Sidebar

Thứ Sáu
29.03.2024

Giáo Dân Họ Đạo Mặc Bắc Dâng Lễ Giỗ 6 Năm Cha Sở Phêrô Nguyễn Phước Lợi

Với tâm tình biết ơn của người Á Đông: “Uống nước nhớ nguồn. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Sáng ngày 28.04.2015, Bà con giáo dân trong họ về Nhà Thờ Mặc Bắc đông đảo tham dự Thánh lễ giỗ 6 lần thứ 6 Cha Phêrô Nguyễn Phước Lợi, để cầu nguyện cho Ngài, tưởng nhớ đến Ngài, nhìn lại cuộc đời của Ngài và rút ra bài học cho chính mình. Cha Sở chủ tế cùng dâng Thánh Lễ với các cha trong họ đạo. Cuộc đời của Cha Phêrô có nhiều nét đẹp, nhưng nét đẹp nhất có lẽ là cuộc đời mục tử của Cha gắn bó với họ đạo chúng ta. Ngài làm Cha Sở Mặc Bắc từ ngày 18.6.1993 đến 28.4.2009.

Giống như Thầy mình, Cha luôn cảm nhận tình thương Mục Tử Giêsu, và Cha đã sống hết tâm tình của người Mục Tử lo cho họ đạo Mặc Bắc, cho mỗi người chúng ta. 16 năm gắn bó hết mình với họ đạo Mặc Bắc. Với thời gian đó Cha đã hoàn thành sứ mạng Mục Tử tốt lành của mình, lo cho họ đạo Mặc Bắc từ tinh thần lẫn vật chất. Dâng Thánh Lễ này, chúng con cảm ơn Chúa gởi Cha đến để phục vụ chúng con; chúng con cũng không quên cảm ơn Cha và các vị Mục Tử khác được Chúa gởi đến. Xin cho chúng con biết cộng tác, biết trở nên con chiên ngoan sống trong sự sống dồi dào của Chúa, để tất cả người Kitô hữu cùng được bước theo vị Mục Tử Giêsu vào hưởng sự sống đời đời trên Thiên đàng. Bởi vì chính Chúa Giêsu đã nói: “Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi. Tôi cho chúng được sống đời đời.” 

Xem hình >>>

1971    29-04-2015 22:46:46