đồ Ngài trao vào tay em đó. Để mang tình thương yêu cho giới trẻ thiếu nhi. Với đôi bàn tay ta cố đắp xây tương lai. Với con tim nầy, ta nguyện hy sinh dấn thân.

Bài 32. ĐIỀU EM ĐÃ NGHE

1. Điều mà em đã nghe, điều mà em đã thấy. Em sẽ đem loan truyền, loan truyền cho khắp mọi nơi.
2. Ngài vì yêu đã chết. Ngài thực đã hy sinh. Cho thế gian con đường tiến về cõi phúc trường sinh.

Bài 33. TÔI HỎI ANH NHÉ

Tôi hỏi anh nhé: Tại sao bốn phương một nhà? Tại sao chúng mình lại là anh em? Xin trả lời anh: Vì ta sống chung trên đời. Vì ta có một người Cha trên trời.

Bài 34. TRONG ĐỨC KITÔ

Trong niềm tin, tất cả là Con Thiên Chúa. Không phân chia sang giàu, nô lệ hay tự do. Vì trong Đức Kitô, ta đã được giải thoát. Vì trong Đức Kitô, mọi người là anh em.

Bài 35. NHƯ HÌNH ẢNH NGÀI

Búp bê không biết cười, nhưng em lại thích cười. Búp bê không biết hát, nhưng em ca hát hoài. Con xin tạ ơn Chúa đã tạo dựng nên con. Với xác hồn trong trắng giống như hình ảnh Ngài.

Bài 36. XIN VÂNG Ý CHA

Xin dạy con vâng theo ý Cha, Như Đức Giêsu Kitô vâng theo ý Cha Trong suốt cả cuộc đời, Trong suốt cả cuộc đời.

Bài 37. XIN TIN - CẬY - MẾN

Lạy Chúa, xin cho con một Đức tin anh dũng, một Đức cậy không sờn, một Đức mến nhiệt nồng. Con chỉ muốn mến yêu Chúa trong hy sinh và gian lao, vì Đức mến đòi nơi con một lòng hy sinh không bến bờ.

Bài 38. NAY CON TRỞ VỀ

Chúa ơi con buồn vì tội lỗi con, Tội lỗi đã làm cho con xa Chúa. Chúa ơi con buồn vì tội lỗi con, Tội lỗi héo mòn hồn xác thân con. Nay con trở về cùng Cha nhân ái, Nay con trở về cùng Cha mãi mãi, Xót thương Chúa ơi con biết tội con rồi.

Bài 39. TUÂN GIỮ LỜI THẦY

Ai yêu mến Thầy thì giữ Lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Và Chúng Ta sẽ đến ngự trong người ấy.

Bài 40. CHÍNH NHỜ NGƯỜI

Chính nhờ Người, hiệp với Người, và trong Người. Chúng con tôn vinh Cha là Thiên Chúa toàn năng. Cùng với Chúa Thánh Thần, chúng con chúc tụng danh Người bây giờ và muôn đời. Amen.

Bài 41. EM LÀ CON CHÚA

1. Em là con Chúa, em phải mến yêu tôn thờ danh Ngài. Sống đời gương mẫu luôn luôn biết yêu thương người.
2. Đã là con Chúa, em phải gắng công để tìm hiểu Ngài. Siêng học giáo lý chăm lo sống theo Lời Người.

Bài 42. TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ CHA

Trên đường về nhà Cha, từng lớp người đi tới. Có muôn hoa thế giới và có đồng bào ta. Trên đường về nhà Cha, người đông đoài nam bắc. Mang hoa thơm cỏ lạ của rừng sâu đảo xa.

Bài 43. CẦU CHO CHA MẸ

Xin Chúa (í a) chúc lành cho đời cha mẹ của con. Công ơn là như núi non dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn. Con sinh đến trong đời, an vui nhờ có ơn trời. Và ơn cha mẹ suốt đời coi nhẹ khổ đau.

ĐK: Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời. Cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan.

Bài 44. ANH EM MỘT NHÀ

Mọi người là anh em với nhau. Chúng ta cùng một cha sinh ra, cùng một nhà hãy yêu thương nhau. Không ghét ghen giận hờn cùng nhau vui cười.

Bài 45. NÂNG HỒN

Đưa hai bàn tay lên nâng tâm hồn lên cao. Hướng muôn lòng ta về miền quê trời. Đưa ngay tay sang bên kết chặt thân ái. Nối nối muôn muôn người vào một vòng tay.

Bài 46. EM THƯƠNG

Em thương những người sống đời vật vờ. Em thương những kẻ nghèo đang túng đói. Em thương cha mẹ ngày đêm gian khó. Em thương những kẻ không có bạn thân.

Bài 47. NẾU TÔI SỐNG

Nếu tôi sống thì không phải tôi sống, mà là Đức Chúa sống trong tôi. Nếu tôi nói thì không phải là tôi nói, mà là Đức Chúa nói trong tôi.

Bài 48. BÁC ÁI

Bác ái là yêu người, không phân biệt một ai. Không phân biệt sang hèn, giàu nghèo hay khác chí hướng. Bác ái là yêu người, yêu tất cả mọi người. Yêu trong tình yêu Chúa, sẵn sàng vì Chúa yêu thương.

Bài 49. CHÌA KHOÁ NƯỚC TRỜI

1. Phêrô là Đá, kiên trung bề vững. Chúa sẽ xây trên phiến đá nầy với sức thiêng Hội Thánh của Ngài, cho dù quỷ thần quấy phá không chuyển lay.
2. Phêrô Thủ lãnh, tuyên xưng lòng mến. Chúa đã trao chìa khoá Nước Trời, dưới đất nầy cởi tháo hay buộc, trên trời cũng buộc hay tháo giống như vậy

Bài 50. HỌP NHAU CẦU NGUYỆN

Ở ĐÂU có hai ba người họp nhau kiên tâm nguyện cầu, ở đó Chúa hiện diện, ủi an nâng đỡ chở che. Ở đâu có hai ba người đồng thanh cầu xin với Chúa, thì Đấng đang ngự trên cao sẽ thương nghe lời khấn xin.

Bài 51. CẦU NGUYỆN  

Nầy em ơi cầu nguyện đi, Chúa Thánh Thần luôn ở bên em.
Đứng ngại chi ngàn gian nguy trên con đường đi đến quê Cha.
Hằng cầu xin Ngài ban ơn giữ gìn em trên những bước đường.
Ơn Thánh Thần luôn sẵn sàng tuôn đổ tràn và nâng đỡ em.
 
Posted by VinhLong Bishop's House
Hosted by Web Hosting Cong Giao - www.conggiaovn.net
Webmaster: tgmvinhlong@gmail.com

Site designed by tgmvl