GIÁO LÝ RƯỚC LỄ
Lạy Chúa Giêsu, con cám ơn Chúa, vì hôm nay con được bắt đầu học Giáo lý, để biết Chúa, tin yêu Chúa và để sống đạo. Con biết Chúa còn ít lắm, con cần học suốt đời.
Lạy Chúa, hôm nay chúng con được biết: chỉ có một Thiên Chúa là Chủ của vũ trụ và là Cha của chúng con. Lạy Cha, chúng con rất sung sướng vì được làm con cái Cha.
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh, chúng con xin thờ lạy, ca ngợi và yêu mến Chúa. Xin cho chúng con luôn nhớ mọi người là Đền thờ của Chúa Ba Ngôi, để chúng con biết tôn trọng...
Lạy Chúa là Cha toàn năng, chúng con cám ơn cha đã dựng nên vũ trụ, trời đất muôn vật và ban sự sống cho chúng con. Xin cho chúng con biết ca tụng Chúa và hưởng dùng mọi vật theo...
Lạy Chúa, Chúa luôn yêu thương và chăm sóc cho chúng con, Chúa biết rõ mọi sự chúng con cần và luôn ban ơn lành cho chúng con. Xin cho chúng con luôn biết tin tưởng, phó thác vào Chúa....
Lạy Chúa là Cha của chúng con, xin cám ơn Chúa đã cho con được sinh ra làm người, làm con của Chúa, được sống trong gia đình có ông bà, cha mẹ.
Lạy Chúa, vì nghe lời xúi giục của ma quỉ, mà Tổ tông loài người đã phạm tội không vâng lời Chúa, gây ra đau khổ và sự chết cho nhân loại
Lạy Chúa Giêsu Kitô, là Ngôi Hai Thiên Chúa, là Con Một Đức Chúa Cha và là Thiên Chúa của chúng con. Chúng con xin tin kính, thờ phượng, chúc tụng và tạ ơn Chúa muôn đời. Amen.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, vì yêu thương chúng con, Chúa đã giáng sinh trong hang đá Bêlem nghèo hèn, để chia sẻ kiếp người của chúng con. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, sống yêu...
Chúa Giêsu sống ẩn dật 30 năm tại làng Nadarét, sống công khai 3 năm, Ngài đã ra đi rao giảng Tin mừng Nước Trời, làm nhiều phép lạ, cuối cùng, Ngài chịu chết trên Thánh giá...
Chúa Giêsu chịu chết trên Thánh giá, ngoài thành Giêrusalem, đời quan Phongxiô Philatô, vào ngày thứ Sáu, áp lễ Vượt qua. Xác Chúa Giêsu được mai táng trong huyệt đá mới.
Đức Giêsu đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi; nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho Người chỗi dậy, và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng Người lên
"Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm".
"Đấng Phù trợ là Thánh Thần mà Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy chúng con mọi điều và sẽ làm cho chúng con nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với chúng...
"Chúa Giêsu lập nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ"
Cũng như một thân thể có nhiều bộ phận, mà các bộ phận không cùng một chức năng; thì chúng ta cũng vậy, tuy nhiều người nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô
"Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria, mẹ của Đức Giêsu và với các anh em của Đức Giêsu".
"Ý của Cha Ta là tất cả những ai thấy và tin vào Người Con, thì được sống muôn đời, và Ta sẽ cho họ sống lại ngày sau hết".
16:50:54 - Ngày: 23-05-2013 |
Vatican 10/5 - 16/5/2013
|
|