Vị khách thứ :
 

Website Traffic Statistics

 



  Nơi gặo gỡ của những tấm lòng quảng đại, cùng chia sẻ với những số phận hẩm hiu! 

 

 


Web GiaophanVinhLong





Mọi thư từ, bài vở, tin tức,
xin gởi về địa chỉ:

pettham@gmail.com

 
BÁC ÁI XÃ HỘI


3. Chương Trình Hoạt Động

4. Hình Ảnh


LỜI MỞ ĐẦU

"Còn ngươi khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm...”(Mt 6, 3).

Hơn lúc nào hết, câu Kinh thánh nầy vang dội trong tâm trí tôi khi có dịp tiếp xúc với một anh trong Nhóm Jubilée, (Năm Thánh) nhân dịp anh đến giúp một số nhà tình thương cho những hộ nghèo ở Đồng bằng Sông Cửu Long hôm thứ bảy 16/06 vừa qua.

Từ “ vô duyên tương kiến... ”

Một dịp hết sức tình cờ khi biết được Nhóm nầy. Sau cơn bão Durian, ( 5/12/06 ) trước Tết Nguyên đán một ít, thình lình có một cú điện thoại gọi đến, được giới thiệu tên người gọi và cho biết công việc người ấy đang làm thuộc Nhóm Jubilée. Nhóm nầy làm công tác thuần tuý hoạt động Từ thiện nhằm hỗ trợ học bỗng cho học sinh-sinh viên nghèo dưới quê lên trọ học ở Sàigòn cũng như giúp đỡ những gia đình nghèo có được mái nhà lành lặn hơn một chút.

Nghe nói đến hỗ trợ học bỗng cho học sinh nghèo tôi như “mở cờ trong bụng”. Có cơ hội nên tôi tranh thủ “làm bàn” ngay. Xin ở đâu, thủ tục thế nào và gặp ai để có những thông tin cần thiết để được hỗ trợ? Một loạt câu hỏi được nêu ra và anh ta vui vẻ cung cấp những thông tin vừa nêu. Anh ta cũng nhờ tôi giới thiệu một số gia đình nghèo nhà cửa rách nát, xiêu vẹo trong xứ - lương giáo gì cũng được - để anh đại diện nhóm đến khảo sát hầu có thể giúp đỡ được gì cho những gia đình ấy.

Chúa nhật tiếp sau, từ họ lẻ, tôi trở về gặp anh ta như đã hẹn trước. Nhưng khi về đến nhà anh ta đã đến khảo sát xong - nhờ một ông Quới chức hướng dẫn và anh đã đi đến điểm khác rồi. Thế là tôi không có dịp gặp được người đại diện của Nhóm. Còn về học bổng Nhóm đã hỗ trợ cho sinh viên tôi giới thiệu.

…đến “hữu duyên thiên lý...”

Bặt tin cho đến cuối tháng 5 vừa qua. Anh ta gọi điện báo cho hay những căn nhà đã đi thăm hôm trước được Nhóm đồng ý trợ giúp một số tiền để xây dựng lại. Thế là sau bao tháng đợi chờ chúng tôi lại có dịp tiếp xúc và làm quen “giáp mặt” với người đại diện của Nhóm.

Mục đích của Nhóm.

Chính trong lần gặp gỡ hôm 16/06 vừa qua tôi mới biết rõ mục tiêu hoạt động, sự hình thành cũng như thành phần anh chị em trong nhóm. Hiện tại nhóm có trên mười thành viên, gồm những sinh viên thuộc thế hệ 8xxx. Tất cả đã ra trường, có công việc làm tốt, thu nhập ổn định. Nhân dịp Năm thánh 2000, một vài người bạn có sáng kiến kêu gọi vài anh em sống tinh thần Năm Thánh. Cách cụ thể họ đóng góp để có thể trợ giúp cho những gia đình đang thiếu thốn nợ nần để họ làm ăn mong có cơ hội trả được nợ. Ban đầu trong nhóm chỉ vài người Công giáo và Tin Lành. Giờ thành viên của Nhóm đa số là anh em Phật giáo.

Bước đầu hoạt động Nhóm đã gặt hái được những kết quả hết sức khả quan tạo sự phấn khởi cho cả Nhóm. Đó là việc xoá nợ cho trên trăm hộ đang bị mắc nợ - đúng như việc làm Năm Thánh trong Cựu ước. Tiếp đến Nhóm mở rộng sang lãnh vực học bỗng, hỗ trợ nhà...và cũng rất thành công.

”...đừng cho tay trái biết việc tay phải làm” (Mt 6,3).

Tuy được báo cho hay anh ta không dùng cơm để còn thời gian đi tới nơi khác. Dọc đường thuận tiện đâu sẽ ăn ở đấy. Nhưng khi tới họ đạo đã gần 12 giờ. Tôi cố mời dùng cơm nhưng anh nhất quyết chối từ vì nội quy của Nhóm không được làm phiền hà tốn kém của bà con nơi mình đến công tác. Được biết thế tôi xin phép viết một bài để lên trang của Giáo phận. Anh đồng ý nhưng với điều kiện là không được chụp hình ảnh và nêu tên của anh trong bài viết.

Qua câu chuyện trao đổi, tôi được biết nhóm được thành lập với ý thức: mình được may mắn hơn nhiều người khác. May mắn ở chỗ được học hành đến nơi đến chốn. Khi ra trường lại có may mắn được việc làm tốt lương cao. Giờ muốn chia sẻ phần nào cho những người khác.

Nguồn vốn xuất phát từ những đồng lương anh chị em trong Nhóm đóng góp. Kêu gọi bạn bè, thân nhân trong và ngoài nước hỗ trợ thêm. Thế là Nhóm có được số vốn để hoạt động. Nhưng cái chính yếu vẫn là công sức của chính họ bỏ ra từ những đồng tiền lao động cực nhọc đến việc bỏ thời gian nghỉ ngơi cuối tuần để đến những vùng xa xôi giúp đỡ bà con nghèo khổ.

Lời kết

Tin chắc rằng trong xã hội hiện nay vẫn còn có những con người đầy nhiệt tâm thiện chí như thế. Họ biết liên kết lại với nhau để tạo một luồng gió mát giữa buổi trưa hè oi ả. Điều đó càng làm vững tin hơn về hoạt động của Chúa Thánh Thần. Ngài luôn thúc đẩy con người nhận ra Chân lý và thúc đẩy con người biết chia sớt tình thương cho nhau qua những việc làm cụ thể.

Cầu chúc Nhóm được phát triển thêm nữa. Mong sao việc làm của Nhóm đã phần nào làm ấm lên tình người giữa một xã hội băng giá vì lối sống hưởng thụ, ích kỷ, thiếu quan tâm đến những người sống gần mình.

Ban BAXH GPVL

Xin chân thành cảm tạ.
Địa chỉ liên lạc: tgmvinhlong@gmail.com

Hoặc: phamvdon@hcm.vnn.vn (hoặc : tadeodon@gmail.com)

 
 
Posted by VinhLong Bishop's House
Hosted by Web Hosting Cong Giao - www.conggiaovn.net
Webmaster: tgmvinhlong@gmail.com

Site designed by tamle